1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2007: làm nên lịch sử khi lọt vào tứ kết Asian Cup 2007

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vangtrangkhoc68, 20/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrbtuan

    mrbtuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    195
    nói chung là bóng đá vn tụt hạng do cái cách quản lý
  2. avrockervn

    avrockervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    thứ hạng chỉ mang tính hình thức của FIFA mà thôi .
    chẳng hạn như chúng ta vừa thắng thằng đứng đầu ĐNA ( Singapo ) 3 -2 thì sao nào
  3. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Nói chung VN chúng ta con lâu mới đuổi kịp người Thai
  4. i_m_e

    i_m_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    VN thiếu 1 cầu thủ dẫn dắt ở giữa sân,thiếu 1 người làm tinh thần cho đội bóng.Đá bóng chỉ là đá mà ko có hồn.
    Dù sao vẫn mong chờ 1 kết quả tốt đẹp ở đội tuyển của chúng ta!
  5. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chửi nhiều quá, đã đành rằng ĐTVN rất đáng bỉ ăn chửi, nhưng cũng nên công tâm một chút. Theo tôi thì thế này.
    Thứ nhất là vấn đề thể lực. Chưa nói đến chuyện đá đủ 90 phút hay 120 phút, vấn đề thể lực ở đây là sức BẬT VỌT. Cầu thủ của ta (hay nói đúng hơn là tất cả thanh niên Việt Nam) có sức bật cơ bắp kém. Từ đó sức rướn cũng rất kém, không thấy có ai có thể chơi bóng ở tốc độ cao cả, mà chơi bóng ở tốc độ cao là phải di chuyển nhanh, chuyền bóng nhanh, tì đè hợp lý. Bóng đá hiện đại hơi thiên về thể lực. Điểm yếu của bóng đá Việt Nam không dễ gì 1 sớm 1 chiều mà khắc phục được.
    Thứ hai là vấn đề về tư duy chiến thuật. Trong tấn công, nhiều năm gần đây ĐTVN dùng nhiều miếng đánh dọc biên, cũng khá hay. Tấn công biên hay tấn công trung lộ hay gì gì cũng được, nhưng vấn đề ở chỗ là khả năng cầu thủ của ta có hạn (thể lực là một), các tiền vệ đá biên của ta cũng khá kỹ thuật (Bảo Khanh, Tấn Tài, v.v...). Nhưng có điều.... ĐTVN Việt Nam chỉ thật sự nguy hiểm khi đưa được bóng xuống sát vạch biên ngang rồi căng vào, còn các quả tạt ở cự ly lưng lửng hoặc ở kịch biên ít khi hiệu quả, vì ta chơi bóng bổng kém. Chỉ có đá với Lào hoặc Campuchia thì mới thường xuyên đưa bóng được xuống sát biên ở cự ly 16-20 mét thôi. Còn trong phòng ngự mới mới mới đây thôi, cụ thể là sau Tiger cup 98 ta mới làm quen với sơ đồ 2 trung vệ và 2 hậu vệ biên, (4-4-2). trước đây toàn chơi 5-3-2. Cũng được, không sao cả, các miếng bọc lót của ta cũng khá hiệu quả.... nhưng, hậu vệ của ta chân gỗ quá, không biết chơi bóng, do đó hay "phối hợp" với tiền đạo đối phương.
    Thứ ba là kỹ thuật chơibóng. Về kỹ thuật chơi bóng thì đừng trách cầu thủ, hãy trách các thầy đào tạo ra cầu thủ. Xưa nay các thầy thường chuyền đạt cho cầu thủ dưới dạng chuyền nghề, biết gì chỉ nấy, cho nên cầu thủ của ta còn thiếu nhiều các kỹ năng chơi bóng cơ bản (bóng bổng là ví dụ).
    Thực lòng mà nói, theo tôi, ở đẳng cấp như hiện nay, chúng ta hoàn toàn có thể thắng Thái Lan (tôi không nói tới trận lượt về bán kết AFF cup ở BangKok). Ta có thể thắng Thái ở sân nhà hay một sân trung lập nào đó. Nhưng phải có sự chuẩn bị về thể lực và tâm lý một cách kỹ càng. Giữ nguyên đội hình hiện nay, nếu ĐTVN thi đấu ở 105% năng lực là có hy vọng ăn được Thái.
    Tôi biết các bạn chửi thì chửi vậy thôi, nhưng sẽ không ai trong số chúng ta từ bỏ hy vọng cả. Máu lên, có thể vài hôm nữa ta sẽ thua ở Bangkok, thậm chí là thua đậm..... Nhưng đừng từ bỏ hy vọng
    Đừng Từ Bỏ Hy Vọng
  6. car2007

    car2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    e đang ru ngủ ai đấy hả?
  7. car2007

    car2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Đá ngu như bò mà cũng mong người ta hy vọng
  8. fairsporken1945

    fairsporken1945 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì cái môn bóng đá là mình không thể bằng được mấy thằng Thái lan. Đơn thuần là nền kinh tế họ mạnh hơn ta, tính chuyên nghiệp ở môn này là họ hơn ta, nói thẳng là mình không thể thắng họ ở bộ môn đá bóng. Vậy thì để thắng họ một trận trên sân Mỹ đình thì chúng ta không nên trông chờ hẳn vào tụi cầu thủ nữa, mà cũng không nên trách họ nhiều vì trình độ của bọn Thái nó hơn ta. Bây giờ có lẽ là dùng cổ động viên để giải quyết cái bọn Thái lan nếu còn đá trên sân Mỹ đình thui. Chuyện này có thể giải quyết bằng nhiều cách: cách thứ nhất là các cổ động viên quyên góp nhau lại một số tiền rồi nói chuyện hợp lý với mấy thằng TL biết đâu nó nhận lời để cho cầu thủ ta đá như mưa vào lưới. cách thứ hai là kiếm vài cổ động viên là dân chơi thứ thiệt sách hàng nóng đến chỗ bọn TL ở, pòm vài phát vào cửa sổ thì chắc chúng nó chỉ dám đá hoà chứ không dám thắng ta đâu (ngày trước bọn Hàn Quốc vào được tứ kết cũng nhờ một số độc chiêu đó mà). cách thứ 3,4,5,6,7 các bạn đưa ra nốt đi....
  9. oplada

    oplada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ặc, sao ko thấy ku nào ở liên đoàn & ban huấn luyện bị truy tố nhở

    Chả thèm bức xúc với trận VN - TL nữa, quay sang theo dõi vụ xét xử các cầu thủ U23 bán độ. Em thấy thắc mắc 1 điều, sao chẳng thấy Lê Thế Thộn hay ku nào ở Lờ Đờ bị triệu tập nhở (Lê Thế Thộn có trách nhiệm cao nhất đi cùng đội bóng lúc đó & là người có nhận bá cáo từ Lê Thuỵ Hải mà).

    Cũng chẳng thấy ku nào ở Lờ đờ lên tiếng về về xét xử này nhỉ - phù uuuuuuuù.... một lũ hèn nhát.
  10. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Mà tại sao ta cứ lấy đích ngắm làm Thái Lan nhở. Cứ nhắm đến các giải đấu lớn hơn, chịu khó đấu giao hữu với Charton, Le Mans, Alemannia Aachen, Levante chứ chưa cần ManU hay Barca làm gì, cứ thế là trình lên ngay. Chứ cứ tầm có huy chương, luẩn quẩn thắng Lào 9-0 với thắng Cam 10-0, quyết tâm không chột khi gặp Thái thì có đến mùa lá diêu bông may ra mới khá được.

Chia sẻ trang này