1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tuyển VN năm 2006- AFF Cup đầu 2007

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi xuxin, 15/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranthedung72

    tranthedung72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tối qua xem Sinh và Thái mới thấy đồng chí Tuấn usa nói cũng có lí,mấy đồng chí tiền vệ của ta gặp thái thì mất điện ấy thế mấy thằng bò mộng Sinh hôm qua cầy nát TV Thái,đến nỗi Thônglao phải chơi bẩn phạm lỗi liên tục.cặp trung vệ của Sinh cao to hơi chậm,dẫn đến bàn thua đầu nhưng huấn luyện viên ngoại điều chỉnh hàng tiền vệ bịt khu trung tuyến nên Thái tịt luôn(cái này bác Đần nhà ta chịu không làm được).bóng đá là môn thể thao của sức mạnh,kĩ thuật ,kỉ luật,chiến thuật,nếu đem những thứ đó đối chiếu với từng đội bóng thì Sinh và Thái đứng thứ 1,Việt nam ta chỉ vớt vát thứ 3 thôi(thái có thể chới tấn công biên lẫn trung lộ.về sức khỏe thì Sinh và thái ăn đứt Việt Nam,về kĩ thuật Sinh có kém Thái và Việt Nam nhưng về kỉ luật chiến thuật thì họ ăn đứt Việt nam.vậy họ vô địch xứng đáng thôi.còn chúng ta thì sao ?ảo tưởng nhiều quá,nào là giải VL hấp dẫn đông nam á ,khán giả thì cuồng nhiệt (nói phét nó vừa thôi,thằng nào ra sân Hàng Đãy mà xem,đá thì như phìu,khán giả thì vắng như chùa Bà Đanh,lèo tà lèo tèo,mấy bác doanh nghiệp làm thương hiệu thì bỏ tiền tài trợ chứ có ma nó nuôi bóng đá(lỗi này thuộc về liên đoàn nhục nhã)các trung tâm bóng đá thì rụng rơi rụng rớt (HN,HCM)làm gì có nhân tài,mấy mùa ngồi ở khán đài chả nhìn thấy thằng nào ra hồn,chú đá được thì bé tí bé tẹo chưa đá đã ngã,quanh đi chỉ mấy chú HM,MP,CV,TB.HH,.....toàn sao cả,giá mấy chú cỡ tiền tỉ,đá mới thái thua chỏng ngọng
    theo ý kiến của tôi thì VN ta thua vì HLV lởm,liên đoàn nhục nhã lởm(cái này mới là cái sợ nhất) nó còn bị ảnh hưởng tới nhiều thế hệ,vẫn mấy thằng chỉ giỏi đấu đá,thành tích thì mọt kiếp thua Thái
  2. DrNo

    DrNo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là đừng có hy vọng quá nhiều vào Đội tuyển bóng đá của chúng ta. Hãy nhìn vào thực tế thôi. Năng lực có thế thôi thì phải chấp nhận vị trí của mình chứ ! Muốn thay đổi thì phải có quá trình ! Kết quả là do thi đấu thực tế mà có chứ có phải là do mấy ông nhà báo nói mà có ra đâu !
    He he
    p/s: em xem bóng đá Anh thui !
  3. car2007

    car2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Sinhgapo về mặt rê rắt luổn quẩn thì kém Việt Nam, nhưng về mặt phối hợp đồng đội thì cái này hơn hẳn Việt Nam, thể lực thì khỏi nói rồi. Trong hai trận đá với Thái Lan , Sinhgapo rất tiên bộ về mặt chạy chỗ, chạy không bóng. Do đó kiểm soát thế trận rất tốt, phối hợp tốt, tâm lý thi đâu vữngg vàng . Đó là lý do vì sao Sinhgapo thắng.
    Hơn nữa Sinhgapo đá bóng tập trung vào chuyên môn đá bóng không ra sân làm trò ra cái dáng vẻ siêu sao giống VN với TL vì vậy VÔ ĐỊCH. TL 2 trận đấu với Sinhgapo đá hay hơn hẳn mấy trận khi có Ki-a-ti-sac (đá thì kém nhưng lại thích làm trò ra vẻ siêu sao) điều này có thể thấy là khi có cơ hội dứt điểm TL tỏ ra nguy hiểm hơn nhiều so với lúc đá ở BK với VN (Ki-a-ti-sac có đá và giữ vai trò dẫn dắt).
    Nếu cứ chơi theo kiểu phe cánh, không chịu tìm kiếm sử dụng những người có tài thì không bao giờ ngóc đầu lên được. VD: trong đội tuyển VN giữa CV & TB thử hỏi ai là người ghi bàn nhiều nhất trong các trận gần đây?( TB đã lập hacktrick ở DOHA, CV?) ai là người lập công nhiêu nhất? Vậy coi thằng CV là tiền đạo số một dựa theo tiêu chí nào?
  4. inthebottom

    inthebottom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Thôi thống nhất thế này , tầm khi nào bọn Thái sang đá ở Mỹ Đình thì anh em CĐV họp nhau trước, dưới sân có quả nào va chạm căng căng 1 tí mà hội Xiêm thái độ thì ùa xả xuống lùa chết cụ chúng nó đi --> chắc chắn có chiến tranh , súng đạn vang trời, xe tăng chạy ầm ầm --> riêng khoản này Xiêm la ko phải đối
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Tụi Sing vô địch nói chung là vì họ dám đột phá thử nghiệm những cái mới, chủ yếu là ở việc dùng các cầu thủ ngoại. Chính việc dùng các cầu thủ ngoại đã mang đến cho tụi Sing những cái mà dân ĐNA đếch có như là kỹ thuật cao hơn, thể lực tốt hơn, lối chơi chiến thuật đa dạng hơn và thậm chí cái phong cách thi đấu và tâm lí cũng nhà nghề hơn. Nếu Sing này cứ tiếp tục dùng cầu thủ ngoại như vầy thì có khi họ sẽ là người đầu tiên vượt qua cái ao bùn ĐNA chứ đếch phải tụi Thái. Còn tụi Thái thì sau trận gặp tụi Sing thì cũng đã lộ rõ mặt là cũng thuộc loại lèm nhèm ĐNA chứ cũng đếch phải là có phong thái nhà nghề hơn ai hoặc là sắp sửa vượt vũng bùn ĐNA này. Tụi Thái ở giải này nói chung là đá bị tụi Sing đá bại thẳng cánh ở cả trên bàn và trên sân. Tụi Sing với các cầu thủ nước ngoài có lối đá đầy thể lực hơn và chiến thuật đa dạng hơn đã nghiền nát tụi Thái nhỏ con hơn, kỹ thuật hơn và lối chơi phối hợp nhỏ đặc trưng vùng ĐNA.
    Còn một chuyện nữa là cách điều hành và tổ chức ở cái giải ĐNA này phải nói là thối hơn ****. Ai có theo dõi thì cũng thấy tiêu cực đầy rẫy ra. Nhưng ai muốn đá ở cái giải này thì ít nhất cũng phải theo luật của nó chứ đếch ai mà HLV Thái kêu cầu thủ bỏ cuộc giữa sân xong rồi phải biểu rằng đội bạn thắng là vì đội mình fair play. Ở cái vũng bùn ĐNA này chẳng có thằng *** nào fair play hết. Cứ thằng nào nhiều tiền và đểu nhất thì sẽ vô địch thôi. Nhưng các bố VFF và giới báo chí VN thì cứ cho rằng phải vô địch ĐNA thì mới có thể tiến ra Châu Á được. Và các bố VFF cứ thế là tập trung nhân lực và tiền tài để nhắm đến mục tiêu này. Cầu thủ thì cũng chỉ biết chọn theo đúng tầm vóc ĐNA và lối đá thì cũng chỉ nhăm nhăm để đánh mấy tên ĐNA khác. Nhưng khổ cái là ở vũng bùn ĐNA này các bố đá với nhau phần lớn là trên bàn hơn là trên sân cho nên các bố VFF nhà ta thấp cổ và ít tiền nên thường thiệt thòi và ĐTVN đá mãi cũng chẳng được cái HCV. Nói chung bóng đá VN mà muốn tiến liên thì phải nhảy qua cái vũng bùn ĐNA này thôi chứ không nên bám vào nó để làm cái gương soi thành tích. VN bây giờ là phải thay đổi cách lựa chọn cầu thủ và thay đổi lối chơi để ít nhất là có thể đá ngang ngửa với mấy đám Châu Á kia chứ còn cứ cắm đầu mà chọn mấy cầu thủ nhỏ con, kỹ thuật cao nhưng sức thì chỉ chạy đủ 50 phút thì ngàn đời vẫn không đá lại ai. Mà thực ra thì VN hiện giờ vẫn chưa có nhiều những loại cầu thủ có thể cầm cự đủ 90 phút với các đội Châu Á khác cho nên trong khi chờ đợi các nhà yêu nước yêu nòi VN uống đủ nước mắm và đẻ ra được vài chú có thể chơi tầm cỡ Châu Á thì các bố VFF tốt hơn hết là nên bắt chước tụi Sing mà tuyển mấy chú lính ngoại binh như Kesley hay Santos vào mà đá.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bóng đá ĐNA giờ chia ra 3 chiếu rõ ràng .
    Chiếu trên là Úc, Sing và Thái
    Chiếu dưới là VN, Mã, Miến, Indo.
    Chiếu cuối cùng làm vật tế thần là: Phi, Miên, Lào
    Chiếu trên với Úc và Thái VN chưa bao giờ thắng toàn thua tới thua . Riêng với Sing thì từ hoà tới thua nó .
    Chiếu dưới đồng sàng : Hiện nay nói thắng Indo cũng là khó . Vừa rồi hoà nó trong thế trận nó áp đão và vần cho trối chết . Cả Indo và Mã tuy kỹ thuật không có tiến bộ, thể hình không cải thiện nhiều nhưng thể lực đã cải tiến tốt hơn nhiều . Trận VN- Indo và Mã- Sing minh chứng điều này . VN giờ khó thắng Indo thì tương lai cũng khó thắng Mã . Mà thật ra VN ta không phải bao giờ cũng luộc 2 chú này . Nó cũng nhiều lần luộc tái chanh mình rất mất mặt ấy chứ . Nhưng kể từ nay mình luộc chúng nó là khó lắm 50-50 thậm chí 51-49 VN dưới chiếu .
    Với Miến chú này tiến bộ rõ rệt vì đầu tư vào lớp trẽ kiên trì và lâu dài . Cầu thủ họ giờ lứa 23 có nhiều đứa 1.8m thâm chí trung phong nó 1.9m ...đầu tư dài hạn liên tục đã có bước nhảy vọt về chiến thuật, kỷ thuật thể lực và tự tin . Trận hoà Thái chính Miến chơi hay hơn trên sân khách . VN giờ trở đi đòi thắng Miến ư ? chưa chắc .
    Trong 5 năm trở lại đây trình độ tuyển VN không có bước tiến về thành tích, về mặt bằng chung của đội trong kỷ thuật, chiến lược, thể hình, thể lực . Vẫn nhỏ bé hơn người ta, nên thua thiệt trong tranh chấp và thường hụt hơi ....đó là những chuyện 5 năm nay nói tới nói lui mãi mỗi khi VN thua ....thì lại ....
    5 năm bóng đá VN không cải thiện điễm yếu của mình. Dậm chân tại chổ tức tự thụt lùi . Người làm bóng đá các chuyên gia, bình luận gia, HLV có lỗi hay người hâm mộ đòi hỏi quá đáng .
    Nếu như 10-15 năm trước không tài nào kiếm ra 1,2 trung vệ VN cao 1.8m . Hay tiền vệ trụ ...thì thua thiệt thể hình phải chấp nhận .
    Ngày hôm nay, tôi cách nửa vòng trái đất có thể điểm tên 5,6 thậm chí 7,8 cầu thủ đá chính trong các đội V league có chiều cao thể hình hiện đại 1.8m là những trụ cột của các CLB .
    Thì làm sao VN phải xài hai chú dở hơi Huy Hoàng và Minh Đức 1.7m ốm yếu ho hen, + Văn Biễn cho hàng hậu vệ .
    Rồi thì Tấn Tài, Minh Phương, Hồng Minh cho tiền vệ và tiền vệ trụ .
    Dùng người kiểu này không thua mới là chuyện lạ .
    Một tên không phải chuyên gia bóng đá như tôi, chỉ là yêu mến theo dõi tuyễn VN từ lòng yêu dân tộc (chứ thật ra tuyển VN và bọn ĐNA đá như khỉ người ta ) , lại có thể thấy Huy Hoàng, Minh Đức, Văn Biễn, Hồng Minh đá không ra cái gì hết, VN có nhiều chú ngon hơn nhưng mà cả cái LĐBĐ những người chuyên môn có thẫm quyền cứ mù loà không chịu nhận ra thì bóng đá VN thất bại là chuyện đương nhiên .
    Tôi vẫn cho rằng Mạnh Dũng là 1 trung vệ tốt của tuyển VN . Anh ta xứng đáng được trân trọng chớ không phải lợi dụng và vắt chanh bỏ vỏ .
    Tôi cho rằng Tuấn Anh của Hoà Phát là 1 trung vệ trẽ và triễn vọng cho dù giờ không chịu dùng tương lai cũng phải dùng . Chúng ta sẽ nghe tới em này như khi xưa tôi nhắc Bảo Khanh khi không ai thèm nghĩ tới, hoặc nhắc tới Hữu Thắng, Đức Dương .
    Tôi cho rằng Lương Trung Tuấn là trung vệ toàn diện nhất của V- League hiện nay ( với cầu thủ VN) hơn cả Như Thành . Nhưng đã già (như Mạnh Dũng) về lâu dài nên dùng Tuấn Anh .
    Tôi cho rằng Đức Tuấn cháu Chính Cối hiện đá cho ABC Hà Nội trong vai trò tiền vệ trụ là 1 tiền vệ cực khoẽ càng quyét hung tơn ngon như Hữu Thắng lúc chưa chấn thương còn hơn cả đc Đức Dương nhà ta nửa .
    Tôi cho rằng Tấn Phong của GĐT là 1 cầu thủ có thể đá tiền vệ cánh phải thông minh (nhưng hậu vệ hơi hiền) .
    Tôi cũng cho rằng Quang Thanh là 1 hậu vệ cánh tuyệt vời bên phải . Chú Hải Lâm cũng rất ngon (nhưng thằng này hư)
    Bật Hiếu là một hậu vệ rất rất tốt ....trong đám ôn thần bán nước tôi chỉ tiếc 2 chú là Bật Hiếu và Phước Vĩnh .
    Anh Đức 2 năm nửa sẽ là trung phong số 1 VN . Ngoài ra là Việt Thắng . Đó là 2 chú có nhiệt tình năng khiếu nhất định và có thể hình thể lực tốt ....chứ cở Công Vinh và Thanh Bình quá lùn khó tiến xa ( với kỷ thuật cá nhân hết cở của họ ....đừng ss với Owen mà hự hự) .
    Thành Lương là 1 cầu thủ nhỏ con nhưng rất có kỹ thuật ....sẽ là Tài Em trong tương lai ( nghĩa là đá bóng = đầu) .
    Những chú này như ngựa chiến trong đàn ngựa ...chỉ chờ người biết hàng (HLV) ....điểm tên là thành chiến mã trong tuyển ngay .
    Các chú Trường Giang già chuyền ngang, Hồng Minh ngoặc bóng trở về, Huy Hoàng hung hăng vớ vẫn, Minh Đức, Văn Biễn hậu vệ hữi khói, Công Vinh chạy ngoắng, Văn Quyến đi bộ lượm của rơi . Thanh Bình hùng hục chỉ biết chạy và sút bất kể ......những nhân tài đại loại kiểu này .....mà bóng đá VN hy vọng vươn lên đĩnh cao thì bóng đá đâu có thể là môn thể thao số 1 TG nửa ..
    Văn Trương cũng thường xuyên bị bọn Thái cho hửi khói năm xưa . Còn Quốc Anh thì Thái hậu vệ nó to hơn vững hơn kè là mất bóng đi lang thang ....cũng đừng mong chờ gì nhiều cho mấy đc nầy .
  7. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Ngày hôm nay, khi mà Việt nam thua trước Thái lan còn Thái Lan thì thua trước Sing, có lẽ các đồng chí xưa nay ủng hộ 1 đội tuyển Vn -ý chí quật cường, kĩ thuật (lắt nhắt) tốt, chỉ tội lùn và yếu- đá xáng mắt ra. Sing với tầm nhìn thoáng đã vượt qua Vn, Thai lan không những chỉ về thể thao, mà cả về kinh tế nữa. Tự hào việt nam chân đất mắt toét đánh thắng Mĩ ủ, không, thời buổi này ai giàu có, thằng đó có quyền ngẩng cao đầu, còn thằng nghèo sẽ mang cái nhục nơi xứ người, ngẩng cao đầu sao được, huống chi ta còn lùn nữa.
    Cái đội tuyển việt nam ngày hôm nay, Huy Hoàng Minh Đức quá lùn, còn nhiều trung vệ trẻ khởe cao to nhanh nhẹn hơn chúng nó nhiều. Có lẽ khi thi đấu quốc tế, người ta sẽ cười thầm khi thấy Vn sủ dụng 2 thằng mét 7 làm trung vệ. Hàng tiền vệ ngoài Hữu Thắng ra nên kiếm thêm 1 chú nữa to con như thế phòng khi chấn thương, Hồng Minh cho về nhà được rồi, thằng này từ hồi biết đá bóng đến giờ chưa bao giờ thấy hay cả. Theo thiển nghĩ của tôi, mấy chú cở tấn tài cũng chỉ vùng vẫy được ỏ DNA thôi, ra biển lớn phải cần "thuyền to". Hàng tiền đạo, tôi cho rằng khi nào đá với Lào, Phi hãy dùng Công vinh đẻ kiếm bàn thắng, kĩ thuật thể lực của chú này không vươt qua được ngưỡng đó. Thanh bình kĩ thuật tuy không bằng nhưng khả năng chớp thời cơ còn hay hơn nhiều, ngoài ra khả năng chời đầu của chú này cũng vào hàng đầu Việt nam. Vì vậy Công Vinh tót nhất hãy xuống chơi tiền vệ công, tìm 1 chú khác to khoẻ hơn đá cặp cùng thanh bình, như vậy khi đá ngoài vũng DNA mới có có được.
    Ngoài ra, có lẽ nhà nước nên ra 1 bộ luật, chú nào lùn dươí 1m7 không được đá bóng chuyên nghiệp nữa. Như vậy bóng đá nước nhà mới có cơ lên được.
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Làm gì thì làm, kế hoạch gì cũng được . Nhưng mà VN muốn đá ngang ngữa với chiếu trên của ĐNA giờ thì phải áp dụng mô hình 6+4 hay 7+3, thậm chí 8+2. Nghĩa là 6,7,8 chú trâu bò nhất VN biết đá bóng tại V League + 4, 3,1 chú kỷ thuật khéo 1 VN mà biết qua người đá thông minh . Mấy chú trâu bò để chạy nhảy tranh dành buôn húc người ta phòng thủ và giử thế trận kiếm bóng cho mấy chú nhỏ kia tạo đột biếng .
    Đá quốc tế 7,8 thằng trâu bò kiếm bóng chưa chắc đủ giao cho 3,4 chú nhỏ kia mà quậy quọ . Huống hồ gì tuyển VN chỉ có Như Thành và Quang Thanh to lớn lo phá bóng đủ hêt hơi nên đá với Thái nó cầm trịch ta lẽo đẽo chạy theo cũng phải .
    Các chú nhỏ kỷ thuật qua người tạo rối loạn trong hệ thống phòng ngự đối phương tui thấy có Bảo Khanh, Tài Em, Minh Phương và có thể Thành Lương mà thôi . Ngoài Thành Lương mấy người kia đã chứng tõ bản lĩnh dấu ấn nhiều lần với cở Hàn Quốc (nếu được đặt đúng vị trí + một ngày sung sức không thì vẫn phải thay) .
    Các chú nhỏ còn lại gặp Thái, Sing, thôi đã bị xiềng xích và hết hơi không nên mong mõi đào tạo xa vời cho tuyển VN chi cho tốn tiền . Cứ để các em ấy tự phấn đấu theo bản năng, khi nào phong độ tốt bổ sung vào tuyển . 18 cầu thủ tuyển VN nên chọn 2 chú thủ môn, 11 chú trâu bò, và 5 chú kỷ thuật là đủ và cân bằng sức mạnh công thủ . Còn không như hiện nay 89 kỹ thuật , + 1,2 trâu bò là thua mãi mãi .
    Đó là thực tế hiện tại nó đập vào mặt .
  9. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Đó là một hướng đi tốt trong hoàn cảnh "liệu cơm gắp mắm".Còn theo tôi, VN nên cho các cầu thủ nhỏ con đi tập thể hình hết, nếu trên sân cầu thủ của ta tuy ko cao nhưng to khoẻ như Phạm Văn Mách hay Lý Đức thì cũng ko ngại va chạm mấy (VN dưới thời tavares cũng có mộtt mục tiêu như vậy)
  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Chuyện chiếu trên ở ĐNA thì bác Tuấn xếp Úc cùng hàng với Thái và Sing là hơi bất công cho Úc. Úc nó chỉ cần đội hình dự bị cũng đủ nghiền nát Thái và Sing rồi. Theo em là đầu tiên phải là Úc, sau đó Thái và Sing, kế đến là VN, Miến Điện, Indo, Mã Lai và cuối cùng là mấy đội còn lại. Còn trong đám cầu thủ nhỏ con mà bác nhắc tên như Bảo Khanh, Tài Em, Minh Phương và Thành Lương thì em chỉ chấm mỗi chú Tài Em thôi. Mấy tên còn lại cũng phập phù không ổn định lắm. Không biết bác Tuấn hay ai có cái danh sách đầy đủ của đội Olympícs cùng với những thông số như trọng lượng và chiều cao không nhỉ? Nếu có thì đưa lên đây cho mọi người cùng xem cái. Có thể nói là người hâm mộ không nên mơ ước gì với đám cầu thủ trong đội tuyển QG hiện tại mà chỉ nên xem coi các nhà thông thái VFF chọn loại cầu thủ nào cho đội Olympics kì này. Nếu mấy bố này vẫn cứ nhắm mắt chọn mấy chú loắt nhoắt, lắc mông tốt nhưng chỉ sức thì chỉ đủ để thở 50 phút mỗi trận thì tốt hơn hết là CĐV nên quên đi cái ĐTVN này. Coi chỉ có mất công sức chửi chứ chẳng có thể hy vọng cái gì cả.
    Mà giờ nghe đám báo chí VN giờ viết bài theo kiểu mong mỏi cái đám loắt nhoắt bán độ Văn Quyến và đồng bọn quay lại đá bóng thì đúng là tương lai bóng đá VN ảm đạm thật.

Chia sẻ trang này