1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Vấn đề tuyển VN có vô địch hay không rất khó nói. Phải thú thật cho tới lúc này tuyển VN chưa làm người hâm mộ có cảm giác mạnh hơn Thái. Phải hiểu thực tế ta và đối phương.
    Đối với tuyển VN thì dù nhân lực có lọng cọng....nhưng tốt hơn hồi Sea Games U21 nhiều đó là chuyện thực tế. Ít nhất ở cặp Trung vệ mạnh hơn hẳn. Đả là cái khuôn khi bắt đầu tuyển thì đá rất cố gắng (để kiếm chổ), khi danh sách đả gút lại, thì đá tưng tửng giử chân. Hồi Tiger 2002 trước khi ra đi củng hoà Khải Hoàn...hạng 1. Hồi trước Sea Games củng hoà Thép Việt Úc, và bây giờ....nhưng đó không phải thực lực mạnh nhất VN cố đá. Tuyển VN bao giờ vào trận củng đá khác hẳn. Các bác chớ lo lắng quá. Nếu không có Tây Lai và Hửu Thắng , thì Hồng Minh và Huỳnh Đức củng không tệ lắm đâu. Thật sự ra tuyển VN đả là tập hợp các bô thuộc về tốt nhất rồi. Yếu một vài vị trí là yếu chung cho mặt bằng bóng đá nước nhà. Đành rằng NHM vẩn kêu í ới vì muốn tuyển mạnh lên thôi. Nhưng củng phải nhận thấy rằng HLV có lý và trách nhiệm của ông ấy. Thí dụ đổi Đức Thắng, Văn Đàn, Hồng Minh bằng Thanh Châu, Hải Lâm, và Trung Kiên bây giờ là quá trể rồi. Không nên xáo trộn đội hình nửa và vì trình độ các cầu thủ trên tuy có mặt mạnh yếu khác nhau nhưng củng sàng sàng. Chưa chắc thay đổi đả đá khá hơn. Các cầu thủ tôi chê lên chê xuống thật sự trong vai trò của họ củng đả vào loại tốt nhất VN rồi.
    Chuyện Hửu Thắng trở về là một kỳ vọng của NHM. Nhưng thái độ HT dường như không mặn mà cống hiến cho tổ quốc làm tôi thất vọng nhiều. Dù sao nên nhớ Hửu Thắng củng không phải là cầu thủ toàn diện super gì, nhiều trận củng rất lọng cọng. Như lối đá Hửu Thắng cần cho tuyển lúc này. Nếu Tây lai đá được thì rất tốt, chưa chắc kém gì HT. Chuyện cô lập Tây lai có thể có nhưng không kéo dài vì khi vào trận lớn đối với người VN, tuyển thủ VN thắng thua quang trọng hơn. Hiện nay có tư tưởng cô lập (nếu có) chẳng qua sợ mất chổ mình chớ không phải vì ganh tỵ tài (ai chả thế). VN hiện nay V league đội nào củng có cầu thủ ngoại, chuyện đá chung với tây và tìm tiếng nói chung không thành vấn đề. Vấn đề là tây lai có qua dược cặp mặt tuyển chọn của ông Ta hay không mà thôi.
    Tuyển Thái mới thắng UEA 3-0 làm NHM ngại. Nhưng một tên cựu tuyển thủ Thái (thằng 1,90m) nó nói thẳng tụi Thái thắng là nhờ bọn UEA củng hết hy vọng đưa bọn trẻ qua thôi. Thực chất bóng đá Thái dang chửng lại. Họ không mạnh bằng cách đây 3 -5 năm. Trong khi VN thì mạnh bằng hoặc hơn trước (Ít nhất hàng công rất sáng sủa, và tiền vệ cánh rất tốt)... Như thế thực lực thật sự khó nói VN hay Thái ai mạnh hơn. Nhưng vấn đề là tâm lý có dám tự tin khi vào trận hay không và tài điều binh bố trận cùng quyền biến của HLV (cái khoảng quyền biến của ông Ta rất là lo ngại)
    Nói về tâm lý, phải không sợ đối thủ mới dám thắng. Các cầu thủ có thể dựa vào chuyện này là Mạnh Dủng, Tài Em, Minh Phương, Huỳnh Đức và Công Vinh, Tây lai mà thôi....còn tâm lý các cầu thủ khác tôi không tin tưởng sẽ có lo sợ hay hồi hội khi đụng Thái.
    Tóm lại khó có thể nói ai vô địch kỳ này. Nhìn chung VN và Thái là 2 ứng cử viên nặng ký. Nhưng Mã, Indo và Sing, Miến củng không thể coi thường. VN chưa chắc qua vòng loại và Thái...củng thế. Thái từng thắng UEA 3-0, thì VN củng từng làm cho Hàn chật vật 1-2. Chúng ta vẩn có hy vọng, nhờ vào sân nhà, chuẩn bị khá kỷ, và cả thực lực nửa. Ông Ta dù sao củng là nhà luyện quân tốt. Có thực lực tốt, thắng hay thua do cầu thủ...nhiều. Cho dù ông Ta có lờ đờ trong việc thay đổi đấu pháp, nhưng cầu thủ VN có thể lực tốt, tự tin thì củng vẩn thắng bởi vì thực tế trên sân rất thay đổi không như dự tính. Thể lực cầu thủ VN kỳ này sẽ là tốt nhất từ trước tới nay, như thế có cơ sở hy vọng.
    Mọi chuyện bất ngờ đều có thể xảy ra. Nhưng chúng ta có cơ sở tin tưởng vào chiến thắng. (Trước nhửng trận thua lạng quạng, củng phải vửng tin vào các trận rất hay như thắng Santa, thua Porto, thua Hàn trong tình trạng thể lực chưa tốt nhất). Đừng quên VN vẩn thường đá với tin thần rất cao trong các giải chính.
  2. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    tin về anh chàng Viet Nguyen này. anh chàng này hơi già lại chưa bao giờ coi tuyển VN đá. kiểu này thì khó mà giành được một xuất.
    Viet Nguyen: ?oChơi cho ĐT Việt Nam là vinh dự lớn lao?
    11:21'' 06/11/2004 (GMT+7)
    Cầu thủ Việt kiều Viet Nguyen cho biết anh chưa từng xem ĐT Việt Nam thi đấu và cũng không biết mình có đủ tiêu chuẩn để khoác áo ĐTVN hay không nhưng nếu được thì đó là vinh dự lớn lao với anh.
    Ngoài anh, gia đình anh có ai gắn bó với bóng đá không?
    - Không. Hai anh trai lớn của tôi và cậu con trai đều chơi bóng rổ.
    Ngoài việc chơi bóng đá, anh còn làm gì thêm nữa không?
    Soạn: AM 189127 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
    - Tôi mở trường dạy bóng đá. Tôi là HLV của 3 đội trẻ. Tôi cũng là nhà môi giới bất động sản.
    Trong tương lai, anh có ý định trở về VN chơi bóng cho một CLB trong nước hay không?
    - Tôi cũng không chắc nữa.
    Ngoài anh, ở Mỹ có nhiều cầu thủ gốc VN chơi bóng hay không?
    - Có rất nhiều. Nhưng hầu hết họ chỉ chơi vui, chứ không tham gia giải trong trường đại học hoặc chơi chuyên nghiệp.
    Anh có bao giờ xem đội tuyển VN thi đấu chưa?
    - Thật tình mà nói là chưa. Vì thế, tôi không biết mình có hội đủ tiêu chuẩn chơi cho đội tuyển VN không. Nhưng được khoác áo đội tuyển là vinh dự lớn lao.
    Anh đã liên lạc trực tiếp với LĐBĐ VN chưa?
    - Vẫn chưa.
    Anh có bao giờ trở lại VN chưa?
    - Tôi sinh ra ở Mỹ vào năm 1976. Tôi là người duy nhất trong gia đình sinh tại Mỹ. Cách đây 2 năm, tôi đã trở về VN. Đó là một trong những lần trải qua kinh nghiệm thích thú nhất của tôi. Tôi có thể nói tiếng Việt rất sõi. Còn đọc và viết thì tạm được.
  3. nguyenhl

    nguyenhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Danh sách cầu thủ tuyển Việt Nam

    Chào mọi người,
    Tôi đang Việt Hóa Game "Winning Eleven 8".Chúng tôi cần danh sách cầu thủ tuyển Việt Nam để đưa vào game.Nếu quý vị cung cấp thêm hình các cầu thủ thì càng tốt.

    Rất mong sự giúp đỡ của quý vị. Tôi hy vọng Game Sẽ là sự cổ động cho Tuyển Việt Nam (Một số tuyển thủ rất thích loạt Game Winning Eleven). Chân thành cám ơn.
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Danh sách còn chưa gút cho 30 người. Bạn chờ thêm vài bửa chính xác hơn.
    Bây giờ thì đang có:
    Thủ thành: Thế Anh, Minh Quang, Quang Huy
    Hậu vệ: Hùng Dũng, Mạnh Dũng, Anh Dũng, Quang Trải, Huy Hoàng, Bật Hiếu, Văn Đàn, Đức Thắng
    Tiền vệ: Tài Em, Minh Phương, Trường Giang, Hồng Minh, Xuân Thanh, Trung Kiên
    Tiền Đạo: Bảo Khanh, Công Vinh, Huỳnh Đức, Văn Thành, Thanh Bình.
    Số áo thay đổi ì xèo mổi đợt tập trung.
  5. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Co'' cả Ludovic Casset và Việt Nguyễn,cho vào đi,nhất là thằng Việt Nguyễn,tiền đạo chủ lực của đội bóng nhà nghề Mỹ.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    ĐT Việt Nam thất bại cay đắng tại Hải Phòng
    20:54'' 07/11/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Chiều nay, Ludovic Casset cùng ĐTVN đã có một trận đấu dưới mức trung bình và bị đội chủ nhà Hải Phòng cho phơi áo với tỷ số 2-1.
    Niềm ao ước được chứng kiến một ĐTVN "bằng xương bằng thịt" đã thôi thúc hàng chục ngàn khán giả Hải Phòng kéo đến sân Lạch Tray. Tuy nhiên, màn trình diễn bạc nhược của "Tuyển" đã khiến cho không ít người phải thở dài ngao ngán khi tan trận.
    Như một "món quà" dành cho người hâm mộ đất Cảng, ông Tavares sắp xếp Đặng Văn Thành ra sân ở vị trí chính thức trên hàng tiền đạo. Bên cạnh anh là Bảo Khanh. Ở hàng tiền vệ, Huỳnh Đức chơi nhô cao, còn phía sau, như thường lệ vẫn là Tài Em, Trường Giang, Minh Phương.

    So với trận hoà 1-1 trước Hoà Phát HN cách đây ít ngày, hàng hậu vệ chỉ có một sự thay đổi duy nhất: Đức Thắng đá ngay từ đầu bên cánh trái thay Văn Đàn. Quang Trãi vẫn yên vị bên cánh phải cùng bộ đôi Ludovic - Mạnh Dũng. Trong cầu môn là lão tướng Minh Quang.
    Trận đấu khởi đầu hấp dẫn với những pha hãm thành liên tiếp của ĐTVN, trong đó người xông xáo, nhiệt tình nhất là Đặng Văn Thành. Trong 20 phút đầu tiên, anh đã tung ra 3 cú dứt điểm rất uy lực. Đáng kể nhất là pha sút bóng căng từ sát vạch 16m50 sau tình huống phạt góc lộn xộn, nhưng thủ môn Tuấn Điệp cản phá xuất sắc.
    Tuấn Điệp đã có một trong những trận đấu hay nhất trên sân Lạch Tray, như để chứng minh quyết định loại bỏ anh của ông Tavares là sai lầm. Anh bắt gọn cú sút của Bảo Khanh bên góc trái, rồi ngay trước khi kết thúc hiệp 1, lại vô hiệu hoá pha đệm bóng cận thành ăn chắc mười mươi của Tài Em. Chỉ có một lần Tuấn Điệp bó tay trước quả sửa bóng từ cái chân trái điệu nghệ của Bảo Khanh thì bóng lại tìm đến xà ngang.
    Bị dồn ép ở những phút đầu, ông HLV Luiz Alberto phải ra tận đường biên dọc để hò hét, động viên các học trò. Sự hăng hái của ông thầy quả là có tác dụng. Hải Phòng bất ngờ lấy lại được thế trận nhờ khả năng càn quét của cầu thủ to cao Francis (23) ở hàng tiền vệ và lối chơi không bóng thông minh của tiền đạo Julien (22).
    Nếu như Francis là điểm sáng nhất của Hải Phòng, thì ngược lại, người đối đầu với anh - Trường Giang lại là một trong những vị trí yếu kém nhất trong đội hình Tuyển VN. Thiếu sức mạnh, thiếu tốc độ, kiến thiết bóng cũng không sáng suốt, Trường Giang đã đẩy các đồng đội của anh ở tuyến sau vào thế bị động.
    Nhưng thật lạ, có vẻ như ông Tavares không muốn sử dụng Ludovic như một giải pháp cho hàng tiền vệ. Tiếp tục đá trung vệ trong trận thứ hai liên tiếp, nhưng lần này, cầu thủ người Pháp đã thất bại. Trong mắt khán giả Hải Phòng, anh chàng "Tây" dường như có quá ít cơ hội để được đứng trong đội hình chính của ĐTVN tại Cúp Tiger sắp tới.
    Bởi vì chỉ trong khoảng 15 phút đầu tiên, Ludovic đã mắc liên tiếp 2 sai lầm khá nghiêm trọng. Đầu tiên là một pha đón sai điểm rơi trong tranh chấp tay đôi. Sau đó lại chuyền bóng đúng vào chân một cầu thủ tiền vệ Hải Phòng đang... vật vờ ở giữa sân. Kết quả là Hải Phòng tạo ra được hai cơ hội phản công cực kỳ nguy hiểm trước cầu môn của ĐTVN. Chỉ có may mắn và sự lúng túng trong phối hợp dứt điểm của các tiền đạo chủ nhà mới giúp thủ thành Minh Quang chưa phải vào lưới nhặt bóng.
    Cho dù sau đó Ludovic đã tự "trấn an" mình bằng những pha xử lý có phần... hào hoa trên mức cần thiết đối với một trung vệ, thì có lẽ anh cũng đã bị mất điểm khá nhiều trong mắt HLV Tavares. Hết hiệp 1, ông thầy người Brazil đã cho Ludovic ra nghỉ.
    Trên khán đài, không hiểu đại diện các CLB Hoà Phát HN, Đà Nẵng... lặn lội xuống tận đất Cảng hòng ký hợp đồng với Ludovic nghĩ gì? Và cả lãnh đội Hải Phòng, những người cũng đang... nhăm nhe săn tài năng ngoại quốc nhưng mang dòng máu Việt?
    Tuy nhiên, việc ĐTVN bị thủng lưới trước lại không xuất phát từ lỗi lầm nào của Ludovic cả. Phút 25, Hải Phòng có cơ hội phản công, Đức Cường (10) sút bóng hỏng, vô tình tạo điều kiện không thể thuận lợi hơn cho Julien ngay trong vòng cấm. Minh Quang dù đã băng ra rất nhanh vẫn không thể ngăn cản bàn thua. Lại thêm một lần nữa, vị trí của Trường Giang bị "khoét".
    Đội hình 2 tệ không kém !!!
    Vào hiệp 2, lần lượt cả đội hình xuất phát được thay ra. Trừ thủ môn Thế Anh, các cầu thủ còn lại trên băng ghế dự bị đều được "nếm mùi" trận đấu. Riêng Văn Đàn đã xung trận từ phút 27 do Đức Thắng bị chấn thương. Cầu thủ HA.GL này chỉ toả sáng một lần rồi... tắt.
    Đó là pha tạt bóng chuẩn xác cho Tài Em san bằng tỷ số 1-1 ở phút 59, trước sự bất lực của hàng thủ Hải Phòng - vốn chơi rất có kỷ luật. Một pha bóng "kiểu Anh"!
    Tuy nhiên, hầu hết những sự thay đổi người khác đều... đem lại rủi ro. Lối chơi của ĐTVN "xuống cấp" trầm trọng khi Lê Anh Dũng phải "gánh" tiền vệ trung tâm, Xuân Thành đá hộ công, rồi Hồng Minh, Thanh Bình xuất hiện... Ngay cả con át chủ bài Công Vinh cũng không mang lại điều gì mới mẻ trong 35 phút cuối.
    Nhưng "đau khổ" nhất cho Tavares chính là việc lắp Huy Hoàng - vừa bình phục chấn thương vào đá cặp trung vệ với Hùng Dũng. Khi những pha xoạc bóng sở trường không còn sức mạnh, Huy Hoàng bỗng trở nên yếu kém đến tội nghiệp trước các cầu thủ Hải Phòng.
    Sai lầm của anh ở phút 78 đã đưa Đức Cường đối mặt với Quang Huy, may mắn cho ĐTVN là thủ môn này kịp dùng chân cản bóng. Nhưng 4 phút sau thì "vận hên" không lặp lại. Vẫn là Huy Hoàng - lúc đó đóng vai trò chốt chặn cuối cùng... lao hụt bóng, để Julien thoải mái tung cú sút như găm vào góc lưới.
    Thôi thì đành viện lý do các tuyển thủ "giữ chân" để xoa dịu bi kịch Hải Phòng chiều nay. Nhưng với quá nhiều sai lầm cá nhân như vậy, "ĐTVN biết hy vọng gì ở Tiger Cup đây"? Xin trích nguyên văn lời của một khán giả thành phố Hoa phượng đỏ.
    -------------------------------------------------------
    Gởi Đồng Chí Tavares,
    Đồng chí củng giống như đại đa số các đồng chí HLV Brasil. Không biết thiết lập hàng phòng thủ (trừ dại đồng chí Solari mà VN không có tiền mướn).
    Ngày trước đồng chí ưu ái tiểu đồng chí Văn Đàn, và tiểu đồng chí Đức Thắng trong vai trò hậu vệ cánh đả cho thấy yếu điểm chết người. Sau khi thua một trận gặp Porto đồng chí giận Hồng Minh, nhưng thưa đồng chí Tavares, trong thành phần tuyển VN hiệm nay, càn quét trụ Hồng Minh là khá nhất gồi. Lổi là ở đồng chí Tavares không chịu đào tạo một đồng chí tiền vệ trụ cho ra hồn ra vía. Thay vì nhận thấy khiếm khuyết này, đồng chí lại bỏ Hồng Minh và quay sang ưu ái đồng chí Trường Giang cho tiền vệ trụ, thực tế không thể vì thân hình vừa nhỏ vừa ốm yếu đồng chí Trường Giang không đủ cân lạng mà tranh đoạt thâu hồi bóng gì cả. Ngoài ra để đổ lổi cho thất bại quá khứ đồng chí cho rằng đồng chí bự Hùng Dũng đá tệ (trận thua Maldives) nên hàng thủ VN yếu kém. Cho đến lúc này cặp Hùng Dũng và Mạnh Dũng là lý tưởng nhất VN rồi. Một mạnh mẽ càn quyét một to lớn lỳ lợm và bọc lót. Tách cặp này ra hàng thủ VN hoàn toàn đổ vở vì yếu hai cánh, yếu trước mặt, và yếu cả trung tâm. Cho đến hôm nay mà đồng chí Tavares vẩn còn không biết cách nào mà lập lại sức mạnh của hàng thủ thì....chắc người ra đi ...nên là đồng chí thôi. Triệu gấp bác Castilo đi, đả tốn thì cho tốn thêm chút nửa kiếm vàng một lần. Đồng chí Tavares xuất thân từ HLV thể lực, theo được vài ông tướng HLV đích thực học lóm vài bài rồi tự mình mở bảng hiệu, nhưng không có khiếu cầm quân ra trận. Giao ấn nguyên nhung kiểu này quá là phập phồng. Các đồng chí đại quan trên LĐ nên cân nhắc kỷ mà triệu bác Castilo gấp cho (lão này hiểu rỏ cầu thủ VN nhất và thấy cả 2 lối chơi của Riddle và Ta có thể tạo thành một lối chơi vửng chắc hoà hợp hơn).
    Đội tuyển VN thua trận do tiền vệ trụ VN bị đè ra bả bởi một tiền vệ trụ lính đánh thuê to lớn và biết đá bóng. Cộng với các vị trí không đúng khác như hậu vệ biên (Đức Thắng), rồi trung vệ (Mạnh Dũng-Huy Hoàng) phần nào xác nhận chủ kiến tôi không nên để Huy Hoàng đá trung và tuyển VN không có Hửu Thắng hay Tây Lai đá tiền vệ trụ là kể như Tiger Cup rất nhiều khả năng trắng tay. Thậm chí nếu tin tưởng vào Trường Giang đá trụ là toi cơm sớm luôn. Ngoài ra nếu kéo Minh Phương xuống củng phải coi chừng cánh phải VN liệt luôn không lên được bóng. Không hiểu sao lại không cho tây lai thử vị trí tiền vệ trụ hay tiền đạo mà lại thử vị trí trung vệ nơi tuyển VN đả khá ổn định và thừa dự bị tốt luôn???? Không lẽ trong quan điểm bóng đá của ông Ta thì hàng thủ chỉ được tạo dựng bởi mổi cặp trung vệ????
    Lẽ ra chỉ một thay đổi nhỏ thôi trận vừa rồi có lẽ lại khác. Cứ Huy Hoàng, Hùng Dũng, Mạnh Dũng, Quang Trãi
    Minh Phương, Tây Lai, Tài Em là xong. Tự dưng xáo trộn lung tung phèo lên chẳng ra làm sao cả.
    Nếu ông Ta còn làm HLV tại Tiger Cup. Chỉ cần đưa đội hình vào sân là biết thắng thua khỏi đá.
    Trường Giang đá trụ....thế là mệ ơi cứu con (nếu Huỳnh Đức không trong ngày sung sức bao sân). Văn Đàn, Đức Thắng chơi cánh....xong luôn...dẹp tiệm về sớm. Cặp trung vệ nếu không là Mạnh Dũng, Hùng Dũng hay anh Dũng thì thủ môn cứ vào lưới nhặt ...bóng đi (chuẩn bị cần xé trước). Nói chung kiểu này đụng Sing thua Sing, đụng Indo thua Indo nếu may mắn trót lọt thì đụng Thái nó táng cho vở mẹt.
  7. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí cũng nên thông cảm cho nhóc Tấn Tài 1 chút! Nó chân lấm tay bùn, chỉ nghĩ được rằng: cái nồi cơm nhà chú Tài đang ăn được các bác lãnh đạo đội bóng Khánh Hoà đưa, tức là phải răm rắp theo lời các bác.... nào có nghĩ xa được...
    Với cái kiểu làm luật như ở VN, liệu thoát khỏi Khánh Hoà, chú này có cơ ở nơi khác ko? Hay chỉ 1 cú phone, tương lai chú ý sẽ lại đen như cái đít nồi...
    Thôi thì Tấn Tài không xong, đổi thành Tấn Tật vậy!!!
  8. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Ludovic không được đá tiền vệ thủ , về nước vì "không đủ trình đá trung vệ " như 1 hậu vệ " xin được phép giấu tên " nói . Chính Ludovic cũng thắc mắc tại sao ông Tavares không thử anh ta ở vị trí tiền vệ ? Có tờ báo nói ông ấy đã thử cho Ludovic đá ... 5 phút rồi . " Đối với những con mắt nhà nghề thì ... " ... 5 phút là đủ . Nói xin lỗi muốn chửi con .... quá .Siêu nhân sao chỉ cần 5 phút là biết nó đá không được khi chính bản thân nó nói thẳng là nó đá tiền vệ trụ và tiền vệ phải . 5 phút mà biết . Chẳng qua đuổi vì sợ làm mất đoàn kết nội bộ mà thôi .
    Thôi thế là hết hy vọng ở Tiger . Tôi không nói là ở Tiger chúng ta phải vào đến chung kết hay gì gỉ gì đó , chỉ cần nói là lại thua Thái nữa .
  9. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Chuyên môn tạm để đó, Tiger này nếu không có huy chương, Ta sẽ ra đi. Cách Liên Đoàn cho Ludovic về thử việc rất là freak, khả năng Ludovic không thể nhận xét sau 1 tháng, Ronaldo, Zidane còn mất vài tháng để hoà nhập đội bóng mới. Ta muốn từ chối Liên Đoàn cũng không được dù Ta có nghĩ "cho Ludovic vào dễ gây mất đoàn kết nội bộ", theo tôi Ta không muốn dùng Ludovic đâu, chẳng qua thử việc cho có lệ, theo yêu cầu của Liên Đoàn. Theo tôi, Ta vốn không muốn dùng Ludovic từ đầu rồi, chấp nhận thử cho có lệ thôi.
    Ludovic đúng là không hiểu Việt Nam như thế nào, dại dột đâm đầu vào, mất toi tiền vé máy bay. Chú Việt Nguyễn khôn hơn, xin tiền vé trước bởi vậy Liên Đoàn không cho, nếu chú Nguyễn tự bỏ tiền túi, sẽ được thử việc 1 tuần rồi biến.
    Liên Đoàn ký hợp đồng với Ta chủ yếu để che miệng người khác "có HLV ngoại rồi". Ta thì thất nghiệp, đang cần tiền.
    Với các tiến sĩ ở Liên Đoàn hiện giờ, không thể khá nổi.
    Như vậy, khả năng Ta ra đi sau Tiger gần như chắc chắn, 1 là bị đuổi. 2 nếu thành công, Ta sẽ có chỗ làm khác, Ta cũng sẽ đi.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Sau vụ tây lai LĐBĐ VN đả đến lúc phải có một chương trình cụ thể cho cầu thủ VN về đá cho đội tuyển.

    Thứ nhất, có muốn xử dụng nhân lực việt kiều này không? Phải có xác định rỏ ràng cần hay không cần, và nếu cần thì theo tiêu chuẩn nào????
    Thứ hai, phải chắc chắn cái khoảng có nhập tịch cho các cầu thủ trên được không. Phải có công văn trả lời dứt khoát từ cơ quan thẩm quyền như bộ nội vụ hay gì đó, từ quan chức có thẩm quyền ít nhất củng cở thứ trưởng trở lên. Nếu nhập được sẽ phải có nhửng điều kiện gì và mất bao lâu. Vì nếu không kêu thì thôi và kêu thì phải có đủ thì giờ.
    Cầu thủ Việt kiều khác với cầu thủ trong nước. Cầu thủ trong nước được tuyển vì danh dự, quyền lợi và trách nhiệm nửa. Cầu thủ trong nước nếu từ chối tham gia đội tuyển sẽ bị phật không cho đá V League. Và dù muốn dù không chuyện bảo vệ màu cờ sắc áo của tuyển QG là do họ gánh vác. Cầu thủ VK tham dự vì danh dự và ham muốn đóng góp nhiều hơn, họ từ chối tham dự không ảnh hưởng gì.
    Những lý do đó nếu tuyển chọn cầu thủ VK phải có tiêu chí đàng hoàng. Phải hiểu là đội tuyển VN chưa hoàn chỉnh mới triệu tập ngoại viện. Nếu không nhờ ngoại viện làm gì. Vì thế cho nên triệu tập cầu thủ VK phải dựa trên các tiêu chí có trình độ vượt trội tạo sức mạnh đột xuất cho đội tuyển bằng sự tự hào và tâm lý tự tin trong tuyển nếu có họ. Hoặc đũ trình độ đảm đương gánh vác các vị trí còn yếu trong đội hình tuyển mà cầu thủ nội không kiếm ra. Đó là tăng cường sức mạnh cho tuyển.
    Chuyện gọi cầu thủ VK phải có cơ sở như thế mới không luộm thuộm được. Ông Ta vừa rồi loại tây lai, củng chẳng nói là gì. Tiêu chuẩn đưa ra phải có trình độ vượt trội không thể same same với trình đội thủ tuyển VN. Nhưng ngay cả trình độ các cầu thủ VN có same same hay không? Như vậy tiêu chuẩn trình độ vượt trội phải vào cở nào. Như thế tránh làm mất thời giờ và chán nản tin thần đóng góp của các người con xa xứ.

    Nói chút về trình độ cầu thủ nội. Dĩ nhiên mặt bằng chung còn thấp nên mới còn bì bỏm ĐNA. Nhưng trong tuyển củng có một số nhân tố nổi trội không thể thiếu để làm nên sức mạnh VN. Đó là nhửng cầu thủ thiếu họ lối đá tuyển VN bị ảnh hưởng. Sự có mặt của họ 70% các trận đấu tạo niềm tin vửng vàng trong người hâm mộ. Thí dụ Hùng Dũng, Mạnh Dũng, Anh Dũng trong vị trí trung vệ đã từng hoàn thành nhiệm vụ mình khá tốt qua nhiều trận QT như gặp Hàn, LG và Agri Bank. Tài Em, Minh Phương, Huỳnh Đức, Bảo Khanh, Công Vinh củng tương tự. Nếu thay họ bằng nhửng cầu thủ khá tuyển VN sẽ lọng cọng. Thí dụ Xuân Thành, Trường Giang, Trung Kiên chưa bao giờ hộ công bằng Huỳnh Đức, hay BK và CV thiếu một thay bằng TB hay VT hàng công VN loạng quạng liền. Vấn đề phải hiểu là không thể bắt các cầu thủ này 100% các trận ra sân đá đúng phong độ cả. Cở Ngoại hạng Âu Châu 80% là mừng rồi. Riêng các bô khác 10 trận ra sân 7 trận là không đạt yêu cầu...do đó thành tích tuyển mới thì thụt và cần bổ sung.
    Khi hiểu ra thế thì mới biết được có cần cầu thủ Việt Kiều không và cần những ai. Thí dụ vụ loại Tây lai vì trình dộ chỉ same samê cầu thủ nội. Same same cở nào? Cở Mạnh Dũng, Hùng Dũng hay Hửu Thắng, Văn Trương thì quá cần đi chớ. Nhưng same same cở Văn Đàn, Đức Thắng thì quả không cần thật. Không thử vào hậu vệ cánh hay tiền vệ trụ mà ss với các bô VĐ, ĐT hay Trường Giang mà chọn ngay vị trí trung vệ ss với MD, HD, và AD rồi nói là trình dộ tây lai same same mà loại là không công bằng. Mạnh Dũng và Hùng Dũng và Anh Dũng đả từng càng quét rất thành công trước cầu môn trong các trận đụng Hàn, và Porto. VN chỉ chiu thua từ nhửng trường hợp ngoài tầm kiểm soát của họ. Như thế trình độ họ ít ra cũng ngang ngữa U19 Porto, trong khi Thạch Dương, Steven Võ và Trong Hãi là 3 ngôi sao sáng nhất trong các cầu thủ VK tương đối là đá bóng theo đường chuyên nghiệp không phải hàng dạt từ chuyên nghiệp như tây lai. Nhưng họ là ai? Một chơi cho trẻ Bolton, một cho trẻ PV Hamburg, một cho một đôi đang nằm ở bật trung ngoại hạng Nauy (đá hậu vệ trái chính thức). Trình độ họ so sánh với U19 Porto khét tiếng là thế nào??? Trẻ Bolton và Hamburg so sánh được với trẻ Porto à. Bọn trẻ Porto giá nửa triệu là thường cơ mà. Như thế làm sao Tây lai có khả năng lấy được chổ của cặp trung vệ VN hôm nay được. Mặt dù cặp trung vệ VN hôm nay chưa phải là tầm cở gì ghê gớm nhưng là cứng nhất VN trong 10 năm trở lại rồi. Đả chứng mình từ các đội đẳng cấp không làm gì được Vn quá 2 quả trong khi trước là 5,6 nhót.
    Nếu lựa chọn dựa trên những tiêu chí như thế nói thẳng VK chưa đủ trình độ hơn cầu thủ nội. Thí dụ BK, CV chưa chắc thua gì Thạch Dương hay Steven Võ đâu vì củng từng ghi bàn khấy đảo các đội có đẳng cấp từ bằng tới hơn. Và nếu VN có đủ 18 cầu thủ cở Mạnh Dũng, Hùng Dũng, Hửu Thắng, HĐ, BK, CV, TE, MP thôi thì VN đã đi rất xa rồi cần gì bì bõm ĐNA. Ngoài ra loại hàng dạt hàng loại hết thời như Việt Nguyễn và Tây Lai mới chụi về VN thử việc...mong có hướng đi mới trong cuộc sống. Cở Thạch Dương, Steven Vỏ, và Ngọc Hải tuy sẽ không là siêu sao của Âu Châu nhưng được đào tạo bài bản nhà nghề, không đá ngoại hạng củng hạng nhất kiếm sống khoẻ bằng đôi chân...nếu họ còn yêu tổ quốc, muốn cống hiến và có cần họ. Thì triệu tập thẳng vào tuyển cho HLV xài thử 1thời gian, hợp thì giử không hợp thì trả về chờ lần tới. Chuyện gọi về thử việc chắc chắn họ không bao giờ về vì họ có sự kiêu hảnh của họ đủ trình độ được tập luyện thi đấu trong môi trường chính thức nhà nghề...cần về VN thử việc cho tuyển hạng 100 thế giới???? Nếu VN muốn gởi một cầu thủ xuất xắc nhất cho Bolton đào tạo chịu trả tiền (thí dụ VQ) thì VQ mới phải cần thử việc (vì không biết đủ bản lỉnh mà tương lai sống sót trong chuyên nghiệp Âu Châu không). Chớ bọn Thạch Dương, Steven, Hải gọi chưa chắc về hay được cho về....thủ việc là chuyện nhục nhã không bao giờ họ làm. Còn loại thử việc thì từ same same trở xuống biết trước sẽ loại...thử làm gì.
    Tuyển VN có thêm 3 tên trên chắc mạnh hơn ít nhiều, nhưng muốn dùng được họ, chiêu dụng phải đúngphương thức. Riêng nói cầu thủ VN nước ngoài có cả ngàn, xin nói thiệt đúng...nhưng đi làm là chính...đá bóng vui chơi. Loại đá bóng sinh sống như Tây lai, Việt Nguyễn cũng chỉ cở vài chục. Loại Thạch Dương Steven, và mạng trên đầu ngón tay. Loại hơn nửa chưa có. Nên nhớ VN cả 80 triệu dân, cả mấy ngàn cầu thủ đủ loại mới có 30 mạng tuyển thủ. Như thế khi muốn tận dụng nhân lục Việt Kiều phải hiểu đúng và đánh giá đúng mới sài được. Tuyển VN chỉ cần bổ sung vài nhân lực VK tốt để hoàn thiện hơn nhửng khiếm khuyết là đủ. Có đốt đuốc hết Âu Châu tới Mỹ Châu củng không thể tuyển được dội tuyển VK mạnh hơn tuyển VN được.

Chia sẻ trang này