1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2007: làm nên lịch sử khi lọt vào tứ kết Asian Cup 2007

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vangtrangkhoc68, 20/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Các bác cứ tự hào dân tộc rồi nói thế thôi, chứ theo em thì Bóng đá cũng là môn thể thao thôi, nó tổng hợp nhiều yếu tố. Trong khi chạy marathon, chạy nhanh, nhảy cao, nâng tạ,...đại khái các món cơ bản để tạo nên sức mạnh, sức bền của VĐV Việt Nam còn ở trình độ "rất phọt phẹt" thì bóng đá VN cũng chưa thể vươn lên tầm thế giới được !
  2. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Cái đó cũng có lý song ko phải là tất cả, Hà Lan là một ví dụ, khi đi thi olympic họ cũng chỉ được vài 3 bộ huy chương, nhưng bóng đá thì luôn là một trong những nước hàng đầu thế giới. Điều đó có nghĩa là khi tập trung vào một môn thể thao thì môn đó có thể tiến xa hơn những môn khác. Bóng đá ở VN cũng vậy, luôn nhận được sự quan tâm rất lớn, và thực sự thì càng ngày cầu thủ VN càng có triển vọng. Vì thế cũng ko thể nói VN ko thể có cơ hội tiến gần đến trình độ bóng đá châu lục khi mà các môn thể thao khác kém đuợc
  3. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    các Pác cứ nói thế, bọn đấy từng tham gia WC chẳng nhẻ nó đầu tư ko bằng VN à. Bon Qua Tar đương kim vô dịch á vận hội nay hướng đến WC bọn chúng đầu tư kinh khủng là đằng khác, VN phấn đấu 1 lần đứng đầu DNA đang chưa đc chứ.
    nói chung TẬP XÁC ĐỊNH. CÒN TẬP XÁC ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO THÌ VFF VÀ HLV . CẦU THỦ ĐỀU RÕ.
  4. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Đúng là mấy bọn như Quatar đầu tư cũng nhiều, nhưng là nhiều theo kiểu con nhà giàu bạn ạ. Chúng nó nhiều dầu nên đem chút tiền cho bóng đá gọi là giải trí, nhưng các cầu thủ của nó không hẳn coi bóng đá là nghề kiếm sống, giải vô địch của nó cũng chỉ có thể coi là nửa chuyên nghiệp thôi. Hơn nữa bóng đá không phải là môn thể thao số 1 ở các nước trung đông này, ở đây người ta thích đua lạc đà và thi chim ưng hơn.
    Trái lại, ở việt nam bóng đá là môn thể thao vua, tất cả mọi người đều xem bóng đá. Tiền của đổ vào không phải là ít, nếu ta biết rằng kinh phí vài chục tỉ 1 năm của mấy câu lạc bộ hàng đầu việt nam hiện nay ngang bằng kinh phí của nhiều câu lạc bộ hạng 2, hạng 3 ở châu âu. Các cầu thủ việt nam coi bóng đá là 1 nghề kiếm cơm. Với những lí do thúc đẩy như vậy, không thể nói bóng đá việt nam thấp hơn nhiều so với mấy nước trung đông được. Vấn đề ở đây là bản thân những người lãnh đạo ở liên đoàn không đủ tự tin hoặc sợ trách nhiệm nên lúc nào cũng chỉ dám đưa ra cái chỉ tiêu học hỏi thôi.
    Lão Riedl nữa, cách đây 10 năm khi lão đến việt nam, con người lão ra sao, và hiện nay, sau 10 năm lão như thế nào, chắc ai ở đây cũng biết. Một huấn luyện viên mà lúc nào cũng phát biểu : hôm nay chúng tôi sẽ thắng, hoà hoặc thua. Hay là ở giải này chúng ta là kẻ lót đường. Như vậy bỏ tiền 10 000 USD 1 tháng ra thuê làm gì, mua 30 lon sữa bột thuê thằng trẻ con mới đẻ 1 tháng để nó nằm im 1 chỗ không nói gì còn hay hơn.
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16

    VN kiểu này đúng là loạn rồi. Đưa một thằng nổi tiếng về đá dở và bán độ như HH chức băng đội trưỏng. Thật không hiểu rồi bóng đá VN sẽ đi đến đâu.
    ĐTVN không đặt mục tiêu gì tại ASIAN Cup!
    14:28'' 19/06/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Trợ lý Mai Đức Chung thừa nhận ĐTVN sẽ không đặt mục tiêu cụ thể nào cho ASIAN Cup cũng như 2 trận giao hữu sắp tới gặp Jamaica và Bahrain. Đổi lại, tất cả các cầu thủ sẽ đều có cơ hội được thi đấu để "nâng tầm".
    >> ĐTQG: Tài Em, Minh Phương vắng, Công Minh, Văn Biển ngồi ngoài
    Sau buổi tập nhẹ sáng 19/6, HLV Alfred Riedl mặc dù tỏ ra rất vui vẻ và thiện chí, nhưng lại từ chối trả lời phỏng vấn báo chí và trao quyền phát ngôn lại cho trợ lý Mai Đức Chung.
    ĐTVN trong buổi tập tại Nhổn sáng ngày 19/6 - Ảnh: Hải Anh
    ĐTVN trong buổi tập tại Nhổn sáng ngày 19/6 - Ảnh: Hải Anh
    Ông Chung khẳng định trong cuộc họp vừa diễn ra trước đó, BHL đã không đặt một mục tiêu cụ thể nào cho ĐTVN tại ASIAN Cup và 2 trận giao hữu vào tuần cuối cùng của tháng 6 (gặp Jamaica ngày 24 và Bahrain ngày 30). Chỉ có 2 điều BHL yêu cầu các tuyển thủ, đó là phải thi đấu hết mình và đúng đấu pháp đề ra.
    "Cái quý nhất ở giải đấu này là cơ hội cọ xát với những đội tuyển hàng đầu châu lục. Bình thường thì có bỏ tiền tỷ ra chúng ta cũng không mời được họ mang sang đội hình mạnh nhất. Bởi vậy, BHL đã xác định sẽ tạo cơ hội ra sân cho tất cả các tuyển thủ để nâng tầm trình độ và kinh nghiệm quốc tế".
    Tuy nhiên, vấn đề khá đau đầu hiện nay của đội tuyển là những khó khăn về sức khoẻ. Sáng 19/6, chỉ có 17 cầu thủ tham gia bài tập hồi phục và trò chơi đá bóng qua lưới (tương tự như môn cầu mây).
    Tài Em và Minh Phương vẫn chưa thể có mặt tại Nhổn. Công Minh, Văn Biển tiếp tục tập bên ngoài, nay lại có thêm Việt Cường (Đồng Tháp). Công Vinh cũng không thể khoác áo tập vì bận đi bệnh viện khám dạ dày.
    Chiều cùng ngày, toàn đội được nghỉ xả hơi hoàn toàn, trừ 3 thủ môn vẫn phải theo giáo án chuyên biệt. Băng đội trưởng tạm thời được trao cho Huy Hoàng. Minh Phương vẫn có tên trong thành phần cốt cán, cùng với Công Vinh làm đội phó.
    Ngày 20/6, ĐTVN tập đủ 2 buổi tại Nhổn và ngày 21/6 sẽ tập tại Mỹ Đình.
    A.Đ
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tôi mơ có một ngày tuyển VN ra quân, Huy Hoàng đội trưởng ra sân . Trên khán đài băng rôn chào đón dòng chử Huy Hoàng thằng bán độ ....biến đi mày . Thế mới sướng .
    Đúng là 1 tập đoàn kinh doanh bóng đá tinh vi chà đạp niềm tin người hâm mộ .
    Có thằng này đá tường thuật chẳng buồn coi huống hồ ra sân đội mưa nắng . Vô rạp xiếc coi diễn hề mà còn cười thoải mái . Mở phim chéo Nhật coi ghệ bị bầm dập còn đở tủi hơn xem cái thằng đại diên trung vệ thép VN không diễn trò cũng bị bọn cầu thủ cao *****ng sức nó dập cho lê lết ...thua phim Nhật . Coi xong tức lại tủi .
  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Tên HH này bị chửi như chó mà vẫn chễm chệ một chức trong ĐTVN chứng tỏ nó có gốc to hoặc tên trùm độ mà bao nó có gốc to và cái nguồn gốc số tiền dùng để cá độ thì chắc là có nguồn gốc tương tự như vụ PMU 18.
  8. HungHero

    HungHero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Huy Hoàng hết thời rồi, Long Giang có sức trẻ nhưng cũng không thiếu kinh nghiệm sao không cho vào nhỉ. Rield đúng là thủ cựu, bố của bảo thủ
  9. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    thế mà thằng Huỷ hoại ấy làm đội phó đấy. Mẹ kiếp! có khi trong tuyển quốc gia thằng này là đại ca đấy chứ chẳng chơi. Ko biết bọn nào bầu bán cho nó làm đội phó nhẩy. Dòng đời ko đùa với chuyện cơm áo gạo tiền
  10. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    mie,lại để cho con bọ trong nồi canh thế à,ko loại ông này đi ko khéo mai này công vinh cũng theo hắn luôn wa

Chia sẻ trang này