1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2004: những ngày u ám nhất

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soneros

    soneros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Đúng là NHỤC NHÃ, Ê CHỀ, không còn gì để nói nữa rồi. Trên sân Mỹ Đình có bác nào đang thổi kèn bài "Hồn Tử Sĩ"- đúng lắm! Bọn ăn hạn này đem chôn hết đi. Tiên *** cái thằng Vẹt- đội hình Seagames đang ngon trớn, để ông Vinh dẫn tiếp thì đã ngon, cho cái thằng phá hoại này nắm, nó đuổi hết những Văn Quyến, Văn Trương đi để tậu về những thằng chân gỗ như Quang Trãi, Huỳnh Đức, Trường Giang, Thanh Bình...
    Khốn nạn thay cái nền bóng đá Việt Nam!!!
    Em thấy đau đớn quá, các bác ạ!
  2. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    cho em châm tí dầu , bực quá
    HLV Tavares: ''Chính Indonesia phải sợ Việt Nam''
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2004/12/3B9D9780/
  3. careless

    careless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Sân mỹ đình nên đóng cửa đê, xây dựng thì ăn bớt, đá bóng thì lẹt đẹt, cả LDBD cũng nên từ chức, làm ăn như thế thì ngồi trên đấy chỉ đạo làm gì, nhục quá đi thôi
  4. michelia201180

    michelia201180 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết hic. Đuổi thằng Tavet là chắc rồi nhưng
    Nỗi đau này vẫn còn đó,
  5. jackichun

    jackichun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Dm thằng Ta, bây giờ thì biết mặt rồi. Ra chặn ở Láng Hoà Lạc đánh chết cho rồi. Ko thì Ta về đến ngàng cầu Trung Hoà cũng đâm đầu xuống sông Tô Lịch mà tự tử
  6. soneros

    soneros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Tôi quote bài này lên lại để anh TuanUSA xem lại quan điểm của mình. Chắc anh và mọi người cũng đã xem hàng công của ĐT đá như thế nào.
    Tôi chỉ muốn nghe Mỹ Tâm hát bây giờ thôi!
    Một tài năng lớn (tuy có rất nhiều tật cần được rèn giũa) đã bị bỏ qua. Trong nỗi đau đang ngấm dần đến từng chân tơ kẽ tóc, tôi thấy tiếc! Giá như các bậc "trượng phu" đừng hẹp lòng với "Thằng Béo" thì đâu đến nỗi.
    Em Tâm hát xong rồi, em chuồn!
  7. jackichun

    jackichun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nhục....................
    Để xem LDBĐ nói gì nữa đây. Toàn là đồ ăn hại, mùa quýt VN mới có chức vô địch. Bây giờ thì ngồi cầu chúa cho đến lúc đó đi
  8. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ thì xong rồi, cho về quê hết
  9. careless

    careless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hix, mãi ma chưa nguôi cơn giận, đúng là tiền mất nhục mang
  10. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Thua , dù chúng ta đã rất cố gắng . Ghi nhận nỗ lực của Bảo Khanh khi anh vào bóng , chay theo bong như điên .
    "Nên chăng ngừng tổ chức các trận đấu trên sân Mỹ Đình ? "
    Thua thì thôi , hiệp 1 3 trái là muốn chửi thề rồi .D....#@$@#$......m đá như phọt . Mà thằng Mạnh Dũng đâu không thấy nhỉ ? Để chú Huy Hoàng chịu chạy chịu té đá trung vệ ?
    Không lẽ ông Ta có ý .. gi gi với MD thật ? j/k

Chia sẻ trang này