1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Tôi nói thẳng, tôi đang ở nước ngoài mà lòng tự hào dân tộc của tôi còn hơn vài đứa ở đây!
  2. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ Mod nên cho đồng chí này đi nghĩ an dưỡng vài tháng cùng Văn Quyến đi ạ. Thần kinh bị kích động mạnh quá nên đã có vấn đề. Mong bạn sớm bình phục
    Tôi vẫn tin Việt Nam sẽ vượt qua vòng loại và vô địch, dù chặng đường phía trước còn nhiều chông gai !
  3. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Tài năng thì tài năng, thi đấu không nhiệt tình thiếu phong độ thì bị loại là đúng rồi. Chưa xem chú này đá bao giờ nhưng cái kiểu tinh tướng chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng thế thì nên rèn rũa lại.
    Tài năng như VQ vẫn còn chỗ đứng trong đội tuyển trong tương lai. Phong dộ bây giờ không tốt thì bị loại là đúng. nếy chỉ vì mục tiêu 1 cái Cup này mà gọi lại VQ thì chẳng ra gì. Micheal Owen nói thì hay lắm, nhìn lại cũng chỉ là short-minded thôi. Còn bao nhiêu cơ hội nữa cho VQ phấn đấu, ở đâu cũng thế phải chứng tỏ được mình thì mới được gọi chứ. Bao nhiêu tấm gương thần đồng hư hỏng rồi hỏng cả sự nghiệp đấy. Đến Cantona hay Redôndo còn không được gọi nữa là VQ. Tập thể lúc nào cũng hơn cá nhân.
    PS: nhưng đúng là VN đá chán thật. Dù sao vẫn hi vọng.
  4. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ ngoài tui ra còn có một fan của Cảng nữa.TIếc là từ khi ghép tên với thằng TN, tui không còn ủng hộ như xưa, có dịp thì coi chơi, hếy hứng rùi. Để chờ CLB TPHCM xem sao.
  5. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Đề nghi thay đổi ngay 2 vị trí :
    - Thủ môn : qua yếu kém về mặt tâm lý, lúc nào trông cũng như hoảng sợ ====> làm các hậu vệ không thể yên tâm mà đá
    - Tiền vệ trụ : không thể tranh chấp nổi với đối thủ, lại hay mắc sai lầm. Theo tôi nên để Trung Kiên đá trụ
  6. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Đâu chỉ có thế, tôi nghĩ phải thay luôn chú Hùng Dũng. Chú này xưa nay vẫn nổi tiếng "hữu dũng vô mưu". Nhìn bóng nó rơi vào chú là hồi hộp. Tại sao không cho Huy Hoàng đá chính???
    Xem tuyển thi đấu cuối hiệp 2 tức không chịu được, đã thế nhìn lão Tavares ngồi bó gối càng điên tiết. Bị ép và cầu thủ liên tiếp mắc lỗi thế mà mãi phút 85, 86 gì đó mới thay người, mà cũng không biết để làm gì, bó tay.
  7. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Lập luận kiểu này hay thật, hoà 1-1 thì bào không có VQ, thiệt chả ra làm sao. Chú VQ nhà mày cứ việc chăn trâu đi, để yên cho người lớn đá bóng.
  8. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Yêu cầu mod có hành động cụ thể ngay. Viết thế mà mod ko treo à? Vì 1 thằng rách việc như VQ mà phỉ báng cả quốc gia. Nhục quá đi khi có những công dân như thế!
    Cái chuyện thằng Quyến có thể so sánh thế này: nhiều chú ở đây cứ dựa vài cái quá khứ hào hùng của VQ để rồi cho nó vào tuyển. Thế Huỳnh Đức, Bảo Khanh, Công Vinh, Văn Thành đang thỏa mãn được yêu cầu của Tavares thì phải loại 1 cho VQ à?
    Sau này mắy chú tốt nghiệp đại học loại khá, đi xin việc, bị đem so với 1 thằng tốt nghiệp trung bình, nhưng trước kia nó có thi toàn quốc và đoạt giải. Thế ông sếp gạt mấy chú ra có xứng đáng ko? Hay là lúc đó lại đứng ra chửi rủa ông ta.
    Được hungbarca sửa chữa / chuyển vào 03:56 ngày 08/12/2004
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thôi để tôi bàn loạn cho các bác đở buồn. Có gì khộng chịu thì cứ bàn thêm.
    Điểm qua các báo. Hầu như báo nào chuyên gia đều tỏ ra không vừa lòng với kết quả hoà trận khai mạc. Với tôi đội hình hôm nay, thực lực tuyển VN hiện nay đá trận khai mạc như thế là được. Thắng thì tốt mà hoà là có lợi thế...chỉ đừng thua trận khai mạc sẽ đi tàu suốt như tôi vẩn canh cánh. Nhớ Pháp trận khai mạc WC không? Hay cựu vô địch 1978 Argentia họ dều xẩy chân trận khi mạc đều...đi toi hết. Trận khai mạc rất khó đá với đội vô địch hay chủ nhà vì sức ép tâm lý rất lớn.
    Không biết làm sao mà các chuyên gia và các nhà báo lại thừa nhận rằng Sing là đối thủ có lối đá rất khó chơi cho VN mà lại tiên đoán VN sẽ thắng và khi hoà thì cứ kêu gào thất vọng như là VN mới hoà với Campuchia vậy ????
    Phải Nhận thấy là nếu ĐNA Thái mạnh 10, VN 9 thì theo sau là Mã, Indo, Miến và Sing cũng 8....còn lại thì 5. Tại sao hoà tôi lại hài lòng. Khi dự Tiger Cup....đến trận chung kết phải vượt qua nhiều trở ngại....thua một trận là xong luôn....cho nên trận hoà này rất tốt. Indo thắng Lào...đó là đương nhiên. Trận tới Sing đụng Indo và VN đụng Campuchia. VN coi như thắng Campuchia. Còn Sing và Indo thì sao?
    Nếu Sing thua VN hôm nay sẽ phải tấn công để hòng chiến thắng và lấy thứ 2. Còn Indo sợ trận tới thua VN coi như cùng cố gắng...Nhưng nếu Sing tấn công thì coi như sẽ bị Indo cho vài hồi chuỳ toi mạng. Lúc đó VN củng phải thắng Indo để lấy 1 tránh Thái...Indo thoải mái, VN thì vật vả mất sức....vào rồi không biết ra sao. Còn Huề thì gặp Thái củng vậy thôi.
    Hôm nay hoà Sing trận tới Sing và Indo đều phài quyết chiến phải thắng và không được thua....Như thế Sing hay Indo gì thắng củng sẽ mất sức. Mà nhiều khi đá cố mạng thì hoà. Gặp VN sẽ là trận VN khoẻ khoắn gặp Indo, hoà hay thắng thì hạng 1 còn kẹt lắm hạng nhì nhờ tính thắng bại. Lối đá Sing khó thắng Lào hay Campuchia nhiều (hai chú này thua rồi không hy vọng sẽ có thể đá nửa sân vớt vát danh dự...Lào thua Indo hôm nay củng vì muốn tạo bất ngờ đá sòng phẳng...nếu cố thủ thì Indo thắng tối đa chỉ 3 nhót là hết). Nếu Sing thắng, Indo sẽ phải thắng VN ào lên tấn công thì sẽ toi mạng sớm, còn không chán nản buông luôn. Như thế hoà là VN có lợi thế ngư ông đắt lợi hơn dể tính toán.
    Tại sao VN lại không thắng nổi Sing? Sức ép sợ thua và Sing đá Pressing cố thủ không phải là sở trường VN đá. Sing có tiền vệ trụ mạnh đè bác Trường Giang mất tăm từ hiệp hai, nhờ Huỳnh Đức về vớt vát không thì bỏ mạng rồi. Sing có thể hình thể lực mạnh nên Hồng Minh và Quang Trải còn hụt hơi cuối trận (to lớn là thế đấy, toa thì nhiều bin hơn chẳng cần 5 tháng tập thể lực vẩn thừa chán)....biết thế nhưng không dám thay vì....thay ai bi giờ Văn Đàn, hay Đức Thắng càng sợ hơn vì Hồng Minh và Quang Trải vốn dĩ khoẻ hơn còn vậy. Đến đây lại nói lại chuyện bướng cứng đầu của bác Ta....đá với lối đá dùng thịt đè người dốc cánh đánh đầu kiểu Korea hay Sing áp đặt với VN....hậu vệ cánh cần khoẻ và mạnh....đó là thuyết tứ đại hộ Pháp 4 hậu vệ to lớn sung sức chơi bể máy với chúng luôn. Nếu Hải Lâm và Văn Trương trấn hai cánh thì khác rồi. Trung vệ đả giử Huy Hoàng và Anh Dũng thì lại giử thêm Duy Hoàng làm gì có lẽ sẽ chẳng bao giờ sài tới Duiy Hoàng hay Anh Dủng. Trong khi Huy Hoàng kẹt có thể đá hậu vệ phải tệ thì củng cở Văn Đàn...Thế sao Anh Dũng và Duy Hoàng không bỏ 1 lấy Văn Trương ??? còn loại Văn Đàn lấy Hải Lâm khi kẹt có thể nhét vô....còn kiểu này chính không xong thì ngồi phổng chờ chết....Đả nói lảo Ta chỉ giỏi luyện quân chớ điều binh khiển tướng giửa trận tiền hơi bệnh (sau Tiger thay thôi). Lại còn chú Trường Giang. Trước đây khi cảnh báo về trận với Sing tôi có nhắc nếu Trường Giang đá trụ gặp đối phương tiền vệ trụ to lớn đá sung mãn áp đảo là toi....Tiền vệ Tây đen của Sing hôm nay đè chú Trường Giang hơi bẹp...Nhờ ông già Huỳnh Đức trận đầu còn có sức...Đả nói TG đá trụ tôi hơi bị sợ mà. Tuy nhiên hôm nay mà cho Hong Minh trụ đưa Minh Phương xuống đẩy TG ra cánh sợ củng không hơn vì HM tuy đở hơn củng vẩn bị đè như thường (chỉ đở bẹp hơn tí). Ngược lại thiếu MP khả năng lên bóng cánh phải chắc là không tốt như hôm nay (MP bây giờ sung sức các bác đả công nhận là cần cho tiền vệ phải chưa). Tài Em hôm nay không nổi bật lắm vì chấn thương nhẹ trước giải mấy ngày (sợ sẽ như thế suốt giải luôn), cộng thêm tất cả các đội mạnh ĐNA đều biết TE rất nguy hiểm cho tiền vệ phải nên săn sóc rất kỷ...tuy nhiên vẩn có quả chuyền lập công...vẩn không thể thiếu. Củng khó trách cặp trung vệ có sai xót hôm nay. Nếu các bác là hai chú Trung vệ lúc nào củng phải cảnh giác cao độ độ trước mặt (bị tràn ngập), hai cánh cứ thủng tới vá lui rồi thêm sau lưng thủ môn cứ ra vô chập chờn thì chắc thần kinh củng phải loạng cào cào. Vả lại cuối trận bọn Sing cứ ào xuống câu vào trong đó nhà mình chỉ có 2 chú 1,8m còn bao nhiêu là 1,7m chống lại 3,4 tên 1,8m của nó thì không lạng quạng mới là lạ. Nếu hôm nay mà Hải Lâm và Văn Trương trấn 2 cánh bên kia chắc thủ MP lên bóng, bên này Tài Em và VT thay phiên lên bóng. Tiền vệ trụ có Hửu Thắng to lớn chơi tay đôi thằng tây đen thì VN giả 2-0 nhót là chắc như bắp. Nhưng mà với đội hình hôm nay yếu hậu vệ cánh, tiền vệ trụ mà người ta lại mạnh về dốc cánh cộng với có mấy tên tây có trình độ dẩn dắt thế trận thì hoà là hợp lý rồi.
    Tuy nhiên các trận tới đụng Indo, Mã hay Thái thì các điểm yếu của VN sẽ không đến nổi tá hoả như hôm nay. Các bác còn nhớ tôi từng khẳng định là QT, ĐT, VĐ, VN, MP...không phải là mẩu hậu vệ chịu nổi lối chơi dốc cánh đánh đầu (củng may là hôm nay là Sing chớ nếu Korea thì lại vẩn thua ngược 2-1 lịch sử vẩn lập lại). Muốn chống lối đá này phải dùng cương chống cương Hải Lâm trấn phải (cho MP an tâm lên bóng), còn Cánh trái không có bác nào to khoẻ lại cứng cựa thì VT củng được nhờ trẻ khoẻ cùng với TE củng khoẻ cùng thay phiên...nhưng mà tiền vệ trụ không có cở ít nhất Hửu Thắng là toẹt toẹt (đó là tại sau VN thua cả Madives...bị khắc lối chơi). Tuy nhiên may phước Sing chưa đạt cở Korea nên hoà là nên mừng.
    Đội hình hôm nay đá Tiger Cup được không nổi gì đâu. Nhưng HLV Ta, và đội hình thế này, đừng nói tập 5 tháng...cho 3 năm luôn...tại giải Asian đụng Trung Đông, Đông Á to khoẻ đá bóng khá tốt từ...thua tới thua không chót bảng củng kế chót cứ y như vòng bảng WC vừa rồi. Đi sai đường không thể thành công.
  10. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Thằng Barca hâm này,người ta dự đoán thế nào thì kệ người ta,việc gì phải chõ vào thế,mà em Owen đoán thế hơi quá,VN ko thua Indo 0-4 đâu,0-3 thôi,còn thể diện nữa chứ.....

Chia sẻ trang này