1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Chắc chắn là phải thắng, và thắng cách biệt 3 bàn. Nếu không lma được như thế thì có lẽ chúng ta sẽ chẳng thể vào được bán kết
  2. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Nói về vụ này cho nó mệt mề các Bác ạ. Chưa đến Taigờ thì bảo mục tiêu là vô địch tai gờ đến khi hoà nhục nhã xanh thì bảo mục tiêu lã WC 2010. Chẳng hiểu nữa !! Gần nửa năm giời tập luyện. Bao nhiêu cơm gạo của nhân dân, khoe đủ mọi thứ thế mà lên sân như gà mắc tóc thua cả mấy chú hạng nhất đá. Đấy lại còn vụ Mỹ Đình, sân chửa ráo vữa đã thấy báo nham ô tham nhũng với thất thoát !! thế thì bao giò mới "Ngóc đầu lên " được chứ??
  3. tuyenbui1207

    tuyenbui1207 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật chẳng hiểu mọi người nghĩ gì mà cứ nhắc đi nhắc lại chuyện của Văn Quyến. Chuyện của Quyến chỉ là vấn đề cũ rích. Hãy bỏ ngay cái kiểu suy nghĩ thiên về sự hâm mộ mà hãy nghĩ về tình hình thực tế của Quyến. Thời gian qua Q đã thể hiện những gì? và đã thay đổi được những gì? Đó là vấn đề chúng ta cần quan tâm. Đội tuyển Việt nam hiện thật sự là không cần thiết phải có sự góp mặt của Quyến. Hãy biết đặt niềm tin vào các cầu thủ đang trực tiếp cống hiến tài năng và đạo đức cũng như một tinh thần "màu cờ sắc áo". Hãy nghĩ về những cầu thủ của chúng ta. VIỆT NAM VÔ ĐỊCH

  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Sau trận hòa đáng tiếc với Singapore, tuyển Việt Nam bước vào trận đấu cùng Campuchia với nhiệm vụ phải thắng càng đậm càng tốt. Và nhiệm vụ đã được hoàn tất khi các chân sút chủ nhà trút "cơn bão tàn khốc" 9-1 vào lưới người láng giềng xứ Chùa Tháp.
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    HLV Tavares có hai thay đổi trong đội hình ra quân của Việt Nam so với trận hòa Singapore: Huy Hoàng (thay Hùng Dũng), Đức Thắng (thay Quang Trãi).

    Ngay từ đầu trận, Việt Nam đã chơi rất chủ động và tự tin. Trong khi đó, tuy bị đánh giá rất thấp song Campuchia cũng gây bất ngờ khi chọn lối đá áp sát. Không chấp nhận lối chơi chỉ phòng ngự để giữ sạch lưới, những phút đầu, các cầu thủ Campuchia lên bóng khá tự tin.

    Việt Nam thể hiện đẳng cấp vượt trội của mình ở ngay những phút thứ 5 của trận đấu. Đáng tiếc là cú dứt điểm cận thành của Công Vinh không đi trúng đích.

    Và bàn thắng đầu tiên mở màn cho cơn mưa gôn của tuyển VN đến vào phút thứ 8 nhờ công của chàng trai có cú đánh đầu tuyệt chiêu Thạch Bảo Khanh. Từ quả tạt của Công Vinh bên phía cánh phải, Bảo Khanh đã có pha đệm bóng tung lưới thủ môn đối phương.

    Những phút sau đó, Việt Nam liên tục có những pha đe dọa khung thành đối phương nhưng không hiệu quả. Huỳnh Đức đã suýt nhân đôi cách biệt cho đội nhà bằng cú sút căng ngoài vòng cấm nhưng bóng bật một hậu vệ Campuchia và đi chệch đích.

    Trước sự ép sân mạnh mẽ của chủ nhà, Campuchia bắt đầu kéo về bảo vệ mành lưới và trong một thời gian ngắn, hàng phòng ngự dày đặc của họ đã lần lượt từ chối mọi cố gắng của các tiền đạo VN.

    Và bàn thắng thứ hai đã đến vào phút 24 của trận đấu cũng lại nhờ công của Bảo Khanh. Từ pha uy hiếp không thành của Công Vinh, Khanh ngả người bắt vôlê đẹp mắt và dù thủ môn đối phương đã chạm tay vào bóng nhưng vẫn không ngăn được bàn thắng.

    Dù hơn hẳn đối phương về mọi mặt song 2 bàn là kết quả cuối cùng mà các chàng trai của chúng ta ghi được trong hiệp 1. Những phút sau đó, hết Tài Em, Công Vinh đến Minh Phương liên tục tấn công và tìm đường vào mành lưới đối phương nhưng không thành công.

    Nửa sau hiệp 1, VN vẫn có nhiều bóng nhưng chỉ tổ chức được những pha tấn công rời rạc, không có bài bản và dứt điểm thiếu chuẩn xác.

    Và hậu quả của những phút lơ là được ghi dấu bằng bàn rút ngắn khoảng cách 1-2 cho Campuchia từ một pha phạt góc bên cánh phải. Bóng được chuyền đến chân Sokunthea đang đứng ngoài vòng cấm và cầu thủ này thực hiện cú sút căng từ 25 m trong tư thế không người kèm, làm tung lưới Việt Nam.

    Tuy vẫn dẫn trước 1 bàn song nhìn chung đội tuyển Việt Nam không thể hiện được đẳng cấp hơn hẳn cùng lợi thế sân nhà trong 45 phút đầu. Các pha tấn công rời rạc, không có "bài" nào rõ ràng. Các tiền đạo và tiền vệ di chuyển không hợp lý, tạo nên sự rối loạn không nhất quán. Hai bàn thắng cho Việt Nam đều xuất phát từ những tình huống cá nhân hơn là sự vượt trội về chiến thuật. Trong khi bàn thua duy nhất lại đến từ pha tấn công cụ thể đầu tiên của đội khách.

    Những phút đầu của hiệp hai, VN vẫn giữ nguyên bộ mặt cũ khi thiếu đi những đường bóng đột biến, sáng tạo. Liên tục có những pha dứt điểm vọt xà hoặc những lần khống chế bóng không thành công.

    Phút 58, Công Vinh đi bóng, sút quyết đoán ngoài vòng cấm nâng tỷ số lên 3-1 cho Việt Nam. Một bàn thắng đến từ nỗ lực cá nhân.

    Ngay sau bàn thắng của Vinh, VN thi đấu với một tinh thần khác hẳn và đó là nguyên nhân chính mang lại chiến thắng kinh hoàng ở cuối trận.

    Phút 62, tỷ số bất ngờ được nâng lên 4-1 nghiêng về Việt Nam. Hậu vệ đội khách Sampratna sút như một tiền đạo Việt Nam, đưa bóng vào lưới nhà (Campuchia). Ngay sau đó, Việt Nam suýt có thêm một bàn thắng sau pha đánh đầu của Minh Phương.

    Phút 64, tiền đạo Đặng Văn Thành vào thay trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng. Có một sự thay đổi trong đội hình Việt Nam khi Đức Thắng rút vào đá trung vệ, Tài Em chơi lùi bên cánh trái.

    Phút 68, Văn Thành nâng tỷ số lên 5-1 cho Việt Nam sau khi đánh đầu thành công từ quả tạt bên cánh trái của Bảo Khanh.

    Phút 73, Phan Thanh Bình vào thay Bảo Khanh.

    Phút 76, Huy Hoàng nhảy lên đá vôlê đẹp mắt sau quả phạt góc của Minh Phương, nâng tỷ số lên 6-1 cho Việt Nam.

    Đội chủ nhà tiếp tục có thêm một cơ hội sau đó nhưng Công Vinh sút chệch cột dọc sau pha hỗn loạn trước khung thành Campuchia. Phút 80, tiền vệ Xuân Thành vào thay cho Tài Em bên phía Việt Nam.

    Cơn mưa bàn thắng tiếp tục khi Việt Nam đưa tỷ số lên 7-1. Quả phạt góc của Minh Phương tạo điều kiện để Đặng Văn Thành đánh đầu dễ dàng qua tay thủ môn.

    Phút 86, Hồng Minh chuyền dài đẹp mắt để Công Vinh băng xuống hạ thủ môn Campuchia sau một pha đối mặt dứt điểm, nâng tỷ số lên 8-1 cho Việt Nam.

    Phút 89, Công Vinh tiếp tục đưa kết quả thành 9-1 sau khi tận dụng thành công quả tạt bóng của Thanh Bình bên cánh phải. Công Vinh đã kỷ niệm sinh nhật của mình bằng một hat-trick.

    Những phút cuối, hai đội không tạo thêm bất cứ đột biến nào và trận đấu kết thúc với tỷ số 9-1 nghiêng về đội chủ nhà Việt Nam.

    Với tỷ số đầy thuyết phục này, Việt Nam đã tạo được lợi thế với hai đối thủ cạnh tranh cùng bảng là Indonesia và Singapore.

  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Đội hình thi đấu:

    Việt Nam (4-3-3): thủ môn Minh Quang; hậu vệ phải Hồng Minh, trung vệ Huy Hoàng, trung vệ Mạnh Dũng, hậu vệ trái Đức Thắng; tiền vệ Minh Phương, Tài Em, Trường Giang; tiền đạo Huỳnh Đức, Công Vinh, Bảo Khanh.

    Campuchia (4-5-1): thủ môn Viskora; hậu vệ Sampratna, Sothy, Sovanrithy, Thuon; tiền vệ Sokunthea, Kanyanith, Vadhanak, Darith, Nasa; tiền đạo Sochivorn

    theo tintucvn
  7. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tớ cũng thích bàn về chuyện quản lý bóng đá ở VN, nhưng mà chán rồi. Nói luôn "thằng... này ngu, thằng... kia láo" thế là nhanh nhất và ấn tượng cao hơn nhiều bàn luận kiểu các bác như thế này
  8. saviola2002

    saviola2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bác nói yêu cầu về bóng đá là chạy thì có lẽ là nhầm rồi.Chạy nhiều mà không có kỹ thuật thì cũng vứt.Quan trọng là phải biết cách chạy bác ah.
    Barca thì em thấy bóng được luân chuyển nhiều hơn,với lại các cầu thủ chạy chỗ tốt nên luôn có người để chuyền được bóng.Nên Barca mới có lối đan bóng đẹp như thế.
    Bác đừng có nhầm,em với bác cùng là người Việt Nam sao lại đứng 2 bờ chiến tuyến về chuyện ĐTQG được chứ.Em thích chú Quyến bị loại đợt này,cho nó sáng mắt ra.Nhưng nghĩ lại thì nó vẫn có ích cho đội tuyển những lúc cần thiết.Đó là em nói thế thôi,chứ đội tuyển thắng thì ai mà không vui.Thế thôi bác hungbarca nhé.Để sức cuối tuần còn xem Albacete-Barca.

    Chúc mừng chiến thắng 9-1 của đội tuyển chiều nay,dù chưa thuyết phục lắm
    Được saviola2002 sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 09/12/2004
  9. TCfans

    TCfans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông bán ở đây chắc toàn mua vé qua mạng Ale đúng không, tôi thấy có 1 ông cùng đi nộp tiền và cùng lấy vé vào 1 ngày với tôi đấy ( là ông Lamthanrung)
    Mấy ông bạn này bán giá cao cắt cổ, mà cùng trong hội cổ động viên mà không để lại giá gốc thật là...
    Mấy ông ôm đi chỉ cần qua trận VN-Indo là biết ngay mà
  10. suidb

    suidb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mạnh Dũng có vấn đề ?????????????

    Chiều nay ai xem VN đá thì quả thật Mạnh Dũng đá quá tệ.Sau ghi dẫn trước anh ta liên tục làm giảm nhịp độ trận đấu như không muốn thắng thêm.Tui tin rằng nếu ông Ta không thay MD ra thì không thể có tỉ số 9-1.
    Mạng Dũng ra sao thì ai cũng biết đi đâu cũng bị kỷ luật ,đuổi.Với lại chiều nay kèo là VN chấp 4 trái mà hầu như toàn bộ đều nằm kèo trên cả số lượng nhà cái chung nếu VN thắng là cực kỳ lớn.Về chuyện bán độ thì chưa dám kết luận nhưng ba cái chuyện này ở VN xảy ra như cơm bữa.
    Để coi ngày mai báo chí có nói gì không ???

Chia sẻ trang này