1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunmagic

    sunmagic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Đội tuyển quốc gia phải là nơi hội tụ những cầu thủ hay nhất,bất chấp tuổi tác.Nếu để một tiền đạo như Phan Thanh Binh khoác áo DTQG thì không ỏn chút nào,dù cầu thủ này góp công lớp ở Seagame vừa qua.Bất cứ cầu thủ nào đủ năng lực chuyên môn đều nên được triệu tập,không thể loại một cầu thủ giỏi ra khỏi DTQG vì anh đã 30 tuổi,và gọi một cầu thủ tầm tầm vào vi anh 20 tuổi,đây là ĐTQG,không phai các đội U
  2. Pikachu_in_love

    Pikachu_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta phải biết đươc mục tiêu của BĐVN trong giai đoạn này chứ.Như cách bác nói thì chúng ta đã làm hơn một thập niên này rồi mà đội tuyển VN vẫn chưa vùng vẫy ra khỏi cái ao làng ĐNA. Bác nghĩ cho Huỳnh Đức đầy kinh nghiệm trận mạc nhưng đã hết sức vào hay cho Thanh Bình,Công Vinh còn thiếu kinh nghiệm vào đội tuyển?Chúng ta tham gia vòng loại WC để cọ xát chứ không phải tranh vé vào,chục năm nữa may ra mới nghĩ đến chuyện đó.Thế thi phải ưu tiên các cầu thủ trẻ để các em nó có thêm kinh nghiệm mà chinh phục cái ngôi quán quân ĐNA trước, sau đó tính đến châu lục và thế giới.Tất nhiên đội tuyển phải là những cầu thủ xuất sắc nhất.Nhưng khi đưa lên bàn cân 2 cầu thủ một già một trẻ tương đương nhau thì em nghĩ chọn cầu thủ trẻ la hợp lý hơn.Các bác thử nghĩ sao khoảng 5-7 năm nữa chúng ta sẽ có một lớp cầu thủ chín muồi về kỹ chiến thuật của bóng đá hiện đại với cái nền là các cầu thủ trẻ hiện nay.Hãy nhin xem điểm xuất phát của chúng ta có thua gì TL đâu,nhưng O.TL thắng chúng ta ở sự đồng đều và kinh nghiệm dày dạn như ở Seagames vừa qua.Em nghĩ tất cả vì tương lai bóng đá nước nhà chứ cứ chạy theo thành tích nhất thời thì đến bao giờ chúng ta mới khá lên được...Hãy xây nhà từ móng chứ đừng xây nhà từ nóc như ông Vứt đồ nói.
  3. vanquyen

    vanquyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cu Nguyenvantruong đâu rồi ấy nhỉ ? sao ko trả lời câu hỏi của anh PaulLennon đi nhỉ
    5 cầu thủ của SLNA được gọi lên có còn gì để phải bàn cãi ko nhở . Những cái tên như Thế Anh ( NHĐÁ ) Hồng Sơn , Văn Quyến , Huy Hoàng , Công Vinh thử hỏi TC được mấy thằng như thế , hay U còn muốn gọi thêm Hồng Sơn , Quang Hà vào để chia tuổi bình quân .
  4. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Thông báo với những bài viết mang tính thách thức như trên nên xem lại nhé. Những gì không đáng nói đừng lôi vào
     
  5. sunmagic

    sunmagic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là với bóng đá VN bây giờ phải trẻ hoá đội hình,nhưng các bác nghỉ sao nếu 5,6 năm nửa chúng ta lại kêu gọi trẻ hoá,lúc đó lại xếp xó những VQ,T Anh...để cho lớp trẻ hơn,nếu đầu tư như vậy,chảng bao giờ có được một ĐTQG đúng nghĩa
    Bóng trẻ trẻ là phải lo từ các đội U,không thể cứ đưa cầu thủ trẻ vào ĐTQG là họ khá hơn,cứ nhìn gương Myanmar là thấy,họ trẻ hoà ĐTQG bao nhiêu năm roi,chắc là không ít hơn 5,6 năm,bây giờ đã được gì chưa,còn Thái Lan đã bao giờ nghe đến chuyện trẻ hoá chưa?
  6. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Hùng Dũng được gọi bổ sung, Minh Phương vẫn sẽ có mặt ​
    HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh chiều nay vừa đề xuất với LĐBĐ VN về việc bổ sung trung vệ Phạm Hùng Dũng (Đà Nẵng) vào thành phần ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu gặp Maldives vào 18/2 tới. Cùng với đó, hậu vệ cánh Minh Phương vẫn sẽ có mặt tại Trung tâm HLTTQG 1 do chỉ bị chấn thương nhẹ.

    Theo Trưởng ban các ĐTQG LĐBĐ VN Nguyễn Sỹ Hiển, sở dĩ HLV Thành Vinh đề xuất bổ sung Hùng Dũng là do trung vệ trẻ Huy Hoàng đang gặp vấn đề về cổ chân sau trận đấu giữa SLNA - Đồng Tháp ở vòng đấu thứ 4 V-League chiều Chủ nhật 8/2. Cùng vị trí với Huy Hoàng, Hùng Dũng sẽ là phương án dự phòng tối ưu nhất nếu trung vệ trụ cột của ĐT Olympic Việt Nam tại SEA Games 22 gặp bất trắc.
    Hùng Dũng năm nay 26 tuổi (sinh năm 1978), từng là tuyển thủ quốc gia tham dự 2 kỳ Tiger Cup 2000, 2002. Mặc dù không thật sự nổi bật nhưng anh đã thể hiện phong độ khá ổn định sau 4 vòng đấu tại V-League trong đội hình đội bóng sông Hàn.
    Việc Minh Phương có mặt cũng là một tin vui đối với đội tuyển. Sau khi kiểm tra lại, vết chấn thương của hậu vệ cánh phải này không gặp vấn đề gì lớn ngoài vết rách nhẹ ở ống đồng. Chiều nay, Phương đã gọi điện thoại cho ông Hiển, theo đó khẳng định mình sẽ tham gia trận đấu giữa GĐT.LA - SLNA ở vòng đấu thứ 5 V-League (ngày 12/2) và nếu không có gì xảy ra, anh sẽ có mặt tập trung tại Nhổn đúng hẹn (13/2). Như vậy, phương án gọi bổ sung một cầu thủ thay thế Phương (có thể là Lưu Thanh Châu của LG.HN.ACB) đã không phải sử dụng đến.
    Ông Hiển cho biết, ngày mai LĐBĐ VN sẽ gửi đề nghị về việc bổ sung Hùng Dũng lên Uỷ ban TDTT để sớm ra quyết định triệu tập. Với sự có mặt của cầu thủ này, danh sách ĐTQG chuẩn bị cho trận đấu với Maldives hiện là 19 người, cụ thể như sau:
    - Thủ môn (2): Nguyễn Thế Anh, Dương Hồng Sơn (SLNA).
    - Hậu vệ (7): Nguyễn Minh Phương (GĐT.LA), Nguyễn Huy Hoàng (SLNA), Nguyễn Mạnh Dũng (HA.GL), Lê Văn Trương (TT.Huế), Vũ Duy Hoàng, Phùng Văn Nhiên (Sông Đà - Nam Định), Phạm Hùng Dũng (Đà Nẵng).
    - Tiền vệ (6): Lê Quốc Vượng (SLNA), Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Trường Giang (Bình Dương), Phan Văn Tài Em (GĐT.LA), Lê Hồng Minh (Đà Nẵng), Nguyễn Trung Kiên (SĐ.NĐ).
    - Tiền đạo (4): Phạm Văn Quyến, Lê Công Vinh (SLNA), Phan Thanh Bình (Đồng Tháp), Nguyễn Minh Hải (HA.GL).
    Triệu Hải

     
  7. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Okei!đồng ý với bác về chuyện là phải gọi những cầu thủ xuất xắc nhất,nhưng bác thử xem có cầu thủ nào thuộc hàng "lão tướng" có thể đảm nhiệm nổi nhiệm vụ QG hiện nay,bác thử liệt kê tôi vài trường hợp xem nào?giải thích luôn cho tôi thấy thoả đáng cái.Mà những Văn Quyến,Thế Anh,Quốc Vượng... trẻ tuổi nhưng tài năng có thua một bậc đàn anh nào?họ cũng đã từng chinh chiến ở bao giải đấu khắc nghiệt,cũng đã đi thi đấu vòng loại Châu Á,một sân chơi dành cho các đàn anh.Không phải dựa vào những lão tướng là một tín hiệu mừng cho bóng đá VN chứ?hồi xưa chúng ta cứ hay phàn nàn cái chuyện khan hiếm tiền đạo để đến nỗi phải gọi cả lão già Nguyễn Văn Dũng của Nam Định,rồi cứ khen ngợi Myanmar có lớp trẻ hứa hẹn v..v.Tôi nhớ có mấy giải liền đọc mấy bài báo bình luận về ds tuyển thủ QG tham dự giải,các nhà báo cứ kêu than nào là sao vẫn cứ những gương mặt cũ rích,tuổi băm,buồn cho bóng đá VN không có lớp trẻ thay thể,nào là...Thì lúc đấy chỉ có thể thôi chứ lấy đâu ra nữa?Bây giờ BĐVN đã có một lớp trẻ đầy tài năng,do đó không có lí do gì không vui mừng cả.Hãy cùng nhau vì một nền BĐVN phát triển,do đó hãy xoá bỏ những ý kiến chủ quan thiên về tình cảm cá nhân.
  8. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0


    5 cầu thủ của SLNA được gọi lên có còn gì để phải bàn cãi ko nhở . Những cái tên như Thế Anh ( NHĐÁ ) Hồng Sơn , Văn Quyến , Huy Hoàng , Công Vinh thử hỏi TC được mấy thằng như thế , hay U còn muốn gọi thêm Hồng Sơn , Quang Hà vào để chia tuổi bình quân [/size=4] .
    [/quote]
    Chú viết cái gì thế này?Lại muốn châm ngòi cuộc chiến Thể Công-SLNA phải không?Không sợ bị treo nick à?
    Cần cẩn thận trong cách ăn nói!Chúng ta đang bàn về đội tuyển VN!
  9. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    vấn đề bạn thắc mắc tôi đã nói rõ ngay trong bài đầu tien của chủ đề này mong bạn đọc kỹ hơn nhé
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
  10. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    HA.GL chấp nửa trái! ​
    Đây chính là "kèo" mà khán giả phố Núi đưa ra sau khi chứng kiến 3 buổi tập của đội khách đến từ Indonesia, PSM Makassar, trên sân của CLB HA.GL và sân Pleiku. Nhưng diễn biến thực tế trên sân liệu có đúng như những dự đoán ngoài sân cỏ?
    Mãi đến 4 giờ chiều hôm qua (10/2), tất cả các thành viên của CLB PSM Makassar mới rời khách sạn Pleiku lên xe đến trên sân vận động Pleiku tập luyện buổi cuối cùng trước sự chứng kiến của khoảng 100 khán giả phố Núi vốn rất tò mò về đội khách. Không khí buổi tập của CLB Indonesia rất khẩn trương và vui nhộn.
    Trên khán đài, sau mỗi pha xử lý bóng của các cầu thủ đội khách thường kèm theo hàng loạt câu bình luận của khán giả: "Thường thôi, chẳng có gì đáng ngại cả, HA.GL sẽ thắng!". Các khán giả phố Núi đưa ra những so sánh rất thú vị, chẳng hạn như so với đội tuyển Việt Nam những năm gần đây, thành tích của đội tuyển xứ "vạn đảo" cũng không bằng; nếu PSM Makassar có 5 tuyển thủ quốc gia thì HA.GL cũng có hơn 10 người đã và đang khoác áo đội tuyển Việt Nam và Thái Lan; nếu PSM Makassar đang xếp thứ 2 ở giải trong nước thì HA.GL đang độc diễn ngôi đầu... Hầu hết các ý kiến đều cho rằng đội chủ nhà sẽ thắng, và "kèo" đưa ra được sự thống nhất cao là "HA.GL chấp nửa trái".
    Quan sát các buổi tập của CLB PSM Makassar, có thể thấy rằng đội bóng này thường sử dụng các pha bóng phối hợp nhỏ ở giữa sân, sau đó phóng những đường chuyền dài ra hai biên vào các khoảng trống cho tiền đạo nhận bóng hoặc tạo điều kiện cho hậu vệ dâng cao khi phản công nhanh. Điểm mạnh của đội bóng này là sự nhanh nhẹn, khả năng xoay trở tốt và kỹ thuật cá nhân rất khéo léo. Có lẽ trong các buổi tập tại Việt Nam được theo dõi bởi hàng trăm cặp mắt, họ chưa muốn bộc lộ hết những gì mình đang có. Sau bốn vòng đấu giải chuyên nghiệp Indonesia, CLB Makassar đang xếp ở vị trí thứ nhì, trong thành phần CLB này có bốn cầu thủ người nước ngoài (một là thủ môn). Gương mặt nổi bật nhất trong màu áo Makassar chính là tiền vệ tấn công Syamsul Chaerudil (8 - tuyển thủ quốc gia Indonesia, sắp tham dự vòng loại World Cup 2006) và thủ quân Ponaryo Astaman (11, tiền vệ).
    Mặc dù các khán giả phố Núi khá tin tưởng vào thắng lợi của đội chủ nhà, nhưng theo đánh giá của chúng tôi, PSM Makassar không phải là đối thủ dễ chơi. Muốn vượt qua được đội bóng này, HA.GL sẽ phải nỗ lực cao độ bằng sự tỉnh táo, phong độ tốt và một lối chơi hợp lý.
    Vừa háo hức, vừa thận trọng
    Đối với cánh phóng viên, việc "moi" được thông tin từ các thành viên PSM Makassar là vô cùng khó khăn. Họ tỏ ra khá cởi mở song lại rất kín tiếng. Trước sự "đeo bám" nhiệt tình của các PV Việt Nam sau buổi tập chiều qua, mãi khi về đến khách sạn HLV Miroslav Janu mới hé được câu trả lời hết sức xã giao: "Là HLV ai mà không muốn đội mình chiến thắng. Trước đây khi bản thân tôi đang thi đấu ở Malaysia thì trình độ các CLB bóng đá ở Việt Nam rất yếu. Nhưng 3-4 năm gì đó trở lại đây khi bóng đá các bạn đi lên chuyên nghiệp thì đã khác trước nhiều. Các cầu thủ PSM Makassar cũng rất muốn thể hiện mình trước đội bóng toàn sao của Việt Nam và Thái Lan. Chắc chắn "Zico Thái" sẽ được các hậu vệ chúng tôi chăm sóc cẩn thận".
    Bên lề...
    - Sau buổi kiểm tra sân bãi vào chiều hôm qua, đại diện AFC, ông Goutamkar (người Ấn Độ) tỏ ra rất hài lòng về công tác tổ chức của phía chủ nhà. ?oChúc mọi sự diễn ra suôn sẽ, chúc đội chủ nhà có một trận đấu thành công?, ông nói.
    - Cho đến tối qua, giá vé chợ đen của tất cả các khán đài đã được đẩy lên. Trong đó khán đài A1 giá gốc 100.000đ/ chiếc được rao bán 120.000đ.

    Về phía chủ nhà, HLV phó Huỳnh Văn Ảnh cũng tỏ thái độ khá lạc quan nhưng không kém thận trọng: "So với mùa giải trước, thể lực các cầu thủ HA.GL năm nay rất tốt. Dù trong đội có khá nhiều cầu thủ lớn tuổi nhưng họ không hề có biểu hiện xuống sức cuối trận đấu. Nhưng PSM Makassar không phải đối thủ tồi, đặc biệt khi cách đây 4 năm họ đã hạ SLNA 4-1 ngay trên sân Hà Nội".
    Kiatisak và các đồng đội cũng đang rất háo hức chờ tiếng còi xuất trận để so tài cao thấp với những ngôi sao khác trong khu vực Đông Nam Á. Dàn hảo thủ của "bầu" Đức đang tỏ ra khá sung sức và lực lượng không bị bất cứ một sứt mẻ nào. Điều duy nhất mà người hâm mộ phố Núi lo lắng là liệu Tawan có đủ điều kiện thi đấu ở trận này hay không khi theo quy định của điều lệ giải này thì cầu thủ nước ngoài phải có thời gian ký hợp đồng 6 tháng trở lên mới được thi đấu. Trong khi đó Tawan mới từ Singapore sang Việt Nam mới 3 tháng.
    Đội hình dự kiến của HA.GL (5-3-2): Thủ môn Văn Hạnh (1); Hậu vệ: Minh Đức (2), Mạnh Dũng (15), Duy Quang (6), Thành Long (23), Quang Trãi (5); Tiền vệ: Dusit (17), Tawan (10), Quang Trường (11); Tiền đạo: Kiatisak (13), Minh Hải (16).

     

Chia sẻ trang này