1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tuyển VN năm 2006- AFF Cup đầu 2007

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi xuxin, 15/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Forum này không cho chửi thề nhỉ . Thằng cha Chanvit còn chơi trò tâm lý khi nói VN chặt Kiatisak với Thonglao nữa . Ý nó nói mình nên buông mẹ nó trận trên sân Thái để 2 thằng kia khỏi mất sức - > đá trận chung kết .
    THUA TOÀN DIỆN ! Mấy phút đầu đá rất hay , bị 1 quả đá phạt cù lủ của Thonglao mà hỏng cả . Chú Thanh Bình đá phạt đền còn không vào , xui wé .
  2. HungHero

    HungHero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    MÌnh đã quen rồi cái bệnh ức chế mỗi khi xem vn đá ngay từ những trận đầu aff cup cơ. Mấy ông báo chí nói vung lên rằng niềm tin này niềm tin nọ, có niềm tin cũng tốt thôi nhưng cũng phải nhìn thẳng vào thực tế 1 chút chứ. Hôm nay xem vn đá xong,chỉ muốn nói 1 câu duy nhất :"không bực vì quá bực!!!" MAy mà mình không bỏ ra gàn triệu bạc vào sân xem, chứ có khi về phải tương viên gạch vào xe bọn vn thì mới hả được giận. Bọn nó ăn tập tốn biết bao nhiêu tiền của mà sao nó đá như bọn bị mù mắt vậy nhỉ, tấn công thì đỉnh cao về độ tối, từ khi Hưu Thắng vào còn chuyền đc mấy quả sáng sủa 1 chút, cái thằng Quang Thanh ngoài quả tạt ở trận indo ra thì thằng này cứ có bóng là 99% mất bóng họac chuyền bóng hỏng *** hiểu thằng này nó đút cho bọn LD bn tiền mà thằng hlv trận nào cũng cho nó vào nó trêu tức khán giả , phòng thủ thì lóng nga lóng ngóng như bọn mới tập đá bóng.Tuyển vn bây giờ kém về mọi mặt thể lực ,tâm lí, kĩ thuật chuyền bóng, đỡ bóng, tư duy chiến thuật, khả năng quan sát, phối hợp đồng đội .v..v Nói chung là VN chỉ giỏi bắt nạt lào với campuchia thôi, chứ gặp TL hay ngay cả INDO thì bản lĩnh chỉ bằng con kiến, bản lĩnh của một đội bóng cũng chịu ảnh hưởng lớn của người hlv, thế nên Rield sau giải này mà vẫn chưa đi thì mình cũng dếch thèm xem vn đá nữa, không biết chuyên môn mấy ông ở LD thế nào, tốn bn tiền thuê hlv, thiếu gì hlv có tài, mà sao cứ phải thuê cái thằng đần này mãi làm gì không biết, hay là bảo người dân mỗi người góp 1 ít tiền thuê mẹ Frank raicác về cho nó dạy bọn bựa này thì mới may ra
    Trận lượt về ở TL được mỗi cái lợi thế là:" không bị sức ép từ khán giả nhà" ha ha ha bóng đá VN đúng là độc nhất vô nhị
  3. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    VN của chúng ta thua vì đâu ???

    Chúng ta đã thua người Thái vì đâu hả các bạn : vì sút trượt 11M hay vì ta không bàng người Thai ???Hay Là thần may mán đã đứng về đội Thái
  4. dtunghn

    dtunghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng đấy. VN làm đơn xin thua luôn, cho anh Riedl nghỉ luôn. Như vậy cũng tiết kiệm cũng vài trăm triệu cho bà con nghèo ăn Tết.
  5. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Em vào http://forum.asianbookie.com/viewmessages.cfm?Forum=73&Topic=1061941
    thấy các anh này nói hay quá.
    Trích dẫn:
    Cuối hiệp một Việt Nam đang bị Thái dẫn 1-0 .
    Việt Nam được hưởng một quả phạt 11m , cơ hội cho đội tuyển của chúng ta gỡ hoà và thay đổi cục diện của trận đấu .
    Công Vinh ôm bóng , định thực hiện thì Bình độ ( tức Phan Thanh Bình ) nói : " để em ! " . rồi bứoc lên thực hiện quả phạt đền .
    Hồi hộp , hồi hộp !
    Sútttttttttttt!
    vâng thưa các bạn , một cú sút thần sầu , bóng đi rất căng và xoáy chỉ có điều là lệch cột dọc . Mai kiểu jì Bình độ cũng có Lexus đi ^^!

    Tóm lại chỉ có thể nói 1 từ,đó là thất vọng.Mất công chờ đợi mất mấy ngày.
  6. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Cháu Huy Hoàng có đôi chân làm bằng gỗ, thế mà cũng gọi là cầu thủ đá quả bóng. Mịa, phá loạn tùng bậy, toàn mớm bóng cho Thái. Nhưng mà hai ông tiền vệ phòng ngự cũng lởm, những quả hậu vệ mình phá bật ra là đã thấy tiền vệ Thái nó trực sẵn như chó chầu ***, lúc đấy không thấy Hồng Minh hay Minh Phương đâu cả. Nhắc đến ông Hồng Minh thì chán tan nát cõi lòng, hầu như toàn bộ thời gian được đá chính, cháu Minh chỉ toàn quay đít về phía khung thành đối phương - chuyền về, chuyền về, lại chuyền về. Mà Minh cũng không hề gây ra được tí khó khăn nào cho tiền vệ Thái. Minh Phương thì thể lực đuối quá.
    Mình không cầm nổi quả bóng, Thái nó chỉ cần press xíu xíu là các cháu hồn bay phách lạc. Nhìn nó đả mà tức, thích giảm nhịp độ, nó đá chầm chậm, cầm bóng chắc. Thích đá nhanh nó tăng tốc những đường chuyền, di chuyển nhanh hơn. Trời ơi là trời các cháu ơi, đá bóng là phải biết chơi bóng. Kém tầm nó nhiều quá.
    Bốn nghìn năm an rau muống!!!!
  7. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Không "lại" được!
  8. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Đẳng cấp

    Phong độ là hiện thời còn đẳng cấp là mãi mãi.


    Ở World cup vừa rồi, bờ biển ngà ép các đội hàng đầu thế giới lên bờ xuống ruộng, nhưng cuối cùng vẫn bị loại ở vòng 1. Cơ hội tạo ra thì đầy nhưng ghi bàn không vô. Đẳng cấp thì chỉ cần 1 ,2 cơ hội thôi là giải quyết trận đấu.

    Việt nam đá hôm nay cũng chẳng tồi, nhưng cái đẳng cấp của thái lan vẫn hơn ta 1 bậc. 4 trận trong mấy tháng qua, Thông lao đều là người giải quyết.

    Buồn cười mấy ngày rồi xem báo, chú huấn luyện viên tuyển thái kêu ầm lên nào là trời lạnh, thông lao, kiatiisak chấn thương, chi mong hoà thôi. Thế là báo chí việt nam ầm lên, cơ hội là đây, "bây giờ hoặc không bao giờ", " các chuyên gia dự đoán từ hoà đến thắng". Chú Riedl cũng được gió theo mưa " tin đội tuyển sẽ thắng."

    Chẳng biết có phải võ của Thái không mà Thông lao, Kiatiisak đá ầm ầm, sút xa như chưa bị chấn thương bao giờ. Còn đội tuyển việt nam thì không biết có huấn luyện viên làm c h ó gì, chưa đá đã biết đội hình, chiến thuật rồi.

    Càng ngày càng chán chú Riedl, chỉ giỏi nói, 9000 đô 1 tháng cứ thế đút túi.
  9. dtunghn

    dtunghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Thua vì Liên đoàn bóng đá Việt nam đã an phận khi chọn Riedl, một người chuyên về nghì.
  10. HungHero

    HungHero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Uh hôm nay ngồi xem thấy Bình chân gỗ trọng tài vừa thổi penalty 1 cái là chạy ra cầm ngay bóng và cuối cùng điệu đà đóng ra ngoài
    Mình nghĩ giải tán luôn cả vff cả dtvn đi. Hãy nhìn cảnh người dân việt nam đổ cả mồ hôi xương máu ra để mua tấm vé vào sân xem dtvn đá mà đá tệ thế này sao chúng nó không thấy động lòng nhỉ

Chia sẻ trang này