1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tuyển VN năm 2006- AFF Cup đầu 2007

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi xuxin, 15/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Mùi thì chắc là không nhưng mấy thằng đá chán quá đi mất. Hic, bực mình quá.
  2. tung_ngo

    tung_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bọn Bahrain đá cũng chả hơn mình là bao nhiu. Chỉ trách hàng phòng ngự mắc sai lầm quá ngớ ngẩn.trách trời
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Chúv Huy Hoàng đá quá hay cở nử cầu thủ có tháng .
    Không dám chê các chú cầu thủ Nghệ đá dỡ nữa kẻo lại bị ban vì nói chuyện vô văn hoá ...hic .
    Các đc Nghệ thì nói chuyện rất có văn hoá đấy ....chán mớ đời .
    Hôm nay hy vọng HH và MĐ sẽ chống chọib cực kỳ xuất xắc trước Hàn .
    TSB đời ....nhìn hai chú này ra sân ...không thua mới là chuyện lạ ....
    Nghệ An ơi bao giờ mới xoá đói giãm nghèo thành công ...đễ tuyển không phải nhận ép hai chú kiểu này ????
  4. quabaphi

    quabaphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Híc , tưởng bác TuanUSA bận ai ngờ bị doạ ban nick, chắc sợ vãi ra q rồi à.
    Lâu lâu ko được đọc bài bình luận của bác thấy nhớ nhớ.
  5. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Liệu VN có tìm lại ánh hào quang của mình tại cúp bóng đá Đông Nam Á 2007

    Hiện nay, đội tuyển VN đang trong giai đoạn chuẩn bị cho cúp bóng đá đông nam á. Đây là cơ hội rất lớn để VN lấy lại hình ảnh của mình (dù hình ảnh có thể ko sáng) sau khi xếp dưới Lào trong bảng tổng soát của FIFA.
    Hiện nay đội hình được ông Ridiel lựa chọn đang có nhiều ý kiến khác nhau của người hâm mộ.
    Qua Mục này chúng ta hãy cũng phân tích mổ xẻ các tin tức liên quan đến đội tuyển VN. VN đang chuẩn bị ra sao? Liệu VN có cơ hội đoạt vàng tại cup này?
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    ông Calisto nói về bóng đá VN

    Mặc dù ông Calisto cũng rất tâm huyết với bóng đá VN giống như ông Riedl nhưng ông này biết rằng kết quả sẽ chẳng đi đến đâu nếu ông này phải làm việc với đám pig head VFF. Các bác chú ý phần được in đậm.

    HLV Calisto: Hình như là... ra đi
    14:26'' 12/12/2006 (GMT+7)

    Hình ảnh HLV Calisto hét ra lửa với điếu thuốc lá gắn trên môi tại các sân cỏ Việt Nam đã quá quen thuộc với người hâm mộ. Nhưng chiều qua, hai ngày sau trận đấu cuối cùng tại BTV Cup, khi ngồi trò chuyện với ông tại TP.HCM, cũng với điếu thuốc đỏ rực đấy nhưng dường như lại có một Calisto khác trầm tư và đầy tâm trạng...

    Sau cuộc trò chuyện, thậm chí Calisto còn đi dạo một mình dọc con đường Đồng Khởi để suy nghĩ về con đường sắp đi!

    * Thưa ông Calisto, GĐT.LA đã kết thúc BTV Cup 2006 với vị trí thứ 4. Ông cảm nhận như thế nào về giải đấu này?

    -BTV Cup là một giải đấu rất tốt và rất đúng thời điểm cho không những chúng tôi mà còn cả những đội còn lại.

    Bởi từ thời điểm hiện tại đến V-League 2007 còn đến hơn 2 tháng do đó BTV Cup là cơ hội tốt để các cầu thủ thi đấu duy trì phong độ và cảm giác bóng.

    Có lẽ nên nói BTV Cup là cơ hội để Gạch và những đội như Bình Dương, Đà Nẵng, P.Bình Định chuẩn bị cho "3 tháng chạy nước rút trước V-League 2007" thì chính xác hơn.

    *Vậy giải đấu này có ý nghĩa thế nào với Gạch cũng như những đội thuộc tốp 4 V-League hiện tại?

    - Bình Dương đã lộ diện rõ là một thế lực thật sự với những gì đã trình diễn ở BTV Cup.

    Họ có nhiều tuyển thủ quốc gia và cựu tuyển thủ đúng nghĩa, khiến đội hình cân bằng hơn, như cặp trung vệ Như Thành - Trung Tuấn, hậu vệ phải năng động Minh Đức, tiền vệ Trường Giang, Hữu Thắng và cả thủ môn Thế Anh nữa chứ.

    Chưa kể Bình Dương đang sở hữu những cầu thủ ngoại chất lượng như Amaobi, Philani và cả tân binh Diego.

    Nếu công tâm, rõ ràng Amaobi và Philani nguy hiểm và toàn diện hơn cả anh em nhà Carlos.

    Trong khi đó, Bình Định và Đà Nẵng cũng đang thể hiện những nét mới mẻ còn Gạch thì chưa có gì cả, ngoài hai bản hợp đồng QuangTrãi và Văn Khải trong hoàn cảnh đội hầu như chỉ là "một căn nhà cũ" cần năng cấp.

    Qua BTV Cup, tôi chỉ hài lòng về tinh thần chiến đấu của các học trò nhưng tôi vẫn cảm nhận sự thiếu vắng của các nhân tố thật sự, những nhân tố giành cho đấu trường nghiêm túc và quan trọng như V-League 2007.

    Nghĩ về mùa giải mới, tôi chưa bao giờ cảm thấy nhức đầu và bất an như hiện tại.

    *Có nghĩa là quá trình chuẩn bị lực lượng ngoại binh của Gạch đang trục trặc? Còn chuyện anh em nhà Carlos và cả Tshamala nữa thưa ông?

    -Tôi đang không được vui vì không có những cầu thủ cần thiết cho kế hoạch của mình.

    Thú thật, nhìn Bình Dương, Đà Nẵng và cả HP.HN chi tiền mua cầu thủ tăng cường lực lương mà tôi thấy sốt ruột.

    Chuyện của anh em nhà Carlos là mâu thuẫn nội bộ tôi không tiện nói ra. Còn Tshamala, một trong những mục đích của tôi khi đưa cậu ấy về lại đội là muốn tạo ra làn sóng cạnh tranh mới nơi hàng tiền đạo.

    Hai năm được cho Quảng Nam mượn vừa qua đã giúp Tshamala cod thêm nhiều bài học.

    Tshamala là cầu thủ tốt và sẽ tốt hơn nếu cậu ấy kỷ luật hơn trong việc chấp hành chiến thuật và đời sống ngoài sân cỏ.

    Dù vậy, hiện giờ những gì tôi làm chỉ là chờ đến lúc thích hợp để đưa về một tay săn bàn đúng nghĩa. Có lẽ, tháng 1/2007, tôi sẽ phải đi tuyển ngoại binh thôi!

    * Chuyện không mua được cầu thủ ngoại chất lượng cũng khiến ông buồn một phần. Nhưng dường như vẫn còn một điều gì đó đang khiến ông bận tâm? Có phải là ý định rời Việt Nam chăng?


    - Có thể tôi sẽ ra đi sau hơn 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam. Bởi tôi đang cảm thấy hụt hẫng vì không biết mình đang ở đâu và những gì mình đã và đang làm có ích gì không?!.

    5 năm qua, ở cấp CLB, bóng đa Việt Nam tiến rất nhanh với sự xuát hiện của nhiều thế lực mới như HA.GL, Bình Dương, GĐT.LA...

    Nhưng đó chỉ là sự phát triển tự phát từ những CLB thức thời và thật sự muốn "lột xác", chứ chẳng có dấu ấn gì của kế hoach phát triển bóng đá dài hạn của VFF cả.

    Có phải là nghịch lý chăng khi bóng đá cấp CLB tại Việt Nam đang tiến dần trong khi bóng đá cấp đội tuyển cứ trượt dần, trượt dần...



    * Nhưng ông là một người cá tính mạnh và được mệnh danh là "phù thuỷ bóng đá" tại Việt Nam cơ mà?

    - Tôi không phải là người có phép màu. Với lại tôi phải "liệu cơm gắp mắm" chỉ vì hoàn cảnh và hành trang của tôi tại Gạch chỉ có thế !

    Tôi có giỏi xoay sở đến đâu đi nữa nhưng cũng phải đến lúc đến giới hạn chứ.

    Hơn nữa, tuần trước, một phóng viên thuộc tạp chí hàng tuần Espresso tại Bồ Đào Nha, tạp chí bình luận các vấn đề thể thao và xã hội hàng đầu tại đất nước tôi, đã đến Việt Nam làm phóng sự về tôi và bóng đá Việt Nam.


    Khi ấy, câu hỏi: "Bóng đá cấp đội tuyển tại Việt Nam đang không theo kịp bóng đá CLB. Trong 5 năm qua, những gì ông làm có ảnh hưởng gì không trong khi thứ hạng FIFA của đội tuyển Việt Nam cứ tụt dần?" đã khiến tôi suy ngẫm rất nhiều.


    Có lẽ đến lúc tôi xác định lại động lực phấn đấu cho mình. Tại Gạch, tôi đã có nhiều thành tích ngoài mong đợi nhưng chẳng giúp gì cho nền bóng đá ở đây cả, ngược lại với nỗi hăm hở của tôi khi đến Việt Nam vào 5 năm trước.

    Tôi cần thời gian để suy nghĩ lại tất cả, định hướng lại tất cả trước khi có quyết định cuối cùng.

    Theo Thể Thao & Văn Hoá
  7. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Ông Ca Li Tồ đã vỡ mộng !
    Người làm cho ông Ca Li Tồ vỡ mộng là ai?
    Ở cấp CLB, đó chính là ông bầu Quốc Thắng, khi mà bầu Thắng coi sân chơi bóng đá V_League chỉ là phương tiện để kiếm tiền và kiếm danh. Đồng tiền mà bầu Thắng chi ra cho GĐT_LA tuy đã vực dậy một đội bóng, nhưng không đủ để duy trì hình ảnh bách chiến bách thắng. Tất cả chỉ nhờ ở tài chỉ huy của ông Tồ và sự tận tụy của những chàng Hai Lúa. Nhưng lòng tận tụy không đủ bù đắp những thiếu hụt về chuyên môn, trong khi ông bầu Thắng thì rất tính toán trong việc bỏ tiền ra tậu cầu thủ mới. Thế là ông Tồ dẫu cay đắng nhưng vẫn phải cố rít thuốc lá đến bạc đầu mà suy nghĩ cách làm sao để Gạch khỏi thua.
    Ở cấp trên câu lạc bộ, thì ông Tồ đã nói rồi đấy, cả một lũ hết Vện rồi Khỉ, có thằng nào thực sự vì nền bóng đá Việt Nam đâu. Nhiệt tình cách mạng của ông Tồ đã đến lúc cạn rồi chăng. Nhớ hình ảnh ông Tồ vung chân đá tay HLV đội Ấn độ trong giải giao hữu năm xưa, mới thấy ông đầy tính chiến đấu.. Sự đời cứng dễ gẫy, ông Tồ không mềm mỏng như ông Rít nên liên đoàn không ưa ông Tồ, thế nên tuyển VN, tuyển U23 ... không thể nhận được những bài chiến thuật đầy ma lực của ông Tồ, chí có những ánh mắt lạnh lẽo và sự chỉ đạo đầy ...máy móc của ông Rít..
    Tóm lại, cảm thông với ông Tồ, nhưng vẫn mong ông ở lại với bóng đá Việt Nam.
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nó ban tui 2 tuần vì nói chuyện vô văn hoá ????
    Chớ có doạ đâu ? Thế lực xứ nghệ dân choa gớm thật ....chỉ tổ làm người ta ghét và làm lực cản cho đất nước vì cái lối bướng, không chịu học hỏi đổi mới và rất ư ta đây và địa phương ...thôi nói nhiều cũng vậy . Tóm tắc làm ăn gì cạch các chú này ra .
    Dạo này ít vào vì đang đi du lịch vòng quanh ĐNA ...hơi bị mệt mõi .
    Tôi đang ở Mã . Hai Ngày nửa là ở Sing roài .
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Hahahaha hoá ra bác bị ban à? Đúng là chơi với Chí Phèo thì đường nào cũng lỗ thôi. Mình cứ tránh xa ra là được.
  10. Nobitaz

    Nobitaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    3
    Calisto mà ở lại với BDVN kể cũng khổ thân cho ông! Một cái LĐ thối nát không đáng để một người tâm huyết và đẳng cấp như Calisto cống hiến. Thôi, ông đi sớm tý nào cũng mừng cho ông tý đấy.
    Nhìn ĐTVN của Rít đờ đá mà đau lòng...
    Thượng bất chính, hạ tắc loạn!

Chia sẻ trang này