1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2007: làm nên lịch sử khi lọt vào tứ kết Asian Cup 2007

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vangtrangkhoc68, 20/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Galatasaray

    Galatasaray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    chúng ta kém Thái
    chúng ta ko ở đẳng cấp châu lục
    điều ấy ddc chứng minh chính từ cái đội ngũ cđv tuyệt ẹ như các bác đây
  2. Azkazukin

    Azkazukin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Vâng thì chúng tôi ẹ , còn bác làm dc cái gì để thể hiện là mình ko ẹ chưa ? Hay la` xúm vào chửi cầu thủ với HLV như là bố chúng nó ấy hả ? Cđv , nhất là cđv nữ như tôi chẳng biết gì về chiến thuật này nọ , chỉ biết cổ vũ tinh thần thôi , bác thì đến cái tinh thần cũng chả có , tư cách gì mà đánh giá ng khác ?
  3. HighCommand

    HighCommand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Một số cầu thủ VN đã quá cá nhân, Hay vì 2000 usd tiền thưởng

    Xem cả trận đấu, có những cá nhân đã có cơ hội để lập công,nhưng lại kết thúc tồi...Nhưng chỉ cần một đường chuyền bóng cho đồng đội ở tuyến hai thì cơ hôi sáng sủa hơn rồi...phải chăng là 2000usd tiền thưởng?
    Anh em cho ý kiến...
  4. Azkazukin

    Azkazukin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Bác nghĩ hay nhỉ , em ko nghĩ thế Kém thì chịu , chứ $2000 sao bằng 1 chiến thắng ?
  5. Galatasaray

    Galatasaray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    cụ Rùa nổi lên Hồ Hoàn Kiếm mà
    và rùa đã xuất hiện trên Mỹ Đình thật.
    trận sau mong là có rồng cất cánh từ sông Hồng
    và trên Mỹ Đình, 11 con rồng Vn bay ra biển lớn
  6. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Bạn ơi,mình rất cảm phục sự lăn xả của Huy Hoàng , Hồng Sơn ... nhưng mình nghĩ các cầu thủ của mình có đáng bị như thế không? Có đáng phải đá với 1 thằng như Tấn Tài , phải có 1 huấn luận viên bàng quan nhìn cầu thủ của mình bị dập tơi tả như thế không? Sao ai cũng sống trên mây thế kia mà không nhìn thẳng vào sự thật .
  7. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    he..he..he...Việt cường cũng có thể đá trung vệ được như vài trận O.VN đá .Nếu trong trường hợp xấu nhất Huy Hoàng bị chấn thương .
    Hôm qua cãm thấy VN lại trở lại sự rối rắm trong các phương án tấn công ,nữa đánh biên ,nữa đánh trung lộ ,lẽ ra hiệp 2 phải đưa Anh Đức vào sắm vai Tiền vệ cánh phải để có 1 chút cân bằng về thể hình khi cản phá banh .Huy Hoàng quá nhỏ con so với thằng số 23 .Bị nó đè mấy lần .
    Lẽ ra chúng ta có thể thắng ...nếu như chúng ta cao hơn 10 cm và nặng hơn 5 ,7 kg nữa .
    Lẽ ra ....lẽ ra ..những điều này không phải 1 sớm 1 chiều có được ...hi vọng 10 năm nữa thể hình các cầu thủ VN sẽ hơn 10 cm và nặng hơn 5,7 kg.
    Hi vọng đi các bác và cố làm giàu để ăn ngon - đủ chất ...để phát triển nòi giống Vn cao to ,khoẻ hơn .
  8. HungHero

    HungHero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Xem trận hôm qua, thực ra mà nói thực lực của Việt Nam vẫn còn kém Quatar 1 tầm. Điều quan trọng tạo nên sức mạnh của Việt Nam chính là con người và tâm lí thi đấu.
    Về tầm vóc kĩ thuật và thể lực có thể Việt Nam thua kém đối phương nhiều nhưng một khi đã có được tâm lí bình tĩnh thì Việt Nam lại hoàn toàn có thể chơi chủ động trước Quatar. Tâm lí điềm tĩnh và tự tin trong mọi tình huống là dấu hiệu tốt vừa trở lại trong vài trận gần đây, đặc biệt là 2 trận gần đây mỗi khi Việt Nam ghi bàn trước, chúng ta thường đá rất hưng phấn, tấn công mạch lạc, chủ động, khiến đối thủ thường bị chột về tâm lí và đá bị động. Điển hình là trong trận hôm qua sau khi ghi được bàn thắng trước, Viêt Nam đá phải nói là tuyệt vời phòng thủ chặt chẽ, tấn công tập thể tốt, ngoại trừ lác đác 1,2 vị trí, nhất là đàu hiệp 2 VN đá rất chủ động và tự tin tôi tháy có hơi hơi 1 chút ngẫu hứng. Nếu không có chấn thương của Như Thành, phải thay Hùng Dũng vào, cầu thủ này do ngồi ghế dự bị nhiều chưa vào phom nên đá rất luống cuống và thiếu óc phán đoán, đây là lối đá điển hình phong cách Riedl, mà nổi trội nhất là Thanh Bình và Hùng Dũng, Tấn Tài gần đây có khá hơn do được truyền sự bình tĩnh từ đồng đội.
    Từ khi Hùng Dũng vào thay Như Thành , hàng hậu vệ đá lỏng lẻo hẳn và chịu sức ép tấn công rất lớn từ Quatar, hệ quả tất yếu là bàn thắng của Quintana. Sau bàn thắng này Quatar lấy lại tinh thần, ngược lại Việt Nam bị hoảng loạn cộng với mệt mỏi, chống đỡ một cách bị động như những con rối, thường xuyên có những pha chấn thương liên tiếp nhằm câu giờ và thở lấy sức. May mà Quintana ghi bàn ở gần cuối trận đàu chứ nó mà ghi bàn khi thời gian còn nhiều thì tôi nghĩ chắc chắn Việt Nam sẽ bị vỡ trận, một khi hàng hậu vệ có sự góp mặt của Hùng Dũng.
    Cách dùng người của Rield toát lên sự máy móc, bảo thủ và thiếu linh động. Khi những con người tinh thần xuống, sức đã xuống thì tại sao không thay những người mới vào để tạo sinh khí cho anh em.
    Khi Tài Em thường xuyên chuyền hỏng trong những đợt phản công mười mươi, sút bóng đi cách cung thành hàng chục mét thì lí do gì lại không cho Minh Chuyên vào, khả năng tấn công và sút bóng của MC không phải là tồi, khả năng phòng ngự cũng tốt và đặc biệt là thể lực của MC cũng vào loại tốt trong DT, đặc biệt là MC đá rất lì và không ngại va chạm.
    Còn Thanh Bình, trận này có tiến bộ hơn trận trước chút ít, ngoài bàn thắng 99% may mắn ra thì anh ta hầu như không góp mặt được trong tình huống tấn công nào, mỗi khi 2 biên có bóng rất thoáng thì nhìn vào trong chẳng có ai, xử lí thế nào đây ngoài việc chấp nhận sút bóng từ góc hẹp. Tôi thấy TB bây giờ có lối đá rất điệu mà không hiệu quả và cực kì cá nhận, tung người móc bóng và bay người đánh đầu rất đẹp nhưng bóng thường bay xa gôn hang kilomet, khả năng chạy chỗ rất tối thường làm động đội khó chuyền hoặc chuyền sửa lưng vì TB có thói quen rất thích cắm đàu vào những chỗ hậu vệ to cao của nó bịt kín.
    Tại sao Rield không cho Anh Đức, Phúc Hiệp 1 cơ hội, Mai Tiến Thành còn trẻ nhưng bản lĩnh và kĩ thuật trên sân còn hơn khối đàn anh. Sợ mất lòng học trò ah, sến quá, học trò cưng của ông có ỉa 1 đống *** ra sân ông cũng không dám thay đổi sao, vậy thì lám sao có được một đội bóng đồng đều kết dính được nhất là khi đối thủ có sức mạnh hơn ta rất nhiều
    Trận hôm qua toi nghĩ bước ngoặt chình là khi Như Thành ra sân tạo nên một loạt hệ quả dây chuyền lên toàn đội bóng. Nếu Như Thành không ra san thì chưa chắc Việt Nam đã thua đâu, cứ nhìn cách đá của VN ở đàu hiệp 2 thì biết. Quan trọng là cần phải có lối đá bình tĩnh, nhất là gặp đối thủ mạnh hơn chúng ta nhiều thì lại càng phải bình tĩnh đỡ đòn cũng như phản đòn
    Nhật Bản là đội có lối chơi thông minh và thiên về kĩ thuật, chứ không nặng về thể lực như hàn quốc hay mấy thằng trung đông.
    Trận cuối nhiều khả năng Nhật Bản cần điểm nên sẽ tung hết sức. Cho nên tôi nghĩ trận VN gặp nhật bản sẽ là một trận đấu hay nếu chúng ta biết bình tĩnh khống chế trận đấu, mong là Như Thành sẽ kịp phục hồi chấn thương và ra sân
  9. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Đêm qua đến tận 2 - 3h sáng vẫn có hàng đoàn người đi hò hét vẫy cờ ở Bờ Hồ đấy bác, làm nhà em ko thể nào ngủ được. Ko hiểu bọn họ ăn mừng cái gì? Ừ thì 4 điểm, nhưng cửa vào sâu hơn vẫn cứ tối như hũ nút. Nếu là vài tháng trước thì 4 điểm là mãn nguyện thật, nhưng bây giờ ko phải mấy tháng trước.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  10. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Ừh,bình tĩnh lắm ,bình tĩnh chuyền bóng cho đội bạn ấy .
    Được doncoi_noixaxoi sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 13/07/2007

Chia sẻ trang này