1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tuyển VN năm 2006- AFF Cup đầu 2007

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi xuxin, 15/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Chuyện vé vừa rồi xong rồi à các bác???

    tôi thấy có chuyện cực kỳ lạ là vấn đề bán vé vừa rồi, trắng trợn thế mà không thấy ai có ý kiến gì thêm nữa. Chúng nó làm tiền nhân dân một cách dã man, vô lương tâm còn hơn cả quân kẻ cướp, thế mà bây giờ ém nhẹm được vụ đó đi thì dân mình còn phải chịu đựng nhiều!
    Hôm Vn đá tôi quá bận , nếu không kiểu gì cũng phải làm cái băng rôn thật to: Cố lên các tuyển thủ, đừng phụ lòng nhân dân phải mua vé chợ đen để cổ vũ cho các anh!
    Uất ức và khó chịu!
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Nếu chúng nó biết nhục thì sau trận thua nên tự mổ bụng chết cho rồi!
    LŨ KHỐN NẠN!!!!
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Bao giờ Vn giải tán cái lề lối làm việc như VFF hiện giờ, tôi sẽ quay lại ủng hộ ĐTVN, còn cái lũ vô học bán nước đang phải ra toà, đừng ai biện hộ cho chúng nó làm gì, hy vọng sẽ không bao giờ phải nhìn thấy chúng nó mặc màu áo của tuyển Vn nữa, đừng ai nghĩ đội tuyển là của mình rồi có chút quyền hành thì muốn làm gì thì làm.
    Tội lỗi thì phải trả giá, đã có người phải trả giá bằng chính sinh mạng mình vì xuống đường cổ vũ cho chúng nó, chúng nó có nghĩ đến không? Chẳng có dân nào ham đọc báo bằng dân Vn mình, và dễ bị mị như dân mình, kệ miẹ mấy cái giọt nước mắt cá sấu của chúng nó,
  4. Old_sexy_maN

    Old_sexy_maN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy thế, dân VN mình có cái tính hay quên, báo đài nó ko đề cập đến là mấy hôm sau coi như ko có chuyện gì xảy ra, cơ bản cũng vì mấy cái vấn đề cơm áo gạo tiền nữa các bác ạ nên cũng ko ai để ý lắm. Bọn chó VFF lại đc thể, khốn nạn quá, ức ko thể chịu đc
    Các bác có còn nhớ cái vụ SEA GAME 23 ko, chúng nó đang xử trận đá với Mianmar, chứ em thấy cái trận CK với Thái Lan mới là tiêu cực, chắc chẳng mấy bác còn nhớ trận đấy bọn VN mà cụ thể là thằng Quốc Vượng đá khốn nạn như thế nào , em tin là trận này cũng bán nhưng mà chắc là bị ém đi vì còn dính đến bố nào nữa , khốn nạn quá đi mất
  5. phuocldbk

    phuocldbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Nhân phiên toà xử bán độ, và kết quả AFF 2007 bàn về nền bóng đá Việt Nam

    ôi nền bóng đá Việt Nam, kể từ khi hội nhập trở lại với vùng trũng ĐNÁ tới nay đã 15, 16 năm có lẻ, mà sao chẳng thấy tiến bộ được nhiều.

    Năm 95 may mắn giành HCB Seagame, hơn mười năm sau vẫn vậy !

    Mỗi lần gặp Thái thì tim đập chân run, gặp Sin, Indo, Malai, Miến thì cũng phải trầy trật mới thắng. Chẳng lẽ với bao nhiêu năm, bao nhiêu tiền cho bóng đá, với 80 triệu dân cuồng nhiệt, bóng đá Việt Nam chỉ đủ đẳng cấp để chắc thắng những Campuchia, Bruney,... !

    Bao giờ Việt Nam có thể đàng hoàng mà đá với Thái, còn với Sin, Indo, Malai,... 80 triệu dân không bao giờ phải cảm thấy lo lắng hồi hộp ?

    Không lẽ 80 triệu người chỉ có từng đó tài năng. Và tại sao những người tài năng nhất lại mãi mãi chỉ là tài năng trẻ. Văn Quyến từng có triển vọng trở thành thủ lĩnh như Thonglao, nhưng sao Thonglao đã thành thủ lĩnh thực sự, thì VQ - vì ham 20 triệu đã vội đánh đổi tương lai ?

    Rất, rất nhiều câu hỏi ....

    Theo mọi người thì bóng đá Việt Nam cần tiếp tục phát triển ntn ? Hay là bỏ bóng đá để chuyển sang tập trung phát triển môn khác, cầu mây chẳng hạn ?
  6. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Với cơ chế này, Liên Đoàn này lãnh đạo đừng bao giờ mơ tưởng chuyện phát triển.
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    hôm nay Vn đá lượt về, em đã không muốn mua báo, nhưng cuối cùng vẫn kiếm một tờ, rồi bực mình không thể tưởng! Bọn nó hình như không thèm biết người hâm mộ đang nghĩ thế nào, vẫn cái gì xin lỗi với chẳng hứa quyết tâm!
    Thuyền đắm rồi, các bác lượn đi cho!
  8. romance_soldier

    romance_soldier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Thoi chan lam gi cho phi doi
    Cac bac du doan xem ket qua tran hom nay the nao
    toi doan VN 1-0 Thailand
  9. i_m_e

    i_m_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Lại gồng mình cổ vũ cho tuyển VN thân yêu! ( Chứ ko phải cổ vũ cho mấy thằng cầu thủ với ông Đần đâu a! )

    Hôm nay Việt Nam lại xung trận,dẫu biết khó khăn,nhưng em vẫn yêu Việt Nam,vẫn cổ vũ hết mình cho màu cờ sắc áo!



    Đội hình xuất phát:

    Thái Lan: Kittisak, Jetsada Jitsawad, Nataporn Phanrit, Niweat, Suree Sukha, Nirut, Datsakorn Thonglao, Suchao Nutnum, Sutee Suksomkit, Sarayoot Chaikamdee, Kiatisuk

    Việt Nam: Hồng Sơn, Văn Biển, Như Thành, Huy Hoàng, Quang Thanh, Tấn Tài, Hữu Thắng, Minh Phương, Bảo Khanh, Thanh Bình, Công Vinh

    Hiệp 1:

    Ngay phút đầu tiên, Thái Lan đã có đợt xuống bóng nguy hiểm bên cánh phải và Như Thành đã phải vất vả cản phá cú tạt bóng của Suchao. Từ quả phạt góc này, thủ môn Hồng Sơn đón sai điểm rơi, tạo ra một pha sóng gió tiếp theo trước cầu môn Việt Nam.

    Phút 2, Thanh Bình có bóng phản công nhưng không ai hỗ trợ nên tiền đạo này buộc phải dứt điểm từ xa, bóng đi nhẹ và không chính xác.

    Phút 3, Thanh Bình sút xa quyết đoán nhưng thủ môn Kittisak đấm bóng ra ngoài bằng một tay.

    ĐT Thái Lan đã khởi đầu trận đấu "mở" và tạo ra một thế trận ăn miếng trả miếng khá hấp dẫn.

    Phút 12, sau một pha chồng cánh phải, Thonglao xoài người cố gắng tạt bóng sệt cho Sarayoot ở tư thế thuận lợi, may mắn là cú dứt điểm của tiền đạo này vọt xà ngang.

    Liền sau đó, trong một pha lộn xộn trước cầu môn của Hồng Sơn, Sarayoot lại vung chân đá bóng vọt xà trước sự sững sờ của hàng thủ Việt Nam.

    Có thể thấy các đợt phản công của Thái Lan rất sắc sảo và là mối nguy hiểm thường trực đối với khung thành ĐTVN.

    Phút 16, Bảo Khanh đánh đầu trả bóng cho Thanh Bình nhưng cú tung người móc bóng của tiền đạo Đồng Tháp lại không thắng nổi Kittisak. Thủ môn này vẫn chơi rất xuất sắc.

    Trong tình huống tiếp theo, Kittisak đấm bóng không dứt khoát nhưng giữa đám đông, Thanh Bình vẫn không thể có bàn thắng mở tỷ số cho ĐTVN ở cự ly gần.

    .............
  10. i_m_e

    i_m_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Phút 37, Suchao vượt qua Văn Biển dễ dàng, chuyền bóng cho Thonglao ở cự ly rất gần cầu môn nhưng cầu thủ này đệm bóng ra ngoài.

Chia sẻ trang này