1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tuyển VN năm 2006- AFF Cup đầu 2007

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi xuxin, 15/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Thua là đúng rồi, nói chung thua như vậy lại hay, thế mới có cơ thay đổi được, chứ nếu trận hôm qua Việt Namchỉ cần hoà được thôi thì..."đội tuyển chúng ta hôm nay đã chơi với 150%phong độ,nhung may man da quay lung lai...tran luot ve tren dat Thai chua biet ai an ai...cham het cham het!VN ma ko thay mau tu gốc thì không bao giờ đi lên được!
  2. pikachu2k4

    pikachu2k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu ủng hộ ý kiến này. Ít ra cũng đỡ được phải bao tiền cho vài chục ông trong Liên đoàn ăn theo đội tuyển đi tham quan và sắm đồ Thái miễn phí.
  3. Rose_Assassin

    Rose_Assassin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Do hàng tiền vệ: 2 chú tiền vệ trung tâm M. Phương và H. Minh không cung cấp được cú truyền bóng nào ra hồn cho cặp tiền đạo đã thế lại còn không bắt chặt được thằng Ho Lao (số 7) của nó; trong khi đó chú T. Tài các trận trước đấy chơi cũng được đến trận này không thấy mặt mũi đâu chắc hôm nay phải làm chứng trước Tòa cho nên cóng.
    Hôm qua mà cho mấy 7 thằng bán độ vào đá và treo thưởng nếu thắng Thái thì được miễn tội chắc Việt Nam phải thắng 4, 5 quả là ít.
  4. vmart_choi_di_hay_cuc

    vmart_choi_di_hay_cuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đá luẩn quẩn. không biết triển khai tấn công, các cầu thủ có bóng nhưng không biết chuyền cho ai, cuối cùng quyết định chuyền cho đội thái cho chắc ăn. buồn.
  5. dienbienphu

    dienbienphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    ... (tiếp)
    Lỗi tại VFF: cái này hẳn nhiên rồi. Cứ tính cho là kể từ lúc thực sự hội nhập với bóng đá khu vực đã 12 năm rồi (từ SEAGames 1995) vậy mà vẫn chưa thể có được một chiến lược phát triển bóng đá trẻ tốt.
    Công tâm mà nói không hẳn VFF là vô dụng, họ cũng làm được nhiều việc, tỷ như xây đường băng cho VLeague phát triển, và đã và đang trở thành 1 trong những giải bóng đá hấp dẫn nhất ở "ao tù". Thế nhưng nói thực thì trong cái sự hào nhoáng đó vẫn tồn tại rất nhiều điều bất ổn:
    - Chưa có câu lạc bộ nào tự nuôi sống được mình: bầu sữa hoạt động, nói thẳng nhé không phải do doanh nghiệp hay các tỉnh thành đâu mà là Tình Yêu Bóng Đá của người hâm mộ thôi. Các ông tỉnh ủy, bầu nọ, bầu kia ... cũng chẳng yêu bóng đá lắm đâu mà chẳng qua họ thấy được qua cách đầu tư vào đây họ sẽ đạt đượcnhiều mục đích đằng sau đó. Thế nên có quan tâm gì đến nền móng đâu, chỉ mỗi năm quăng ra cỡ chục tỷ mua mấy thằng ngoại binh còn nội binh thì vơ bèo vạt tép, cứ thấy thằng nào đá được là tranh nhau cung phụng. Vô hình chúng làm cho chúng nó trở thành sao xẹt. Đạo đức xuống cấp trầm trọng. Có mỗi thằng Mạnh Dũng mà cứ hở ra là ông nào ông đấy vồ. Cỡ thằng ấy mà ở các nền bóng đá tiên tiến thì xuống tập với đội trẻ lâu rồi, chứ lại còn được lớn tiếng như vậy à.
    - Không có các trường đào tạo bóng đá chuyên nghiệp: ở đó không chỉ dạy nghề mà còn dạy đức nữa. Cái này đã bàn lâu rồi, còn được tiền dự án GOAL của FIFA mà chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Đành rằng nhiệm vụ đào tạo là nhiệm vụ chính của các CLB, nhưng với 1 nền bóng đá còn kém thế này thì phải có một cú hích, mà cú hích ở đây là các trường của LĐ, với khả năng tài chính, uy tín trong việc hợp tác với nước ngoài trong việc thiết kế xây dựng mô hình cũng như thuê HLV. Nếu ông LĐ giỏi thì phải huy động doanh nghiệp xắn tay vào mà làm: Mỗi ông 1 năm góp khoảng 1-2 tỷ thế cũng được vài chục tỷ rồi. Tiền đó thuê một thằng Giám đốc kỹ thuật nước ngoài, một thằng HLV, với vài thằng huấn luyện thể lực để cải thiện tầm vóc là OK rồi. Trẻ mà tốt, có ý thức nghề nghiệp thì Thái chứ Nhật Hàn cũng không phải khó vượt qua.
    - Các ban bệ của LĐ hoạt động như SH!T: hôm nọ đọc báo mới thấy có ban lập ra chẳng để làm gì, cả năm không họp một lần, chắc chỉ đánh trống ghi tên, cuối năm chia tiền. Thế nên cái ông TTK lúc nào cũng kêu khổ làm không hết việc. Nhưng nói thật bảo ông san việc ra chưa chắc đã chịu. Mịa tâm lý ăn chia còn thế thì chẳng hy vọng được.
    Tóm lại, ... chán X tưởng nổi. Ở cái lĩnh vực mà có thể nói là tiến bộ nhất ở cái đất VN này mà còn thế thì hy vọng gì???
  6. dienbienphu

    dienbienphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Đội hình của tôi:
    Dương Hồng Sơn
    Quang Thanh, Như Thành, Huy Hoàng, Văn Biển
    Tấn Tài, Minh Phương, Đức Dương, Bảo Khanh, Vũ Phong
    Công Vinh
    Thủ môn tôi thấy chú HS tuy thể hình không chuẩn lắm nhưng chưa thấy phạm sai lầm nguy hiểm bao giờ, mà bản chất người xứ Nghệ cũng vững tâm lý hơn chú QH.
    Bộ tứ hậu vệ thế là ổn rồi. Nói thật do tiền vệ kém quá nên hậu vệ bị áp lực lớn nên hay sai lầm cá nhân. Mà cũng lạ tình huống bàn thua thứ hai là do chú HH với Đức Dương mà cứ đổ cho NT (xem lại thì biết). Văn Biển hôm qua tôi thấy tấn công và phòng thủ đều OK đấy chứ, quả penalty là chú đó kiếm mà.
    Do 2 chú tiền đạo không phối hợp được với nhau vả lại tiền vệ quá kém nến chúng ta nên sử dụng đội hình 4-5-1. Lấy số đông tiền vệ bù cho khả năng cơ bắp. Đức Dương hy sinh đá lùi như kiểu Makelele, Minh Phuơng, Bảo Khanh làm cú đấm trung lộ. Trong đó tận dụng khả năng chọc khe của Minh Phương và quấy rối của Bảo Khanh. Vũ Phong, Tấn Tài 2 cánh sẽ thực hiện các pha căng ngang để tuyến 2 dâng lên dứt điểm. Công Vinh quấy rối, sử dụng tốc độ, kỹ thuật lôi kéo hàng thủ đối phương. Khi cần thêm cơ bắp có thể để TB vào cũng được, nhưng chú này khả năng đá bóng bằng đầu còn kém, nên không khoái lắm.
    Tùy tình hình BK có thể dâng cao như một tiền đạo.
    Ngoài ra có thể bỏ VP ra, để CV đá như 1 tiền đạo trái thời Tavares, còn TB vào đá trung phong.
    He..he.. kiểu này đâm đơn làm HLV trưởng cũng nên.
    Regards,
  7. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chúng ta thua? Dạ xin trả lời các bác là VFF. Chừng nào còn các bác hiện nay đang ngồi ở VFF thì bóng đá VN còn ngang tầm bóng đá Lào, Campuchia. Điểm mặt các bác VFF không thể chọn được lấy 1 bác nào biết làm bóng đá cả. Nền bóng đá gì mà không có mục tiêu, không chiến lược, không kế hoạch, chắp vá được đâu hay đấy. Bao nhiêu năm trời không xây dựng được 1 đội tuyển ra hồn và thuê nổi 1 HLV ra hồn.
    Đơn cử 1 việc nhỏ: có mỗi việc bán vé mà cũng không làm nổi thử hỏi còn làm được cái gì. Chẳng bù nhiều nước phải quảng cáo, truyền thông rất mạnh mới bán được vé, đằng này nhà mình thì...............
    Không biết trên thế giới có CĐV nước nào đáng thương như CĐV VN không?
  8. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Bác Rose_Assassin nói nghe cũng có lý đấy nhỉ
  9. i_m_e

    i_m_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
  10. i_m_e

    i_m_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Các bác ko cho các em sang Thái thì các em bán độ sao được.Cứ để các em ý đi,mang tiếng bán độ còn hơn là thua kém về trình độ

Chia sẻ trang này