1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hôm nay cho Mạnh Dũng ra vì VN thắng mấy trái rồi. Ngoài ra ông Ta thấy Campuchia lên bóng không được. Có lên củng không làm gì được...Vậy cho Mạnh Dũng ra dưỡng sức tăng cường tấn công ghi bàn. Mạnh Dũng mà thiếu cho trận chung kết hay bán kết là VN coi chừng. Để hắn trong sân nhở bị thẻ hay chấn thương thì sao? Tài Em củng vậy...cất luôn.
    Lúc trước tôi đả nói tên MD này nó là bất cần đời...Đá với Hàn, Thái hay Campuchia gì nó vẩn đá như thế. Đối với Mạnh Dũng ít khi có ngày phong độ sáng chói mà củng như là ít có ngày phong độ vô cùng tồi tệ. Đối với hắn hôm nào củng giống nhau trận nào củng vậy. Dĩ nhiên MD không phải là Baggio nên không thể có vài sai sót trong trận. Nhưng mà đạt được tầm của hắn mổi ngày thì nhiều cầu thủ VN còn chưa với tới. Nếu tuyển VN mà có chừng 5 tên cái đầu thì không nóng mà trái tim củng đết cảm giác luôn...tôi đá thế đấy ông hay thì qua còn không thì đi chổ khác...có lẽ Hàn củng còn phải vải VN nửa là. Tuyển VN hôm nay Campuchia yếu cơ...thì tha hồ nhảy nhót tung hoành...Gặp đội coi trên cơ thì cóng cả chân hồi thắng Hàn 1-0 sợ quá đết đá nổi luôn để thua ngược.
    Trong đội VN chỉ có hai tên có được tin thần ai không cần biết ông đây không ngán là MD và VQ. Nhưng MD thì là đá như cái máy lập trình sẳn...còn VQ thì khi hay khi dở. Mạnh Dủng nó to khoẻ ít thấy thằng to nào ẩy nó ngả đành đành như VQ. Văn Quyến vừa đá vừa vuốt tóc...MD thì không. Văn Quyến lười chạy...Mạnh Dủng thì 80% đá hết trận quần áo vẩn như mới...đối với hắn không có kiểu lấy thân mình lấp lổ châu mai...chùi lết dưới cỏ phá bóng như Huy Hoàng.
    Đừng quyên trận gặp Sing, không có Mạnh Dũng về cứu thua thì VN giờ buồn như đám tang, mà Minh Quang giờ trở thành tên phản quốc....cuối cùng thì báo chí củng chẳng còn suýt xoa vuột mới chiến thắng...đá này đá nọ....mà Tavares thì....không biết sẽ ra làm sao.
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nói tới nói lui chẳng qua muốn có Quyến trong tuyển. Trể rồi không thể thay đổi.
    Đả từng thủ BK đá với VQ, Công Vinh đá với VQ, và Văn Thành đá với VQ....không có cái nào thành công cả.
    Cặp BK và CV là hiệu quả nhứt....ghi bàn khá đều. Ưu điểm....chạy chổ nhiều có khả năng vượt qua sự đeo bám nếu 1 chọi 1 và để lơi mụt chút. Cặp trung vệ rất khó bắt người khi HĐ ém phía sau có thể nhập thành, còn CV hoặc BK thì củng có thể nhập thành. Thực tế bàn thắng của VN trong trận Sing là sự bối rối trong khoảng khắc của hậu vệ Sing trong bắt người. Từ ngoài cánh Bennet (?) hậu vệ cánh đang kèm BK bị qua mặt rượt theo...nhưng khi BK nhập 9,50m thì Bennet không đeo nửa mà cặp trung vệ họ củng chần chừ vì lúc đó CV củng đứng trước khung gổ rồi (nếu 2 hậu vệ cánh cùng đeo vào...thì hở cánh...nếu 2 trung vệ ra bít thì kể như là lộn tùng phèo....mà nếu cặp trụng vệ bắt người mà hậu vệ cánh trở về vị trí thì hở trung tâm khi HĐ áp trận vì HĐ đá như trung phong lùi hay tiền vệ công.
    Nếu bỏ một trong 2 BK, hay CV để nhét thần đồng (nát) VN vào thì chỉ cần cho một hậu vệ mua đứt tiền đạo kia là VN tịt. Còn VQ đứng giửa sân thì tiền vệ nó theo sát. VQ chỉ nguy hiểm khi nhận bóng cách khung thành từ 30m đổ lại thôi xa hơn nửa có lừa qua người ta thì chạy 3 bước củng bị nó bắt kịp đè ra mà lấy. Tóm lại bây giờ chỉ cần một tên to khoẻ cứ kè sát VQ chừng 3m trở lại (gần khu 16,50m) thì kè sát nữa là Quyến tịt. Từ các đội VN cho tới cả ĐNA đều biết thế. Hồi Sea Games lần đầu tiên VQ trình làng chạy lẹt đẹt còn mới mấy thằng nhọ coi thường không thèm kèm chặc mà bị trả giá. Giờ hết rồi...lộ bài rồi...chỉ có thế nguy hiểm vặn vẹo khoảng 10m không sút được là tịt. Vậy VQ vào làm gì....trứng gà dể ăn cắp lắm sao...mất vài lần ai chẳng đề phòng.
  3. EmBiSocNhe

    EmBiSocNhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    TuanUSA viết hay quá! Bác bình luận và nhận định về MD cực hay!
    Em sốc đấy! sốc nhẹ thôi! he he
  4. tinhque

    tinhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Tôi có ba vé lẻ có người nhờ bán hộ như sau.
    Việt nam - Inđô
    Khán đài A ; Tầng V; Cửa 6 ---------------- 01 vé
    Khán đài B ; Tầng V; cửa 1 ---------------- 01 vé
    Việt Nam - Lào
    Khán đài B; tầng V cửa 1 -------------- 01 vé
    Nếu bác nào có nhu cầu mua thì post hoặc nhắn tin giá mua vào số máy 0912184841 (đề nghị không gọi điện) Cho đến 5h chiều ai trả giá cao nhất tôi sẽ gọi điện lại. OK

  5. giangminhsai

    giangminhsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bác TuấnUSA có nhiều bài phân tích rất hay, và cách post bài của bác cũng rất đúng mực. Tôi vote bác 5* nhé.
  6. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Đội tuyển không nên đá sân Thống Nhất

    Tui chán cái sân Thống Nhất này lắm rồi (mặc dù tui là dân TP chính hiệu). Không biết cổ vũ cái quái gì nữa , suốt cả trận nghe kèn thổi chói cả tay , khán giả thì ồn ào ầm ĩ mất trật tự, chả thấy hô hào cổ động tinh thần cho cầu thủ gì hết. Lúc đội bạn ghi bàn thì quay ra reo hò ủng hộ đối phương . CDV cái đếch gì kỳ cục vậy, lẽ ra những lúc khó khăn thì phải ra sức khích lệ tinh thần đội nhà chứ, sao lai quay lưng ? Hy vọng là sau này đội tuyể đừng có vào TP thi đấu nữa, sân nhà mà cứ tưởng như là sân khách ấy, chán bỏ xừ
  7. suidb

    suidb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    quote-luiz_nazirodelima viết lúc 23:26 ngày 09/12/2004:
    Giữ sức chủ lực thôi. Không hiểu Quang Tùng nghĩ gì mà bình luận nhố nhăng thế và không hiểu bác này nghĩ gì mà theo đóm ăn tàn như thế ?
    [/QUOTE]
    Nó có bán hay không tui có lợi lộc gì đâu mà theo đóm ăn tàn chẳng qua là rảnh rỗi bàn chuyện xàm xí với lại VN nạn bán độ từ trên xuống dưới chẳng qua mấy ông nha ta không muốn khui ra đó thui.
    Còn MD là tui chỉ nghi ngờ theo ý chủ quan của tui .Bác nào tin thì tin không tin thì tui cũng spam được vài bài.
  8. lon_loi

    lon_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Các bác có nhìn kỹ thái độ của MD lúc bị thay ra không, có vẻ rất ngạc nhiên trước việc này ???và được các đồng đội như HĐ xoa đầu an ủi, dường như chú MD này có mâu thuẫn với 1 đồng đội nào đó(doạ tẩn chẳng hạn mà chẳng may bác Ta nhìn thấy)
    Muốn biết MD có vấn đề thật sự hay không chúng ta chờ đến 19h30 tối mai sẽ rõ.
  9. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Nhị đại hộ pháp của Tavares , cũng khó nói . Hơn nữa tay Dũng "điệu " này tai tiếng đầy rẫy .
    Mà thôi kệ , dù nó bán nhưng nó đừng bán mấy trận quan trọng thì được .
    Cái ông Tavares này cũng hầm hồ , giữa giờ giải lao tuyên bố lọt 1 trái ổng về Brezil ngay , làm như giận người tình chơi không đẹp bỏ về . Hic , nghi quá :D :D j/k .
  10. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    mới coi xong trận VN - Sing

    Coi xong thì thấy đúng là Trường Giang, Huỳnh Đức và Tài Em mất hút, không có một đường chuyền nào ra hồn. Ba người này chơi giống như hậu vệ. Chỉ có tranh cướp bóng là tạm được nhưng chẳng có đường chuyền nào đáng ra mặt đột tuyển. Minh Phương thì chỉ ở mức trung bình. Mà VN gần như mất hẳn tuyến trung tuyến như vậy mà Sing không thắng được chứng tỏ là Sing quá dở. Quang Trãi bị mọi người chê vậy nhưng thực ra vẫn là người chơi khá hơn nhiều so với Trường Giang, Tài Em hoặc Huỳnh Đức. Bàn thua của đội tuyển VN thì đúng là do lối chơi cẩu thả chùng xuống của hậu vệ VN đặc biệt là Mạnh Dũng. Hùng Dũng bang bổ như vậy nhưng thực ra khá ổn định, vào cú nào chết cú đó. Các cầu thủ chơi hay trong trận này là Bảo Khanh, Công Vinh, và Hồng Minh. Quang Minh thì chỉ ở mức trung bình.

Chia sẻ trang này