1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tuyển VN năm 2006- AFF Cup đầu 2007

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi xuxin, 15/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. umbalaxibuavn

    umbalaxibuavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Thái
    [/quote]
    Thua vì CƠ CHẾ
    [/quote]
    Bác này trả lời thâm thuý quá.

    Vote bác 5 *
    kính bác
  2. hoanganh2208

    hoanganh2208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Không đau vì quá đau
  3. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Đá đấm như **** . Nhìn cái cách tổ chức phát hành và bán vé của VFF mới biết tuyển VN 20 chục năm nữa vẫn chỉ lặn ngụp trong cái ao làng ĐNA là hết cát. Các bố tai to mật lợn chỉ lo nâng cấp cho cái mật của mình thêm dày, thêm bóng chứ lo đ*** gì đến sự pt của bóng đá nước nhà.
    XẺO cbn mấy thằng *** thì nền bóng đá VN ta mới khá được.
  4. Litterboy

    Litterboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Khổ Pác thật, mịa chúng nó tôi mà như Bác thì tôi ném cho bọ nó vỡ đầu ra, mà sao dân ta lại hiền thế nhỉ, tôi trộm nghĩ dân mình như vậy là hiền quá (cam chịu) hay là đần quá dễ dàng bị ăn hiếp mà không dám làm gì.
  5. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Tiêu cực cái đek gì, đá như **** thì thua nó là đúng rồi. Loại hoặc đổi nghề cbn mấy thằng đá kiểu boxing trong đội đi là vừa.
    Còn chú mod gì đó trong này thì cũng đừng có ra vẻ ta đây là mod nữa đi, càng ra vẻ thì càng thấy lởm. Kiểu ăn nói của chú mà ngoài đời chắc bị ăn đập hội đồng lâu rồi.
    Chú chắc là dạng nông tá điền lâu năm mới được ra phố nên nói năng đang còn khó nge lắm.
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Điều bất thường à? Có nhiều là khác
    Bất thường nhất là có những đứa cứ nói: Giá còn VQ, QV...
    Hồi chúng nó còn, đã ăn được cái giải gì hẳn hoi chưa? hay chúng nó chỉ biểu diễn ở mấy giải vớ vẩn để dọn đường mua bán độ cho dễ?
    Bao giờ cái liên đoàn hiện giờ giải tán thì may ra mới có một đội tuyển QG đá coi được, còn không, chỉ một lũ vô văn hoá, mất dạy trên sân sẵn sàng xỉ nhục hàng chục triệu người dân hâm mộ của cả nước thôi!
    Xin hết! Ai muốn treo nick thì xin mời nhé! Nhưng trước hết hãy xem lại bản thân mình, có lẽ ông vô cảm khi thấy dân mình phải vỗ tay hoan hô đội bóng đá TL, những người đá xong luôn chào khán giả một cách thân thiện, những người sang VN để trở thành tấm gương sáng về tác phong làm việc chuyên nghiệp? Còn mấy đứa trong tuyển Vn? Trừ Tài em, còn lại ra sân, đi trên đường mặt cứ vênh như mặt giặc....
    Thôi, càng nói càng bức xúc! Có lẽ em cũng tạm thời chào anh em một thời gian! Muốn treo nick thì cứ làm công khai đàng hoàng nhé, đừng gửi PM này nọ tôi cực ghét!
    Chào thân ái và quyết thắng!
  7. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Em thề với các anh thằng Thanh Bình không biết đá bóng. Em thề ! Không phải vì quả Penalty, mà cái kiểu nó thể hiện. Cả đội tuyển Việt Nam cũng không thằng nào biết đá bóng T_T
    Người ta bảo trời lạnh ảnh hưởng đến người Thái. Đến khi ra sân thì 100% cầu thủ Thái mặc áo cộc tay. Trong khi mấy anh nhà thì nào áo dài tay, nào găng tay. Thế mới biết các anh ấy toàn công tử đi đá bóng.
    Chắc các anh nhớ quả thứ 2, hai hậu vệ nhà ta như 2 con lừa để cho thằng số 23 có cái tên dài ngoằng ghi bàn. Em nói thật, quả đấy mà không phải đá ở Mỹ Đình mà đá trên đất khách thì xử lý ngon lành nhẹ nhàng đẹp mắt. Cái anh siêu sao quá cơ. Còn pha làm bàn đầu thì tài năng của Thonglao quá rõ rồi, nhưng mà biết rõ là nó nguy hiểm, đã bảo hạn chế phạm lỗi ngoài vòng 16m50 rồi nhưng anh Hồng Minh ( em nhớ thế ) vẫn phi từ phía sau rất là đẹp, phi rất ngu ngốc. Đấy, "chảo lửa" Mỹ Đình đấy.
    Chuyện VFF vé viếc như nào các anh nói rõ hơn đi để em nắm !
  8. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng, đá hết mình. Nhưng mà ngu dốt cộng với nhiệt tình là thành lãng phí khoảng 4 tỷ đồng của dân ta như anh gì ở trên nói. Em mời anh cốc bia vì sự nhiệt tình này
  9. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    DM may thang Lanh Dao lam an nhu CC.
  10. the_last_king

    the_last_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì hơn, những tín đồ của nhiệt thành của túc cầu giáo bị biến thành "Những người khốn khổ" version 2007 mà tác giả là VFF.
    Hôm đó, mình cũng có mặt trên sân xem mà thấy đau đớn làm sao. Mấy thằng cầu thủ chỉ ăn mới tập mà đá như đội bóng làng... Penalty còn sút ra ngoài thì còn làm được gì??? xem mà thấy tiếc và sót xa với những người hâm mộ bỏ công bỏ việc, bỏ làm, bỏ ăn, bỏ học... chỉ mong để kiếm được tấm vé vào xem ĐTQG Việt Nam thi đấu 1 trận dở hơn cám lợn. Cuối trận mọi người chuyển sang ủng hộ Thái không biết mấy thằng đó nó có biết nhục không cơ chứ.
    Biết đến bao giờ người hâm mộ Việt Nam mới có thể được chứng kiến đội tuyển bước lên ngôi cao nhất của bóng đá khu vực chứ đừng nói gì đến chuyện có mặt ở WC 20... như mà kế hoạch nào đó của VFF mà các phương tiện truyền thông đã đưa. Nhân đây lại nói, khi lần đầu tiên ngồi vào chiếc ghế HLV ĐTQG Việt Nam cách đây hơn 8 năm ông Riedl đã nói 1 câu: Bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc. Vậy mà, mấy cha liên đoàn lại chẳng hề may mảy suy nghĩ để rồi sau 8 năm Việt Nam vẫn loay hoay tìm cách đánh bại người Thái và tiếp tục...dậm chân tại chỗ trong vũng lầy của Bóng đá Đông Nam Á. Nếu biết và cố gắng khắc phục thì giờ đây chúng ta đã có nhiều hơn những cầu thủ có khả năng đương đầu với người Thái để người hâm mộ không còn phải khóc nghiện nữa và có cơ hội tiến ra những sân chơi lớn hơn.
    Thật tiếc cho những người hâm mộ Việt Nam. Chúng ta còn phải chờ đến bao giờ câu trả lời này liệu VFF có thể giả đáp được không?

Chia sẻ trang này