1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2007: làm nên lịch sử khi lọt vào tứ kết Asian Cup 2007

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vangtrangkhoc68, 20/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Hic, Trận vừa rồi sở dĩ VN đá trông ko hay như trận đầu là do Qata thực sự đá hay hơn UAE, họ có thể hình tốt, chơi Pressing, và việc một số vị trí bị các bác bảo "chơi ngu" cũng là dễ hiểu. Việc bị một đối thủ mạnh dốc toàn lực vào chiến như vậy thì lối đá của VN hôm qua vẫn chấp nhận được. Có điều trong một ngày may mắn như vậy, thì ta mới thấy HLV ngu, thực ra Vn chỉ đuối khoảng 15 phút cuối, nếu đc hợp lý thì chắc chắn là ko thua, đằng này lại cứ... Đần cả ra, đúng là... lão Đần. Phải ghi nhận một điều là thể lực của Quata khoẻ kinh, lại thêm mấy thằng tiền đạo ngoại vừa nhanh vừa khéo, chúng nó quần như thế làm gì chả mệt, tôi nghĩ NB ko thể khoẻ như Quata, tiền đạo ko có chú nào được như Quintana đâu, nếu trận tới cho MĐC thì tôi nghĩ VN vẫn có cửa hoà Nhật. Dạo này Đần thối hay nghe lời MĐC lắm, các bác nào quen MĐC bảo ông ý vào diễn đàn này một téo, rất có thể ông ý sẽ có thêm một sô ý tưởng hay chăng?
  2. sheva551984

    sheva551984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Vâng, thể hình của bác như ông Hùng Dũng í, cao to đen hôi, mà đá bóng lập bà lập bập, chậy nhặng sị ngậu cả lên, bàn thua của VN lỗi lớn nhất là của Hùng Dũng, trung vệ đá bóng như nghiệp dư, ko chắc chắn dứt khoát, phá bóng lập bà lập bập, làm mất bóng, quả đấy thà cứ kệ cho bóng đi hết đường biên cho xong, lại đánh đầu phá bổng tít lên trời, rồi ko biết cách tì người , luống ca luống cuống để nó lấy bóng, chậy loạn hết cả lên, ko biết phòng ngự khu vực, bọc lót đồng đội, đã mất bóng rồi thì phải bình tĩnh, quả đấy mà bố Hùng Dũng ko lao ra cản phá quả nó sút thì bóng đã ko bay lung tung cho quintana nó lao vào úp sọt rồi, mà bóng bay vào đúng tay thủ môn, Hồng Sơn đã ke người sẵn đợi nó sút vào là bắt rồi, thế mà ông Hùng Dũng lao lung tung làm bóng bay toán loạn hết cả lên, đồng đội ko biết đâu mà lần, mất hết cả thế phòng ngự.
    Lỗi lớn thứ nhì là của chú Tấn Tài, để cho thằng Quitana một mình từ giữa sân lao lên úp sọt mà chú ý chả thèm kèm người gì cả, cứ lững thững kệ cho nó từ giữa sân lao lên ghi bàn thôi.
    xem lại thì sẽ thấy:
    http://www.youtube.com/watch?v=RvlwZwb3Nks
    Trận sau mà cứ để Tấn Tài với Hùng Dũng đá thế thì thôi, hết hi vọng.
    VN còn rất nhiều cầu thủ hay chưa đc ra sân, đá đâu cũng được hết, kể cả trung vệ thay Như Thành, Huy Hoàng (nếu bị trấn thương), ít ra là còn hơn Tấn Tài với Hùng Dũng nhiều : Đoàn Việt Cường, Mai Tiến Thành, Châu Phong Hòa, Nguyễn Minh Chuyên, Trần Đức Dương. Còn chú Đồng Huy Thái với Phùng Công Minh thì thôi, nghỉ đi.
    Được sheva551984 sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 13/07/2007
  3. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Tớ ủng hộ ý kiến của chủ topic này. Mọi người hè nhau chửi ông Riedl, rồi Tấn Tài, Tài Em, Thanh Bình, ai nấy cũng tương mình là HLV cả mới chết chứ. Nếu hôm qua ông Riedl làm đúng như ý mấy bác, thay Tài Em nhé, thay Tấn Tài nhé, thay Thanh Bình nhé, xong Như Thành chấn thương đá 10 người vỡ trận, hoặc lớ quớ sao đó vẫn bị gỡ hòa, một lũ điên trên này sẽ quay lại chửi "đang dẫn trước ngon lành sao lại thay người, đồ đần". Còn giả sử hôm qua đổi đội hình, cho nào Minh Chuyên, Đức Dương, Anh Đức vào từ đầu, xong rồi đến cuối vẫn thua, lũ điên ấy lại chửi "Tự nhiên sao lại đổi đội hình". Lòng người đúng là tráo trở mà
    Bác nào nói cho Minh Chuyên, Anh Đức đá thay Tài Em, Tấn Tài. Xin lỗi, hai ông ấy đá cũng như hạch chứ hơn gì mấy người kia (mặc dù hai người kia cũng đá như hạch). Xin nhớ cho một điều, các bác chỉ toàn đá banh trên bàn giấy, ai nghe cũng gật gù "ù, có lý", nhưng tất cả đều là "nếu" hết, nói mồm ai chả nói được. Lại nghĩ đến thời Chiến quốc, vua Triệu nghe Triệu Quát đánh giặc trên bàn giấy hay không thể tả, miệng nói tới đâu là quân ta chiến thắng đến đấy, cho Triệu Quát thay thế Liêm Pha, kết quả bốn mươi vạn quân bị chôn sống. Tớ là chúa ghét những tay ngồi trong hậu phương mà cứ đòi làm tướng, chỉ trỏ bình phẩm loạn xạ, chỉ giỏi cái mồm
  4. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Nếu thay như vậy rồi Như Thành sẽ không bị bọn nó dập đến chân thương .
    Cái gì chướng mắt thì lôi ra chửi cần quái gì bàn này bàn nọ.
    Được doncoi_noixaxoi sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 13/07/2007
  5. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Không "nếu" nữa .Sự thật là lão Đần đã ngồi im nhìn hàng thủ Việt Nam bị Quatar dập tơi tả ,chỉ vậy thôi .
  6. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    vâng, em cũng mong bác rơi xuống đất dùm cho, ngày xưa bác kêu gào đòi cho Hùng Dũng cao to đen hôi của bác vào đá, nào là to khoẻ, thế này thế kia, bây giờ cho vào đá rồi đó, Hùng Dũng to khoẻ đá thế nào? Huy Hoàng, Như Thành tuy nhỏ bé, mỏng cơm hơn nhưng mà đá bóng trững trạc, bình tĩnh chứ ko to con nhưng mà lập bà lập bập như gà mắc thóc kiểu Hùng Dũng đâu, cho toàn cao to đen hôi như ý bác vào có mà thua cả Lào ý chứ đừng nói đến Asian Cup. Đá được như thế này là hay lắm rồi, sướng một tí, mơ mộng một tí thì có làm sao? khe khe khe khe kheeee.......
  7. oke_vn

    oke_vn Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    129
    bây jờ Metsu có 1 nhiệm vụ là cùng UAE thắng Qatar. nếu thắng được thì mọi chuyện trước đây coi như xoá bỏ
  8. oke_vn

    oke_vn Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    129

    Vấn đề anh em ở đây chửi Rield không phải như 1 số chú ruồi nhặng nghĩ. Không phải anh em ở đây ko biết đến năng lực của cầu thủ VN, ko phải anh em ở đây ko biết đối phương mạnh thế nào. ko phải là thắng thì đưa lên mây xanh, hoà-thua thì chửi. Những cách hành xử đó chỉ là của mấy chú éo bít bóng đá là cái cái éo ji`. A dua đi xem, a dua cổ vũ và... a dua chửi bới khi đội nhà thua.
    Hầu như tất cả anh em ở đây, tất nhiên là trừ 1 số chú ruồi nhặng, ai cũng xem bóng đá bằng lý trí và tình cảm. Cho nên khi VN thắng oanh liệt UAE, nhưng vẫn tỉnh táo chỉ ra những điểm chưa được của Tuyển VN ( Thanh Bình đá quá lởm, Tài Em ko có phong độ tốt..v.v)
    Vì vậy, sau trận đấu tối qua, ko chỉ có anh em ở đây, nhiều chuyên gia cũng có chung nhận xét về cách cầm quân quá Đần của A.Riedl. Lão này nổi tiẽng về sự bảo thủ, nhưng bảo thủ trong sự bất lực và ko sáng tạo.
    Các chú Ruồi nhặng thấy anh em chửi Đần thì lên tiếng bênh vưc, mấy chú này nói ko khác jì mấy thằng đầu to, óc bằng trái nho ở Liên Đoàn : luôn tự bằng lòng với hoàn cảnh, tự sướng, không khác éo ji` thằng AQ ở thế kỷ 21 : Thua: thì VN thi đấu trước những đội bóng mạnh mà thua 1-2 quả như thế là tiến bộ rồi.... Hoà : thì thế là may mắn rồi.....Thắng: thì do công sức đầu tư chăm sóc của Liên đoàn và tài cầm quân của ông Riedl.
    Các chú Ruồi nhặng luôn tự an ủi mình mà éo bao jờ rút tỉa ra nhưng điều hay ho sau những trận đấu mà nếu chúng ta hành động khác, chúng ta sẽ có những kết quả khác...
    Hỏi mấy chú Ruồi nhặng chút : A.Riedl từ khi cầm quân ở Tuyển VN đã làm được những jì khác biệt cho tuyển VN???.... đã bao jờ cầm quân giúp VN chiến thắng trong những trận đấu cân não và có tính chất quyết định...???
    Trong khoảng thời gian gần 10 năm, bóng đá VN đã có nhiều tiến bộ, nhưng tuyển VN thì thế nào ???
    A.Rield đã bao jờ được khen là 1 HLV bản lĩnh với khả năng điều khiển về mặt chiến thuật sắc xảo hay chưa ??
    Bóng đá hiện đại, là những cuộc đấu trí rất căng thẳng nhưng cũng rất phong phú và mềm mại giữa các HLV. Điều này đòi hỏi họ phải có đầu óc và sự năng động trong tư duy để thích ứng với hoàn cảnh nảy sinh trong trận đấu.
    Lại nói về lão Đần, với lão, trận đấu là được lập trình từ trước: về nhân sự cũng như lối chơi. Nếu trận đấu diễn ra đúng như ý muốn thí ko sao, ko đúng như thế là bối rối ngồi đực mặt ra, chờ trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu...éo biết làm cái jì hơn.
    Phó mặc cho cầu thủ, hết mẹ nó hơi rồi vẫn phải đá, hoặc là nhận thấy mày đá trận này kém rồi, nhưng mà vì tao lập trình trước rồi lên mày cứ đá hết trận...
    Mặc kệ HLV đội bạn điều chỉnh chiến thuật, còn đội VN của tao, tao giỏi hơn nên tao éo thèm điều chỉnh để khắc chế ?
    Ts, thế thì làm HLV làm con...k jì ??
    Mấy chú ruồi nhặng xem đá bóng bằng đầu óc của AQ thế kỷ 21 cho nên sau trận đấu dù có thế nào, các chú vẫn có thể tự sướng được: À..rằng..thì..mà ..là
    Các chú ko đủ trình độ thì để anh em người ta phân tích cho nghe.
    Thỉnh thoảng các chú cứ chọc ngoáy vào nghe buồn nôn bỏ me.
  9. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Nếu bây giờ tôi bảo toàn bộ chiến thuật trận vừa rồi là do ông MDC đề ra, bác có tin không? Chắc là không, nhưng việc bác (và một lô người khác) cứ một mực hễ thua là tại ông Riedl, hễ thắng là nhờ ông Chung, giọng điệu tráo trở không chịu được
  10. oke_vn

    oke_vn Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    129
    Ai là HLV trưởng hả ku ? ai là người đã tuyên bố rằng :" Tôi là người quyết định mọi thứ " ?
    Mai Đức Chung khi nắm O. Viet Nam chiến thắng ở vòng loại olympic Bac Kinh có mặt A.Riedl ko?
    Rõ ràng là Mai Đức Chung là người cách tân chiến thuật đầu tiên, sơ đồ 4411 của Đần bây giờ là biến thể của 451 do Mai Đức Chung áp dụng ở O. Việt nam trước đây mà thôi.
    Chú em ko chịu update thông tin về Tuyển VN mà cứ nói linh tinh... chán chú we''

Chia sẻ trang này