1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suidb

    suidb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    VN hôm qua tệ nhất ở vị trí hậu vệ cánh.Chả có pha lên tấn công nào cho ra hồn như thời Đức Thắng,Công Minh.Trường Giang kỹ thuật khéo nhưng không thể đá tiền vệ trụ được .Đây chả hiểu là sơ đồ gì khi cả 3 tiền đạo đều lùi quá sâu ,Huỳnh Đúc thì như tiên vệ trung tâm còn Bảo Khanh ,Công Vinh dạt cánh tóm lại là không hề có tiền đạo cắm đúng nghĩa.
    Bây giờ mới thấy thiếu Hữu Thắng -tiền vệ thu hồi bóng cực kỳ quan trọng.
    Hoà là hợp lý -Với phong độ này thật đáng lo ngại.
    May mà hòa với Sing chứ thua chắc mấy pa ở đây mở lễ hội ăn mừng to .Thằng VQ có những fan như thấy cũng đáng tự hào lắm.Trên thế giới tui tin rằng không có 1 cầu thủ nào đủ sức ảnh hưởng cao đến như vậy --> làm cho CĐV quay lưng lại với đội tuyển quốc gia.
  2. suidb

    suidb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    VN thay đổi HLV như đi chợ chán lắm.Hợp đồng bét ra cũng 2,3 năm chứ mấy ông VN cứ tiếc tiền ký theo thời vụ thì chả HLV nào có hưng thú cả.Ít ra cũng phải bắt đầu V-League là có HLV rùi cho người ta xem xét chân giò cầu thủ chứ.Đường dài mới biết ngựa hay mà.
  3. vn_vodich

    vn_vodich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang có 04 bộ ( 12 vé) 3 ngày đấu trên sân Mỹ Đình
    02 bộ khán đài A: giá 1T8 1 bộ,
    02 bộ ( trận VN-Indo khán đài C, trận VN-Lào khán đài B): 900K 1 bộ
    Mỗi bộ gồm 3 vé xem 5 trận 3 ngày đấu
    Liên hệ 0913377617
  4. giangminhsai

    giangminhsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý, bác nói trúng cái tổ con tò vò. Không nên chê các chú tuyển thủ, dẫu rằng các chú đá trận đầu chưa hay, hy vọng các trận sau đỡ đuội hơn. Vấn đề là nếu vẫn còn những kiểu tư duy ăn đong từng giải của Liên đoàn, thì bóng đá VN chẳng mấy chốc tiến kịp Lào với Cam Pu Chia.
    Sau cái giải Tiger này, anh em ta có nên làm một cái pettion-online về việc truất khỏi liên đoàn mấy tay thừa nhiệt tình mà thiếu trí khôn, hoặc thừa tài mà thiếu đức ... không nhỉ. Có như thế may ra bóng đá VN mới đỡ "tiến bộ" theo cái kiểu này.
  5. EmBiSocNhe

    EmBiSocNhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chán quá các Bác ơi! Em xem trực tiếp ở sân về nè! Cả sân chỉ có hay ho nhất là các bạn khán giả kính mến (Trừ mấy Cụ ở khán đài A1 - đếch biết làm sóng người, mấy cụ nặng nề quá, nhấc đít không nổi). Coi trực tiếp ở sân cứ thế mà sướng. Bình luận a! Đầy! Toàn những câu chí lý, không thể có tay nhà báo nào dám viết cả!
    Thạch Bảo Khanh đá hay phết các bác nhỉ! Em nghe mấy bác ngồi xung quanh động viên: "Khanh, cố gắng lên em!", cảm động không chịu nỗi. Công Vinh có mấy cú cứa lòng khá đẹp - tiếc là không thành bàn. Mấy cú cứa lòng này, theo em, hình như chỉ có duyên với Văn Quyến hay sao ấy. Sầu nhất là ông nội Quang Trãi, chân tay cứ lóng nga lóng ngóng, sút bóng rồi chẳng biết bóng đi tới đâu. Nhưng mà cũng không bằng anh đầu đinh Hùng Dũng, sợ lắm, bóng vô chân anh ta là cứ giật thót cả mình. Thà cắt phénh cái đầu đi có khi cha này lại đá hay hơn - Em nghe một bác nào đó bình luận vậy! Nhưng mà ớn nhất là bác thủ môn, không biết sao mà lơ ngơ lao ngáo thế không biết nữa. Cứ thấy trái bóng nào bay về phía khung thành của đội tuyện Việt Nam là em thót cả ....hi hi. Các bác đừng cười nhé!
    Tavares, không biết các trận tiếp theo có tiến bộ gì không, trận hôm qua, hình như ngủ gật hay sao ấy, chẳng thấy ngo ngoe gì!
    Tóm lại, trận đấu hôm qua, em chỉ kính phục mỗi các bác khán giả. Làm sóng người không biết mệt mỏi. 1-1 cũng tạm được. Cái bọn Sing nó cũng lơ ngơ chứ không nó ghi hơn một bàn thắng là mình tiêu rồi!
  6. quang2005

    quang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Quá lo ngại các bạn à, chẳng hiểu vì sao mà ông HLV trưởng của mình lại có thể thay đổi nhanh như thế trong khi đội hình trẻ của mình đá với Hàn rất hay. Theo tôi không nên cho các cầu thủ này vào đội hình của chúng ta: Minh Quang, Quang Trãi, Trường Giang vì những vị trí của họ đá không thành công và không có tính đột phá như các cầu thủ khác. Chính vì những vị trí của họ đảm đương không thành công nên làm cho các vị trí khác trở nên khó khăn, từ đó dẫn đến một loạt sai lầm. Hy vọng trận Indo đội hình VN sẽ có thay đổi cao. Tôi rất tiếc cho LVTrương.
  7. EmBiSocNhe

    EmBiSocNhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam hôm qua đá với Singapore chán thật các bác ạ! Nhưng mà tỷ số 1-1 cũng là tạm được. Cứ phải vậy cho các cầu thủ của tuyển chúng ta cố gắng phăm thằng Indo. Theo tiền lệ, thì chúng ta rất khó chơi với bọn Sing mà lại dễ chơi với bọn Indo. Bọn Indo nó kỵ rơ Việt Nam.
    Cần phải đả thông các ý đồ chiến thuật cho Tavares. Trận đấu với Sing, HLV này chưa thấy có động thái nào xem ra coi được.

    Em ngồi ở khán đài A4, các cổ động viên của chúng ta khi nào cũng xung. Gần hết trận đấu rồi mà sóng người cứ ào ạt.
    Điểm qua một số cầu thủ, đây là những tổng hợp của em qua những lời bình luận của các bác bình luận viên không chuyên trên khán đài A4:
    - Bảo Khanh: thấy lù đù mà nhanh lắm, xe tăng có gắn phản lực!, lời này của đa số các bác khán giả
    - Hùynh Đức: Trông cũng được, nhưng mà già qua rồi Đức ơi! - Một cụ 70 tuổi thốt lên
    - Quang Trãi: Ơ cái thằng này, nó nhắm mắt đá à? Đức Thắng đâu?
    - Công Vinh: hôm nay sui quá, giá có thêm Văn Quyến nữa mà kết hợp thì hay biết mấy. Tiếc cho Quyến ghê!
    - Hùng Dũng: Ối trời, bóng vô chân ông nội này là run cả người. Khi nào cũng thế
    - Minh Quang: Đừng anh! Em sợ!
    ....
    He He He
  8. Robby_Baggio

    Robby_Baggio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Dấu ấn Tavares??

    Thật buồn,tập trung dài hạn,cầu thủ chọn lên chọn xuống đến cả chục lần,thi đấu giao hữu khắp nơi.Thế mà tối qua trong trận Việt Nam-Singapore tôi chả thấy một chút dấu ấn nào của thằng cha nói nhiều làm ít này cả.Không có một đường lên bóng cho ra hồn,có chăng chỉ là nỗ lực cá nhân của Bảo Khanh ,Công Vinh,không hề có một pha phản công sắc nét nào cả,hậu vệ phạm những sai lầm hết sức ngớ ngẩn(hay hai thằng Dũng này lại tranh thủ làm kinh tế??).Còn dấu ấn về thể lực,cái mà ông này thường được báo chí tâng bốc, là hai chú nhà mình bị ...chuột rút.Thế thì Tavares đã làm được gì trong thời gian qua?Đá như thế với Thái Lan thì chắc lại 3,4 quả trắng..
  9. EmBiSocNhe

    EmBiSocNhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng em nhớ Ridle quá! Nhớ hồi SeaGame, dù Việt Nam không vô địch nhưng mà sướng, sướng đến rung rinh!
    Hôm qua, em coi Vietnam - Sing ở sân Thống Nhất. Tìm mãi không thấy Tavares đâu, chắc là tại em ngồi ở khán đài A4, cũng có thể là Tavares buồn ngủ, nên ngủ quên trong cái mái che Ban huấn luyện.
    Hi vọng trận đấu Indo Tavares sẽ có những thay đổi chiến thuật hết sức hợp lý.
  10. sweetheart0507

    sweetheart0507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Ôi, buồn quá!! Tuyển của chúng ta đã không thắng.
    Vn chúng ta đấu 3 trận , em không nhắc đến từ thua nữa , kẻo các bác mê tín lại bảo em gở mồm.
    Trận thứ nhất : chúng ta không thắng
    Trận thứ hai : người thắng không phải là chúng ta
    Trận thứ ba : chúng ta không thắng mà cũng chẳng hoà.
    Nói vậy thôi chứ em cũng mong cho VN chúng ta thắng được mấy chú Lào để còn có cái mà xem chứ loại ngay từ vòng đầu thì kể cũng chán , chẳng còn trò vui gì xem nữa.
    VN chúng ta ơi, cố lên... đừng thua Lào, Cámpuchia...
    nhưng nói thật tình hình này có vào được vòng trong cũng không thể nào nhất bảng mà tránh được TL, trước sau gì cũng tạch.

Chia sẻ trang này