1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tuyển VN năm 2006- AFF Cup đầu 2007

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi xuxin, 15/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. i_m_e

    i_m_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Bác nào bỏ tiền triệu ra mua vé thì sao ko tiết kiệm mà ủng hộ người nghèo????
  2. i_m_e

    i_m_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    ______
    đồng ý
    [/QUOTE]
    VIệt Nam Vô Địch!
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Thua TL đau ghê!Nhưng VN đá có cố gắng chỉ tại những sai sót cá nhân và hàng tiền đạo dở trong những pha dứt điểm!Trân vừa rùi ghét nhất là thằng thủ môn TL chụp thì hay thật chỉ bực nó nhất cái cầu thủ VN nào đụng nó chút xíu nó cũng té và nằm ăn vạ!
  4. hoanglan_fc

    hoanglan_fc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Sao thằng Mod tungsin không vào đây đọc mà bênh vực cho mấy thằng bán độ đi. Chỉ giỏi lock nick người khác thôi...
    Khổ thân VN, đã có một cái VFF bẩn rồi, tưởng vào Box được thẳng thắn nói ra cái thối đó thì lại có "người hùng đang đi tìm văn hóa" tungsin...
    Hoan hô! :D
  5. fmhn

    fmhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cho tống cổ cả đội đi, tuyển mấy thằng võ sĩ Karatedo vào mà đá. Thà nhìn bọn ấy đánh nguội còn đỡ hơn mấy thằng èo uột này. Nhìn chú Bình boong nhà ta hùng hục chen vào đòi đá penalty tưởng chú phải bắn như dội bom vào mặt Kutí sặk chứ, té ra là mới thấy thằng kia trong khung gỗ đã són hết cả ra quần. Chẳng thà bắn một quả như tên lửa ra ngoài kiểu Roberto Baggio ngày xưa còn thấy đỡ ngượng. Đằng này.. người ngoài nhìn vào lại tưởng đàn ông Việt Nam ta bất lực cả lũ. Chú Cong vênh chả hiểu sao được mấy thằng nhà báo bốc chú một tấc lên giời, bảo là tiền đạo số 1 VN ừ thì cũng cho là được đi vì ta có thằng nào ra hồn đâu, dưng mà nào là bản năng sát thủ mí lị mẫu cầu thủ săn bàn thật không biết ngượng mồm. Nhìn quả nó đối mặt Kutí Sặk mà lộn hết cả ruột. Thằng BLV tên gì không biết, lại còn nói đỡ cho, bảo là "chính anh cũng bất ngờ trước pha đánh đầu của Hồng Minh". Mịa, bất ngờ cái con tườu, bản năng sát thủ mà đổ tại bất ngờ. Nhớ cái quả thằng cha Tô Vĩnh Hại hồi Agribank làm trò khỉ ôm được rồi lại nhả ra ngay trước mũi đối phương thật là lạc quan như Chúa cũng không tưởng tượng nổi, đến em còn trố mắt ra chưa kịp định thần thế mà thằng kia ra chân nhanh thế. Ấy mới là phản xạ của một tiền đạo mũi nhọn chứ. Bác nào hay đi ... đánh nhau (ấy chết, em không khuyến khích đâu nhá) chắc thừa hiểu, cơ hội đánh thắng đối thủ nhiều khi xảy ra rất bất ngờ, trôi qua chỉ trong một tích tắc thôi, lúc ấy làm gì còn thời gian mà nghĩ nữa, vừa thấy cơ hội là tay đã phải vung ra rồi. Đây thì không, siêu tiền đạo Cong vênh nhà ta mà có cơ hội, đặc biệt là cơ hội ngon ăn nữa, là chàng phải sướng tê tái cái đã, sướng rồi mới nghĩ tiếp xem nên giải quyết cái sướng ấy thế nào cho thật đã. Ấy là hàng tiền đạo. Còn về đám phòng ngự đúng như bác nào nói, cứ thấy hậu vệ ta phá ra, bọn Thái đã rình sẵn như chó chờ ***, để nó bắn như điên rồi mới thấy tiền vệ ì ạch chạy về. Đến cái quả hai thằng hậu vệ lao vào nhau để thằng kia vồ được bóng nã thêm 2-0 thì thật là vừa tức vừa buồn cười. Lóng nga lóng ngóng nhường nhau như chị em, lẽ ra quả ấy phải đá cả đồng đội lẫn bóng bay về phía bên kia thì 2 chú lại quay sang ôm nhau, pó tay. Túm lại, túm lại là tuyển bọn võ sĩ vào mà đá, có kém cũng đừng để nó xỏ mũi như trâu thế kia, nhục lắm.
  6. dragon78

    dragon78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc quá! Như vậy cũng gọi là đá bóng?

    Ngồi nhà xem trận Việt Nam thua trắng bụng 2 quả với Thái , phọt ra bài thơ :

    Ối giời thôi lại thua rồi
    Việt Nam tưởng đã ăn tươi quả này
    Sân nhà khán giả lại hay
    Bao nhiêu tiền của- trận này tiếc chi
    Thế mà chưa sướng cái gì
    Thong lao lùn tịt đã ghi 1 bàn
    Hồng Minh rồi lại Huy Hoàng
    Minh Phương cho chí anh chàng Bình con
    Đá như mấy chú gà non
    Penanlty sút trượt thì còn mong chi
    Rít Đần bối rối Trăm bề
    Đưa ngay Thắng ngố làm hề giữa sân
    Hai chú hậu vệ đần đần
    Để cho thằng Thái " ngư ông" 1 bàn
    Thế là hết cả cúp vàng
    Quả này sang Thái khỏi màng đá banh
    Để tiền mà đi shopping
    Hay là xem *** lại còn thấy hay
    Trời cao có biết cái này.../
  7. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bán độ kiếm tiền ko minh bạch bằng việc ở nhà bác ạ.
  8. tienusd

    tienusd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tiết kiệm là quốc sách. Ủng hộ ý kiến này.
    Thay huấn luyện viên đi!!!
    tienusd2000@yahoo.com
  9. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Việt nam giành Huy chương đồng tại AFF cup!
  10. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    VN thua vì quả pen ko thành của TB. Nếu vào có khi mọi thứ đã khác!

Chia sẻ trang này