1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Qismylove

    Qismylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    HLV Tavares sẽ bỏ cuộc?
    08:31'' 10/11/2004 (GMT+7)
    Nếu anh gọi điện thoại cho tôi lần tới mà không nghe trả lời, có nghĩa là tôi đã đi rồi... Quyết định đến Việt Nam của tôi là sai lầm...

    HLV Tavares: "Tôi đã sai lầm khi trở lại Việt Nam". Ảnh: Đ.A
    Ông Tavares cho rằng ông đến với bóng đá Việt Nam vào một thời điểm không thuận lợi. Ông đang phải chịu đựng quá nhiều căng thẳng.
    Đáng lý tôi không nên đến Việt Nam.
    Ông Tavares tỏ ra thất vọng về kết quả hai trận đấu tập với Hoà Phát HN và Hải Phòng. Vụ loại bỏ Ludovic càng làm ông phiền muộn hơn.
    Sự yếu kém từ hàng thủ bây giờ đã lan sang hàng công. Công Vinh mất tập trung vì buồn chuyện gia đình. Bảo Khanh không sắc bén vì ham giữ bóng. Huỳnh Đức đang xuống sức. Thanh Bình với cái tuổi 18 vẫn còn thiếu kinh nghiệm để giao nhiệm vụ lớn. Ông muốn có thêm Đức Mạnh nhưng Thể Công và LĐ chẳng trả lời.
    Ba vụ việc xảy ra với các trường hợp Văn Quyến, Duy Quang, Tấn Tài càng làm ông căng thẳng. Ông vẫn cho rằng Tấn Tài là cầu thủ có tiềm năng và có thể là người ông cần ở Tiger Cup nhưng không thể chấp nhận sự thiếu trung thực của anh ta. Thái độ không rõ ràng của LĐ về những chuyện này cũng khiến ông thêm bực bội.
    Theo ông, bối cảnh chung của bóng đá VN trong cách tổ chức và làm việc hiện nay không thay đổi bao nhiêu so với thời kỳ ông đã đến lần đầu cách đây 10 năm.
    Ông tự trách mình đã không nắm đầy đủ thông tin trước khi quyết định trở lại VN. Những nguồn tin mà ông thăm dò đã cho thấy toàn những tín hiệu lạc quan về sự đổi mới của bóng đá VN đang tiến lên chuyên nghiệp.
    Ông nói thẳng: "Tôi thất vọng về những thực tế của bóng đá VN trong 4 tháng ở đây".
    Đội tuyển không có thế hệ tiếp nối.
    Ông Tavares: "Sau thế hệ cầu thủ mà tôi tiếp cận lần đầu cách đây 10 năm, lần này tôi đã giáp mặt với một thế hệ yếu hơn. Tôi tự hỏi người ta làm gì trong cả chục năm qua để nay thiếu vắng cả một lớp kế thừa tương xứng với đàn anh của họ?"
    Ông cho rằng ông đã phải trả giá cho hai thời kỳ nắm trách nhiệm của người đi trước là Alfred Riedl, người đã khoán trắng cho trợ lý tuyển chọn cầu thủ mà không hề đi thực tế. Về phần mình, Tavares đã đi xem tất cả 33 trận.
    Chính khi đi xem tận nơi ông đã chọn Tấn Tài. Chỉ tiếc do đạo đức kém nên cầu thủ này mới bị loại.
    Ông Tavares và ĐTVN đều bị stress.
    Ông Tavares nhìn nhận 4 tháng tập trung khiến cho các cầu thủ mất đi sự hưng phấn. Ông khẳng định mình không có chủ trương tập trung cầu thủ dài như thế. Các cầu thủ bị stress, và bây giờ, ngay chính ông cũng bị stress.
    Ông nêu một trong những nguyên nhân khiến môi trường tập luyện của ĐT không thuận lợi là tập trung tại Nhổn. Chỗ ông ưng ý nhất là Trung tâm Thành Long (TPHCM).
    Ông Tavares kết thúc cuộc trò chuyện: "Nếu anh gọi cho tôi lần tới mà không nghe trả lời tức là tôi đã đi rồi"!
    Uh, càng nhanh càng tốt
  2. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Chú Ta chơi thế thì chết bà con rùi còn gì, sắp tới giải thì bảo xuống tinh thần, thế là hỏng, HLV không động viên cầu thủ của mình thì thôi ai lại than trời như bọng thế.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nếu đúng như bài báo. Ông Tavares không đáng mặt đàn ông. Trong tay ông là một đội hình hoàn chỉnh khoẻ mạnh không chấn thương từng đá khá tưng bừng. Bây giờ chỉ là hội chứng tâm lý hậu Maldives thôi. Chưa ra trận đã nhục chí. Thế thì...từ chức quách cho xong. Khi GĐT hàng loạt cầu thủ chính bị chấn thương thua tan tác, đứng gần đội xổ ông Castilo dám cá cược là GDT về thứ 3. HLV thế thì cầu thủ mới có chổ dựa tin thần chớ. Mới chút gian nan đả ủ rủ như đàn bà. Lại còn đổ thừa bóng đá VN không tiến bộ thụt lùi này nọ....bố láo bố lếu.
  4. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Không thể tin được mấy ông VFF

    Đội tuyển VN tập trung tại Nhổn cả tháng trời, thế mà ko có lấy một phiên dịch viên. Trời ạ, ko biết HLV với cầu thủ làm sao mà hiểu nhau được ko biết, chắc là lấy tay ra dấu. Tóm lại là ko thể tưởng tượng nổi chuyện này.
  5. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    có thể ông Ta sai thật nhưng có vẻ ông này cũng không được lòng báo chí cho lắm nên chẳng thấy bài nào khen ông ta cả . mà nếu ông Ta này đúng có tính như các nhà báo (hy vọng không báo cáo láo) mô tả thì đúng là phải thay thôi nếu không thì VN chưa chắc đã lọt vào vòng hai.
  6. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Chắc trên đời này chỉ có ông Hiệp biết nói tiếng Anh. Ông này đi công tác cho TMN-CSG thì cả đội chịu thua không iểu ông thầy nói gì.
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tin mới nhận qua báo chí:
    Duy Hoàng được gọi trở lại. Thật công bằng cho hắn. Cái lổi dựt le với con bồ, chở em đi chơi vì nếu không đưa giấy mời thì em hổng thèm lên củng nhỏ thôi...phạy thế củng đủ. Duy Hoàng là trung vệ tốt...có lẽ sẽ đá hậu vệ cánh...hihihi.
    Tây Lai khi hết hy vọng vô tuyển ra riêng liền không cần ăn nhờ ở đậu nhổn nửa. Gớm làm như quí báu lắm, người ta tự bỏ tiền về để ăn nhờ ở đậu nhổn chắc....MK, nó nói thẳng đá Tiền Vệ phải hay Tiền Vệ trụ, nhét mụ vào trung vệ để...loại cho danh chính ngôn thuận. Nếu không muốn thì đừng gọi người ta về tốn kém bẽ bàng. Của người phúc ta, chỉ để chứng minh các bố LĐ củng theo đuổi chính sách hoà hợp dân tộc của nhà nước.... Cái lối đá của tây lai, từ hồi đá tập đả cho tấy không phải là mẩu trung vệ vì không càng quét tợn (cho gảy giò à). Cặp trung vệ muốn ăn ý phải đá chung với nhau và bổ sung cho nhau. Thí dụ Huy Hoàng, hay Hùng Dũng càng quét, Mạnh Dũng bọc lót. Tự dưng nhét Tây Lai và Mạnh Dũng vô với nhau, cả hai đều thiên bọc lót...ai càng quét???? Vả lại lối đá tích cực tham gia tấn công của tây lai rỏ ràng là rơ của tiền vệ hay hậu vệ cánh lên công về thủ.
    Với lối đá 4 hậu vệ hiện nay, nếu hai cánh thường có khuynh hướng dâng lên tham gia tấn công. Chắc chắn cặp trung vệ phải phòng thủ. Ngay cả Hàn Quốc khi đá nửa sân với VN bao giờ củng giử 3 hậu vệ tại nhà. Nếu VN đá 1 trung vệ dâng cao thì hai hậu vệ cánh lúc đó phải ở lại phòng thủ và ít nhất một hậu vệ cánh phải co vào đá dược như trung vệ. Trong 3 hậu vệ phòng thủ, một phải bắt chết tiền đạo cắm đối phương, một cho cản phá nếu đối phương phản công dốc bóng lọt qua tiền vê, chỉ còn 1 bọc lót. Nếu chọn trung vệ vừa đá tốt thủ và công tốt như ông Ta thử nghiệm và đòi hỏi Tây Lai (MK, trình độ này thì đả...không về thử việc ngang ngửa Baggio rồi còn phải thử nửa à), thì VN củng không thể đá với lối đá này vì hai hậu vệ cánh VN với Văn Đàn, Đức Thắng, Quang Trải....hự hự, không thể yên tâm khoảng bắt chết, rượt đuổi và cản phá phản công nhanh. Một Mạnh Dũng tài thánh củng không thể lo xuể. Do đó tây lai bị loại vì tuyển thua, tuyển thua vì...ông Ta không biết đang làm gì. Nếu để Tây lai đá hậu vệ cánh, tiền vệ cánh, tiền vệ trụ...hay ho cở nào không chắc, nhưng chắc chắn hơn hẳn cầu thủ đa năng...yêu vấu Văn Đàn của ông Ta. Tây lai giờ đang vi vu Đà Nẳng. Nếu đá V League, sẽ chứng minh ông Ta là sai lầm, vì dẩu trình dộ same same các tuyển thủ Việt, nhưng còn hơn, xứng đáng hơn khối chú trong tuyển. Nếu Tây lai đá cho Đà Nẳng, tầm V League, Mạnh Dũng, Hùng Dũng, Tây Lai, Hồng Minh, Huỳnh Đức, Phước Vỉnh...Trừ bán độ, Đà Nẳng sáng sủa.
    Cuối cùng mãi sau không thấy gọi hai chú đã hồi phục chấn thương đang rất cần cho tuyển là Hửu Thắng, và Văn Trương???? Hy Vọng sau khi đi Lebanon về (tuyển thua, ông Ta cuối cùng củng nhận ra rằng tiền vệ trụ cần một anh đích thực).
  8. lon_loi

    lon_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì pó tay thật rồi, các bác LĐ lúc nào cũng hô hào dành tất cả cho TQG, vì màu cờ sắc áo mà lại như vậy, TVN đang tập trung huấn luyện vào giai đoạn nước rút, cầu thủ và HLV rất cần trao đổi với nhau ngoài ngôn ngữ bóng đá thì còn cần phiên dịch nữa chớ, can cớ gì lại cho đ/c trợ lý ngôn ngữ xuất ngoại nhẩy, để đến nông nỗi thầy trò không hiểu nhau stress cả dàn luôn, đá thua liểng xiểng. Khẩu hiệu vẫn chỉ là khẩu hiệu, hứa hẹn cũng chỉ là hứa hẹn mà thôi các anh em fans ơi
  9. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Em xin phép bác TuanUSA cắt nghĩa chút xíu. Đọc bài của bác em thấy bác am hiểu nhiều và viết rất vô tư, em kính trọng bác lắm.
    Riêng về chuyện Tavares, em có chút ý kiến thế này. Đây là 1 tay Mỹ la tinh, mà bác sống ở Mỹ chắc cũng hiểu ít nhiều về bọn này. Nói nhiều vô cùng, và lời nói cũng ko nhất quán với nhau. Người Việt ta thì "uốn lưỡi 7 lần trước khi nói", còn bọn nó thì khác, 1 trời 1 vực. Cho nên nhiều khi nghe lão Ta phát biểu thì khó chịu thật. Hồi trước em thấy Dido chuyên môn cũng khá lắm chứ. Tuyển VN dưới thời Dido đá khá đẹp, có cái ko được hiệu quả. Mà cha Dido này nói chuyện thì rất bốc đồng!
    Cho nên nhiều khi chúng ta cũng đừng để ý lời nói của ông Tavares quá. Ông ấy chỉ nói sướng cái miệng thôi, còn chuyện uốn lưỡi tính sau. Như cái vụ ăn uống ở Nhổn chẳng hạn, chửi cho đã rồi thanh minh.
    Giả sử ông Hiển đòi Ridle phải gọi ngay Văn Quyến trở lại, ông Ridle sẽ trả lời là: "Để tôi suy nghĩ kĩ lại", rồi mới tính cách thuyết phục ông Hiển sau. Đó là tính cách của 1 người Âu Châu: bình tĩnh, lạnh lùng. Còn như Tavares thì sẽ nói: "Đồ con lợn". Chắc bác TuanUSA cũng biết bọn Mỹ la tinh nói nhiều, nhỉ.
  10. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Chán mấy cái thằng này thật. Hay tôi có ý kiến thế này: lập ra 1 chủ đề trên này để thành viên TTVN chính thức biểu tình online yêu cầu các quan chức kì cựu của LĐBĐVN từ chức, như ông Hiển, ông Viễn... Chủ tịch liên đoàn thì đổi liền liền, nhưng mấy bố này vẫn giữ, thành ra nề nếp cũ vẫn ko đổi.
    Chúng ta mà chính thức biểu tình trên này thì thể nào cũng thành 1 phong trào lan rộng ra những chỗ khác.
    Các bác thấy thế nào? Có người ủng hộ tích cực cái là em lập topic liền, nhất là mod có ủng hộ ko? Mod mà ko chịu, rồi lại khóa topic thì cũng như ko.

Chia sẻ trang này