1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tuyển VN năm 2006- AFF Cup đầu 2007

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi xuxin, 15/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    VN vẫn còn nghiệp dư lắm, chưa tuân thủ nghiêm ngặt đấu pháp. Thi đấu không thực sự ăn khớp với nhau!
  2. dream_kgb

    dream_kgb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin đến đây là hết...máy chục triệu con tim hi vọng,bọn nó đá thì hời hợt,đeck có tí gì là dáng vẻ của đội hồi HS, HĐ, CM nữa rồi.Deck hiểu bọn nó còn tí danh dự tổ quốc nào nữa không ??? Bao nhiêu tiền của,quý mến...
    HÔm qua chỗ em có 2 ông bà già sống với nhau bằng nghề bán nước vỉa hè, thế mà hôm nào đội tuyển đá cũng ngỉ hàng.Chấp nhận mất mấy chục để cổ vũ ĐT...thế mà
  3. Old_sexy_maN

    Old_sexy_maN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Trận CK ở sân Mĩ Đình, ko biết trận tranh huy chương Đồng ở đâu các bác nhở
  4. Litterboy

    Litterboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tuyen VN thua 2-0 không đau bằng dân VN thua thằng Rít đờ mấy trăm ngàn đô và mấy năm XH thì tiến mà trình độ tuyển thì tụt lùi
  5. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Tuyển VN đá thế thi có ma huấn luyện viên có là ai thi cũng thua thui
  6. hacnho2011

    hacnho2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ôi Việt Nam ơi ... Đau lòng quá ....

    Không phải bốc phét , đệ là 1 trong những người chán nhất sau khi chứng kiến VN thua Thái Lan 2 "choác" ngay trên "chảo lửa" Mỹ Đình... Hu hu hu... Các huynh muội biết vì sao ko??? Đệ xin kể lại câu chuyện từ đầu đến chân cho các huynh muội đc rõ...
    Vào ngày 19/1 , 1 thằng bạn đệ tự nhiên dở chứng rủ đi mua vé xem trận VN vs Thai lan,nó bảo là trên website của Liên đoàn bóng đá VN (VFF) có thông báo là sẽ bán vé từ ngày 20/1(thông tin này đệ cũng đã kiểm tra lại và chính xác),bây giờ nó rủ mấy anh em đi mua vé để xem (Nghe nói mỗi ng` đc mua 1 cặp-2 vé ,mấy thằng quyết định xem 1 vé và bán 1 vé nếu giá hời-vé khán đài A có khi 500/1 vé ,lãi 400, cũng sướng).Ngồi quán cafe bàn chuyện đc 1 thời gian cực kì dài (15 phút) , tất cả (8 thằng đực rựa)quyết định mai (tức là 20/1), 4h sáng sẽ tập trung ở SVD Hàng Đẫy (còn sợ hơi muộn vì hồi SEAGAME 3h sáng mà ra thì đã xếp hàng sau...mấy trăm ng`).Kế hoạch đã định ,sáng sớm 4h kém , trời mưa mưa, rét thì đừng hỏi,đệ đã có mặt ở đấy.Biết xảy ra chuyện gì ko??? VẮNG TANH NHƯ CHÙA BÀ ĐANH...Đệ quyết định dạo xung quanh mấy vòng...Chằng thấy cái quái gì...Lại còn sợ có chú công an nào ra hỏi thăm vì cái tội "dạo phố lúc 4h sáng"..Một lúc sau đám bạn của đệ kéo đến...Sau khi xem xét tình hình , tất cả quyết định ra SVD Mỹ Đình ( chỗ đấy là SVD Quốc gia mà ko bán vé thì chẳng chỗ nào bán).Lại chịu mưa gió giá rét phi ra Mỹ Đình... Đến nơi , CHÙA BÀ ĐANH lại xuất hiên...Bó tay... Cả nhóm ko biết làm gì...Trời thì tối om , mưa mưa, rét run ng`,mà bên ngoài SVD Mỹ Đình thì rộng mênh mông ,chẳng có cái khỉ gì...Bỗng có thằng nhìn thấy đống lửa ở xa xa, hình như có ng` ngồi đấy.Mừng như bắt đc vàng , phóng ngay ra đấy,sưởi ấm ,nói chuyện lung tung mới biết : Chí lớn gặp nhau... 2 ông anh từ Hà Đông ra đây từ 2h sáng để xếp hàng mua vé,lạnh quá ko chịu đc bèn kiếm đâu mấy cành củi đốt cho đỡ lanh. Đc cái 2 ông anh đấy cũng vui tính.Nhập bọn rồi nói chuyện trăng sao...Mãi mà ko thấy ai đến...Hay hôm nay ko bán?Chẳng lẽ bọn liên đoàn lại lừa mình?Nhưng rồi cả bọn nghĩ rằng chắc tại trời rét quá cộng thêm tý mưa nên ko ai ra sớm để xếp hàng.Nhưng đợi đến sáng cũng ko thấy ai (có vài mống ,ko thấm vào đâu so với hồi SEAGAME).Cứ đợi,đợi dài cổ ,đợi đến khoảng 10h sáng ,thấy cũng đông đông nhưng vẫn ko ăn thua gì(may ra đc gần trăm), cũng chẳng thấy động tĩnh gì là có bán vé.Tức nhất là vé chính thức thì ko thấy bán mà vé đen thì bắt đầu bán nhan nhản,bọn phe vé nó rao 300/1 cặp khán đài C,D,700/1 cặp khán đài A , mua bao nhiêu cũng có,đi hỏi mấy ông bảo vệ bao giờ bán vé chính thức thì bảo ko biết.Chán...Chắc là chiều bán (trên website của VFF chỉ nói là 20/1 bán , ko thấy nói rõ bán lúc nào )."Thôi đi kiếm gì ăn tạm đi rồi 12h rưỡi quay lại":2 ông anh bảo thế rồi phóng mất.Bọn nó lại thống nhất là về nhà đệ (Nhà đệ ở gần Mỹ Đình nhất ,cách có 7 cây,thế mới đau...1 , 2 thằng đệ còn tiếp đc nhưng đây là 8 thằng to như con voi ,đói ,rét...hic hic...Nó làm loạn nhà đệ... Ăn sạch thùng mỳ tôm ,bánh trái, hoa quả...)Nghỉ ngơi xong đến hơn 12h lại ra Mỹ Đình. Lại tiếp tục đợi. Hình như có đông ng` đợi hơn. Đến 2h , số người đợi cũng khoảng 200, 300 nhưng vẫn ko thấy gì. Bọn phe vé thì có nhơn nhơn bán vé ngay trước SVD.Ức chế... Lại ra hỏi bảo vệ... Vẫn ko biết...Đến khoảng 2h 30, bọn đệ định về nhưng bỗng 1 con mụ mà mọi ng` nói là nhân viên bán vé trong sân đi xe ra. Mụ ấy mặt vênh vênh , nhìn đã ghét , nói là ko có vé chính thức bán, đợi làm gì.Mua vé ngoài kia đi(vé đen) , hoặc mụ ấy bán cho (giá vé = giá vé đen ).Có ông già đứng gần đấy nói là mụ ấy trong "dây"với bọn phe vé rồi, thêm mấy ng` khác đứng xung quanh cũng bảo thế. Con phò (hơi bậy nhưng các sư huynh muội thông cảm , tức quá...).Đã thế đang lúc định đi về thì nó mang 1 cái ghế ra đặt. Tưởng nó phát tic-ke (thường là xếp hàng ngoài hàng rào lấy tic-ke trước rồi có tic-ke mới đc vào sân mua vé ), ai ngờ nó để cái ghế ở đấy rồi ra ngoài quán nước ngồi.Nó thấy mọi ng` xếp hàng trước cái ghế không thì nó nhăn nhở cười. Nó làm bọn đệ đợi trước cái ghế mãi đến 4h. Con mụ lừa đảo... Đợi mãi đến hơn 4h , gần 5h vẫn ko có gì cho thấy là sẽ bán vé. Tức thật , nó thông báo hay dán cái gì cũng đc miễn là biết hôm nay ko bán vé để đỡ phải đợi...Bây giờ ko bán thì làm gì có chuyện tối nó bán .Chắc là mai mới bán...Về...
    Hôm sau(21/11) lại hơn 4h sáng có mặt ở Mỹ Đình , lần này mặc thêm quần áo cho đỡ rét,lại chẳng thấy ai xếp hàng sớm ,lại gặp mấy ông anh Hà Đông ở chỗ cũ. Lại nhóm lửa, lại buôn dưa lê đến sáng.Hôm nay đông hơn hôm trước ,đến khoảng 9h sáng hình như có khoang hơn 400 ng` đơi. Vẫn ko thấy gì.Vẫn chỉ có bọn phe vé bán vé...Cay ko thể chịu đc...Chắc lại chiều bán... Lại về nhà đệ ,lần này phải nấu cơm , mua thêm thức ăn cho bọn nó. Ăn xong, đi ngủ 1 lúc , hơn 12h lại đi , lại ra đợi, lại ko thấy gì.Trong lúc đợi , đệ tháy rõ ràng con mụ hôm qua mà mọi ng` bảo là nhân viên bán vé ra đưa vé cho bọn phe vé , con mụ ấy cứ chốc chốc là phi xe ra đưa 1 tập vé cho bọn phe vé rồi đi về. Ức ko chịu đc.Thảo nào mà bọn phe vé lại chẳng có vé bán nhan nhản .4h, ko thấy cái chó gì. Đi về....Mai ko đi nữa...Mất toi 2 ngày chịu rét mướt , đói khát , khổ sở chẳng nên cơm cháo gì ...
    Về nhà ngủ 1 mạch , mệt quá,dậy ăn cơm tối xong lại ngủ... Hơn 9h tối , thằng bạn gọi đến bảo là trên tivi nói là mai (22/1) bán vé lúc 10h sáng.Lần này thì tivi nói. Chắc ăn 100%. Lại gọi đến mấy thằng kia ,hẹn mai đi tiếp (chẳng lẽ công sức 2 ngày vất ko? thằng nào cũng cay cú...).Vào xem trang web của Liên Đoàn VFF thấy nó nói rằng do ng` hâm mộ tụ tập quá đông, lộn xộn,gây mất trật tự nên ko bán vé đc ,lại còn bị thất thoát vé,(ý là vé của bọn phe vé chắc từ đây mà ra ).Thề có trời cao chứng giám,số ng` đợi bên ngoài 2 hôm chỉ cùng lắm là 400 ng` (Ko = 1/ 10 hồi SEAGAME).Mà mọi ng` chỉ đứng ngoài đợi thôi , ko hề làm gì,ko hô hào đòi bán vé, ko gây ra cái gì gọi là lộn xộn , mất trật tự cả.Bọn láo toét.Lúc này đệ chỉ muốn gọi điện đến VFF mà chửi 1 trận thôi.Nhưng thôi đành nhịn...
    Hôm sau ,22/11, lại ra từ hơn 4h sáng , lần này thì chắc ăn rồi vì đến 6 h mà đã có khá nhiều ng` đứng (hơn 100 ng` ).Ko ai bảo ai ,mọi ng` bắt đầu tự xếp hàng (bình thường có cảnh sát cơ động ra làm hàng rào cho mọi ng` xếp , tránh tình trạng lộn xộn).Lần này tuy ko có cảnh sát nhưng mọi ng` rất có ý thức xếp hàng ngay ngắn , ko chen lấn , ồn ào (đệ thấy mọi ng` hay nói la` ng` VN ko có ý thức công cộng nhưng hình như là ko phải vậy).Đến hơn 9h đã có 3 hàng dài tít tắp trước hàng rào bao sân.Ai cũng háo hức vì sắp bán vé , lại còn thấy công an đến nữa ,có công an thì mới giữ gìn trật tự , mới có bán vé chứ.Đến hơn 10h , ko thấy gì. Hơn 11h cũng ko thấy gì ,mọi ng` sốt ruột.(Bọn phe vé hôm nay ko bán mấy nữa có lẽ thấy ai cũng xếp hàng đợi mua vé chính thức.Bọn nó lại quay ra...trông xe.Đất trước cửa SVD Mỹ Dình chẳng phải của bọn nó nhưng bọn nó cứ tự nhiên chiếm lấy làm bãi gửi xe , 10.000d/1 xe.Bọn này đúng là giết ng` ko cần dao). Một lúc sau ,chẳng hiểu ở đâu 1 con trong đám phe vé tự nhiên hô lên : "Ai mua tic-ke ko 50.000d/2 cái". Mẹ , phe vé thì còn thấy ,chứ phe tic-ke thì lần đầu thấy... Nhưng mọi ng` cũng ko dại gì mua mấy cái tic-ke dở hơi ấy ,chẳng ai mua cả....
    11h rưỡi rồi , sao ko bán vé? Ai cũng bắt đầu khó chịu.Tự nhiên thấy 1 đám ùa vào sân.Chẳng hiểu ai nói là ko cần tic-ke cũng mua đc vé. Thế là mọi ng` nhao nhao ùa vào.Công an đứng ngay đấy nhưng chẳng hề làm gì.Thế khác nào là khẳng định ở trong đang bán vé.Xông vào thôi.Đóng cửa thì trèo qua rào ,thậm chí xô đổ cả 1 góc hàng rào, để ùa vào sân.Hình như có mấy tay phóng viên chụp ảnh , rồi có cả đài truyền hình đến quay nữa. Mặc kệ. Bọn đệ cũng chạy vào.Tất cả như ong vỡ tổ. Nhưng 2 quầy bán vé vẫn đóng kín , mọi ng` chạy qua chạy lại. Đến lúc chán rồi mà chẳng thấy vé đâu thí có loa thông báo là ra ngoài xếp hàng lấy tic-ke ( Lúc ng` ta xếp hàng ngay ngắn thì ko phát , bây giờ lại...).Nhưng thôi , mọi ng` lại nháo nhào chạy ra xếp hàng.Lúc này thì nhốn nháo hẳn, chen lấn xô đẩy mãi cũng ra đc mấy hàng.Đợi mãi , mới thấy có ng` ra phát tic-ke( Lúc này đệ đang bị ép dẹp lép như con tép trong hàng , chẳng thấy có ai phát tic- ke ở đằng trước hay ko).Nghe ng` đằng trước bảo là có mỗi 1 bàn phát tic-ke (thế thì bao giờ phát hết cho hàng nghìn ng` ở đây chứ ).Chen lấn xô đẩy đc 1 lúc , tự nhiên thấy hàng tiến lên trước nhanh như gió (Quái... Có mỗi 1 ng` phát tic-ke mà sao nhanh thế ).Lên đến đầu hàng mới biết thì ra phát có mấy chục cái tic-ke rồi thôi . Ko thể thế đc ,mọi ng` tức quá nên hùa nhau xông vào , hình như ng` phát tic-ke chạy vào phòng bán vé rồi đóng cửa lai. Tất cả đổ ra quầy vé.Công an chẳng có cái gì gọi là can thiệp.Mọi ng` ở ngoài kêu ầm ầm đòi mở cửa bán vé nhưng 2 con mụ bên trong vẫn đóng cửa. Đứng ở ngoài quầy 1 lúc chẳng thấy nó mở cửa , bọn đệ chán quá đi loang quanh trong SVD , vào tận bên trong , nhảy xuống sân , chụp ảnh 1 lúc,lại trở ra , vẫn thấy mọi ng` bao quanh quầy bán vé đông như kiến.Lúc này thì chửi rồi chứ ko phải hét như lúc đầu nữa (có lẽ bức xúc quá).Mãi gần 1h , công an ra đứng bao quanh , bảo vệ 2 con mụ bán vé ra khỏi quầy ,mọi ng` đi theo , ko chịu bỏ qua , mồm thì toàn hét :bán vé , vé đâu , đánh chết 2 con này đi... Đệ lúc này thì mệt lắm rồi , chẳng còn hơi sức nói nữa, đi theo mọi ng`, công an đưa 2 con mụ này vào phòng WC hay lái xe gì đấy trong SVD. Mọi ng` cứ đứng ở ngoài hét. Rồi hình như có ông nào đạp bụp cái vào cánh cửa phòng. Vỡ luôn...Công an sợ quá ,phải lấy xe máy đưa con mụ đấy đi. Rồi có bà chị phóng viên nào vào phỏng vấn, rồi thuyết phục mọi ng` về . Mọi ng` chẳng biết làm gì hơn đành ra về gần hết. Bọn đệ cũng chán nản, đi về.
    3 ngày chầu chực ở Mỹ Đình , hao công ,tốn sức,mất thời gian,tiền của (ăn uống linh tinh,xăng xe: 4 cái cơ mà, đi đi về về , nhà thằng nào cũng xa,rồi cả gửi xe nữa...), rồi cả bỏ học để đi mua vé (may là bọn đệ là đều nhắn tin xin lớp trưởng trước rồi, có gì điểm danh cũng nhẹ tay cho).Tất cả đều là công cốc.Mệt lắm rồi , ko vé viếc gì nữa , xem tivi cho nó khoẻ...
    Công sức là thế, hâm mộ là thế... Cuối cùng xem VN đá thì... CHÁN....
    ÔI VIỆT NAM ƠI... ĐAU LÒNG QUÁ...
  7. junshang

    junshang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Không phải đau lòng mà cực kì đau lòng
  8. Hangruoi

    Hangruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thủ môn nó bắt rất tốt, còn thủ môn mình bắt như ... Quả sút xa như vậy mà cũng vào. Kém!
  9. dtunghn

    dtunghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Tôi không đồng ý, về con người chỉ có Thonglao là hơn hẳn chúng ta. Nhiều vị trí ta hơn đội bạn chứ, như tiền đạo, hậu vệ cánh..
    Ta thua vì Ridle đã không gắn kết được các cầu thủ và VFF đã chọn Riedl
  10. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Nhưng chúng ta ko tìm được huấn luyên viên nào có thể tim kiếm được 1 cầu thủ thay đổi thế trận

Chia sẻ trang này