1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tuyển VN năm 2006- AFF Cup đầu 2007

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi xuxin, 15/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dienbienphu

    dienbienphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Cái tôi đau nhất là: Về mọi điều kiện mình hơn nó: Cơ sở vật chất dành cho bóng đá, sự hâm mộ của người dân, sự quan tâm của Nhà nước,... Vậy mà mãi vẫn thua, từ thời HS, HĐ... qua VQ, QV rồi lại đến bây giờ...
    Cái chính vẫn là con người, nhìn chúng nó đá, chắt chiu từng đường bóng mà thèm, mình thì mãi mới lên một quả, rồi sút, tạt vu vơ. Hậu vệ và thủ môn mỗi lần 1 đánh 1 lại run lên bần bật, không có tý bản lĩnh nào cả.
    Thực sự theo tôi, cái chính nó hơn mình là ở: THÁI ĐỘ NGHỀ NGHIỆP
  2. dienbienphu

    dienbienphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chúng ta thua

    Tôi muốn lập một chủ đề mới này để cùng các bạn chia sẻ suy nghĩ của mình. Thực ra sau mỗi lần gặp Thái, không biết bao nhiêu giấy mực và năng lượng đã được tiêu thụ để tìm ra câu trả lời này. Vậy mà đau đớn quá, mãi vẫn thua. Chúng ta lúc nào cũng học hỏi, học nhiều quá rồi mà có khá hơn được đâu. Thôi thử phân tích một lần nữa nhé, cũng chỉ để vui thôi, chẳng để làm gì cả:
    - Lỗi tại báo chí, truyền thông: cái này theo tôi là lỗi đầu tiên. Tại sao? và lúc nào cũng nói chúng ta phải học tập người Thái. Nhất là mấy tờ SGGP, TTVH,... cứ như bóng đá Thái là chuẩn mực vậy. Sh!t ! Nói trắng ra nhé người Thái chẳng có cái gì đáng để chúng ta học cả, nếu học thì học Nhật học Hàn, chứ học gì Thái. Một nền bóng đá mà ngay cả đến tổ chức 1 giải chuyên nghiệp mà cũng không làm được. Học gì ở một nền bóng đá, khi thế hệ sau lại tệ hơn thế hệ trước. Và học gì ở một nền bóng đá khi chỉ vì một cái cúp ở "cái ao tù" mà phải gọi lại một ngôi sao đã giải nghệ.
    Chính cái tâm lý "học Thái" này được nhồi sọ hàng ngày làm nảy sinh cả trong cầu thủ lẫn người hâm mộ một tâm lý sợ Thái, chưa đá đã nghĩ thua từ thế hệ "Vàng" đến thế hệ "Bạc". Nó lý giải tại sao Thái đá với Myanmar, và Sing (những đối thủ mà VN nếu đá đúng sức thì dễ dàng vượt qua) thì khó còn đá với VN cứ ung dung như lấy đồ trong túi.

    - Lỗi tại đội tuyển: Tại một thời điểm cụ thể thì cái lỗi này là hiển nhiên rồi. Tại kỳ AFF này và trong khoảng 1 năm trở lại đây: Thủ môn: Hỏng, Hậu vệ: hay phạm sai lầm cá nhân. Tiền vệ: Liệt. Tiền đạo: không có khả năng giải quyết trận đấu.
    Nhưng cái đau đớn nhất là vị HLV. Nói thực từ trước đến giờ tôi vẫn rất có cảm tình với Riedl, vì trong các đời HLV, tôi thấy đội tuyển của ông đá bao giờ cũng có nét nhất. Nhưng ở kỳ này khi đứng trước sự khan hiếm tài năng của đội tuyển thì tôi mới thực sự thất vọng với ông.
    Ông quá bảo thủ, cái này không mới, nhưng nó trở nên trầm trọng hơn ở giải này. 4 lần xuất quân hầu như không có sự thay đổi đội hình xuất phát, vẫn những con người đó, cũ kỹ và không có bất kỳ sự đột biến nào. Ai đã được ông để ý thì cứ yên tâm, dù phong độ thế nào cũng luôn luôn được đá chính. Những người còn lại thì... liệu tìm đường về quê. Cái này giải thích tại sao, có những người ở CLB đá rất hay nhưng lên tuyển thì... Hôm nay tôi lại càng thất vọng với cách thay người của ông: đưa 1 Hữu Thắng như một ông lão tập dưỡng sinh vào, trong khi để 1 Vũ Phong có khả năng tạo đột biến chỉ được vào sân khi trận đấu còn vài phút.
    Cả 1 năm trời mà không tìm được một người đá trung tâm đúng nghĩa thì đúng ông kém thật.
    Bảo thủ + Kém tài = Từ chức thôi ông Riedl ơi.

    Bài cũng dài rồi, nếu có hứng mai lại cùng các bạn phân tích tiếp... còn giờ ngủ thôi! Chán quá!!!
  3. Old_sexy_maN

    Old_sexy_maN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Lỗi lầm thì ai cũng có nhưng nhiều nhất, khốn nạn nhất, là bọn VFF, cứ nhìn cái cách chúng nó bán vé cho người dân là biết. Em ko hiểu ăn học gì mà đc lên làm ở VFF, có rất nhiều người đã bảo, VN thua Thái Lan nhiều nhất là cái liên đoàn, mà em cũng thấy thế.
  4. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cũng đã rồi, chỉ tội nghiệp những gnười xếp hàng mua vé, 7 chuyến bay từ SG ra HN. Hàng trăm người đạt vé đi Thái. Không biết họ sẽ thất vọng đến thế nào?
    Chúng ta đừng mơ tưởng gì với Liên Đoàn này, trơ trẽn vô liêm sỉ đến thế là cùng.
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hàng xẽn nó muốn thắng VN 2-0 còn phải vật vã hơn Thái nhiều .
    Bọn Bắc Hàn thì giã Thái chúi mặt 4-1 cả hai lượt đi và về . Trên nguyên tắc thì thua 0-2 gặp tụi Bắc Hàn nó vẫn lượm Thái lượt về . Nhưng với VN hoà tại Mỹ Đình coi như 100% thua trên đất Thái huống hồ thua 0-2 ngay trên sân nhà .
    Thằng Mạnh Dũng có lý phi phê bình tài cầm quân của ông Đần và BHL ...giờ thì không ai còn nghĩ tới trừng phạt nó nữa . Cầm quân ngu vậy về nhà ngủ cho sướng đá đấm làm dề cho hao sức . Cả nước cứ sôi sục lên rồi bơm biếc cho cố không nhìn thực tế cho tới khi thực tế nó tát thẳng vào mặt .
    Một triệu rưởi 1 cặp vé chợ đen phen này LĐBĐ VN mấy lão quan chức tha hồ bỏ túi sướng . Tiền ấy đấy à nhậu thịt ******** bỏ mới hết 300k + đấm bóp 200k còn 1 triệu chẳn gởi về cho U lo tết cho các em không hơn sao ?
    Hỏi làm sao thắng Thái ...cứ cái mững bọn Bắc Hàn, Nam Hàn mà làm ....cứ to hơn khoẽ hơn, vô sân càng sợ nó càng bám mạnh càng chạy khoẽ hơn đè nó bổ ngữa đoạt hết bóng thì nó đá nổi gì được . Ai đời có cái thằng Thonglao thước 6 lo không xong để hắn chạy nhông .
    Lẽ ra cái đội hình King Cup vừa rồi về chỉ cần gia cố hậu vệ trái Văn Biễn . Hai chú tiền vệ trung tâm to khoẽ tập luyện vài trận trên tin thần lấy thịt đè người từ đầu trận cho Thái nó sợ .
    Đằng này xử dụng tên nhỏ đen nô lệ bé nhỏ đáng thương, và động cơ nước rút bì bạch VB, + chuyên ra tâm thần hoãng loạn Huỷ Hoại ....hàng hậu vệ dựa trên 6 chú (4hv +2 tv trụ) đến 3 chú bị xiềng xích đánh dập thì thủng lưới là chắc chắn roài .
    Nhưng trên tất cả là tư duy bóng đá ểnh ương của người VN, giờ thì im re chứ vài tháng nửa vẫn chê bai trâu bò và ca ngợi kỷ thuật ....mà nhân tố kỷ thuật của VN là ai ? Công Vinh và Văn Quyến ...ọp ọp ...kỷ thuật bóng đá làng ....ấy thế mà ca ngợi um trời tới nổi chú CV đá chưa vào đâu giờ ra sân ghi một quả là tỏ vẽ siêu sao rỡm đời muốn bắt thiên hạ phải ngắm nghía trầm trồ . Dỡm đời .
    Không hiểu sao cặp trung vệ bao nhiêu thằng tướng ta chuẩn hay như thằng Tuấn Anh của Hà Nội đá với Như Thành là quá đã, hoặc thằng Mạnh Dũng, hoặc Lưu Trung Tuấn cũng được ....thì không gọi cứ phải xài hai chú Huy Hoàng và Minh Đức ...chẳng có ra làm sao về tướng lẫn tài để mà tự xử lấy mình là trò cười cho thiên hạ ???
    Rồi thì hậu vệ trái phải trừ Quang Thanh còn tạm đá cho ra hv biên, chú VB chuyên xách ... lẽo đẽo chạy theo đít tiền đạo người ta cứ để đá . Không lẽ những thằng như Hùng Dũng, Anh Dũng không thừa sức vóc mà bịt kín hành lang .
    Lại còn tiền vệ trụ không giống ai , Hồng Minh với những đường chuyền dài độc (lão nào phong vậy) ....ra biên . Minh Phương thì nhạt nhoà ...chơi tay đôi với cặp tv trụ Thái từ thua tới thua thôi ích gì .
    Đức Tuấn, Hữu Thắng, Đức Dương không đủ to khoẽ mà đè 2 thằng trụ nó à .
    Cuối cùng thì 2 chú tiền đạo khoái vẽ vời . Có bao giờ vẽ vời được gì trong muôn trùng vây hv Thái đâu .
    Đã chọn tấn công biên tạt bóng vào thì chí ít thằng tiền đạo phải chơi đầu được và đủ chiều cao mà ghi bàn . Lẽ ra phải có 1 chú đá đơn giản và hiệu quả như Van Nit tờ roi gì ấy ...đó là 2 chú Việt Thắng và Anh Đức hơn là vẽ vời mà không vào vừa mệt vừa tức .
    Đưa đội hình lối chơi mà không thấy có cơ sở chổ nào mạnh mẽ hơn đối thủ thua là chính xác .
    Tôi không biết gì về HLV nhưng nếu tôi xếp đội
    Quang Huy
    Quang Thanh, Nhu Thanh, Trung Tuan, Manh Dung
    Minh Phuong, Huu Thang, Duc Duong Duc Tuan Bao Khanh
    Anh Duc
    Mấy chú này làm hàng rào thì thằng Thonglao thấy mịa lổ nào mà sút vào . Không có Huy Hoàng lấy đâu bàn thua thứ 2 ?
  6. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Santos đứng trong khung thành thì thằng Thonglao đó đá cũng ek vào.
    Mà có thêm Kesley trên hàng tiền đạo là xong đời tụi Thái .
  7. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Không đưa VN sang đấu trận lượt về với Thái có khi còn tiết kiệm hơn nhiều việc TP HCM ngừng bắn pháo hoa!
    Các cầu thủ VN đá như trên mây, chuyền hỏng vô kể, chuyền hỏng xong lại đứng chửi nhau ko thèm tranh bóng.
    Có lẽ các cầu thủ VN nên ở nhà "rút kinh nghiệm" rồi gặp lại thái ở các giải giao hữu may ra mới thắng được!
    Được vangtrangkhoc68 sửa chữa / chuyển vào 07:48 ngày 25/01/2007
  8. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Không đưa VN sang đấu trận lượt về với Thái có khi còn tiết kiệm hơn nhiều việc TP HCM ngừng bắn pháo hoa!

    Không đưa VN sang đấu trận lượt về với Thái có khi còn tiết kiệm hơn nhiều việc TP HCM ngừng bắn pháo hoa!

    Các cầu thủ VN đá như trên mây, chuyền hỏng vô kể, chuyền hỏng xong lại đứng chửi nhau ko thèm tranh bóng.

    Có lẽ các cầu thủ VN nên ở nhà "rút kinh nghiệm" rồi gặp lại thái ở các giải giao hữu may ra mới thắng được!

    Ko đi thái có khi còn tiết kiệm cho người nghèo hàng chục tỷ ấy chứ chẳng chơi!
  9. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Cái này thì chính thị là cầu thủ VN học tập và phát huy điểm mạnh của các quan chức liên đoàn, là:
    1. Sống chết mặc bay: thể hiện ở chỗ, cứ có bóng là một mình mình đá, mất bóng đã có thằng khác lo, không việc gì phải cuống lên .
    2. Tiền thày bỏ túi: chưa đá đã lo bán độ kiếm tiền;
    3. Ném đá dấu tay: khi bắt buộc phải chuyền bóng thì cố tình chuyển những đường chặt chân đồng đội, hoặc chuyền vào chân đối phương.
    4. Thọc gậy bánh xe: Thấy đội bạn hơn phân thì đá như đấu box
  10. STTM

    STTM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam ở đẳng cấp thấp hơn hẳn so với Thái Lan. VN thua Thái Lan còn bởi quá ít nhân tài. Không có cầu thủ giỏi thì có Wenger sang đây huấn luyện cũng vẫn cứ thua thôi.

Chia sẻ trang này