1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tuyển VN năm 2006- AFF Cup đầu 2007

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi xuxin, 15/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    VN- Phần Lan 0-1 Luỹ Tre Làng Đỗ Roài

    Đây là vài dòng cắt dán về trận đấu ,

    Một hình ảnh hoàn toàn khác của đội tuyển Olympic VN đã được bộc lộ khi mà các cầu thủ trên 23 tuổi không còn có mặt trong đội hình trong trận đấu với U.23 Phần Lan vào chiều nay (15/11). Nói đúng hơn khi không có chú Như Thành chỉ huy hàng thủ, thay vào đó là chú lùn so lo cố Huy Hoàng và Minh Đức trung vệ thép lò hợp tác xã SLNA khói um ô nhiễm môi trường chất lượng kém nhưng quảng cáo lên 7 tầng mây . Trung tuyến không có Minh Phương và Tài Em 2 chú biết châm bóng , chú Hồng Minh chuyền toàn banh chết, tạng người thì bé tranh dành bóng với ai được ?
    Sự non nớt cũng như khả năng thực hiện đấu pháp của các cầu thủ trẻ ít cọ xát đã bộc lộ nhiều yếu kém. Kết quả thất bại là hiển nhiên trước một đối thủ trên cơ nhưng hệ quả đau lòng hơn là sự yếu kém toàn diện cũng như lối chơi rời rạc của một Olympic VN trong lần cọ xát cuối cùng trước khi lên đường đi Qatar khiến cho người hâm mộ không khỏi nghi ngại và thắc mắc. Nói cho trắng ra với U21 dự bị và dự bị xa xa của Phần Lan, một nền bóng đá không tên tuổi của Âu Châu ....mà thua thì việc chọn những chú bé loắc choắt , vào đá cho tuyễn VN bơm đểu bằng những phẫm chất tùm lum + sức mạnh tưởng tượng . Luỹ tre làng tưởng như chắc chắn ...đã đổ xập cái ình . Tư duy lạc hậu sao hội nhập . Bóng đá VN thực trạng là thế đấy .


    Đội hình ra sân của đội tuyển Olympic VN:

    Vĩnh Lợi, Huy Hoàng, Minh Đức, Quang Thanh, Văn Biển, Minh Chuyên, Hồng Minh, Tấn Tài, Bảo Khanh, Công Vinh, Anh Đức

    So về mặt thể hình, các cầu thủ U.23 Phần Lan tỏ ra rất vượt trội so với các cầu thủ áo đỏ. Tuy nhiên đội tuyển của chúng ta vẫn có những lợi thế nhất định như múi giờ và thời tiết. Cũng như bao lần với đội hình loắc choắt, ra xếp hàng trong thấy người ta thì bắt đầu khớp ....rồi tự an ủi ta chơi sân nhà !!!! Thế thì ra khỏi ngõ sống làm sao nổi . Luỹ tre làng SLNA lý luận đúng là nông dân con trâu đi trước cái cày .

    Chưa có một tình huống thật sự nguy hiểm nào trước khung thành của cả hai đội sau khoảng hơn 10 phút thi đấu. Với sự thiếu vắng các cầu thủ có chất lượng hơn (nhưng lại quá tuổi) các cầu thủ Olympic của chúng ta đang thi đấu không thực sự thoải mái và dường như đang bị một sức ép trước các cầu thủ cao to của Phần Lan. Thua toàn diện không tranh chấp và giử được bóng vì nhỏ yếu cứ nói toạc ra thế ....mới dũng cảm và đổi mới .

    Cú dứt điểm đầu tiên của đội tuyển Olympic VN thuộc về Lê Công Vinh ở phút 15 khi anh khéo léo gài bóng qua một hậu vệ áo trắng nhưng cú sút cuối cùng của anh lại đi khá thiếu chính xác. Trình độ Ca Ve chẳng ăn thua nếu đá với tây chuẩn biết đá bóng . Cho sút ấy tao tỳ mày long chân trụ thì sút làm sao nổi .

    Ngay sau cú sút chệch khung thành của Ville, đội tuyển Phần Lan suýt chút đã có được bàn mở tỷ số khi từ một pha đá phạt góc bên cánh trái, một chiếc áo trắng nhanh nhẹn tì người đánh đầu vào góc xa khung thành Tô Vĩnh Lợi. Rất may là Tấn Tài đã kịp cứu thua ngay trên vạch vôi khung thành. Cái chết được báo trước .
    Rõ ràng là lợi thế về mặt chiều cao đã được các cầu thủ U.23 Phần Lan khai thác một cách khá hiệu quả trong tình huống vừa qua! Hết đường cục cựa

    Hàng tiền vệ của đội tuyển áo đỏ đang thực sự bị dồn ép một cách rất khó chịu từ lối đá chậm rãi nhưng đầy chắc chắn của các cầu thủ trẻ Phần Lan. Sự thiếu vắng Minh Phương ở khu vực giữa sân và sự non nớt của Minh Chuyên đã phần nào làm hạn chế sức tấn công biên của Bảo Khanh và Tấn Tài. Mất trung tuyến, hãy nói thẳng ra Hồng Minh mất tăm như mọi lần đá với Tây, thằng Minh Chuyên là đá lối tiền vệ công ....nói tào lao, không dám tự vã vào mồm vì cứ đòi đặt niềm tin vao HM đá trụ .

    ..............................

    Phút thứ 58, từ một sai lầm của các cầu thủ phòng ngự Olympic VN, đội tuyển U.23 Phần Lan đã có được bàn mở tỷ số. Sai lầm chuyền bóng về chân đối phương của Minh Thiện đã tạo điều kiện cho Porokara thoải mái đột phá qua Huy Hoàng rồi cứa lòng đưa bóng vào góc xa khung thành thủ môn Vĩnh Lợi .

    Trung vệ xuất xắc nhất VN theo như pro SLNA mà bị nó lừa qua như khúc gỗ, roài lẽo đẻo xách giầy chạy theo hửi khói ....chán . Chưa kể 2 thằng trung vệ thép chuyền tới chuyền lui + chú Minh Thiện (chú nào cũng loắc choắt ....chẳng có gì đặc sắc) .


    ........................

    Kết thúc trận đấu với thất bại 0-1, các cầu thủ Olympic VN đã khiến người hâm mộ thêm chạnh lòng trước trình độ yếu kém đến toàn diện của các cầu thủ trẻ. Nhưng đau hơn cả là kết quả của một chiều thi đấu tệ hại này là do họ đã quá ít được HLV A.Riedl sử dụng . Thay vì mổ xẽ, tìm đúng nguyên nhân thất bại ì ạch của bóng đá VN . Tư duy luỹ tre làng lai xoay qua tìm vài con dê tế thần đổ tội như mọi lần và muôn đời không khá nổi .

    Nên nhớ tay HLV hiểu bóng đá Á Châu và Âu Châu và biết làm thế nào cho bóng đá Á Châu hội nhập thành công trên đấu trường thế giới là tay G. H. từng nắm Nam Hàm WC 2002, và Úc WC 2006 và giờ là tuyển Nga nói sao ?
    Nam Hàn và Úc mạnh nhất . ..Á Châu do có nền tảng thể lực và thể hình tốt nhất . Tuyển Nhật chỉ là chiếu dưới do thể hình thể lực hạn chế nên hay xuống sức cuối trận . Mà chiều cao trung bình tuyển Nhật là 1.77m chứ không phải là 1.72 m như mít nhà mình .
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bài bình luận cho vui trích từ báo Thanh Niên . http://www2.thanhnien.com.vn/Thethao/2006/11/15/170127.tno
  3. pinatsiu

    pinatsiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Một cái chết đã được báo trước, lại những cái tên được đem ra tế thần quen thuộc.
    Một hàng hậu vệ không làm tròn trách nhiệm, một trung vệ lót không có khả năng chống bóng bổng, một tiền vệ thủ, vị trí tối quan trọng trong bóng đá hiện đại, không thể theo kịp tình huống trên sân sau khi trận đấu bắt đầu được 30 phút, một tiền vệ công non nớt, không có nền tảng thể lực và không đủ tự tin để đến nỗi chuyền sai bóng dẫn đến bàn thắng, một hàng tiền đạo không đủ sức tì đè nhưng vẫn phải nhảy lên tranh chấp những quả câu bóng vô thưởng vô phạt, một Tấn Tài không đủ sức bó vào giữa khi tuyến giữa lùi về hỗ trợ cho hàng thủ yếu lùn, một Quang Thanh tự ti đến không thể tự ti hơn được nữa.
    Một cái chết được báo trước. Chết vì thiếu chiều cao, thiếu sức mạnh, và vì cả hai cái thiếu đây mà thiếu cả sự tự tin.
    Vẫn còn đó một Thạch Bảo Khanh nhiệt tình đến tội nghiệp. Không có ai bên anh sau những pha qua người. Hay chính anh cũng đánh mất cả niềm tin nơi đồng đội chăng?
    Cái chết thứ hai cũng đã được báo trước: thua vì thể lực.
    Cái chết thứ ba: thua vì những ca chấn thương- rất có thể sẽ là những cái cổ chân.
    Đã tới lúc phải thay đổi tư duy về yếu tố con người.
  4. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì khó đoán cả. Hàng dỏm U21 Phần Lan đá với đội tuyển dự Asia, kiểu này thì dự làm *** gì cho mất mặt.
    Những vị trí cần phải gạt bỏ ngay nhưng không còn kịp nữa.
    Tiền vệ phòng ngự: vị trí quan trọng bậc nhất trong bóng đá hiện đại, vị trí này hỏng thì có Zidane, Ronaldo khoác áo Việt Nam cũng vứt, từ rất lâu nhiều người đã biết Hồng Minh không thể đảm đương. Lão Đần cũng biết nhưng lão cần 7000USD để sống lay lắt qua ngày.
    2 quỷ lùn đá trung vệ, nhìn thằng Minh Đức chạy như vịt, mắc cười nghẹn cuống họng, thằng còn lại đeo băng Captain đè *** lại ai.
    Minh Chuyên có khả năng nhưng từ đó đền giờ đá 1 trận, làm sao tự tin nổi.
    Tấn Tài kỹ thuật tốt nhưng thể lực, sức chèn qua yếu.
    Anh Đức quả thật đến thế là hết, quá vụng về, giờ đào đâu ra tiền đạo 1.8m khéo léo đá hay. Chú Công Vinh thì cũng chỉ đến thế thôi, đè 1 phát là đi. Nói chung, tiền đạo Việt Nam chỉ vậy là hết.
    Lần này đi Qatar, ráng mỗi trận thua dưới 4 quả là tốt.
    Lão Đần sắp đi rồi.
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Trận này không phải là 1 trận đá bóng đơn thuần. Người ta còn đá nhiều thứ khác nhau lắm ngoài sân cho nên mới ĐTVN mới thua U21 chưa quen khí hậu Phần Lan. Muốn biết rõ hơn chắc phải đợi một thời gian để thâm cung bí sử lòi ra
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Sao trận thua nhục nhã này các chú pro SLNA ngậm tăm lặn sâu luôn như bao lần . Tranh công thì giỏi mà chạy lẩn trách nhiệm còn hay hơn .
    Trước trận đấu 1 bài trên báo Thể Thao VN là lấy Tĩnh chế Động ...gì gì ....chán chết, đá banh mà Tĩnh là tĩnh làm sao ? Thôi lên chùa ngồi thiền luôn . Chắc tác giả muốn chơi chử lấy tinh thần dân choa Nghệ Tĩnh chế ngự những con ngựa bắc âu động cơ turbo charge của Phần Lan . Nực cười làm sao .
    Rồi thì khi những con bò (các cầu thủ VN khác thường bị fan SLNA chê đá ngu như bò), thôi không ra gặm cỏ, thì những con lừa (cầu thủ SLNA, loài lừa nó bướng) bị chúng cầm roi oánh tới tàn tật .
    Thật là tội nghiệp làm sao .
  7. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Em bàn về Hồng Minh tí. Lần cuối cùng em xem Hồng Minh đá cách đây đã 3-4 năm khi còn ở VN. Ấn tượng lúc đấy của em là chú Hồng Minh có lối đá giống giống Xavi Hernandez của Barcelona và TBN. Đó là 1 mẫu tiền vệ có nhiều đường chuyền tốt, thông minh, nhưng lại đá quá nhu. Ở Xavi và Hồng Minh có 1 điểm chung là dễ bị lầm tưởng là tiền vệ trụ, do xu hướng tấn công ko cao, lại hay lẩn quẩn ở giữa sân, và gặp những HLV tay mơ (như thằng Đần của VN, hay Serra Ferrer, Rexach của Barca dạo trước) thì rất hay xếp cho đá trụ, và 10 trận thì ko hoàn thành nhiệm vụ 9 trận. Yếu như sên mà xếp đá trụ chỉ vì xu hướng nó hay lẩn quẩn giữa sân là toi.
    Bởi lối đá quá nhu, nên cần 1 chú trâu bò quét ở dưới, nhưng xu hướng dâng cao cũng ko tốt, nên lại cần 1 đối tác ở giữa để đan bóng. Tóm lại là cần 3 tiền vệ trung tâm. Chú Hồng Minh hay Xavi chỉ thích hợp với sơ đồ 4-3-3. Chấm hết! Chúng ta phải bỏ cả hơn chục năm mới tập được cái sơ đồ 4-4-2, và giã từ cái 5-3-2 cổ điển. 5-3-2 chẳng phải là chiến thuật dỏm, nhưng nhìn Riedl chỉ huy cái 5-3-2 thì phải phán 2 chữ "TỤC TĨU". Giờ muốn tập cái 4-3-3 hiện đại (4-4-2 hơi hơi lỗi mốt rồi) thì cũng tốn thêm chục năm. Tình hình hiện tại coi như Hồng Minh vất, ko xài được.
    Được hungbarca sửa chữa / chuyển vào 02:18 ngày 16/11/2006
  8. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Xavi chỉ hiệu quả nếu có Edmilson, Marque gì đó của Mexico đá phía sau, mấy thằng trâu chó cỡ đó, Việt Nam mình đào đâu ra, HM hết xài rồi. Vị trí tiền vệ phòng ngự mà yếu rất dễ mất thế trận.
    Tiền vệ trụ của Việt Nam, lúc trước có Hoàng Bửu, rất hung hãn dù chỉ 1.72m, kiểu Makelele, sau này có Hữu Thắng, rất tiếc Hữu Thắng bị thương đầu gối, coi như hết. Hiên giờ, chưa thấy ai đảm đương tốt vị trí này.
    Trận hôm nay:
    1) Phe canh bên ngoài lật đổ nhau, trong đó những cái tên Hồng Minh, MĐ, Huy H, và lão Đần sẽ được đem làm vật tế thần.
    2) Bọn nó bán độ, khả năng này ít
    3) sức mình chỉ đến thế, lẽ ra không nên tham dự Asia, thua mất cả danh dự.
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Trận này Hồng Minh hình như đã được giao nhiệm vụ là phải đá để thua cho nên khi nào chú này có bóng là chú tìm cách dìm hoặc bỏ lơ cho mấy tên Phần Lan đá. Trận này có nhiều kẻ muốn ĐTVN thua không phải vì muốn bán độ nhưng nếu đã biết trước tỉ số thì rất có thể chúng sẽ tìm cách kiếm thêm tiền .
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tốn bao nhiêu tiền bao nhiêu thời gian cho cái đội tuyển loắc choắt U23 +3 này, để rồi giờ cuối là không có gì tiến bộ hết .
    Đã nói những chú 1.7m sàng sàng thì có vài tỷ chứ vài chục tỷ nửa luyện tập cũng tới thế là hết . Những Minh Thiện, Văn Biễn, Công Vinh, Minh Đức, Huy Hoàng, Tấn Tài, Hồng Minh đã đá quốc tế rất nhiều ...nhưng bộ khung này vẫn ì ạch và èo uột .
    Suốt mấy tháng qua thằng nào tiến bộ nhất . Anh Đức ....vì được cho đá . Hiện nay tại Gạch Đồng Tâm thằng tiền đạo nào khá lên chân nhất ? Việt Thắng .
    Chú Đức Dương ngồi mài đũng quần như sau khi thay cho Hồng Minh phút 63 phần nào nhờ to trẽ khoẽ năng nổ chính là ít nhiều tạo thêm cân bằng cho trung tuyến VN .
    Lẽ ra nên chọn mấy chú to trẽ khoẽ trên 1.75m đầu tư vài tháng sẽ có kết quả đi lên . Còn không các chú đèo cứ đến hẹn thì kêu lên, thắng thua không quan trọng, học hỏi là chính ....cho đở tốn tiền . Còn tốn tiền đào tạo thì hảy chọn nhân tố còn có khả năng đào tạo thêm ( nghĩa là nó có tiềm năng để mà phát triễn) .
    Bây giờ e là quá trể nhưng mà nếu cần thì thay đổi luôn ....hướng tới tương lai còn hơn mang cái đội hình loắc choắt dặt dẹo này đi cũng thua và sau này 2,3 năm nữa vẫn thua người ta cùng 1 kiểu .
    Chẳng thà là bây giờ đổi luôn, chọn to khoẻ 1.75m bổ sung cho đi thêm kinh nghiệm trận mạc, thu thì cũng thua nhưng tương lai còn hy vọng .
    Tuyển U23 VN nên mạnh dạng như sao :
    Thủ môn : Vĩnh Lợi, Văn Cao
    Hậu vệ Phải : Quang Thanh, gọi Tuấn Phong GĐT vào .
    Trung vệ : Long Giang, Đình Luật , Việt Anh (1.85m HAGL)
    Hậu vệ trái : Mai Tiến Thành,
    Tiền vệ Phải Xuân Thành, Tấn Tài, Vũ Phong
    Tiền vệ Trái : Hồng Việt,
    Tiền vệ trung tâm : Đức Dương, Minh Chuyên, mạnh dạng dùng Được Em to khoẽ cho vị trí này, nếu thành công đẩy Minh Chuyên sang tiền vệ trái .
    Tiền đạo Anh Đức, Việt Thắng, Công Vinh, Thanh Bình, cần thì thêm luôn đc Văn Khải .
    Toàn là 1.75m to trẽ khoẽ cả đấy, không bỏ tiền đào tạo ....lại lấy mấy quả đèo ra mà thổi bao tiền còn bày đặt +3 với chẳng +6 vô ích tốn tiền dân . (trừ Tấn Tài, Công Vinh) .
    Cho đám này tẩm bổ rồi lùa ra đá tới xem coi bò VN lai sin và bò Âu con nào húc khoẽ hơn . Làm ơn mang nhốt mấy con lừa ốm đói lại đừng bắt húc nhau với bò nửa hoàn toàn không có cửa sinh .

Chia sẻ trang này