1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
  2. Vincent_Valentinegr

    Vincent_Valentinegr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Khó lắm !!! Kiểu thua liên tục thế này chứng tỏ đã mất tinh thần , vỡ trận rồi ! Hai đội ngang cơ nhau (Nhất là mình lại mạnh hơn ) thì không bao giờ chỉ trong 5 phút ăn 2 bàn !
    Dù sao thì vẫn hy vọng..............là sắp tới chúng ta sẽ thay HLV !!! . Chắc chắn 100% đây là lỗi của HLV, không phải bàn cãi !!!
    Đã bảo thằng Hồng Minh đá như c*t rồi , từ hôm đá với CPC có làm được trò gì đâu ??
    Hàng tiền vệ của đội tuyển VN phải là hàng tiền vệ hồi Seagames , thằng HLV nào không hiểu điều đó là thằng ngu !!! Trường Giang chẳng làm cái d*o gì cả . Hồng Minh thì chắc chắn cạnh tranh 1 suất lởm nhất Tiger Cup với Mạnh Dũng rồi !!!
    Đội tuyển VN chỉ có thể mơ đến điều gì to tát hơn với đội hình U23 hồi Seagames !!!
    Còn tiếp tục thế này ah ??? CHỉ có thua thêm chứ không gỡ được đâu! Inđô chuyển sang chơi phòng ngự phản công rồi !!!
    Được vincent_valentinegr sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 11/12/2004
  3. solazy

    solazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    0 - 3
    Chỉ biết khóc ròng 3 tiếng . . .
    Sân Mỹ Đình có " dớp "
    Được solazy sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 11/12/2004
  4. mateor

    mateor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đau buồn thay, nhục nhã thay cho Việt nam có một Liên đoàn bóng đá dốt nát , thuê một thằng đầu đất về chăn dắt một thế hệ cầu thủ tài năng nhất từ trước tới nay. Tà vẹt ơi tà vẹt, 6 tháng tập huấn để làm cái gì, điểm rơi trở thành điểm rụng, còn đâu nhưng Tài em, Minh Phương xuất sắc xông xáo một thời, Công VInh đuối sức, Văn Quyến loại bỏ, Minh quang, Huỳnh Đức hết thời vẫn sử dụng. Tà vẹt hỡi tà vẹt sao mà ông ngu thế, con người chứ phải con trâu con bò đâu mà bắt ông bắt tập hùng hục để rồi gặp Hàn quốc đá hay là thế mà nay thua tơi bời, cầu thủ đá vật vờ như gà rù. Thôi rồi Tiger cup, bóng đá Việt Nam tự đâm đầu vào bãi rác, buổn khổ thay.
  5. mateor

    mateor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tà vẹt thằng đần có giỏi thì ló mặt ra, ông phẹt một cái cho hả giận. Thật ngu không biết để đâu cho hết lũ Lờ Đờ ăn hại suốt 6 tháng trời, thà lấy nguyên đội U23 đi đá thuê HLV nội dẫn dắt thì đâu đến nỗi thua nhục nhã như bây giờ.
  6. mateor

    mateor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ thua mà còn là nỗi nhục

    Trời ơi nhục để đâu cho hết, Tà Vẹt cút đi cho Việt Nam sạch sẽ. Lũ Lờ đờ ăn hại nuôi báo cô suốt 6 tháng trời, để bây giờ dân tộc Việt Nam phải chịu nhục nhã thế này. Nỗi ô nhục này se mãi bị ghi danh vào lịch sử bóng đá khu vực, đến bao giờ nguôi ngoai đây. Cắt chức, cho về vườn hết, một lũ vô dụng.
  7. michelia201180

    michelia201180 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    đuổi thằng Tavet ve quê đê. thằng này chỉ được nước ăn hại ..... Chán wá
  8. soneros

    soneros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Không còn lời lẽ nào để diễn tả nỗi tủi hổ này, quá quá quá kém cỏi. Đau quá, các bác ạ! Giá như Liên đoàn đủ tỉnh táo mà đuổi mẹ cái thằng Tavares ******** kia từ trước giải, cho mấy cái thằng đầu đất chân gỗ như Q.Trãi, Huỳnh Đức, Trường Giang v.v.. nhiều quá kể không hết, về quê, gọi lại Văn Quyến, Văn Trương thì đâu đến nỗi.
    Nhục nhã không bút nào tả hết, (tả... gẫy bút mất?!)
  9. tengimachaduoc

    tengimachaduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Mẹ, em xin lỗi các bác cho em chửi 1cái nhé, sau trận này thì Cả mấy thằng ở Liên đoàn bóng đá nên từ chức nếu chúng nó còn liêm sỷ, chứ đâu chỉ mỗi thằng Tà vẹt dở hơi biết bơi đó. Vì mấy thằng liên đoàn mới là những thằng can thiệp quá sâu vào nội bộ và đội hình tệ hại hiện nay. Em chưa bao giờ thấy bất ổn về đội VN như thời điểm này.
  10. Seba

    Seba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết Tiger Cup 2004 1 giải đấu đáng quên.

Chia sẻ trang này