1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saviola2002

    saviola2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế cũng không đúng,thử hỏi xem Thanh Bình với Văn Thành thì làm được cái gì trong đội tuyển.Nếu có vị gì thì hôm qua ông Tavares đã thay người từ khi bị gỡ hoà rồi.
    Bác lại so sánh hơi quá,bây giờ làm việc không quan trọng bằng cấp lắm.Ra trường có làm được việc không mới quan trọng chứ.Chứ bây giờ nhiều thằng bằng khá nhưng óc hơi bị nhỏ.Quan trọng nhất vẫn là cái chất.
  2. saviola2002

    saviola2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế cũng không đúng,thử hỏi xem Thanh Bình với Văn Thành thì làm được cái gì trong đội tuyển.Nếu có vị gì thì hôm qua ông Tavares đã thay người từ khi bị gỡ hoà rồi.
    Bác lại so sánh hơi quá,bây giờ làm việc không quan trọng bằng cấp lắm.Ra trường có làm được việc không mới quan trọng chứ.Chứ bây giờ nhiều thằng bằng khá nhưng óc hơi bị nhỏ.Quan trọng nhất vẫn là cái chất.
  3. saviola2002

    saviola2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Không biết các bác bên SLNA-FC vào đây cãi nhau làm gì cho chú Quyến ấy nhể.Thời gian sẽ chứng minh tất cả mà.Cãi làm gì cho mệt óc.
    Với lại lần này em thích chú Quyến bị loại.Để cho chú ấy tỉnh táo trở lại,chứ từ sau khi đoạt QBV chú hơi khệnh.Chú Quyến bị loại sẽ tốt hơn cho cả Quyến và SLNA trước mùa giải mới.Hê hê
  4. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Đúng là chú Thanh Bình và Văn Thành chả làm được đếk gì nhiều, nhưng được cái em nó chịu chạy, chịu cày bác ạ. Mà yêu cầu số 1 của bóng đá giờ là gì? LÀ CHẠY.
    Cứ xem Barca đá thì biết. Chạy là chính!!!
    Hôm nay lên gặp fan của Barca và Saviola giống mình, nhưng lại đứng 2 bờ chiến tuyến về chuyện ĐTQG.
  5. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Vạn người bán, lèo tèo chẳng thấy ai mua, mà mấy chú kò kon này cứ tưởng mình cao giá lắm chứ. Ô hô :-)
  6. Mr_Stevens

    Mr_Stevens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Oé, người ta bán được đầy rồi bà da ngựa bọc thây, chết ở xa trường ạ !
    Được Mr_Stevens sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 09/12/2004
  7. Mr_Stevens

    Mr_Stevens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    2 bộ lẻ B II cửa 6 giá 1,1 triệu VND/1 bộ
    LH : 0904.177.187
    Được Mr_Stevens sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 09/12/2004
  8. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Phải công nhận Mỹ Tâm hát bài NTCT phê thật, nhưng trận này đúng là đá chán như con gián. Khán giả mồm thì hét tay thì vỗ đồm độp thế mà...Tình huống buồn cười nhất là lúc lão HLV của Sing(không phải HLV trưởng) biểu diễn kĩ năng sút bóng. Sút siêu đến nỗi bay mẹ cái giày xuống hố nước.
  9. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Trong đội Barca chỉ có một số cầu thủ phải chạy nhiều như Larrson, Beletti ..
    Cầu thủ rất quan trọng của Barca là Xavi chạy rất ít.
    Đã đến lúc phải ngừng khen ngợi những cầu thủ chỉ biết chạy chối chết , đầu cắm xuống đất trong đội tuyển VN. "Bóng đá là môn thể thao chơi bằng cái đầu" , câu này của Johann Cruyff. Hãy nhớ rằng 1 trong những cầu thủ xuất sắc nhất VN là Hồng Sơn , một cầu thủ chạy rất ít, nhưng có khả năng quan sát tình thế rất tốt và kỹ thuật cá nhân khéo léo, những khả năng mà các cầu thủ VN cần có chứ không phài là chạy.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Ôi các bác ơi dùng Quyến để cải cọ qua lại tý cho vui. Chuyện Quyến nó là cầu thủ giỏi ai củng biết. Chuyện nó lười chạy củng không sao. Mổi cầu thủ có một phong cách riêng mà tạo thành công cho mình. Ronaldo nó củng hơi lười chạy nhưng mà vẩn đá hiệu quả. Mấy khi các bác thấy Ronaldo về sân nhà kiếm bóng đâu. Thật ra thấy tên Quyến cứ bách bộ tàng tàng trên sân coi như trận đâu không liên quang tới mình thì ghét thật. Nhưng khi bóng mang lên thì nó củng có di chuyển có cố săn bàn...nhưng mà dạo này ghi bàn không hiệu quả. Ông Ta không trọng dụng thì bị loại thôi....đó là chuyện rất bình thường...không nhửng chỉ VN mà cả thế giới....có nhiều cầu thủ rất xứng đáng mà vẩn bị loại vì không hợp HLV hay cách chơi của ông ấy. Nhưng rồi VQ sẽ trở lại tuyển....vấn đề là bao giờ thôi. Có lẽ câu trả lời là....khi hắn lại ghi bàn đều đặn trở lại...và có một HLV tìm ra được chổ cho VQ tung hoành. Thí dụ như ông Ridle...cái đội hình xắp xếp của ổng có thuận lợi cho VQ. Còn giờ là thời của CV và BK rồi.
    Lối đá VN khi coi tại Sea Games hay là tại trận vừa rồi đều chủ yếu là phòng thủ kiên cường chờ cơ hôi thôi. Chỉ bùng nổ trong vài khoảng khắc và ghi bàn chớ không dưa trên thực lực kỷ thuật mà áp dảo ai cả. Khi VN ghi bàn thì ở bất cứ khoảng khắc bất ngờ nào, đều rất đẹp và thể hiện một cái gì đó bất thường vượt khỏi tầm ĐNA nhưng mà chỉ loé lên một tý rồi trở về ta lại là ta. Trận Sea Games hai trận với Thái đều thế....bọn Thái ép sân đá theo ý đồ nó rỏ ràng, VN chống đở kiên cường là chính rồi chờ thời cơ mà thôi. Trận thắng Indo 1-0 hồi đó củng thế củng đá lung tung beng bế tắc cho tới khi ghi bàn 1-0 rồi vẩn vậy. Duy có trận thắng Mã là có công một cách bài bản và rỏ nét nhất làm bọn hậu vệ Mã cứ nháo nhào cả lên....nhưng mà ngược lại thua củng nhiều trái lảng xẹt thôi. Vì thế trận hoà Sing đá bế tắc...là bình thường. VN vẩn thường xuyên đá kiểu bế tắc kiểu không có phương hướng rỏ ràng rồi bùng nổ khoảng khắc. Chỉ có nhửng khi đá với đội hạng 2 thì với thấy VN đá có bài bản thôi....thí dụ gặp Bưu Điện hay Campuchia....nhưng mà vì dám mang người qua ép sân. Bọn kia thì dở có phản công củng không có làm ăn được gì. Chớ bọn ngang cơ nó chọc ngược lại là vở mặt ngay.
    Hiện nay hàng công VN đá nhờ 2 cầu thủ nhanh nhẹn xoay trở và một Huỳnh Đức áp trận làm cho hàng hậu vệ của đối phương bị khó khăn trong kèm người vì BK và CV di chuyển nhiều và quậy quá còn HĐ thì cứ rình rập. Nhưng mà khi đá 3 tiền đạo hiển nhiên tiền vệ sẽ yếu đi vì 3 chống 4 hoặc (3 1/2 chống 4) do đó sẽ đá bóng dài để giải toả và tạo đột biến vì tiền đạo là 3 chống 4. Lối đá này có vẽ hơi chán nhưng củng có nhiều bất ngờ. Khác với lối đá 4-4-2 hồi Sea Games hàng tiền vệ VN đôi công áp đặt thế trận nhờ TE, QV, HT dũng mảnh....bóng dẩn lên giửa sân đều hơn nhưng lúc đó thường xuyên hai tiển đạo bị dô lập trong vòng vây của 4 tên hậu vệ....thực tế là trong trận với Thái chung kết VN tấn công cố gở nhưng cứ tới 16,5m là dội ra như vào tường đá mãi cho tới 89 mới ăn được một quả. Do đó chiến thuật nào củng được, đá đẹp hay không củng OK miển sau cứ chiến thắng...không thì chí ít phải hoà....chớ không lại tái diển cảnh buồn bả chung kết thua trận thì ....thất vọng lắm.

Chia sẻ trang này