1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tuyển VN năm 2006- AFF Cup đầu 2007

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi xuxin, 15/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunmagic

    sunmagic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Chú chỉ giùm ra coi câu nào,chữ nào tôi bảo TB đá lùi hổ trợ CV.Tôi củng chẳng bảo thằng TB đá hay, 2 thằng tiền đạo đều đá như **** cả, có điều tôi chỉ kô đồng ý cái ý kiến ca ngợi CV kiểu "nhiều cơ hội nhưng sút ra ko vào vẫn là tiền đạo tốt" của chú thôi
    PS: lần sau đọc bài tôi kĩ tí nhé
  2. phuocldbk

    phuocldbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Liệu bóng đá VN đã hết hy vọng ?
    Tại sao ngay cả khi đất nước còn chiến tranh, bóng đá miền Nam hơn đứt Thái, bóng đá miền Bắc thi đấu ngang ngửa với những đội mạnh của Trung Quốc, Triều Tiên, Liên Xô. Bây giờ cầu thủ lương mấy chục triệu một tháng, V-leage hấp dẫn nhất ĐNÁ, nhưng một nghịch lý là đội tuyển ngày càng đi xuống !
  3. car2007

    car2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Các bác nhìn thằng Công Vinh đá đừng nhìn vào cái dáng của nó với bộ mặt nhăn như khỉ, nhìn vào cách xử lý bóng của nó ý. Theo tôi thấy thằng này chỉ có cái dáng giả tạo nhưng thực chất rất sợ bóng sợ phạm sai lầm. Nó có bóng trong chân mà có hậu về cản trước mặt nhất là gặp TL sợ ngay, lập tức chuyển bóng về phía sau không giám tấn công. Cho an toàn ý mà.
  4. car2007

    car2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Vì thua sẽ ko có nhiều thời gian dơ vang khẩu hiểu học hỏi nhiều.
    Được car2007 sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 31/01/2007
  5. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Thử tính xem trong những chú bán độ, chú nào có tiềm năng nào :
    - Hải Lâm : trong thành phần U23 đá đá hậu vệ phải. Ưu điểm : cao khoảng 1m 77, to con, chạy khá nhanh. Nhược điểm : kĩ thuật cá nhân tồi, khi tấn công, đối mặt hậu vệ đối phương thường không biết nên làm gì.
    Phước Vĩnh : đá trung vệ hoặc tiền vệ trụ. Ưu điểm : cao. Kĩ chiến thuật không rõ lắm.
    Quốc anh : đá tiền vệ công. Ưu điểm : kĩ thuật tốt, lắt léo. Nhược điểm : không cao to, dứt điểm tồi, kể cả khi đối mặt thủ môn.
    Chú trung vệ người Hải phòng : Ưu điểm : cao to cõ 1m 82. Nhược điểm : không rõ , anh em bổ xung.
    Văn Trương : tiền vệ trái. Ưu điểm : kĩ thuật khá, tốc độ khá tốt. Nhượcđiểm : không cao to, hình như bị bệnh khớp.
    Văn Quyến : tiền đạo. Ư điểm : kĩ thuật tốt, sút phạt tốt, nhãn quan ghi bàn khá. Nhược điểm : thấp, nhỏ, ngày càng béo -> chậm, Sea Games 22 rất nổi, đến 23 thì gần như chìm hẳn.
    Quốc Vượng: Chú này có lẽ không nên nói đến nữa, vì có án 6 năm tù và có thể treo giò vĩnh viễn.
    Trong số trên, ai còn tiềm năng phát triển mời mọi người cho ý kiến.
  6. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Kết quả trận Sing - Thái, 2-1 nghiêng về Sing. Điều này chứng tỏ Thái hoàn toàn không mạnh ở giải này. Việt Nam hòa Sing ở vòng ngoài dù có may mắn. Chắc vì thua Thái nhiều quá nên mỗi lần gặp Thái có tâm lý sợ, thiếu tự tin nên đá ẩu, hay phạm lỗi.
    Thái có Theratheo, Rungroj... không tham gia giải này. Có lẽ Thái chẳng mặn gì lắm Cup vùng trũng này.
  7. phuocldbk

    phuocldbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Quốc Anh !
    QA chạy cánh rất tốt, nhưng kô cần sút, chỉ cần tạt được vào trong, ghi bàn để chú khác lo !
    Chú này cũng quân tử phết, luôn mồm nhận tội thay cho chú bạn thân PV
  8. silent842002

    silent842002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ừh trong đám bán độ thì thấy Quốc Anh nên xử nhẹ 1 chút để răng đe vì tên này hiền có thể do bị lôi kéo nhất thời kô sáng suốt . Còn cái thằng Văn Quyến hả cho nó vô tù vài năm mới đúng đạo, có fải chỉ bán một lần đâu mà tha cho nó ỉ có chút danh tiếng đã làm giọng phách lối ra vẻ ta đây còn mắc bệnh sao nữa chứ chơi bời đến nỗi đưa lên báo.Thiệt là bó tay mấy ông cố nội trên LĐBĐ luôn, chắc gì có mấy thằng đó mà đá thắng được Thái Lan mà bày đặt khoan dung độ lượng sao kô tự trách bản thân mình bất tài ko làm gì cho bóng đá VN đi lên!
  9. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta nên làm gì sau AFF Cup

    AFF Cup, Việt Nam lại thua Thái Lan. thứ. Bóng đá thể hiện phần nào xã hội, nhất là ở nơi rất cuồng nhiệt bóng đá. Lý do thua thì nhiều, tại này tại nọ tại tùm lum. Tham khảo ở đây:

    http://www9.ttvnol.com/forum/vffc.ttvn

    Chỉ cần tinh ý một chút, dễ dàng nhận thấy đội tuyển sẽ thất bại bất kể Thái dùng đội hình nào cách đây 3 tháng? Thông cảm nhất là những người chịu gió rét để mua vé chơ đen được tuồn ra với giá 100USD/cặp, mắc hơn cả Champion League.

    Một điều kỳ lạ trong suy nghĩ người Việt, xem việc thừa nhận mình thất bại là rất ghê gớm. Không biết bao nhiêu lần thua Thái nhưng chưa khi nào chịu tổng kết tại sao mình thua? để đến bây giờ Thái vừa xem thường vừa thấy VN thật đáng thương hại.

    HLV Chanvit của Thái phát biểu sau trận thua Thái 0-2 ?o?. Các bạn là quốc gia cuồng nhiệt bóng đá nhất Đông Nam Á?.. Tại sao mỗi khi gặp chúng tôi các bạn lại căng thẳng như vậy. Các bạn hoàn toàn có thể thắng chúng tôi nếu các bạn đá bóng chứ không phải chơi boxing. Các bạn đã gây áp lực lên chúng tôi nhưng chúng tôi rất bản lĩnh?

    (HLV Thái vừa khen ?oquốc gia cuồng nhiệt bóng đá nhất Đông Nam Á? thế mà thành tích thì rất tồi tệ; dùng từ boxing thể hiện sự khinh thường; khen VN tạp áp lực lên Thái kèm theo Thái rất bản lĩnh. Có vẻ ông ta cảm thấy VN thật đáng thương hại, thua Thái nhiều đến nỗi gặp Thái là sợ sệt, mất hết ý chí?)

    Câu nói của ông ta có thể diễn lại như sau ?otại sao các bạn lại khiếp sợ chúng tôi thế, đến nỗi phải chơi kiểu 1 trúng bóng, 2 trúng người. Tại sao các bạn không chịu rút kinh nghiệm sau mỗi lần thua??

    Sau trận hòa 0-0 ở Thái. HLV Thái ?ochúng tôi hài lòng kết quả này, chúng tôi cần chuẩn bị trận chung kết?.

    Ý là thế này ?okể cả khi chúng tôi không muốn đá, các bạn vẫn không đủ sức ghi 1 bàn danh dự?.

    Tổng kết, tại sao chúng ta thua? Bỏ qua những cái tại cầu thủ, tại HLV, tại Liên Đoàn?

    1) Tư duy hạn hẹp

    Nhìn khán đài Singapore trống vắng cho thấy người ta chẳng mặn gì lắm. Thái thì chắc đã được chỉ thị ?oThái vô địch nhiều rồi, giờ lại lấy Cup nữa thì ai xem bóng đá? nên đội hình Thái toàn già với dự bị, chỉ có vài trụ cột như Thonglao, Suchao từng tham dự Asiad. Thái đã là Top 10 đội mạnh nhất châu Á, chẳng cần cố sức gì với Cup ao tù, vùng trũng thế giới.

    Còn VN, nhà nhà bóng đá, phóng viên ồ ạt sang Singapore, viết bài này nọ, kể cả những chuyện bên lề. Báo chí suốt ngày bóng đá, có cảm giác như VN tham dự World Cup. Tức là ngay cả người dân cũng có tư tưởng ao tù, coi việc vô địch Đông Nam Á là vĩ đại. Tư duy chúng ta vẫn chưa thoát khỏi lũy tre làng dù đã là thế kỷ 21. Tự khen tăng trưởng kinh tế 8-9% nhưng có khi nào xem xét, 8-9% của trái nấm so với cái 3-4% của núi?.

    2) ảo tưởng mình tài giỏi

    Mắc bệnh tưởng quá lâu, quá nặng. Tìm đỏ con mắt chẳng thấy công trình nào xứng tầm thế giới. Thi đấu thể thao, Olympic thì 0 huy chương, Asiad thì xếp hạng cao hơn Lào, Campuchia. Nghĩa là ra khỏi Đông Nam Á, VN là số 0. Môn thể thao nào có hơn 10 nước tham gia là khỏi có cửa giành huy chương. Khả năng thì kém nhưng lại mơ mộng.

    3) tâm lý bạc nhược

    Không có kỹ thuật siêu đẳng như Brazil; không có tinh thần chiến đấn gan lỳ như Đức; không ranh mãnh như Ý. Một đặc tính người Việt là cam chịu, phục tùng nên chỉ làm việc hiệu quả nếu có chỉ huy giỏi, biết động viên tinh thần.

    Báo chí, truyền thông lúc nào cũng nói nên học Thái, coi Thái là chuẩn mực. Thực ra nếu muốn thì nên qua Châu Âu du học cách làm bóng đá chắc chắn hơn học Thái. Cái tâm lý học Thái được nhồi phát sinh tâm lý sợ Thái, chưa đá đã nghĩ thua chỉ mong hi vọng. Lý giải tại sao Thái đá với Singapore, Indonesia không thắng dễ dàng như đá với VN.

    4) học không tới nơi

    Dân VN nổi tiếng cố chấp, chỉ cần biết ý mình, thích hùa theo số đông, theo trào lưu, ngại thay đổi. Khi gặp vấn đề mới thì thường hay bắt chước. Từ xưa đến nay bắt chước China, giờ bắt chước Tây nhưng không cái gì tới nơi tới chốn.

    Bóng đá, học kiểu bọn Tây, xài đội hình 4-4-2, tấn công biên, hai hậu vệ dâng cao, một tiền vệ công, một trụ?. Nhưng chưa hề có một bài báo nào phân tích vai trò, tương tác từng vị trí trên sân.

    Nếu bây giờ chúng ta hiểu rõ mình đang ở đâu, tại sao mình thua Thái nhiều như vậy. Sau này, nếu ai đó giữ vai trò quản lý bóng đá với tầm nhìn khác, tư duy khác chúng ta sẽ có đội bóng mạnh khiến người ta nể sợ. Một đội quân dù thiện chiến đến đâu chỉ phát huy hiệu quả nếu có các viên tướng tài giỏi, bản lĩnh dẫn đầu.

    Nếu bạn cảm thấy khó chịu với bài này thì vui lòng cho qua. Thua người là cái đáng hổ thẹn chứ không phải phân tích tại sao mình thua.
  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    ĐTVN hiện nay thì ngoài việc cần một HLV có cá tính hơn ông Đần thì cũng cần phải kiếm thêm một bác sĩ tâm lí loại cực giỏi. Có thể nói là từ trước đến nay hầu như không có mấy ai chú ý đến khoản này. Thường những HLV giỏi đều là những nhà tâm lí giỏi, ví dụ như là ông Weigang chẳng hạn. Chỉ tiếc là ông này cũng như ông Calisto đã không được VFF trọng dụng. Chuyện tạo dựng được một tâm lí tốt cho các cầu thủ trước mỗi trận đấu quan trọng chẳng kém gì chuyện xây dựng được một đấu pháp tốt. Nhưng phần lớn các HLV của ĐTVN từ trước đến giờ toàn chú trọng phần lớn vào việc tìm kiếm một đấu pháp nào hợp với ĐTVN hơn là chú trọng vào việc xây dựng một tâm lí vững vàng cho cả cả đội tuyển và riêng từng cầu thủ. Và VFF và đám nhà báo VN cũng bị cuốn vào chuyện thay đổi hết đấu pháp này đến đấu pháp khác và hoàn toàn không quan tâm đến việc củng cố tâm lí của toàn đội tuyển. Điều này có thể thấy qua lối đá và kết quả của ĐTVN trong những trận đấu quan trọng. Có thể nói tâm lí trước và trong mỗi trận đấu của ĐTVN hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện nắng mưa trong ngày đó. Ngày nào nắng ấm ít mưa thì ĐTVN đá bay **** như Brazil nhưng hiệu quả thì không bằng được một nửa. Còn ngày nào mưa rào trời rét thì đá xìu xìu ển ển đúng kiểu mấy chú trình độ cấp 2 cấp 3 đi đá bóng. Bọn Thái nó thắng VN cũng chẳng phải nó hơn về kĩ thuật hoặc thể lực gì mà chúng nó hơn VN về mặt tâm lí thi đấu. Chúng nó đá với VN thì cũng chỉ như là đá với các đội tuyển khác nhưng VN đá với Thái là bao giờ cũng được đám báo giới VN tâng lên như là đang thi đấu với Brazil. Chính điều này đã tạo nên cái tâm lí dưới cơ ở ĐTVN và làm cho các cầu thủ đá như mới học đá bóng.
    Chính vì vậy cái ĐTVN cần nhất hiện là một nhà tâm lí giỏi. Nếu không kiếm được HLV nào mà giỏi về tâm lí thì ở tầm cỡ đội tuyển quốc gia cũng phải có ít nhất một bác sĩ tâm lí đi theo. ĐTVN hình như không có một bác sĩ tâm lí riêng thì phải mà chỉ có các "chính trị viên" đi theo. Nhiệm vụ các chính trị viên này thì chắc là chẳng làm gì hơn ngoài chuyện rao giảng "hy sinh vì tổ quốc và rằng đá thua là một nỗi sỉ nhục quốc gia". Cái kiểu tuyên truyền kiểu này thường chẳng bao giờ mang lại một tâm lí vững vàng mà thường là làm cho các cầu thủ bị mất tập trung vào việc chơi bóng. Các cầu thủ khi ra sân thì họ thường chỉ muốn chơi bóng và chơi cho thật tốt chứ làm đếch gì có thời gian mà nghĩ nào là sút trái này là để dành lại danh dự cho VN hoặc đá trái kia là để hy sinh cho tổ quốc thế mà bị nhồi nhét toàn những thứ tuyên truyền kiểu XHCN thì làm sao mà có thể tập trung đá bóng được? Còn một chuyện nữa là dưới thời ông Đần này thì dường như quyền hạn của các chính trị viên này có vẻ lớn hơn quyền hạn của HLV khi họ liên tục tác động lên việc lựa chọn cầu thủ cho ĐTVN và tạo nên một tâm lí bất ổn hoặc không phục tùng trong đội tuyển. Có lẽ chính vì điều này cho nên ĐTVN chưa bao giờ đá với một tâm lí vững vàng mà thường đá theo kiểu "niềm tin và hy vọng". Hy vọng sau giải AFF này thì sẽ có nhiều bác sáng mắt ra hơn một chút và kiếm được một là 1 HLV giỏi về tâm lí hoặc nếu không là một nhà tâm lí giỏi cho ĐTVN.

Chia sẻ trang này