1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    heheh các bác muốn làm thì cứ làm, đừng quá khích là được, nhưng tui nghĩ cũng chả ma nào để mắt tới cuộc biểu tình của TTVN này.
    Trước đây VNN có buổi đối thoại trược tuyến với các quan của LD tui gửi thư đến để hỏi về năng lực làm việc của các quan, cuối cùng thì ém luôn, chả thấy động tới câu hỏi của tui.
  2. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Cuộc biểu tình online chính thức yêu cầu các quan chức kì cựu của LĐ từ chức

    Yêu cầu những ông chóp bu của LĐ từ chức. Bao nhiêu năm qua đã xảy ra quá nhiều scandal rồi. Các ông ko còn năng lực và đạo đức để đóng góp cho bóng đá nước nhà nữa.
    Các thành viên TTVN ủng hộ đê. Phản đối LĐBĐ VN!
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Việc xử dụng HLV nước nào củng không sao. Miển nâng tầm đội tuyển. HLV người Nam Mỹ có đặc trưng riêng giống như người Âu La Tinh, rất cuồng nhiệt đam mê và bốc...thành bốc đồng luôn....Không chỉ ông Ta...ông Castilo và các HLV Nam Mỹ khác đều thế. Đó là con người nyuên dạng của họ. Dù sau HLV Nam Mỹ cũng rất thành công trên TG không chỉ tại nước họ. Ngay Châu Á HLV Zico củng làm khá tốt cho Nhật. Củng nên nhớ rằng trong năm đầu Zico nắm quyền Nhật toàn huề và thua tơi tả.
    Cách huấn luyện của ông Ta củng có những mặt mới và hay của ổng. Dĩ nhiên HLV 10k/ tháng củng có phẩm chất riêng của người ta. Có điều dạo này, ổng bị stress rồi hoang mang làm nhiều chuyện linh tinh quá. Mà LĐ nhiều khi không biết làm việc. Chuyện của mình cần làm thì không dám làm sợ trách nhiệm. Chuyện của người ta làm thì hay xí xọn vào.

    Theo ý tôi liên đoàn cần hiểu rỏ quyền hạn và trách nhiệm của mình và HLV.
    Mướn HLV phải tinh tưởng và xác định mục tiêu cùng một số chỉ tiêu theo đổi rỏ ràng. Đừng quên vị thế ông chủ của chúng ta. Đó là tiền của nhân dân nhịn để xài vào bóng đá. Không có lý chủ chạy theo người làm mướn. Ngay khi ký hợp đồng với HLV Ta, LĐ chỉ có một mục tiêu là Tiger Cup nhưng củng không rỏ ràng. Đúng ra khi mướn ông Ta ít nhất LĐ củng đưa ra phác thảo, thí dụ tập trung tuyển 6 tháng, tập luyện nâng tầm đội tuyển, tham dự các trận giải giao hửu...không cần hạng nhất....nhưng phải hạng 1 Tiger Cup. Nếu chỉ tiêu rỏ ràng thế HLV sẽ biết mục tiêu và lượng sức mà làm việc. Thật ra dân VN muốn vô địch Tiger Cup thì cứ đặt mục tiêu huy Chương Vàng này đi. Khi HLV ứng cử họ sẽ đưa ra kế hoạch làm sao đặt dược thấy hửu lý và cảm thấy họ đủ tài thì giao trọng trách.
    Làm HLV củng như tướng cầm quân ra trận. Khi nắm đội mà không tin tưởng chiến thắng...sao thắng nổi. Mục tiêu thế nào, huấn luyện phấn đấu thế nào mà giờ phút này HLV không tin tưởng vào sức mạnh tuyển thì ai tin tưởng VN sẽ chiến thắng???? Làm sao mà huấn luyện chỉ còn một tháng ra trận mà HLV giờ nói rằng ông ta sai lầm khi trở lại VN???rằng cầu thủ VN hiện nay không tốt bằng 10 năm trước???? Lẽ ra một HLV chuyên nghiệp như ông Ta hảy nói diều này sau 1, 2 tháng nắm tuyển...nếu mất lòng tin thì từ chức cho xong để VN còn kiếm người thế. Giờ cận lúc xung trận ăn nói kiểu này chằng khác dọn lý do cho thất bại???
    Một HLV như thế liệu có còn cần thiết cho nắm trọng trách. Làm nghề HLV là thắng vinh thua nhục. Không dám chơi, đừng chơi. Bây giờ ông Ta cầm quân không tin tưởng vào tuyển VN mạnh thì làm sao thắng nổi đây???? Giờ bắt liên đoàn giấu danh sách 30 cầu thủ....để làm cái con khỉ gì????Danh sách này quyết định thắng bại à???
    Còn liên đoàn toàn mấy ông không biết làm việc không dám làm việc, nhưng thích quan trọng trong lúc chưa cần thiết. Lúc cần thiết dám ưởn ngực làm việc thì...lặng. Việc lập danh sách tuyển thủ...huấn luyện kiểu cách nào, loại ai, nhận ai...đá với lối đá nào....là chuyện của HLV, vì ông ta chịu trách nhiệm vào thành bại chiến trận tuyển dưới thời ông ta. Thắng ở lại thua ra đi...dựa trên yêu cầu mà ông chủ LĐ đưa ra (thí dụ thành tích LG Cup...Tiger Cup). Đó là rõ ràng, nhưng khi mới tập trung, thời gian còn nhiều thì mấy bô liên đoàn khoái xí xọn vào chuyện chọn ai, ai chọn, tại sao, rồi thậm chí muốn chỉ vẽ tuyển phải đá kiểu gì....đó là chuyện của HLV. Chúng ta phải hiểu là chúng ta có quyền đưa ý kiến bàn luận nhưng không được gây sức ép trong lảnh vực của người ta. Nhưng vụ Mạnh Dũng, Duy Hoàng, Văn Quyến...liên đoàn có gây rất nhiều ảnh hưởng tuyển chọn không giống ai.

    Sang vấn đề khác, HLV là người có quyền gọi hay thải bất cứ cầu thủ nào ông ta không thích (miễn sau tuyển đá tốt thì ổng có quyền dẩn dắt tuyển theo ý mình). Ông ta chỉ có thẩm quyền với tuyển mà thôi. Do đó nếu cầu thủ nào vi phạm qui chế tuyển ông Ta có thể cấm cửa vào tuyển (khi ổng còn tại chức), và đề nghị Liên Đoàn kỷ luật họ. Nhưng quyền kỷ luật hay không và như thế nào là do liên đoàn dựa trên qui chế bóng đá VN chứ không phải là dựa trên đòi hỏi của HLV. Bóng đá VN bao gồm các giải CLB và QG, cho nên chuyện của tuyển QG và các giải CLB là hai vấn đề khác nhau. Việc ông Ta giận dổi gây áp lực vụ Tấn Tài, và Duy Quang là không nằm vào thẩm quyền và trách nhiệm của ổng. Chuyện ông Ta đòi hỏi treo giò vỉnh viển hai cầu thủ này là chuyện của ổng. Còn xử lý thế nào...chuyện khác. Ông Ta không thể là người có quyền phán quyết vụ việc như thế. Trong chuyện nào ông Ta tỏ ra rất không chuyên nghiệp đáng ngạc nhiên, cũng may liên đoàn không đến nổi tối tăm đi nghe theo ổng. Củng là vấn đề không chuyên nghiệp khác trong cách làm việc của ông Ta. Ông ta là người có quyền lựa 30 người, có quyền đòi hỏi tập luyện công khai hay bí mật, cấm trại hay thả rong...nhưng ông Ta không có quyền ngăn LĐ công bố tên danh sách này để thoả mản người hâm mộ. Tuyển VN là của dân VN, dân VN bỏ tiền mướn ông Ta, LĐ là đại diện dân Việt làm chủ ông Ta. Tuyển VN đâu phải là con rối đồ chơi trong tay ông Ta mà danh sách phải bắt tâm cung bí sử.....Làm như thế này, cả cầu thủ lẩn NHM không hiểu sao cả. Lẽ ra vấn đề này là chuyển thoả thuận giửa HLV và LĐ hơn là LĐ phải nghe theo nếu không ông Ta từ chức bỏ mặt.
    Còn hơn một tháng nửa sao bao nhiêu công sức mấy tháng nay mà cái ông tướng nguyên nhung, khi thì đòi bỏ ngủ nếu không chìu theo kiểu cách hắn, rồi thì không tin vào quân đội do mình huấn luyện, vậy Thừa Tướng đâu mà lại không ra mặt. Đây đâu phải là chuyện đùa. Chúng ta người VN có giá trị của chúng ta, đâu chỉ vì một chuyện bắt bí mà chạy theo đuôi thiên hạ. Có gì chắc là với thái độ thế này thì VN sẽ có thành tích tốt tại Tiger Cup??? Chỉ có một điều chắc chắn nếu ráng nuông chìu giử ông Ta lại thì thất trận tất cả các quan LĐ sẽ dùng ông Ta để mà đổ lổi giử ghế cho mình...Thế còn danh dự dân tộc, tương lai bóng đá VN vứt cho chó vì một tên HLV cà chớn à.
    Lẽ ra nếu trong LĐ có một người đáng mặt đàn ông nam tử hán đội trời đạp đất thì trong lúc này phải ưởn ngực đứng ra nói để tôi giải quyết, thất bại thành công tôi chịu. Sau đó gọi thẵng ông Ta đến chỉ hỏi một câu...có dám tự tin dẩn dắt tuyển đá Tiger Cup cho mục tiêu vàng không...Nếu nói có, chuyện ông ông lo, chuyện LĐ để liên đoàn lo (không hiểu sao mướn HLV ngoại, cần thông dịch, cho nghĩ phép mà LĐ không có thông đich tạm thời thay thế LĐ làm việc kiểu gì???? Vịt nói vịt nghe, gà kêu gà tự hiểu????). Còn nếu không, cho đi liền, kiếm người khác thế dầu chỉ còn 1 ngày chứ chưa nói còn 1 tháng. Dẩu không có HLV ngoại thì chơi đở HLV nội. Làm sao có thể để một HLV dẩn dắt tuyển cho mục tiêu trước đó 6 tháng là Tiger Cup, nhưng giờ sắp ra trận không tin sẽ thắng.....Nói như ông Hiển không tin tưởng thì giải tán đội...Đó là về tuyển VN. Còn về HLV không có lòng tin thắng trận giử làm gì?????
  4. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    đả đảo liên đoàn
    tôi xibn một chân ứng cử chức chủ tịch
    chắc chắn ăn đứt mấy thàng cha đó
  5. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko ủng hộ,Liên Đoàn bóng đá VN muôn năm.......Chú này đừng có *********
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tóm lại, tôi ghét nhất ông Ta một khoảng là làm việc không có lập trường kiên định và tự tin vào việc mình đang theo đuổi. Đối với tôi người đàn ông như thế không thể làm việc thành công.
    Tôi chưa hề mất tin tưởng vào tài huấn luyện của ông Ta (chỉ hơi nghi ngờ khả năng trong trận của ổng thôi), củng như thành phần phẩm chất của tuyển....cho dù từ trân Maldives tuyển cứ loạng quạng....nhưng tôi vẩn tự tin là với thành phần hiện nay. Thực lực chúng ra rất mạnh, và cầu thủ chúng ta sẽ đá rất sung với trái tim vì quốc gia khi vào giải....nhưng làm sao yên tâm với một HLV không tự tin...như vậy.
  7. lon_loi

    lon_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
  8. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Cho xin lý do vì sao ko ủng hộ cái Sunflowerboy? Bác chấp nhận bao nhiêu chuyện mấy ông LĐ đã "làm cho" bóng đá nuớc nhà à?
    Tôi bắt đầu nghi bác này là tay trong của LĐ rồi!
  9. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Nói chung chỉ bỏ 10K thì HLV cũng chỉ bằng ấy, chứ 10K mà đòi cỡ Scolari thì ko được rồi.
    Mà thế này, mấy thằng LĐ ăn tiền 1 năm bao nhiêu (ví dụ như cái Argibank cup vừa rồi), mà bảo ko trả nổi 15K cho Calisto à?
  10. tiger_ag

    tiger_ag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Tui không đả đảo Liên Đoàn hay một bác quan chức nào cùa Liên Đoàn! Nhưng tui yêu cầu các bác làm ăn cho đàng hoàng một chút! Đừng để cho anh em phải nói nhiều nữa! Nếu không là đả đảo thật àh!

Chia sẻ trang này