1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tuyển VN năm 2006- AFF Cup đầu 2007

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi xuxin, 15/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunmagic

    sunmagic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy có rất nhiều người đem ví dụ là những cầu thủ nhỏ con như carlos,canavaro ra làm ví dụ là đá banh ko cần to cao.Đồng ý là nhứng chú đó kô to cao nhưng đá hay, nhưng thử hỏi tỉ lệ đá hay nhưng nhỏ con thế là bao nhiêu trong bóng đá hiện đại, cái gì cũng phải nhìn tổng quan,kô nên đem vài trường hợp cá biệt ra rồi bảo la kô cần to cao để chơi bóng đá đỉnh cao
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Hehehe chú Ca Ve tắc tị từ bao trận rồi, có mấy bàn gần đây thì toàn là đá penalty mà vô thế mà vẫn được đá chính. Trong trận này thì bỏ lỡ hết cơ hội này đến cơ hội khác thế mà chỉ bị thay ra khi trận đấu còn có 5 phút. Còn Anh Đức đá dở một trận thế báo Thanh Niên nói Anh Đức đá không hợp với Ca Ve. Ca Ve là cái con khỉ gì mà phải đá hợp với nó. Đúng là giọng điệu của 1 lũ bơm đểu . Trận này nhờ có Minh Chuyên và Đức Dương càn quét khu trung tuyến làm giảm áp lực xuống hàng hậu vệ thế là báo Thanh Niên lại phét toáng Huy Hoàng làm nản lòng các cầu thủ Indo. Mịa thật là ****** nhà mấy thằng nhà báo nói láo không ngượng mồm.
    Tuyển Olympic VN - tuyển Indonesia 1-0: Bùng nổ ở hiệp 2
    Quang Tuyến
    Cầu trường sân Thống Nhất chiều qua như muốn vỡ tung với những tiếng vỗ tay vang hồi trước lối chơi bốc lửa của đội Olympic VN, đặc biệt là trong hiệp 2 khi các chiếc áo đỏ thi đấu rất dũng mãnh, tạo ra rất nhiều cơ hội, làm hài lòng người hâm mộ.
    Với đội hình chắp vá khi khuyết vị trí tiền vệ trái (Bảo Khanh, Vũ Phong, Xuân Thành đều bị chấn thương) buộc phải đưa hậu vệ Văn Biển lên trám vào, khiến cho cánh này không phát huy được sức mạnh, tuyển Olympic VN đã chơi có phần thiếu chủ động đồng thời bị ngược gió trong phần lớn thời gian hiệp đầu trước một đối thủ quen thuộc đá chắc ở cả 3 tuyến. Thế nhưng nhờ sự tích cực của toàn đội và nhất là cặp tiền vệ trung tâm Đức Dương - Minh Chuyên đã chơi khá liền lạc nên đội bóng áo đỏ đã nỗ lực tạo được cân bằng trước Indonesia đưa ra đội hình mạnh nhất (thay đến 7 vị trí so với đội hình xuất phát trận gặp Cameroon). Càng về cuối hiệp này, với sự tự tin tìm lại cộng với lòng tự trọng bị tổn thương sau trận đấu quá kém trước Phần Lan, các tuyển thủ Olympic VN bắt đầu tìm lại mình, chạy nhiều hơn, thi đấu xông xáo hơn và phối hợp có nét hơn với những pha lên bóng khéo léo, liên tục dâng cao đội hình làm cho đối thủ lúng túng. Song chính 45 phút hiệp 2 là thời điểm mà các tuyển thủ VN đã tạo được sự bùng nổ bằng những đợt tấn công cuồn cuộn, chứng minh hùng hồn lối đá gắn bó của mình bằng những cuộc xuyên phá tốc độ. Sau 2 pha hãm thành liên tiếp với cú đánh đầu bật cột dọc của Anh Đức và pha xuống biên tạt chạm hậu vệ dội ra của Minh Thiện, phút 57 từ quả phạt góc Minh Chuyên chuyền căng vào góc xa cầu môn để Đức Dương bật lên như tia chớp đánh đầu tung lưới thủ môn Hendro Kartiko. Cả sân Thống Nhất như vỡ tung trước bàn thắng nhanh và ngoạn mục này. Chưa dừng lại ở đó, liên tiếp 5 phút sau đó riêng Công Vinh đã có đến 2 cơ hội mười mươi. Lần đầu từ đường chuyền chọc khe của Thanh Bình (thay Anh Đức) và lần sau từ pha tỉa sâu của Minh Chuyên, nhưng Công Vinh đều xử lý quá nhẹ trúng thủ môn Indonesia mất thắng. Giá mà Công Vinh đừng quá cầu toàn trong lối chơi cũng như chịu khó phối hợp hoặc dứt điểm bình tĩnh hơn thì Olympic VN đã có một trận thắng tưng bừng hơn cả mong đợi.
    Tuy nhiên cũng phải ghi nhận tuyển Indonesia đúng là rất tiến bộ so với một năm trước đây khi dự SEA Games. Đội hình trẻ của họ chơi rất tự tin, kỹ thuật xử lý tốt, 20 phút cuối hiệp 2 nhiều lúc gây chao đảo cho thế thủ VN, song một phần vẫn chưa đủ sắc bén để tạo ra đột biến, phần khác cặp trung vệ của VN là Huy Hoàng - Minh Đức chơi quá hay, nhất là Huy Hoàng đã làm nản lòng các chân sút Indonesia. Dù vậy, đội trưởng Olympic VN cũng cần phải tỉnh táo hơn vì một đường chuyền bất cẩn của anh ở gần cuối trận suýt làm thót tim khán giả. Trận này với vai trò tiền vệ trung tâm, Đức Dương đã chơi rất hay, mở ra hy vọng cho HLV Riedl trong việc sử dụng anh nhiều hơn trong những trận sắp tới.
    Chiến thắng khít khao này một lần nữa cho thấy nếu chúng ta chịu đá, thi đấu có tổ chức và từng cầu thủ biết phát huy giá trị và khả năng của mình bằng những khát vọng mãnh liệt thì chúng ta sẽ có những trận đấu không chỉ làm đẹp lòng khán giả mà còn mở ra nhiều tín hiệu lạc quan. Trong phạm vi BV Cup, với 3 điểm vừa giành được, trong khi 2 đội Phần Lan và Cameroon hòa 0-0. chúng ta vẫn còn cơ hội vô địch nếu thắng trực tiếp Olympic Cameroon đồng thời Olympic Phần Lan không thắng được tuyển Indonesia. Dù hy vọng đó chỉ là nhỏ nhoi, nhưng trước khi bóng ngừng lăn mọi chuyện vẫn có thể xảy đến...
    Quang Tuyến
    Phát biểu sau trận đấu:
    HLV Riedl: Chúng tôi đã chơi rất tốt suốt 90 phút của trận đấu này. Tôi hoàn toàn hài lòng về sự thể hiện của các cầu thủ. Đặc biệt ở tuyến giữa khi Đức Dương và Minh Chuyên chơi rất hay giúp chúng tôi áp đặt được thế trận. Indonesia cũng chơi khá tốt, nhưng chúng tôi đã không cho họ thực hiện ý đồ của mình. Các cầu thủ của chúng tôi hoàn toàn xứng đáng với trận thắng này.
    HLV Peter Withe: Chúng tôi có hơn một cơ hội có thể chuyển thành bàn thắng nhưng chúng tôi đã không tận dụng được. Chúng tôi cũng mong muốn áp đặt lối chơi để chiếm ưu thế, nhưng các cầu thủ đã không thực hiện được, đội tuyển VN đã chơi rất hay ở trận đấu này. Dù sao, chúng tôi vẫn phải cố gắng chơi tốt ở trận đấu cuối cùng với Cameroon.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nhiều đc khi mang các cầu thủ nhỏ con Âu Châu ra mà lý luận thường quên rằng những chú này tuy nhỏ con nhưng trâu bò hoặc dẽo dai hơn những chú to con khác .
    Minh Đức, Huy Hoàng, Minh Thiện, Hồng Minh độ trâu bò và dẽo dai chưa chắc hơn Tài Em, Minh Phương, chưa muốn nói là thua .....thì làm sao ss với những thằng trâu bò chạy khắp sân cả trận như Hữu Thắng, Đức Dương, Anh Đức, Thanh Bình , Hùng Dũng? Còn những thằng khác Như Thành, Mạnh Dũng chúng nó không chạy nhiều chứ đua nước rút và không chiến 1 chọi 1 loại tây đã đá với VN cũng chưa thấy thua thiệt bao giờ ....nó không chạy không có nghĩa là nó không trâu bò dù to hơn, vì nó thấy không cần lúc nào cũng trâu bò, nhưng khi cần nó vẫn trâu bò được .
    Mấy chú nhỏ con VN thễ lực so với VN còn không hơn thì cho đá với Tây sao nổi ....mà ss với các chú lùn mà lối Âu Châu ?
    Nếu nói 1.73-1.75m trâu bò là nói Long Giang, Lương Trung Tuấn, Thanh Bình .....tôi không bao giờ có vấn đề tị này . Trâu bò khác hung hăng kiểu Huy Hoàng, Quốc Vượng vài chục phút hết hơi thì ẩu tả .
    Hãy xem lại bàn thua PL, thằng Roni nó xiên qua Minh Đức và HH như xiên khoai . Cả hai đều trong vị thế có thể đè người gây khó đễ đoạt bóng của nó, nhưng cả hai đều ngán nó, cang thiệp lờ vờ cho có rồi đực mặt nhìn nó cứa chú Vĩnh Lợi . Năm xưa cũng tương tự thế mà Như Thành lãnh 5 nhót ấy . Lúc đó chú HH có đc NT đở đạn . Còn hôm nay cả hai cùng SLNA bán cái đi đâu ...nên chôn luôn hũ mắm tự ăn dần .
    Bóng đá VN ỳ ạch một phần cũng là vậy . Tư duy đã lạc hậu lại bè phái, bơm đểu .
  4. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì để có một thế hệ thanh niên cao to khoẻ mạnh, người ta có hẳn những chiến lược phát triển ngay từ khi là những đứa bé mới sinh ra cho đến khi trưởng thành. Hiện tại thì kô thể có được điều đó rồi, cho nên chúng ta cứ hy vọng vào một thế hệ cầu thủ lý tưởng trong 10 năm tới chẳng hạn. Nhưng to cao cũng không hẳn là chơi bóng tốt, như Hồng Sơn, Văn Sỹ Sơn đó có cao đâu mà chơi bóng vẫn hay.
    Anh KESAUDOI: Em già cả rồi, có còn ở tuổi xì tin nhí nhảnh nữa đâu mà hâm mộ mấy ku cầu thủ mù quáng. . Em có không hiểu biết thì mới vào đây học hỏi các anh, các anh kô hiểu cứ quay qua chỉ trích.
    Bác Tuanmĩ: Em vẫn đang học vẹt tiếng Anh ạ, viết sai thì chữa lại cho đúng thôi, có sai em mới nhớ lâu được, chứ có gì sâu xa thâm thuý ở đây đâu mà cảm nhận. Còn Pigheaded nghĩa là cứng đầu cứng cổ ạ.Nhưng nếu ý của ông A.R là đồ đầu heo thì em thấy là hay hơn đó. Đương nhiên là dịch word by word thì không chính xác rồi ạ. Chữ này nếu mà dịch wbw thì là đồ heo đầu -----> meaningless!
  5. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    anh này chỉ được cái nói đúng. Thằng CV chắc bị bà nhập hay sao mà nó đá lúc được lúc dở. . Phần lan có thể thua Indo kô? Em nghĩ chắc là không quá? Nó lượm VN mình dễ dàng thế mà.. Nhưng mà có khi nào mình lại thua Cameroon không nhỉ?
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    pighead ấy à, nói như tiếng việt là đầu bò đấy ....cứng cổ, hay bướng dề ....nó chửi đồ ngu ...mà còn ráng mà chửa thẹn .
  7. the_last_king

    the_last_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng nhà báo mà nó không bới lông tìm vết thì lấy gì ra để viết lúc đó báo không bán được doanh thu giảm. Mọi người thông cảm giúm chúng nó nhưng nhiều lúc em thấy chúng nó nói rát cả tai, đâu cả đầu... Mà thôi các cụ đã dạy: "Thắng làm vua mà thua làm giặc"
    Chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam cố lên...
  8. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Theo như các bác bàn luận thì đội hình tuyển VN hiện nay là đội hình 2 của V-Leuage nhỉ, đội hình 2 mà đá như thế thì được quá rồi còn gì, đợi khi nào có đội hình 1 thì VN đá hay phải biết, tha hồ mà sướng các bác nhẩy
  9. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Thường thì ít ai tự nhận là mình ngu lắm bác ạ, nhất là dân mình. Em tra từ điển thì thấy là "đồ bướng bỉnh, cứng đầu cứng cổ", báo chí thì nói là " đồ đầu lợn", bác Vịt kìu này lại bảo là "đồ đầu bò".............>i do not understand! Pó tay!
  10. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Thật ra chiến thắng này có hại nhiều hơn có lợi cho bóng đá VN. Vn cứ đá đúng thực lực của mình (nhứ trận với Phần Lan chẳng hạn ), sau giải 80% là lão Đần đi. Lão đi rồi thì ĐTQG có HLV mới, lúc đó mới có cơ mà khá được. Đá cứ phát xịt phát nổ như thế này (xịt nhiều hơn nổ) thành ra cứ bỏ thì thương, vương thì tội

Chia sẻ trang này