1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2007: làm nên lịch sử khi lọt vào tứ kết Asian Cup 2007

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vangtrangkhoc68, 20/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fly_to_sky

    fly_to_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mong Việt Nam mình có được một chiến thắng tại giải đấu này !
    Chiến thắng ngay trận đầu tiên thì càng tuyệt vời vì nó là cơ sở để đội tuyển có thể hướng tới những mục tiêu cao hơn về sau !
    Thái Lan đang đá với Irắc găng phết !
  2. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Nhìn Thái Lan đá với Iraq mà thấy sự bất lợi của thể hình cầu thủ ĐNA so với Tây Á ,Kiatisuk bị đè như con gián .Thonglao hết hơi khi tranh chấp ,chỉ có thể xoạt bóng chứ không lấy banh trực tiếp .Niweat bị thằng Mamoud bật cao hơn cả 1 cái đầu ghi bàn gỡ hoà .
    Thái Lan có thể lực cũng khá tốt ,cộng với lối chơi nhuyễn nên phần nào hạn chế được khả năng của các cầu thủ Iraq ,nhưng không piếc gặp Úc sẽ ra sao với mấy con Trâu như Viduka : 1m88 ,Aloisi : 1m91 ,Neil : 1m86 ...
    Việt Nam chắc teo ...
  3. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ....Hô hô bác ơi , với Việt Nam thì chúng ta đang phấn đấu vươn lên đỉnh cao nhất của ĐNA thôi đã là tuyệt vời lắm rồi , còn với quốc tế chỉ là học hỏi và học hỏi ... nếu hy vọng thì nên hy vọng vào lứa cầu thủ trẻ thế hệ 9x và nhưng viên ngọc đầu tiền của lò đào tạo Arsenal HAGL thôi ...
    ....Trận mở màn VN - UAE , chúc Việt Nam chiến thắng , có thua thì nên thể hiện 1 lối chơi thuyết phục và làm hài long những trái tim Việt Nam )
  4. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Nghe nói đội Iraq không được chuổn bị nhiều chỉ được cái to cao nhưng sức cũng không được bền cho lắm thế mà Thái vẫn đá đếch lại. Thủ môn Thái mà không xuất thần thì Thái thua cách biệt ít nhất 2 trái. Qua trận Thái Iraq này có thể đoán được mấy chú lùn VN kì này tha hồ mà chạy theo lau giầy cho đám Trung Đông.
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nhìn Thái Lan đá với Iraq mà thấy sự bất lợi của thể hình cầu thủ ĐNA so với Tây Á ,Kiatisuk bị đè như con gián .Thonglao hết hơi khi tranh chấp ,chỉ có thể xoạt bóng chứ không lấy banh trực tiếp .Niweat bị thằng Mamoud bật cao hơn cả 1 cái đầu ghi bàn gỡ hoà .
    Thái Lan có thể lực cũng khá tốt ,cộng với lối chơi nhuyễn nên phần nào hạn chế được khả năng của các cầu thủ Iraq ,nhưng không piếc gặp Úc sẽ ra sao với mấy con Trâu như Viduka : 1m88 ,Aloisi : 1m91 ,Neil : 1m86 ...
    Việt Nam chắc teo ...
    -------------------------------------------
    Bác nói thật như đùa .
    Bọn Thái dúi làm sao mà ss với Việt Nam .
    Chỉ riêng trung vệ thép Huy Hoàng dùng tay chơi bóng 1.73m tạng ho lao đặc cách lên 1.75m có 2 cây ốc trong bàn chân ảnh hưởng cảm giác tiếp bóng nhưng vẫn là 1 trung vệ không thể thay thế, không dám thay thế, không chịu thay thế chấp nhận rũi ro chú ấy bán độ ....nhiêu đó ta cũng thừa tự tin vào cuộc đấu với bất kỳ đối thủ lớn nào .
    Chưa kể + thủ môn Hồng Sơn chụp rất chắc chắn nhưng lâu lâu lại lũng lưới lảng xét .
    + Tiền vệ tăng cường thêm 2 anh thương binh vẫn tới trường làng, vẫn ôm đàn dạy các em thơ là Minh Phương và Tài Em ...VN ta đang dùng chiến thuật bỏ không thành của Khổng Minh Gia Cát ...đối phương thấy thành trống bỏ ngỏ sợ mà đá ra biên hết .
  6. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    neu Viet Nam thnag toi se mac cai ao nay :D
    [​IMG]
  7. oke_vn

    oke_vn Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    129
    Tỉ số : 1-0 nghiêng về VN
    Trận đấu diễn ra như sau :
    Hiệp 1: 20'' đầu tiên, cả 2 đội vừa đá vừa thăm dò đối phương. Không bên nào muốn mạo hiểm.
    Từ phút 20+, UAE bắt đầu tràn lên tấn công sau khi nhận thấy những hạn chế của VN : nhỏ con, kỹ thuật cá nhân không xuất sắc, khe hở giữa cặp trung vệ và 2 hậu vệ biên, khả năng chịu sức ép trong phòng ngự của 2 tiền vệ trung tâm là Tài Em và Minh Phương ở trung lộ rất kém.
    UAE liên tiếp tổ chức tấn công bên phần sân của VN : Các cầu thủ UAE tận dụng khả năng kỹ thuật vượt trội và thể lực dẻo dai liên tục khoét sâu vào trung lộ, bằng các chiến thuật bật tường và chọc khe nhanh, UAE làm cho hàng phòng ngự VN chống đỡ rất vất vả. Các khe hở trong hàng phòng ngự VN lộ ra, và UAE có rất nhiều những cú sút về phía cầu môn VN, nhưng chưa thành bàn.
    Về phía VN, do sức ép của đối phương quá mạnh ở trung lộ MP và Tài em phải co về sát hàng phòng ngự và vất vả chống đỡ. Mỗi khi cướp được bóng thì nhanh chóng tiến hành những đường chuyền vượt tuyến cho Công Vinh và Thanh Bình, nhưng do lực lượng phản công quá mỏng nên không gây được khó khăn cho đối phương.
    Từ phút 40+ : Riedl nhận thấy khả năng phòng ngự của cặp tiền vệ trung tâm có vấn đề, quyết định thay Tài Em bằng Công Minh và chỉ đạo các cầu thủ VN đá thật rát để hạn chế khả năng kỹ thuật của các cầu thủ UAE.
    Sau khi Công Minh vào sân, các cầu thủ VN đá rất quyết liệt và không ngần ngại phạm lỗi ở xa cầu môn, các thẻ vàng đươc trọng tài rút ra giành cho các cầu thủ VN.
    Những phút đấu bù giờ của hiệp 1 : lợi dụng sự lơi lỏng của UAE, VN tiến hành những pha phản công sắc bén nhưng Công Vinh và Thanh Bình không tận dụng được.

    Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.
  8. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Tay phóng viên Nhật phát biểu đểu thật: VN mạnh, nhưng UAE còn mạnh hơn
    Phát biểu thế tớ cũng phát biểu được
  9. oke_vn

    oke_vn Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    129
    Hiệp 2 :
    VN có 1 số điều chỉnh :
    Tiền vệ phải Tấn Tài rời sân, nhường chỗ cho Anh Đức.
    Những phút đầu của hiệp 2 thuộc về các câu thủ VN :
    Với những pha chặn đánh quyết liệt của hàng phòng ngự VN, các cầu thủ UAE có vẻ đã chùn chân, Họ không còn tấn công ào ạt vào trung lộ của VN như hiệp 1, thay vào đó là giữ bóng chắc ở giữa sân rồi tiền hành những đường xẻ nách ra 2 biên cho các tiền vệ và hậu vệ biên lao lên tạt bóng.
    Do trung lộ không còn chịu nhiều sức ép như trước cho nên Minh Phương bắt đầu có được những đường chuyền chính xác để phát động phản công
    Phút 50 : Công Minh cướp được bóng và chuyền ngắn cho Minh Phương, Minh Phương đi bóng qua 1 tiền vệ của UAE và phát động 1 đường chuyền phản công chéo sân cho Anh Đức băng lên bên phía cánh phải. Sau khi phối hợp chồng cánh với tiền đạo Công Vinh, Anh Đức tạt bóng ở tầm trung vào khu cấm địa của UAE. Một trung vệ của UAE đánh đầu phá bóng ra, bóng đến đúng chân của tiền vệ Công Minh đang băng lên, và bằng 1 cú sút như búa bổ, Công Minh đã hạ gục thủ thành Majid Nasser . 1-0 cho Việt Nam !
    Sau đó, tận dụng sự bối rối của UAE, các cầu thủ VN liên tục tổ chức lên bóng ở 2 biên, với sự phối hợp khá nhuyễn của Văn Nhiên và Vũ Phong bên cánh trái, Quang Thanh và Anh Đức bên cánh phải. Bóng liên tục được nhồi xuống sát gần đường biên ngang rồi tạt ở tầm thầp cho các tiền đạo VN lao vào không chiến.
    Trước trận đấu, có 1 số thông tin nói rằng : UAE có vấn đề trong việc phối hợp giữa 2 trung vệ Rashed Abdulrahman và Bashin Saeed để phòng ngự bóng bổng.
    Thông tin này có vẻ như khá chính xác, khi 2 trung vệ này mặc dù cao to hơn, nhưng liên tục để các tiền đạo nhỏ con như Công Vinh và Thanh Bình lao vào cắt mặt để đánh đầu, tạo ra rất nhiều những tình huống nguy hiểm cho khung thành của thủ môn Majid Nasser . Nhưng không bàn thắng nào được ghi thêm cho VN.
    Nhận thấy khu vực trung lộ của VN đã bị bịt chặt, HLV Bruno Metsu chỉ đạo các học trò xốc lại đội hình, kéo 2 tiền đạo Ismael Matar và Mohamed Alshihi đá giãn biên và khoét sâu vào 2 cánh của VN. Với sự năng động và khả năng kỹ thuật của
    Ismael Matar (10) , anh liên tiếp đột phá bên cánh trái và tạt bóng tầm cao cho các tiền vệ UAE lợi dụng chiều cao va sức càn lướt lao vào dứt điểm. Rất nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra, nhưng không có bàn thắng nào được ghi cho UAE.
    Nhận thấy sức ép rất lớn của UAE, Riedl chỉ đạo các học trò tập trung phòng ngự, đá chậm chắc và câu giờ để giảm hưng phấn cua UAE. Phút 70, 1 thẻ vàng được giành cho thủ môn Hồng Sơn của VN vì lỗi phát bóng chậm.
    Nếu thua trận này UAE đứng trước nguy cơ bị loại từ rất sớm cho nên HLV Metsu liên tục ra sát đường biên hò hét giục giã các học trò. Các cầu thủ UAE lao lên tấn công không biết mệt mỏi nhưng trong 1 buổi tối thượng đế là người VN, UAE không làm gì được hơn là chấp nhận mất 3 điểm về tay tuyển VN
  10. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Sao nó không nói Nhật Bửn mạnh nhất đi luôn cho đủ bộ

Chia sẻ trang này