1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Phải công bằng mà nói Văn Quyến, Quốc Vượng thì khỏi phải bàn cãi, Huy Hoàng thì đã đá cho đội tuyển từ Tiger trước và không ai hay hơn anh ở vị trí trung vệ. Nhưng còn Công Vinh thì phải xem lại, nếu xét về chuyên môn thì Huỳnh Đức vẫn hay hơn và sự có mặt của anh sẽ giúp nhiều cho các cầu thủ trẻ.



    Above us only the sky !
  2. nobita7

    nobita7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ như thế. Có lẽ ông HLV Thành Vinh không công bằng lắm. Tại sao lại gọi Dương Hồng Sơn mà khônh là Trần Minh Quang? trong khi Minh Quang mấy trận mình coi bắt rất hay. Đã nói DTQG thì phải chọn người hay nhất chứ? Nếu nói để DHS có kinh nghiệm cũng không đúng vì gần như chắc chắn Thế Anh là thủ môn chính.
    Còn việc gọi Công Vinh không Lê Huỳnh Đức mình thấy cũng bất hợp lý như nguyenvantruongvn nói. Đội tuyển kì này gần như không có nhiều cầu thủ đầu tàu như HD, tuy anh có phong độ không cao nhưng anh vẫn là một đầu tàu tốt cho các cầu thủ trẻ.
    Thật đáng tiếc!!!
  3. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Cái khó của ông Kiên, cái khó của ông Hải ​
    Quyết định sa thải HLV Lê Thuỵ Hải rồi rút lại ngay sau đó của ông "bầu" CLB LG.HN.ACB Nguyễn Đức Kiên đang là đề tài để người hâm mộ bàn luận. Ông Kiên và ông Hải đều có cá tính, nhưng đều có sự nhân nhượng lẫn nhau. Và sự việc đã kết thúc với kết quả... hoà!
    Khó cho ông Kiên

    Vì tình hình chưa phải đã chín. Các VĐV chủ lực của LG.HN.ACB là lực cản lớn nhất. Họ đã tỏ rõ quan điểm là không thay HLV khi cỗ máy đang chạy tốt. Có vẻ như ông Kiên không ưa gì ông Hải nhưng đến bây giờ chưa thể "cự" được ông Hải điều gì ngoài chuyện ông đã phản đối trọng tài trong trận NHĐA-LG.HN.ACB. Nhưng ông cũng kịp nhận ra rằng, nếu thay HLV mà VĐV vẫn có tư tưởng "trai thương vợ cũ, gái nhớ chồng xưa" thì mọi chuyện sẽ hỏng hết.
    Mùa giải 2003, LG.HN.ACB thay tướng giữa dòng nhưng vẫn không cứu vãn được tình thế vì VĐV quá "bết". Nay VĐV đang hay, nếu thay tướng mà tướng lại không bảo được quân, liệu đội bóng đang hay có trở thành bết không? Và cơn ác mộng xuống hạng có đe doạ ông không? Xuống hạng lần thứ 2 mới là sự mất uy tín của thương hiệu. Ông cũng không có trong tay những HLV có đủ uy tín có thể thay ông Hải. Ý kiến của các VĐV đã nói lên điều đó. Với lại, việc áp dụng điều khoản "làm mất uy tín thương hiệu" có vẻ cũng khiên cưỡng. Điều khoản này khá... mênh mông và nếu áp đặt vào việc bênh cầu thủ, phản ứng trọng tài của ông Hải thì cũng hơi cứng nhắc.
    Ông Kiên luôn muốn chứng tỏ mình là ông chủ. Khổ cho ông là ở chỗ đó. Ông lại hay "cầm đèn chạy trước ôtô" và vì thế tự gây cho mình những sự khó xử. Ấy là lần ông chủ động móc nối và ký hợp đồng với 3 cầu thủ người Phi của Nam Định. Ký rồi mới thông báo cho ông Hải. Nhưng ông Hải lại không muốn dùng họ mà "kết" bộ ba Nam Mỹ hơn. Ông Kiên do vậy phải nhân nhượng vì không muốn mang tiếng là... đá lấn sân nhưng ông có vẻ "cay" chuyện này tuy đến bây giờ ông phải ngầm thừa nhận quyết định của ông Hải là hợp lý bởi cả 4 VĐV ngoại mà ông Hải chọn đều được giới chuyên môn đánh giá cao. Ông đã được... nở mũi khi nhiều người (và cả báo chí) khen đội bóng của ông chơi ấn tượng. Nhưng một ông chủ sẽ rất khó chịu khi mình là người thua cuộc. Liệu đó có là "ngòi nổ" cho lần bùng nổ này không?
    Ông Kiên đã "cụng đầu vào tường" khi gặp phải 1 HLV quá rắn như ông Hải. Là 1 HLV có năng lực thực sự (nếu không ông Kiên đã "tạm biệt" từ lâu rồi), ông Hải lại không thích đi ngược quan điểm của mình để làm vừa lòng người phụ trách. Tính cách của ông Hải dễ làm ông mất... thể diện?
    Cho nên, không ít người cho rằng "cặp" Kiên - Hải rồi sẽ còn đụng độ khi có điều kiện và nếu mùa này trót lọt, liệu mùa sau ông Hải có tồn tại ở LG.HN.ACB không dù đội bóng này có... vô địch?
    Ông Hải cũng khó không kém
    Ông Hải thường cố tránh gây những mắc mớ khi tiếp xúc hoặc làm việc qua điện thoại với ông Kiên. Chưa bao giờ ông chê "bầu" Kiên ít hiểu biết về bóng đá nhưng ông không muốn người khác can thiệp vào công việc của mình dù người đó là ông chủ. Ông là 1 HLV cấp tiến và tuy mới rời bóng đá bao cấp (đội hạng nhất Thanh Hoá) nhưng ông đã thấm nhuần được nhiều điều ở bóng đá chuyên nghiệp. Đó là khu vực, là quyền hạn của mỗi người trong đội bóng.
    Cái khó khác của ông là quá thẳng thắn. Ông vẫn tự cho mình là 1 HLV đi lên từ cầu thủ nên rất thông cảm với VĐV khi họ sai lầm. Thời là VĐV, ông là cầu thủ giỏi, luôn lấy bóng đá đẹp làm phương châm nhưng ông rất hiểu một người cầu thủ thích chơi đẹp cũng có thể nổi khùng khi người khác dùng thủ đoạn phi thể thao "chơi" mình. Và chính sự thông cảm này đôi khi khiến ông không thể im lặng (như hợp đồng yêu cầu ông cần im lặng) và điều đó làm hại ông.
    Đã 1 lần ông yêu cầu BTC đừng bố trí trọng tài này, trọng tài kia điều khiển trận đấu có đội ông tham dự. Về điểm này, ông chỉ mới là cậu học trò nhỏ của bóng đá chuyên nghiệp. Ông đã phát biểu nhận xét của mình về trọng tài Lê Văn Tú sau trận NHĐA-LG.HN.ACB chính vì ông chưa "thuộc" hết những quy định của BĐ chuyên nghiệp. Đây có thể là vật cản ngáng trở ông trên con đường thực hiện ước mơ làm BĐ chuyên nghiệp (!?).
    Phải tự hoàn chỉnh mình!
    Đó là lời khuyên với ông Kiên và ông Hải. Cái khó của hai ông thực ra không... khó nếu họ tự nhìn nhận những hành động của mình. Đội LG.HN.ACB đang ngon trớn, rất cần tình trạng "tướng - tướng hoà". Không ai nói hai ông không vì sự tiến lên của đội bóng Thủ đô, nhưng cách của từng người có thể kéo lùi sự tiến bộ ấy lại. Bởi vậy "xin" các ông hãy tự hoàn chỉnh mình. Cá tính là thứ rất khó sửa nhưng cần biết nhân nhượng nhau vì cái chung.
    Ông Kiên rút lại lời "tuyên án". Ông Hải bằng lòng ở lại đội LG.HN.ACB. Hai ông đã có sự nhân nhượng lẫn nhau và nên tiếp tục hợp tác vì đội LG.HN.ACB.
    Người hâm mộ Hà Nội chỉ mong ở các ông có thế thôi!
    Hoài Văn

     
  4. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0


    (*)HA.GL đang tràn đầy tự tin
    Đúng như nhận định của giới chuyên môn, PSM Makassar (Indonesia) không phải là "chướng ngại vật" quá lớn của đội ĐKVĐ V-League Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL), trong trận đấu thứ 2 thuộc khuôn khổ bảng F, vòng loại Cúp C1 châu Á 2004.
    Chiến thắng với tỷ số cách biệt 5-1, HA.GL vươn lên giành ngôi đầu bảng F (hơn hiệu số bàn thắng trước CLB Đại Liên của Trung Quốc, trước đó 1 ngày cũng giành chiến thắng 2-0 trước CLB Krung Thai Bank).
    Theo dự đoán của giới chuyên môn, nếu cứ tiếp tục lối chơi và phong độ ổn định như hiện nay, đội bóng phố Núi hoàn toàn có thể mơ tới một vị trí tốt nhất có thể, khi kết thúc vòng đấu bảng. Giám đốc kỹ thuật HA.GL, ông Nguyễn Văn Vinh cho rằng: "Màn trình diễn hôm nay của các cầu thủ thật tuyệt vời, tôi hoàn toàn hài lòng với kết quả của trận đấu và không thể mong gì hơn thế được nữa.
    Tuy nhiên, có một vài điểm tôi cũng không thực sự hài lòng lắm, đó là khi chúng tôi dẫn trước với tỷ số chênh lệch, các cầu thủ có phần thoả mãn, ít tích cực tranh cướp bóng để đối phương có nhiều khoảng trống triển khai tấn công, khiến trong các phút cuối hàng hậu vệ phải hoạt động rất vất vả, may mà chỉ để thủng lưới 1 bàn. Tôi hy vọng tình trạng này sẽ không lặp lại trong các trận đấu tới, vì các đối thủ trong bảng đều nguy hiểm như nhau".
    Khởi đầu với kết quả ngoài mong đợi, đội ĐKVĐ HA.GL đã khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam khấp khởi hy vọng vào một thành tích khả quan của đội bóng phố Núi tại Cúp C1 châu Á, sau nhiều năm đấu trường châu lục chỉ được xem là cơ hội học hỏi hoặc thi đấu cho xong nhiệm vụ của các đội bóng nước ta. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Vinh vẫn một mực khẳng định "mục tiêu chính của HA.GL vẫn là ở V-League".
    Trong khi đó, vị HLV của đội khách Miroslav Janu tỏ ra rất thất vọng trước màn trình diễn của các cầu thủ Makassar. Ông Janu lý giải: "Nguyên nhân chính về thất bại của chúng tôi là đã không có đầy đủ đội hình mạnh nhất trong trận đấu chiều nay. Makassar thiếu ít nhất là 5 vị trị quan trọng, trong đó có 3 cầu thủ ngoại không sang Việt Nam được do bị trục trặc về thủ tục và 2 cầu thủ còn lại là người Indonesia nhưng họ lại đang bận tập trung ĐTQG. Trong trận lượt về, tôi hy vọng Makassar sẽ có đầy đủ lực lượng mạnh nhất để đón tiếp HA.GL".
    (*)tin từ"tintucvietnam.com"

  5. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Xung quanh việc chọn HLV trưởng cho ĐTVN:
    Peter Withe dẫn vợ bát phố và... tìm nhà!
    Tiến hành đàm phán hợp đồng làm HLV trưởng ĐTVN với LĐBĐ VN, nhưng HLV Peter Withe vẫn lưỡng lự, chờ... ý kiến vợ. Và sau khi hai ông bà Withe đi thăm thú phố phường Hà Nội chiều qua, chiều hướng đã có vẻ theo hướng thuận lợi.
    Sáng qua, 12-2, Tổng Thư ký LĐBĐ VN Phạm Ngọc Viễn cùng Trưởng Ban Các đội tuyển LĐBĐ VN Nguyễn Sỹ Hiển đã có cuộc tiếp xúc chính thức đầu tiên với HLV Peter Withe để thảo luận một số vấn đề liên quan đến lời mời HLV người Anh này làm HLV trưởng ĐTVN.
    Theo ông Viễn, trong một giờ trao đổi, liên đoàn và ông Peter Withe đã thống nhất được khá nhiều vấn đề và mục tiêu bóng đá VN. Ông Viễn nói: ?oMọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Nếu đơn thuần lựa chọn trên các điều khoản về chuyên môn, HLV Peter Withe gần như chắc chắn trở thành HLV trưởng ĐTVN. Song, điểm vướng nhất khiến chúng tôi phải chờ đợi là ông Peter Withe muốn thông qua ý kiến... vợ!?.
    Thực ra, vấn đề này không làm LĐBĐ VN bất ngờ, bởi ngay khi vừa đặt chân đến VN, HLV Peter Withe đã khẳng định, tiếng nói của vợ ông sẽ là yếu tố quyết định việc trở thành HLV trưởng ĐTVN hay không.
    Tuy vậy, nhằm thuyết phục ?otướng bà? Cathy Withe đồng ý, chiều qua (12-2), liên đoàn đã cắt cử một ?ođoàn tùy tùng? đưa vợ chồng HLV Peter Withe bát phố và tìm hiểu về cuộc sống ở Hà Nội. Vợ chồng HLV Peter Withe tỏ ra chú ý tiện nghi phục vụ cuộc sống, đặc biệt là đã ngỏ ý nhờ liên đoàn dẫn đi... xem nhà.
    Sau một vòng bát phố và thăm các trung tâm mua sắm, bà Cathy cho rằng cuộc sống ở VN có vẻ gì đó rất gần gũi và dễ chịu. Có lẽ bà Cathy bắt đầu yêu thích VN.
    Theo Người Lao Động

  6. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    HA Gia Lai thắng giòn giã PSM Makassar

    Ngay ở trận đầu ra quân tại bảng F của Champions League châu Á 2004, HA Gia Lai đã phần nào chứng tỏ rằng tham vọng vào vòng sau của họ là hoàn toàn có cơ sở. Đội đương kim vô địch Việt Nam đè bẹp CLB đang giữ Cup quốc gia Indonesia với kết quả đầy bất ngờ: 5-1.
    Trận đấu sôi nổi ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội khách không hề bị choáng trong những phút đầu, dù phải đá trên sân Pleiku. Họ khởi đầu khá tự tin, và chủ động chơi tấn công. HA Gia Lai cũng không lấy đó làm bất ngờ, bình tĩnh triển khai ép thành đối phương. Hai bên thi đấu cân tài cân sức trong khoảng chục phút đầu. Nhưng HA Gia Lai dần đẩy cao nhịp độ tấn công nhờ có hàng tiền vệ công thủ tốt hơn hẳn đối phương. Đương kim vô địch Việt Nam chiếm lợi thế lớn ngay trong hiệp một, để từ đó tạo đà cho một thắng lợi toàn diện, cực kỳ thuyết phục, nhưng cũng rất bất ngờ.
    Các pha tấn công bên hành lang trái, với sự tham gia thường xuyên của Quang Trãi và Kiatisuk càng lúc càng tỏ ra nguy hiểm. Kiatisuk có hai cơ hội liên tiếp ở các phút thứ 5 và 6 bên cánh trái, nhưng không thể biến thành bàn thắng. Phút thứ 10, tiền đạo đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới V-League là Minh Hải cũng có thời cơ phá thế quân bình, nhưng anh đánh đầu chệch khung thành sau quả tạt của Quang Trãi. Ngay sau đó, Quang Trãi có pha đột phá dũng mãnh bên cánh trái buộc cầu thủ đội bạn phải phạm lỗi gần khu 16m50. Sau quả đá phạt của HAGL, một cầu thủ đội khách để bóng chạm tay ngay trong khu cấm địa, nhưng trọng tài không cho HA Gia Lai được hưởng phạt đền.

    Mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều đối với HA Gia Lai kể từ phút 15, sau khi họ phá thế cân bằng. Dusit có bóng cách cầu môn đối phương khoảng 20 m. Anh đảo bóng từ chân phải sang trái nhằm đánh lừa cầu thủ đối phương, rồi tung cú sút kỹ thuật đưa bóng vào góc cao. HA Gia Lai dẫn 1-0. Sân Pleiku có sức chứa khoảng 11.000 người tưởng như bị nổ tung. Bàn thắng này cho thấy "vũ khí" sút xa của các tuyển thủ Thái Lan lợi hại đến mức nào. Hưng phấn sau bàn khai thông bế tắc, HA Gia Lai chơi càng lúc càng hay hơn. Kiatisuk liên tục gây sức ép lên hàng thủ đối phương, xứng đáng là con át chủ bài của đội bóng phố núi và chắc chắn sẽ khiến các đối thủ trong bảng F phải dành cho sự chú ý đặc biệt.
    Phút 30, HA Gia Lai nhân đôi cách biệt. Quang Trường cướp được bóng từ gần giữa sân, lập tức chuyền cho Kiatisuk bắt tốc độ thoát qua khe cặp trung vệ đối phương, trước khi sút bóng vào bên phải cầu môn Makassar từ cự ly khoảng 15m. Chỉ khoảng 5 phút sau, đội bóng phố núi nâng tỷ số lên 3-0. Kiatisuk có bóng bên hành lang trái, căng ngang sệt vào giữa khu cấm địa. Quang Trường khống chế rất dính, sau đó xử lý hơi chậm khi giáp mặt một hậu vệ đối phương, nhưng anh vẫn kịp tung ra một cú đặt lòng chân phải kỹ thuật. Bóng đì cầu vồng vào phía góc cao và xa, làm bó tay thủ thành của Makassar. Gần như ngay sau đó, Minh Hải bỏ lỡ thời cơ gia tăng khoảng cách khi sút chệch khu thành.
    Hiệp hai vừa bắt đầu được khoảng hơn một phút. Đội chủ nhà có bàn thắng thứ tư. Ngay sau khi tiền vệ đội khách chuyền hỏng ở ngoài khu cấm địa, Kiatisuk cướp được và thoải mái đột phá đến sát vạch 16m50 thì sút chéo góc bằng chân trái. Thủ môn người Brazil - Sergio - dù đã bay hết tầm cũng không thể cản phá. Phút 60, tiền đạo Minh Hải được cho ra nghỉ. HA Gia Lai chuyển sang chơi với chỉ mình Kiatisuk trên hàng công, còn lão tướng Hữu Đang mới vào sân góp sức ở hàng tiền vệ. HA Gia Lai cho thấy rõ ý định giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn, củng cố sức phòng thủ từ xa để bảo vệ thành quả. Những phút tiếp theo, HA Gia Lai chơi có phần chậm lại. Còn PSM Makassar gắng sức tìm bàn gỡ. Phút 70, Quang Trãi cũng được ra nghỉ, nhường chỗ cho Văn Đàn.
    Tuy nhiên, có lẽ do chủ quan, hàng thủ của HA Gia Lai đã chơi thiếu tập trung ở cuối trận và nhiều phen hú vía. Phút 75, sự lơi lỏng của hàng phòng ngự chủ nhà đã phải trả giá. Sau quả phạt góc bên cánh phải, Cristian thoải mái bật cao đánh đầu trong tư thế không bị kèm, làm bó tay thủ môn Văn Hạnh, rút ngắn kết quả xuống còn 1-4. Sau đó, chính Cristian buộc Văn Hạnh hai lần phải trổ tài cứu nguy. Giật mình tỉnh giấc sau khoảng thời gian ngủ quên trên chiến thắng, HA Gia Lai gây sức ép trở lại ở cuối trận. Phút 85, bóng liên tiếp đập cột dọc, rồi xà ngang của Makassar sau những pha dứt điểm của HA Gia Lai. Đúng phút 90, Kiatisuk lập hat-trick. Tiền đạo này đánh lừa được thủ môn đội khách với cú sút từ chấm phạt đền, ấn định kết quả 5-1. Cầu thủ mang lại cho đội chủ nhà quả phạt penalty này là Ngọc Cảnh. Chỉ khoảng 3 phút sau khi vào sân, anh có pha phối hợp với Quang Trường, trước khi dùng tốc độ xâm nhập bên phải khu cấm địa buộc đối phương phải phạm lỗi. Ngay sau đó, đội trưởng Cristian của Makassar nhận thẻ đỏ vì tội phản ứng quyết định trọng tài.
    Với chiến thắng vang dội này, HA Gia Lai hiện đứng đầu bảng F, cùng 3 điểm sau một trận như Dalian Shide FC (Trung Quốc), nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, HA Gia Lai ít có khả năng đoạt vé vào vòng tứ kết, bởi Dalian Shide là một trong những ứng viên đoạt ngôi quán quân Champions League châu Á lần này. Chiều qua, dù phải thi đấu trên đất Thái Lan và thiếu tiền đạo nổi tiếng Hào Hải Đồng, CLB đương kim vô địch Trung Quốc vẫn thắng thuyết phục Krung Thai Bank với kết quả 2-0. Champions League châu Á năm nay có 7 bảng đấu. Chỉ các đội đầu bảng và đương kim quán quân Al Ain (Các tiểu Vương quốc Ảrập Thống Nhất) mới có suất ở vòng tứ kết.
    Đội hình xuất phát của HAGL ( 5-3-2): Thủ môn Văn Hạnh; hậu vệ Hải Lâm, Mạnh Dũng, Duy Quang, Thành Long, Quang Trãi; tiền vệ Dusit, Tawan, Quang Trường; tiền đạo Kiatisuk, Minh Hải
    Kiatisuk nói
    "Trước khi trận đấu diễn ra, dù rất tự tin tôi cũng không dám nghĩ tới chiến thắng đậm như vâỵ của HA Gia Lai. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình trong trận đấu sắp tới, trên sân của Dalian Shide (Trung Quốc), và giành được 1 điểm. Hôm nay, HA Gia Lai thắng xứng đáng".
  7. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    HA Gia Lai thắng giòn giã PSM Makassar
    Ngay ở trận đầu ra quân tại bảng F của Champions League châu Á 2004, HA Gia Lai đã phần nào chứng tỏ rằng tham vọng vào vòng sau của họ là hoàn toàn có cơ sở. Đội đương kim vô địch Việt Nam đè bẹp CLB đang giữ Cup quốc gia Indonesia với kết quả đầy bất ngờ: 5-1.
    Trận đấu sôi nổi ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội khách không hề bị choáng trong những phút đầu, dù phải đá trên sân Pleiku. Họ khởi đầu khá tự tin, và chủ động chơi tấn công. HA Gia Lai cũng không lấy đó làm bất ngờ, bình tĩnh triển khai ép thành đối phương. Hai bên thi đấu cân tài cân sức trong khoảng chục phút đầu. Nhưng HA Gia Lai dần đẩy cao nhịp độ tấn công nhờ có hàng tiền vệ công thủ tốt hơn hẳn đối phương. Đương kim vô địch Việt Nam chiếm lợi thế lớn ngay trong hiệp một, để từ đó tạo đà cho một thắng lợi toàn diện, cực kỳ thuyết phục, nhưng cũng rất bất ngờ.
    Các pha tấn công bên hành lang trái, với sự tham gia thường xuyên của Quang Trãi và Kiatisuk càng lúc càng tỏ ra nguy hiểm. Kiatisuk có hai cơ hội liên tiếp ở các phút thứ 5 và 6 bên cánh trái, nhưng không thể biến thành bàn thắng. Phút thứ 10, tiền đạo đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới V-League là Minh Hải cũng có thời cơ phá thế quân bình, nhưng anh đánh đầu chệch khung thành sau quả tạt của Quang Trãi. Ngay sau đó, Quang Trãi có pha đột phá dũng mãnh bên cánh trái buộc cầu thủ đội bạn phải phạm lỗi gần khu 16m50. Sau quả đá phạt của HAGL, một cầu thủ đội khách để bóng chạm tay ngay trong khu cấm địa, nhưng trọng tài không cho HA Gia Lai được hưởng phạt đền.
    Mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều đối với HA Gia Lai kể từ phút 15, sau khi họ phá thế cân bằng. Dusit có bóng cách cầu môn đối phương khoảng 20 m. Anh đảo bóng từ chân phải sang trái nhằm đánh lừa cầu thủ đối phương, rồi tung cú sút kỹ thuật đưa bóng vào góc cao. HA Gia Lai dẫn 1-0. Sân Pleiku có sức chứa khoảng 11.000 người tưởng như bị nổ tung. Bàn thắng này cho thấy "vũ khí" sút xa của các tuyển thủ Thái Lan lợi hại đến mức nào. Hưng phấn sau bàn khai thông bế tắc, HA Gia Lai chơi càng lúc càng hay hơn. Kiatisuk liên tục gây sức ép lên hàng thủ đối phương, xứng đáng là con át chủ bài của đội bóng phố núi và chắc chắn sẽ khiến các đối thủ trong bảng F phải dành cho sự chú ý đặc biệt.
    Phút 30, HA Gia Lai nhân đôi cách biệt. Quang Trường cướp được bóng từ gần giữa sân, lập tức chuyền cho Kiatisuk bắt tốc độ thoát qua khe cặp trung vệ đối phương, trước khi sút bóng vào bên phải cầu môn Makassar từ cự ly khoảng 15m. Chỉ khoảng 5 phút sau, đội bóng phố núi nâng tỷ số lên 3-0. Kiatisuk có bóng bên hành lang trái, căng ngang sệt vào giữa khu cấm địa. Quang Trường khống chế rất dính, sau đó xử lý hơi chậm khi giáp mặt một hậu vệ đối phương, nhưng anh vẫn kịp tung ra một cú đặt lòng chân phải kỹ thuật. Bóng đì cầu vồng vào phía góc cao và xa, làm bó tay thủ thành của Makassar. Gần như ngay sau đó, Minh Hải bỏ lỡ thời cơ gia tăng khoảng cách khi sút chệch khu thành.
    Hiệp hai vừa bắt đầu được khoảng hơn một phút. Đội chủ nhà có bàn thắng thứ tư. Ngay sau khi tiền vệ đội khách chuyền hỏng ở ngoài khu cấm địa, Kiatisuk cướp được và thoải mái đột phá đến sát vạch 16m50 thì sút chéo góc bằng chân trái. Thủ môn người Brazil - Sergio - dù đã bay hết tầm cũng không thể cản phá. Phút 60, tiền đạo Minh Hải được cho ra nghỉ. HA Gia Lai chuyển sang chơi với chỉ mình Kiatisuk trên hàng công, còn lão tướng Hữu Đang mới vào sân góp sức ở hàng tiền vệ. HA Gia Lai cho thấy rõ ý định giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn, củng cố sức phòng thủ từ xa để bảo vệ thành quả. Những phút tiếp theo, HA Gia Lai chơi có phần chậm lại. Còn PSM Makassar gắng sức tìm bàn gỡ. Phút 70, Quang Trãi cũng được ra nghỉ, nhường chỗ cho Văn Đàn.
    Tuy nhiên, có lẽ do chủ quan, hàng thủ của HA Gia Lai đã chơi thiếu tập trung ở cuối trận và nhiều phen hú vía. Phút 75, sự lơi lỏng của hàng phòng ngự chủ nhà đã phải trả giá. Sau quả phạt góc bên cánh phải, Cristian thoải mái bật cao đánh đầu trong tư thế không bị kèm, làm bó tay thủ môn Văn Hạnh, rút ngắn kết quả xuống còn 1-4. Sau đó, chính Cristian buộc Văn Hạnh hai lần phải trổ tài cứu nguy. Giật mình tỉnh giấc sau khoảng thời gian ngủ quên trên chiến thắng, HA Gia Lai gây sức ép trở lại ở cuối trận. Phút 85, bóng liên tiếp đập cột dọc, rồi xà ngang của Makassar sau những pha dứt điểm của HA Gia Lai. Đúng phút 90, Kiatisuk lập hat-trick. Tiền đạo này đánh lừa được thủ môn đội khách với cú sút từ chấm phạt đền, ấn định kết quả 5-1. Cầu thủ mang lại cho đội chủ nhà quả phạt penalty này là Ngọc Cảnh. Chỉ khoảng 3 phút sau khi vào sân, anh có pha phối hợp với Quang Trường, trước khi dùng tốc độ xâm nhập bên phải khu cấm địa buộc đối phương phải phạm lỗi. Ngay sau đó, đội trưởng Cristian của Makassar nhận thẻ đỏ vì tội phản ứng quyết định trọng tài.
    Với chiến thắng vang dội này, HA Gia Lai hiện đứng đầu bảng F, cùng 3 điểm sau một trận như Dalian Shide FC (Trung Quốc), nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, HA Gia Lai ít có khả năng đoạt vé vào vòng tứ kết, bởi Dalian Shide là một trong những ứng viên đoạt ngôi quán quân Champions League châu Á lần này. Chiều qua, dù phải thi đấu trên đất Thái Lan và thiếu tiền đạo nổi tiếng Hào Hải Đồng, CLB đương kim vô địch Trung Quốc vẫn thắng thuyết phục Krung Thai Bank với kết quả 2-0. Champions League châu Á năm nay có 7 bảng đấu. Chỉ các đội đầu bảng và đương kim quán quân Al Ain (Các tiểu Vương quốc Ảrập Thống Nhất) mới có suất ở vòng tứ kết.
    Đội hình xuất phát của HAGL ( 5-3-2): Thủ môn Văn Hạnh; hậu vệ Hải Lâm, Mạnh Dũng, Duy Quang, Thành Long, Quang Trãi; tiền vệ Dusit, Tawan, Quang Trường; tiền đạo Kiatisuk, Minh Hải.
    Kiatisuk nói
    "Trước khi trận đấu diễn ra, dù rất tự tin tôi cũng không dám nghĩ tới chiến thắng đậm như vâỵ của HA Gia Lai. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình trong trận đấu sắp tới, trên sân của Dalian Shide (Trung Quốc), và giành được 1 điểm. Hôm nay, HA Gia Lai thắng xứng đáng".
  8. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    HA Gia Lai thắng giòn giã PSM Makassar
    Ngay ở trận đầu ra quân tại bảng F của Champions League châu Á 2004, HA Gia Lai đã phần nào chứng tỏ rằng tham vọng vào vòng sau của họ là hoàn toàn có cơ sở. Đội đương kim vô địch Việt Nam đè bẹp CLB đang giữ Cup quốc gia Indonesia với kết quả đầy bất ngờ: 5-1.
    Trận đấu sôi nổi ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội khách không hề bị choáng trong những phút đầu, dù phải đá trên sân Pleiku. Họ khởi đầu khá tự tin, và chủ động chơi tấn công. HA Gia Lai cũng không lấy đó làm bất ngờ, bình tĩnh triển khai ép thành đối phương. Hai bên thi đấu cân tài cân sức trong khoảng chục phút đầu. Nhưng HA Gia Lai dần đẩy cao nhịp độ tấn công nhờ có hàng tiền vệ công thủ tốt hơn hẳn đối phương. Đương kim vô địch Việt Nam chiếm lợi thế lớn ngay trong hiệp một, để từ đó tạo đà cho một thắng lợi toàn diện, cực kỳ thuyết phục, nhưng cũng rất bất ngờ.
    Các pha tấn công bên hành lang trái, với sự tham gia thường xuyên của Quang Trãi và Kiatisuk càng lúc càng tỏ ra nguy hiểm. Kiatisuk có hai cơ hội liên tiếp ở các phút thứ 5 và 6 bên cánh trái, nhưng không thể biến thành bàn thắng. Phút thứ 10, tiền đạo đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới V-League là Minh Hải cũng có thời cơ phá thế quân bình, nhưng anh đánh đầu chệch khung thành sau quả tạt của Quang Trãi. Ngay sau đó, Quang Trãi có pha đột phá dũng mãnh bên cánh trái buộc cầu thủ đội bạn phải phạm lỗi gần khu 16m50. Sau quả đá phạt của HAGL, một cầu thủ đội khách để bóng chạm tay ngay trong khu cấm địa, nhưng trọng tài không cho HA Gia Lai được hưởng phạt đền.
    Mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều đối với HA Gia Lai kể từ phút 15, sau khi họ phá thế cân bằng. Dusit có bóng cách cầu môn đối phương khoảng 20 m. Anh đảo bóng từ chân phải sang trái nhằm đánh lừa cầu thủ đối phương, rồi tung cú sút kỹ thuật đưa bóng vào góc cao. HA Gia Lai dẫn 1-0. Sân Pleiku có sức chứa khoảng 11.000 người tưởng như bị nổ tung. Bàn thắng này cho thấy "vũ khí" sút xa của các tuyển thủ Thái Lan lợi hại đến mức nào. Hưng phấn sau bàn khai thông bế tắc, HA Gia Lai chơi càng lúc càng hay hơn. Kiatisuk liên tục gây sức ép lên hàng thủ đối phương, xứng đáng là con át chủ bài của đội bóng phố núi và chắc chắn sẽ khiến các đối thủ trong bảng F phải dành cho sự chú ý đặc biệt.
    Phút 30, HA Gia Lai nhân đôi cách biệt. Quang Trường cướp được bóng từ gần giữa sân, lập tức chuyền cho Kiatisuk bắt tốc độ thoát qua khe cặp trung vệ đối phương, trước khi sút bóng vào bên phải cầu môn Makassar từ cự ly khoảng 15m. Chỉ khoảng 5 phút sau, đội bóng phố núi nâng tỷ số lên 3-0. Kiatisuk có bóng bên hành lang trái, căng ngang sệt vào giữa khu cấm địa. Quang Trường khống chế rất dính, sau đó xử lý hơi chậm khi giáp mặt một hậu vệ đối phương, nhưng anh vẫn kịp tung ra một cú đặt lòng chân phải kỹ thuật. Bóng đì cầu vồng vào phía góc cao và xa, làm bó tay thủ thành của Makassar. Gần như ngay sau đó, Minh Hải bỏ lỡ thời cơ gia tăng khoảng cách khi sút chệch khu thành.
    Hiệp hai vừa bắt đầu được khoảng hơn một phút. Đội chủ nhà có bàn thắng thứ tư. Ngay sau khi tiền vệ đội khách chuyền hỏng ở ngoài khu cấm địa, Kiatisuk cướp được và thoải mái đột phá đến sát vạch 16m50 thì sút chéo góc bằng chân trái. Thủ môn người Brazil - Sergio - dù đã bay hết tầm cũng không thể cản phá. Phút 60, tiền đạo Minh Hải được cho ra nghỉ. HA Gia Lai chuyển sang chơi với chỉ mình Kiatisuk trên hàng công, còn lão tướng Hữu Đang mới vào sân góp sức ở hàng tiền vệ. HA Gia Lai cho thấy rõ ý định giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn, củng cố sức phòng thủ từ xa để bảo vệ thành quả. Những phút tiếp theo, HA Gia Lai chơi có phần chậm lại. Còn PSM Makassar gắng sức tìm bàn gỡ. Phút 70, Quang Trãi cũng được ra nghỉ, nhường chỗ cho Văn Đàn.
    Tuy nhiên, có lẽ do chủ quan, hàng thủ của HA Gia Lai đã chơi thiếu tập trung ở cuối trận và nhiều phen hú vía. Phút 75, sự lơi lỏng của hàng phòng ngự chủ nhà đã phải trả giá. Sau quả phạt góc bên cánh phải, Cristian thoải mái bật cao đánh đầu trong tư thế không bị kèm, làm bó tay thủ môn Văn Hạnh, rút ngắn kết quả xuống còn 1-4. Sau đó, chính Cristian buộc Văn Hạnh hai lần phải trổ tài cứu nguy. Giật mình tỉnh giấc sau khoảng thời gian ngủ quên trên chiến thắng, HA Gia Lai gây sức ép trở lại ở cuối trận. Phút 85, bóng liên tiếp đập cột dọc, rồi xà ngang của Makassar sau những pha dứt điểm của HA Gia Lai. Đúng phút 90, Kiatisuk lập hat-trick. Tiền đạo này đánh lừa được thủ môn đội khách với cú sút từ chấm phạt đền, ấn định kết quả 5-1. Cầu thủ mang lại cho đội chủ nhà quả phạt penalty này là Ngọc Cảnh. Chỉ khoảng 3 phút sau khi vào sân, anh có pha phối hợp với Quang Trường, trước khi dùng tốc độ xâm nhập bên phải khu cấm địa buộc đối phương phải phạm lỗi. Ngay sau đó, đội trưởng Cristian của Makassar nhận thẻ đỏ vì tội phản ứng quyết định trọng tài.
    Với chiến thắng vang dội này, HA Gia Lai hiện đứng đầu bảng F, cùng 3 điểm sau một trận như Dalian Shide FC (Trung Quốc), nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, HA Gia Lai ít có khả năng đoạt vé vào vòng tứ kết, bởi Dalian Shide là một trong những ứng viên đoạt ngôi quán quân Champions League châu Á lần này. Chiều qua, dù phải thi đấu trên đất Thái Lan và thiếu tiền đạo nổi tiếng Hào Hải Đồng, CLB đương kim vô địch Trung Quốc vẫn thắng thuyết phục Krung Thai Bank với kết quả 2-0. Champions League châu Á năm nay có 7 bảng đấu. Chỉ các đội đầu bảng và đương kim quán quân Al Ain (Các tiểu Vương quốc Ảrập Thống Nhất) mới có suất ở vòng tứ kết.
    Đội hình xuất phát của HAGL ( 5-3-2): Thủ môn Văn Hạnh; hậu vệ Hải Lâm, Mạnh Dũng, Duy Quang, Thành Long, Quang Trãi; tiền vệ Dusit, Tawan, Quang Trường; tiền đạo Kiatisuk, Minh Hải.
    Kiatisuk nói
    "Trước khi trận đấu diễn ra, dù rất tự tin tôi cũng không dám nghĩ tới chiến thắng đậm như vâỵ của HA Gia Lai. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình trong trận đấu sắp tới, trên sân của Dalian Shide (Trung Quốc), và giành được 1 điểm. Hôm nay, HA Gia Lai thắng xứng đáng".
  9. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    ''''Khẩu đại pháo'''' Huỳnh Đức đã thông nòng ​
    Hơn 10.000 khán giả có mặt trên sân Chi Lăng chiều 12/2 đã đồng loạt dành những tràng vỗ tay vang dội cho tiền đạo Huỳnh Đức khi anh ghi bàn mở tỉ số cho Đà Nẵng trong trận thắng 3-2 trước Đồng Tháp ở vòng 5 V-League 2004. Đây cũng là bàn thắng ''''khai hoả'''' của anh tại giải lần này.

    Ở thế bị dồn vào chân tường sau 4 trận thua liên tiếp, đội Đồng Tháp nhập cuộc khá quyết liệt, không e ngại chơi ăn miếng trả miếng. HLV Phạm Anh Tuấn chỉ đạo các học trò đá áp sát ngay từ khu trung tuyến nhằm hạn chế các pha phối hợp tấn công của đội chủ nhà. Chính lối đá này đã khiến đội bóng sông Hàn gặp không ít khó khăn trong việc triển khai các đợt tấn công.
    Trong khoảng 20 phút đầu, các tuyến của Đà Nẵng hầu như bị chia cắt, thi đấu khá rời rạc. Đặc biệt, tuyến tiền vệ của đội chủ nhà đã chơi kém ăn ý, chậm tìm được tiếng nói chung như trong trận gặp Gạch Đồng Tâm Long An (GĐT.LA). Trong khi đó, hàng thủ lại bộc lộ khá nhiều sơ hở, nhất là ở cánh trái, nơi cựu tiền vệ Anh Tài được giao nhiệm vụ trấn giữ. Các đợt tấn công của Đồng Tháp trong hiệp 1 hầu như đều tập trung khoét vào lỗ hổng này và đã gây không ít khó khăn cho đội chủ nhà. Điều này khiến Đà Nẵng buộc phải sử dụng các đường bóng dài và bổng để tiến sâu vào cầu môn đối phương song đều bị TM N. Yevgen (24) chơi khá hay trong trận này vô hiệu hoá.
    Trong thế bế tắc đó, pha phối hợp cực đẹp giữa tiền vệ Rogerio (16) với trung phong Huỳnh Đức (10) ở phút 29 đã trở thành điểm sáng nhất của Đà Nẵng trong hiệp 1. Rogerio đoạt bóng từ cánh trái, đột phá lắt léo qua 2-3 cầu thủ đối phương trước khi có đường chuyền như dọn cỗ cho Huỳnh Đức băng vào lướt bóng qua tay TM Yevgen, mở tỉ số cho Đà Nẵng. Cầu trường bật lên tiếng vỗ tay vang dội, chúc mừng bàn thắng đầu tiên của tiền đạo cựu thủ quân ĐT quốc gia này trong màu áo Đà Nẵng tại V-League 2004. Bàn thắng không chỉ giải toả cơn khát của Huỳnh Đức sau 4 trận liền không ghi bàn mà còn giúp Đà Nẵng giải toả thế bế tắc và chơi hưng phấn hơn! Cục diện từ đó nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà, đẩy các cầu thủ Đồng Tháp vào thế chống đỡ rất vất vả.
    Vào hiệp 2, HLV Phạm Anh Tuấn liên tiếp tung Đăng Khoa (5), Duy Quang (6) và Công Nhậm (17) vào sân tăng cường sức tấn công. Họ chủ động chơi dâng cao mong tìm bàn gỡ hoà. Chính ở thế trận đó, các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm của Đà Nẵng càng thể hiện được bản lĩnh qua các pha phản công đầy nguy hiểm. Phút 55, Huỳnh Đức tỉa bóng rất đẹp cho Quang Cường (12) phá bẫy việt vị, thoát xuống sát biên phải lật vào rất thuận lợi cho Rogerio (16). Rất tiếc trong tư thế hoàn toàn trống trải, tiền vệ người Brazil chơi rất nổi bật ở trận này lại... sút vọt xà!
    Chỉ 1 phút sau, đến lượt tiền đạo Nuro (8) đối diện với TM Yevgen song lại chần chừ để mất cơ hội. Đồng Tháp cũng đáp trả bằng đợt tấn công khoét vào lỗ hổng của Anh Tài bên cánh trái và đã đưa được bóng vào lưới Đà Nẵng ở phút 57, nhưng trước đó, trọng tài đã căng cờ báo hiệu bóng đã đi hết đường biên ngang. Và điều phải đến đã đến ở phút 59, cũng xuất phát từ đường chuyền rất thông minh của Huỳnh Đức, Nuro phá bẫy việt vị nâng tỉ số lên 2-0.

    Liên tiếp các phút sau đó, các chân sút Quốc Anh (3), Nuro... đã bỏ qua một số cơ hội thấy rõ để nâng thêm tỉ số cho Đà Nẵng. Sự phung phí đó đã buộc họ phải trả giá sau cú sút phạt từ gần 40m của Duy Quang (6). Bóng đi thẳng vào khung thành không quá nguy hiểm, hậu vệ Đà Nẵng nhường cho Đức Cường nhưng TM trẻ này lại bắt vuột bóng vào lưới, tạo cơ hội cho ĐT rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ Đồng Tháp đã không tận dụng được lợi thế tâm lý mà còn bị đối phương gia tăng cách biệt ở phút 83 do sự nôn nóng dâng cao đội hình. Lần này, Nuro lại tiếp tục phá thành công bẫy việt vị sau nỗ lực đi bóng của Thành Thông (11), nâng tỉ số lên 3-1. Đáng tiếc sự vụng về của trung vệ Bình Minh (21) bắt nguồn từ một sai sót của Hùng Dũng (5) đã khiến đội nhà bị Đồng Tháp rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3 ở phút cuối cùng của trận đấu sau cú sút phạt 11m của Duy Quang. Không chỉ thế, lối chơi có phần cá nhân cộng với máu ?oham ăn? của Nuro không chỉ tước mất của Rogerio cơ hội ghi bàn mà còn khiến cầu thủ này nhận thẻ vàng và phải làm khán giả ở trận tới trên sân khách LG.HN.ACB.
    Chính điều đó đã khiến Kenneth Morton không thật hài lòng dù vừa thắng tiếp trận thứ 2 trên sân nhà. Tìm một chân sút có khả năng thay thế Nuro và củng cố hàng phòng thủ trước đối thủ khá mạnh LG.HN.ACB ở lượt trận tới sẽ là những bài toán cho không dễ dàng đối với vị HVL này.
    Thanh Hải

     
  10. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tập trung đội tuyển BĐVN:
    Mới có 13/19 tuyển thủ bóng đá QG có mặt

    Sáng nay 14-2, đội tuyển bóng đá VN sẽ có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia 1 (Nhổn, Hà Nội). Dù đã chính thức tập trung từ hôm 13-2 nhưng đến 17g chiều 13-2 mới chỉ có 13 trong tổng số 19 cầu thủ có mặt.
    Ngoài Văn Nhiên, Trung Kiên và Văn Trương được phép tập trung muộn vào sáng 16-2, ban huấn luyện vẫn chưa có thông tin gì của các cầu thủ Tài Em, Minh Phương (Gạch Đồng Tâm) và Hữu Thắng (Bình Dương).
    Yêu cầu đầu tiên của HLV Nguyễn Thành Vinh đối với các cầu thủ trong buổi đầu tập trung là họ phải được kiểm tra sức khỏe thật cẩn thận.
    Dự kiến, ngoài việc tăng cường thể lực, các cầu thủ cũng sẽ có 2-3 buổi tập chiến thuật theo sơ đồ 4-4-2 nhằm ?olắp ráp? các vị trí một cách tốt nhất trước khi bước vào trận đấu gặp Maldives ngày 18-2 tại sân vận động Mỹ Đình.
    Theo đề nghị của Hoàng Anh - Gia Lai, hai cầu thủ Mạnh Dũng và Minh Hải sẽ được trở về CLB thi đấu trong trận HAGL gặp Thể Công tại Hà Nội ngày 15-2 và quay lại đội tuyển ngay buổi tối cùng ngày.
    HLV Nguyễn Thành Vinh đã đánh giá rất cao tài năng cầm quân của cựu HLV Thái Lan Peter Withe, ứng cử viên số 1 cho chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển VN. Theo ông Vinh, HLV Peter Withe là một nhà cầm quân xuất sắc và nếu được cùng làm việc với Peter Withe sẽ là một cơ hội tốt cho bất cứ HLV nào.
    Sáng nay 14-2, dự kiến HLV Peter Withe và vợ sẽ đi thăm vịnh Hạ Long và trở về Hà Nội vào chiều 15-2 để kịp dự khán trận Thể Công gặp HAGL trên sân vận động Hàng Đẫy. Trước đó, ông Withe và vợ cũng đi thăm Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia 1, sân vận động quốc gia Mỹ Đình và đi dạo ở khu phố cổ Hà Nội.
    Theo Tuổi Trẻ

Chia sẻ trang này