1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suidb

    suidb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn có tư tưởng cứ muốn VN thua cho suớng thì bạn cút ra chỗ khác nói chuyện.Đây là Box Bóng Đá VN chứ có phải Anti Bóng đá VN (do loại Quyến) đâu .
    Nghe 1 cổ động Braxin nói chưa: quyết định loại Romario là 1 quyết định sai lầm (ngu xuẩn ) của HLV nhưng tôi vẫn ủng hộ đội tuyển hết mình .
    mai có thua cũng là điều bình thường nếu có Quyến mà trận nào cũng thắng thì SLNA,DTVN vô địch hết rùi.
    PS:nói gì chứ thiếu cu VQ này cũng hơi buồn.
  2. footballvn

    footballvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    trận đầu tuy khó khăn nhưng VN sẽ thắng 2-0
  3. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Chú em có biết đọc không hả, tôi nói Kiatisuk là người Việt Nam hồi nào, mắt có vấn đề hô hô hô. Nực cười quá , chưa biết đọc chữ mà còn tinh tướng. Tôi bảo Tigercup năm nay hơi bị củ chuối khi thiếu những tài năng như Văn Quyến, Kiatisuk chứ có ai bảo là tuyển Việt Nam thiếu Kiatisuk đâu. Đề nghị về xem lại mắt trước khi post bài, hoặc nếu không biết đọc chữ thì về học lại lớp 1 nhé ! Xem lại..hoá ra là mod kia à .
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Chú em có biết đọc không hả, tôi nói Kiatisuk là người Việt Nam hồi nào, mắt có vấn đề hô hô hô. Nực cười quá , chưa biết đọc chữ mà còn tinh tướng. Tôi bảo Tiger cup năm nay hơi bị củ chuối khi thiếu những tài năng như Văn Quyến, Kiatisuk chứ có ai bảo là tuyển Việt Nam thiếu Kiatisuk đâu. Đề nghị về xem lại mắt trước khi post bài, hoặc nếu không biết đọc chữ thì về học lại lớp 1 nhé ! Xem lại..hoá ra là mod kia à .
    Văn Quyến là thằng nào ??? Văn Quyến là cầu thủ đang giữ danh hiệu cao quý nhất của bóng đá Việt nam " Quả bóng vàng"! chỉ một lời đơn giản có thế thôi !!!
  5. suidb

    suidb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thấy bạn ra sức bảo vệ thần tượng ở thread kia cũng thấy hay vì bạn rất có cá tính ai dè đâu tới đây www.potay.com
    Thần tượng quá hóa rồ.
    Thật tình tui thấy VQ đá cũng hay nhưng mà làm gì đến nỗi làm bạn hóa khùng đến như vậy nhỉ.
    May mà mấy fan của cầu thủ khác cũng không khùng như bạn chứ cũng nhao nhao lên không có mấy anh ấy trong đội tuyển bọn em dek thèm đi cỗ vũ thì VN chả ma nào coi he...he..he.
    Chả biết nói sao cho em lovequyen này hiểu được.Đối với bạn đâu cũng vậy miển là có VQ là ok vậy thì Tiger Cup cũng như cúp Hải Phòng,giao hữu thui.
  6. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Bán kết thì đã phúc tổ mấy thằng đầu đất kia, phen này tuyển Việt Nam hay gọi cách khác là tuyển phong trào đầu đất sẽ bị loại ngay từ vòng đấu bảng
    Việt Nam 0-1 Singapor
    Việt Nam 0-2 Campuchia
    Việt Nam 0-4 Indo
    Việt Nam 0-5 Lào
    Càng ngày thua càng đậm. Đáng đời vì sự lựa chọn ngu xuẩn nhất của một lão HLV đầu đất nhất, bảo thủ nhất, ngu ngốc nhất mà mình từng chứng kiến
    Là người con Việt Nam ai chả mong đội tuyển quốc gia vô địch, nhưng hãy nhìn vào hàng tiền đạo tịt ngòi mấy trận liền lại thấy xót ...., mịa mấy thằng cu tịt ngòi liên tục thì vẫn hiên ngang ở lại đội tuyển, còn Văn Quyến chơi không đúng sức so với chính mình, chỉ là so với chính anh ta thôi, chứ so với mấy thằng đầu đất kia vẫn hơn chán, thế mà bị loại ngay.Tình hình này thì nằm mơ cũng không thể vô địch, vì vậy thà là thất bại hôm nay để ngày mai chiến thắng, thất bại một lần để rút kinh nghiệm, và nhất là mấy thằng thầy trò đầu đất biết điều và hối hận vì đã loại một tiền đạo đẳng cấp.
  7. Kuleshov

    Kuleshov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    ====================================
    Bạn nên đọc thêm cái này
    Bóng chưa lăn, Tavares đã thua Peter Withe!
    16:58'' 06/12/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - ''''Tôi cảm thấy có một chút sợ hãi...'''', với thú nhận như thế, HLV trưởng tuyển VN đã phạm vào điều mà đồng nghiệp đối thủ Peter Withe cho là ''''cấm kỵ''''.
    Với tư cách là nhà cầm quân của đội chủ nhà bảng A Tiger Cup 2004, ông Tavares được báo giới, đặc biệt là các PV nước ngoài chờ đợi hơn cả trong cuộc họp báo kỹ thuật sáng nay (6/12) tại khách sạn Equatorial (TP.HCM). Theo lịch, HLV người Brazil là người xuất hiện cuối cùng. Sau khi có mặt, ông Tavares yêu cầu gọi thêm trợ lý ngôn ngữ Nguyễn Văn Hiệp vào để đảm bảo việc truyền đạt lại thông tin
    Bằng một thái độ chừng mực, HLV Tavares đã trả lời tương đối xã giao cũng như cho biết sơ bộ tình hình về đội tuyển (tuyệt nhiên không đả động đến chuyên môn) trước những câu hỏi của các PV ''''ngoại''''. Mọi chuyện diễn ra khá khách sáo cho đến khi nhà cầm quân đội VN bất ngờ cho biết: ''''Trong 22 năm gắn bó với bóng đá, bao giờ cũng vậy, mỗi lần chuẩn bị bước vào trận đấu, tôi luôn có một chút sợ hãi...''''.
    ''''Thú nhận'''' của ông Tavares vào lúc đồng hồ đã điểm quá 12h như một gáo nước lạnh dội vào PV báo nhà, dù cố nghĩ khác đi thì trong người VN nào lúc ấy cũng xuất hiện cảm giác, bóng của cuộc chơi Tiger Cup 2004 chưa lăn nhưng VN đã thua 0-1 ngay trên đất của mình, cụ thể là thua Peter Withe của (Indonesia), người đã từng 2 lần mang về ngôi vị cao nhất cho Thái Lan. Bởi chỉ trước đó ít phút, vị HLV người Anh đã đề cập đến ''''nỗi sợ hãi'''' trên sân.
    Ông kể lại, trong trận chung kết Tiger Cup 2002, đội bóng xứ Chùa Vàng do ông dẫn dắt đã nhập cuộc không được tốt. Tuy nhiên, quan sát từ ngoài sân, ông đã nhìn thấy ''''một chút nỗi sợ hãi'''' trong các tuyển thủ chủ nhà Indonesia để sau đó đã chỉ đạo lại các học trò ''''đánh'''' vào điểm mấu chốt đó và cùng Thái Lan giành thắng lợi vào phút chót. Theo HLV Peter Withe, có 3 lý do khiến người ta thua cuộc là: HLV sợ hãi; Cầu thủ sợ hãi; CĐV sợ hãi. Để là người chiến thắng, ông khẳng định, không còn cách nào khác ''''phải xóa sạch những thứ ấy trong đầu của chúng ta...''''.
    Biết rằng, phát biểu, nhất lại phát biểu trước trận đấu, suy cho cùng cũng chỉ là phát biểu (dù đôi lúc có tác động tâm lý), thực tế trên sân sẽ nói thay tất cả. Nhưng khi Tavares vô tình ''''phạm'''' vào 1 trong 3 điều mà đồng nghiệp đối thủ Peter Withe cho đó là nguyên nhân dẫn đến thất bại, chẳng phải ông đã tự để thua ngay trên sân nhà dù giải chưa bắt đầu. Sự khác biệt về ''''đẳng cấp'''' chăng?


  8. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam 0-1 Singapor
    Ghi bàn : Đức Thắng ( nếu được đá ) hoặc Bảo Khanh ( Trường hợp rất dễ xảy ra bởi vì hoặc là Việt Nam bị ép quá, Đức Thắng chơi lóng ngóng đá phản lưới nhà, hoặc Bảo Khanh không tìm nỗi đường vào khung thành đối phương và thế là ngứa chân, bấy lâu lại tịt ngòi thế là làm một phát ..Goal
    Việt Nam 0 -3Campuchia
    Việt Nam 0-4 Indo
    Việt Nam 0-5 Lào
    Xin phép mod dự đoán luôn những trận tiếp theo vì sợ không có thời gian online.
    Đay là topic dự đoán, nên tôi dự đoán hoàn toàn hợp lệ,đề nghị mod không được sửa bài, xoá bài tuỳ tiện của thành viên.
  9. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Có mấy người anti quá hoá rồ...
    Những người này chỉ biết chê bai Văn Quyến và vui mừng xuất phát từ lòng ích kỷ khi Quyến bị loại. Công nhận là Quyến xuống phong độ nhưng là so với chính bản thân Quyến, còn so với mấy thằng cu tịt ngòi như Bảo Khanh, hay cụ già Huỳnh Đức và thằng nhóc vớt vát từ giải teen Thanh Bình thì còn hơn một trời một vực.
    Bóng đá là một môn thể thao tập thể, nhưng nhiều lúc cần phải có những cầu thủ có thể thay đổi cục diện trận đấu và quyết định số phận trận đấu, và Quyến là mẫu cầu thủ như vậy mà ở thế giới ta bắt gặp Zidane,Owen,Ronaldinho.....
    Mong cho Việt Nam vô địch nhưng với hàng tiền đạo tịt ngòi thì chả dám mơ đâu thưa các vị. Vì vậy hãy thất bại lần này để lão Tavares ngu xuẩn kia biến khỏi đất nước Việt Nam và xây dưng lại một đội hình mới tốt đẹp hơn, nhiều hy vọng hơn !
    Chúng ta không thể so sánh sự lựa chọn của Tavares và Scolori bởi vì Brazil có Ronaldo, Ronaldinho,Rivaldo, còn tuyển Việt Nam...chỉ có mỗi Công Vinh, còn lại là bọn đầu đất
    Được Michael_Owen sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 06/12/2004
  10. PhongCam

    PhongCam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Cũng nhiều chú nhà báo thích đâm bị thóc chọc bị gạo lắm bác ạ .
    Về phần chú Peter Withe , chú cứ gáy làm gì được người ta . Không ai đánh thuế bốc phét cả . Ông phát biểu câu này "trước kia Thái Lan sở hữu một HLV giỏi nhất Châu Á , điều đó giờ đang thuộc về Inđo" Sao không bảo Nhất TG cho oách nhỉ , có đánh thuế bốc phét đâu .
    Seagame năm ngoái chú Bambang phát biểu "Chúng tôi đến để địch " Cuối cùng ai cũng thấy đó , có ai đánh thuế bốc phét đâu . Chú nào còi to cứ gáy , làm được thật thì tốt còn không cũng chẳng mất xu nào .
    HLV của Iran có nhiệm vụ đưa Iran vào vòng chung kết WC 2002 còn phát biểu "Nếu Iran không qua vòng loại tôi sẽ thắt cổ chết " Cuối cùng tạch , vẫn thấy sống nhăn răng ...hừm ..ai đánh thuế bốc phét nhỉ ??

Chia sẻ trang này