1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ còn chuyện Văn Quyến có tên trong danh sách 30 cầu thủ tham dự Tiger cup. Đã đuổi rùi mà mấy ông liên đoàn vẫn cứ tiếc.
  2. zuizuizui

    zuizuizui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    thành tích của ĐTVN là quan trọng nhất.mình kết câu này ...
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074

    Danh sách 30 cầu thủ ĐT Việt Nam
    - Thủ môn (4): Minh Quang, Quang Huy, Thế Anh, Tuấn Điệp.
    - Hậu vệ (10): Mạnh Dũng, Huy Hoàng, Quang Trải, Văn Đàn, Đức Thắng, Duy Hoàng, Bật Hiếu, Hùng Dũng, Anh Dũng, Hải Lâm.
    - Tiền vê (8): Minh Phương, Tài Em, Trường Giang, Hồng Minh, Xuân Thành, Trung Kiên, Quang Trường, Quý Sửu.
    - Tiền đạo (8): Huỳnh Đức, Bảo Khanh, Công Vinh, Văn Thành, Thanh Bình, Đức Mạnh, Minh Hải, Văn Quyến.
    Văn Trương???Hữu Thắng???
    ------------------------------------------------------------
    Thiếu Văn Trương....tiếc nhưng không lo lắm vì hậu vệ trái Quang Trải, Đức Thắng, Bật Hiếu...đều có thể chơi.
    Thiếu Hửu Thắng....câu hỏi ai đá tiền vệ trụ đủ khả năng chơi với tiền vệ to lớn preesing của Sing và rồi Indo đây??? Hồng Minh...Trung Kiên, hay...ông già Quang Trường? Đừng nói là chú tiểu đồng Quý Sửu cầm trịch nha....hự hự hự...Điệp khúc mất trung tuyến sẽ được lập lại...nếu thua Sing trận khai mạc thì khả năng VN sẽ bị loại sớm là 70% khi VN phải gặp Indo trên thế...phải công. Hửu Thắng bị loại là tiếc nhất...nhưng cũng rất xứng đáng vì thái dộ thờ ơ với tổ quốc của hắn. Ngay sau khi di Maldives về ông Ta đả muốn có hắn. Nhưng vì ham hố đi Anh hưởi mồ hôi khắm mấy thằng cầu thủ Asernal lấy tý thơm lây mà không tập trung cùng tuyển....Cái giá phải trả...rất xứng đáng. Một chuyến du lịch như thế với Hửu Thắng là chuyện không quá khả năng...nhưng Tiger Cup không phải là lúc nào củng có cơ hội cho hắn.
    Hải Lâm là cầu thủ gọi bổ sung xứng đáng nhất. Nhưng không loại trừ cả 7 ông mới gọi không ai được đá cả.
  4. Vincent_Valentinegr

    Vincent_Valentinegr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào lại...........phần vì không có tin gì mới , phần vì gặp mấy chú cùn ngang rựa ở trong này nên mất cả hứng .! Hôm nay bàn tiếp .!
    Đúng là thiếu Hữu Thắng rất khó khăn trong việc thu hồi và xử lý bóng ! Phòng thủ là một chuyện , nhưng Hữu Thắng là một trong những cầu thủ chuyền bóng tốt nhất VN hiện nay .
    Tuy nhiên , nếu vấn đề bắt nguồn từ ý thức và tinh thần thì không thể chấp nhận được (Dù em rất khoái hắn ) . Một cầu thủ không có tinh thần trách nhiệm với đội tuyển thì không xứng đáng khoác áo đỏ Việt Nam !
    Còn chuyện VQ , em miễn ý kiến (Chán cãi nhau với mấy chú cùn rồi, cụt hết hứng bàn luận với anh em ! )
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Dư âm trận Lebanon - Việt Nam: 0-0.Thành công từ sự hợp lý
    (BBĐ) - Phải làm khách trên sân của đối thủ mạnh hơn, lại đang trong quá trình hoàn thiện trước thềm Tiger Cup 2004 nhưng ĐTVN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong trận chia tay VL World Cup 2006. Tuy không tạo ra ?ocơn địa chấn? thứ 2 nhưng ĐTVN đã có thể ngẩng cao đầu khi thể hiện hoàn hảo ?otinh thần Việt Nam? trên đất khách.
    Trước trận đấu này, người hâm mộ cho rằng, chỉ cần ĐTVN rời sân với kết quả ?ocoi được? là thành công. Giới chuyên môn thì đưa ra cái nhìn thông cảm hơn. Phần đông đều nghiêng về lý lẽ: sân chơi Tiger Cup mới là cái đích lớn nhất, vì thế, bảo toàn lực lượng là điều tối quan trọng. Chuyến hành quân tới Lebanon, suy cho cùng, cũng chỉ là thủ tục.
    Tuy nhiên, HLV Tavares và các tuyển thủ lại không nghĩ như vậy. Khẩu hiệu ?ođá cho dân sướng, đá để dân thương? trở thành tư tưởng chủ đạo. Họ ý thức được rằng, trận thua bất ngờ tại Maldives trước đó đã khiến người hâm mộ buồn lòng và có phần lung lay niềm tin. Trận đấu này cũng khiến họ trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Nguồn động viên thì ít, sự chỉ trích lại? hơi nhiều và điều đó khiến tư tưởng chung của tất cả các thành viên trong ĐTVN trở nên xôn xao. Cách khắc phục duy nhất là thi đấu tốt trong trận gặp Lebanon, dù cơ hội đã khép lại với họ từ trận thua Hàn Quốc 1-2 (ngày 8/9) tại lượt đấu thứ 4. Hơn nữa, trận đấu này cũng là dịp để HLV Tavares (cũng như các tuyển thủ) lấy lại thăng bằng và nhìn nhận chính xác hơn về khả năng của chính mình.
    Nỗ lực, niềm tin và hy vọng. ĐTVN đã ?osống? mạnh khoẻ ngay tại Beirut. 90 phút, bằng tinh thần và ý chí, thầy trò ông Tavares đã không để đối thủ đe doạ khung thành thủ môn Minh Quang một cách nghiêm trọng. Nếu thành công đầu tiên được ghi nhận bằng sự nỗ lực thì mấu chốt của vấn đề lại nằm ở khâu sắp xếp lực lượng của HLV Tavares. Lần đầu tiên, ông thầy người Brazil nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của tất cả mọi người trong việc bố trí nhân sự. Huy Hoàng cùng Mạnh Dũng kết hợp thành bộ đôi vững chắc, Minh Phương được trả về vị trí hậu vệ phải sở trường. Bên cánh đối diện, một Quang Trải đầy ắp tinh thần thay thế hoàn hảo Đức Thắng (đang chấn thương). Khu trung tuyến, vẫn Trường Giang (phải) và Tài Em (trái) làm ?okhung?, thêm Hồng Minh đá trụ cùng Huỳnh Đức chơi lùi, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ?oxây tường? trước hàng thủ. Bảo Khanh, Công Vinh (Văn Thành thay phút 50) vẫn thể hiện được những phẩm chất cá nhân vốn có. Tuy nhiên, đáng kể nhất là trường hợp của Minh Phương. Cầu thủ này đã giúp ĐTVN cải thiện rất nhiều trong lối chơi biên. Sự di chuyển nhịp nhàng và khá đa dạng của Minh Phương đã hỗ trợ tích cực đến đồng đội. Khác với mọi lần, những đường lên bóng của ĐTVN không còn bế tắc, mà trở nên mạch lạc và biến hoá trong cả công lẫn thủ. Chính sự sắp xếp hợp lý này đã giúp ĐTVN phong toả thành công sức mạnh của đội chủ nhà, ngay cả khi HLV M.Quiweid thúc giục các học trò tận dụng tối đa ưu thế về thể hình và thể lực nhằm ?otiêu diệt? khung thành TM Minh Quang bằng cách chơi bóng dài, tạo nhiều tình huống 5 ăn 5 thua.
    Hoà 0-0 trước Lebanon, Việt Nam chưa thắng nhưng đó cũng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của thầy trò HLV Tavares. Quan trọng hơn, ĐTVN đã lấy lại được thăng bằng, người hâm mộ cũng tìm lại được niềm tin, và chúng ta đã có thể mơ về Tiger Cup với một kết thúc có hậu.
    Bảo Thắng (báo Bóng Đá)
    -----------------------------------
    Cái tờ báo này, có nhiều PV viết bài cười...té ghế.
    Hoà Lebanon là....thành công???? Nó còn sắp hạng sau VN kìa. Đại chí thế này...đi xa được bao????
    ?ođá cho dân sướng, đá để dân thương?.....hehehe lại chơi cả tin thần xô viết SLNA vào đây. Củng rất phù hợp với thành tích rất thất thường của SLNA và tuyển QG hiện nay. Đá cho dân sướng thì ....chưa... Cứ hoà và thua, chưa vô địch một giải nào cho ra hồn thì lấy con khỉ gì mà sướng. Nhưng thương thì có đấy...lắm lúc rất chán nản, rất thất vọng....với thực trạng tương lai của tuyển VN...nhưng cứ vô giải lại cùng hoà nhịp và mong mỏi cho chiến thắng đội nhà. Tuyển VN vẩn như bao lần...vào trận với một đội hình chưa bao giờ đủ hoàn hảo tới mức làm cho người hâm mộ có lòng tin vào chiến thắng của đội nhà. Lần này củng vậy, đội hình hôm nay, thực lực hôm nay, lối đá hôm nay phong độ hiện nay rất là...phập phồng...nhưng vẩn như mọi lần vẩn hy vọng tuyển VN sẽ cho dù chỉ một lần lập được kỳ tích ...đá đến 120% khả năng mà một lần thôi...bước lên bục cao nhất. Vẩn mơ...dẩu biết là khó lắm. Đó là thương là thế....sướng thì chưa bao giờ. Chỉ các ông nhà báo tự sướng rồi tự bơm lên thôi. Huề Lebanon trong thế nó không muốn đá mà sướng mẹ gì.
    Đúng ra nếu có tham vọng hơn chuẩn bị tốt hơn thì tuyển VN hôm nay đả có thể thắng Maldives 2 trận, hoà và thắng Lebanon, thua và thắng Hàn...thì dẩu đi tới đâu chưa biết nhưng với thành tích như thế mới gọi là sướng...mà ngẩn cao đầu. Mà thành tích như thế này đâu phải gì là quá sức với cầu thủ VN hôm nay nếu có kế hoạch và đầu tư tốt. Nhưng đả không làm được chỉ vì cái tâm lý....khi chút thành tích thì tự mãn thành tự sát (khi Lebanon qua VN báo chí cứ tiên đoán VN có thể thắng cho tới khi...thấy dàn cầu thủ to lớn của họ thì bắt đầu...rung. Qua Maldives cũng vậy...hớn hở lắm cứ tưởng như ăn gỏi gà...đến hóc xương luôn), và khi thua một lần thì tự ti...đến Lebanon mà...hoà là sướng là ngẩn cao đầu thì....chán chết.
  6. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thành công hay thất bại là do tiêu chí đặt ra mà thôi (chủ yếu do mấy bác nhà báo đặt) Thua sân nhà, bây giờ hoà sân khách là thành công. đá xìu xìu ển ển với Maldives, bây giờ tích cực hơn thì cũng là một thành công nữa. Còn chuyện bảng xếp hạng đó là chuyện của FIFA hông phải chuyện của tuyển. Nhưng nghe đâu quan nào tuyên bố là chơi như vậy thì tại Tiger Cup chắc chắn không cần lo, chắc quan đó tưởng ở Tiger cup chỉ có Brunei với Đông Timor đá thôi.
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Chuyện tuyên bố đá như thế...không cần lo...thì đụng trận mới té ngữa vở mặt. Thằng Sing mới làm Nhật bở hơi tai chỉ kiếm mổi một quả kìa mà lại chơi một lúc 3 ngoại binh có chất lượng nửa. Nhớ Hoà Phát, Hải Phòng chỉ với 5 ngoại binh cọng với dàn đồng ca cấp huyện củng đũ sức vần cho tuyển QG vật vả cở nào. Đằng này tuyển Sing với các cầu thủ đẳng cấp hơn + một chú Anh+ 2 chú nhọ Nigeria mà nói không cần lo là sao...không hiểu???? Rồi bọ Indo thì mới dã cho bọn trung á Tuc gì đấy 3-1, còn lại đi cùng Thái đá Asian Cup vừa rồi (VN ngồi nhà), xếp hạng vẩn hơn VN....mà không lo là sao????
  8. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    phải công nhận là tên viết báo này giỏi. tôi đảm bảo tên này không đi Lebanon coi đá mà chỉ lượm vài mẩu tin trên mạng sau đó thêm thắt xào nấu vài dòng khẩu hiệu để thành bài báo này. viết thế này mà cũng đòi viết báo. nhưng dù sao cũng phải cộng nhận là không thua bàn nào thì là một dấu hiệu đáng mừng. chí ít cũng củng cố tinh thần 1 phần nào đó. Mà sao VN không kiếm lấy vài chú Tây đá cho đội tuyển nhỉ. Tụi Hà Lan, Anh, Pháp, Đức đá hay là toàn nhờ dân ngoại lai. Bây giờ đến lượt tụi Sing cũng bắt chước kéo mấy tên đẻn vào đá. Dân VN đã đá dở, yếu sức mà còn tự hão không thèm chấp nhận chú Ludovic. Cứ đà này thì tụi Sing có khi sẽ dự World Cup trước VN.
  9. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Bác chịu khó đưa tin cho anh em ghê nhỉ ? Mong sé được cùng anh em trên sân trong giải này. Vấn đền nan giải lại xuất hiện " TIỀN "
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    LĐBĐ VN mới giãm án cho cầu thủ. Trung Tuấn và Việt Thắng từ 3 năm còn 2 năm. Củng đở bớt được một năm. Tuy nhiên bản án nghi ngờ bán độ nhưng không có bằng chứng thiết nghĩ treo giò 1 năm cho lần đầu cũng đủ. So với sai xót của các quan LĐ trận chung kết Sea Games, hay Agri Bank Cup (bị Thái chơi xỏ, phải qua lạy lục năng nỉ nó rất nhục)....có đáng là gì. Nesta Như Thành vì một trận đấu phút 89 bị gở hoà một trái....(mẹ khỉ nếu cầu thủ VN hay thì hiệp phụ củng dớt nó mất rùi)....trăm tội đổ đầu vịt bị phết 5 năm....nay giãm còn 2,5 năm. Người được giãm nhiều nhất. Có lẽ LĐ cũng tự mắc cở vì đả xử người theo tình huống nặng về lý tính hơn luật lệ, với các tội được qui kết...nói thật rất vu vơ chẵng ra làm sao cả). Thiên hạ dị nghị chê cười cuối cùng củng phải làm một cái gì cho có vẻ công bằng để dêm về lương tâm còn thanh thản. Mẹ khỉ cái gì là có dấu hiệu bán độ??? dấu hiệu là quái gì. Kết tội kiểu này Văn Quyến có banh lừa mãi cho mất bóng ...củng có dấu hiệu rồi. Ngoài ra phong độ xa sút+ không tuân thủ kỷ luật có hệ thống....VQ lại là sư tổ....Nhưng Như Thành bị treo giò còn VQ được tha...thậm chí còn có dư luận đòi cho đá Tiger Cup nửa. Phong độ thế, tư cách thế....lại đòi hỏi được ưu đãi thế....không ra làm sau. Với tội Như Thành đáng ra 1 năm là vừa, 2 năm củng là quá nặng.
    Cái vụ xử đúng mức nhất có lẽ là vụ Tấn Tài. Rỏ ràng làm nhục QG, không có tin thần đóng góp cho tổ quốc. Được rồi cấm 5 trận phạt tiền...lần sau còn vậy...tăng gấp đôi thử coi có còn dám làm hề.
    Duy Quang thì không bị kỷ luật gì củng hơi nhẹ và hợp lý. Phải nhận thấy là Duy Quang không phải là trụ cột cho tuyển dù có cố gắng....chuyện vô tuyển để ngồi dự bị mãi....tranh thủ xin về đá cho đội nhà một thời gian....củng là hợp lý có thể thông cảm. Khác Tấn Tài có tài bao nhiêu không biết....nhưng không muốn đóng góp.
    Án đả giãm mở cánh cửa cho Như Thành và Việt Thắng phấn đấu lập công chuộc tội và tìm chổ đứng cho tuyển VN tại Asian Cup 2007 tại VN. Đến lúc này Mạnh Dũng có còn phong độ đủ hay không là còn ???? vì đã lên hàng hơn 3 bó. Cho dù còn tốt đi nửa. Thực chất mà nói sau Mạnh Dũng, chẳng có trung vệ nào tốt bằng Như Thành. Còn Việt Thắng....thật khó nói lúc này. Nhưng khi VT đá chính cho HAGL thì TB và CV còn ở đâu đâu chưa được đá V league. Trước khi bị treo giò, VT vẩn được là chọn lựa ưu tiên hơn Thanh Bình trong U23 chuẩn bị cho Sea Games 22. Những người có thật tài trước sau gì cũng khẳng định giá trị mình. Như Thành, Việt Thắng, và cả VQ cũng giống nhau...phải tự khẳng định mình hơn là ....dùng những con đường không đàng hoàn chân chính lấy một chổ trong tuyển. Dù sau tuyển VN là bao gồm 22 cầu thủ xuất xắc nhất, phong độ tốt nhất trong lúc này....chớ không phải là trong quá khứ (đó thuộc về tuyển của Lão Tướng rồi). Cho nên nếu phong độ không xứng đáng, không công bằng khi gạt một người phong độ tốt hơn để lấy tên mình vô...để làm gì???? Rồi cũng chẳng làm ra gì đâu...

Chia sẻ trang này