1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2007: làm nên lịch sử khi lọt vào tứ kết Asian Cup 2007

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vangtrangkhoc68, 20/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Galatasaray

    Galatasaray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Chuyện phiếm : Cái tên !!

    lướt qua bảng danh sách các clb chơi tại V league 07 mà choáng quá...
    cái tên là bộ mặt, là niềm tự hào, là hiện diện cho sự kiêu hùng của 1 đội bóng, thế mà ở vn thì.....

    *những cai tên đẹp và kiêu :
    Hoàng Anh Gia Lai
    Sông Lam Nghệ An
    Thể Công
    Cảng Sài Gòn
    Bình Định
    Bình Dương


    ......



    vài dòng chuyện phiếm đầu năm
  2. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Cái tên một đội bóng là niềm tự hào của thành phố, của dân tộc. Ở Việt Nam thì ngược lại, cái tên là cái danh hão của một cá nhân.
    Saigon Police (một cái tên rất đẹp) nhưng thành Ngân Hàng Đông Á rồi Đông Á rồi mất tiêu luôn.
    Chẳng hạn như Barca, hơn 100 năm rồi, trải quả bao nhiêu đời chủ tịch, vẫn cái tên đấy, giả sử đặt tên là "Laporta Barca" xem có chướng tai không? Hay Inter Milan, trăm nam rồi vẫn là Inter Milan dù ai cũng biết dòng họ Moratti đã nắm quyền điều hành 3 đời.
    Ở Việtnam, bóng đá đơn thuần là công cụ của một cá nhân chứ không phải một niềm tự hào.
    Những cái tên như Hoàng Anh, Gạch, Viettel, hay gì gì đó rồi cũng sẽ tan biến. Chẳng ai thi đâu vì cho một ông chủ cả. Bởi thế, cầu thủ không có ý thức màu cờ sắc áo.
  3. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Về sạch rồi bác ơi.Lại đi Thái với Đức do bên Bun về chất lượng không đảm bảo-nói thẳng là kém.
  4. tranthedung72

    tranthedung72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Nhân tài từ xã hội hóa bóng đá - VFF tại sao không ?

    TTO - Không ghi được bàn thắng và cũng không kiến tạo cơ hội ghi bàn cho đồng đội, tiền vệ Thonglao vẫn có cuộc ra mắt thành công trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai vào ngày khai mạc V-League 2007 tại Quy Nhơn.

    Sau trận đấu, Tuổi Trẻ Online đã có cuộc trò chuyện cùng cầu thủ số một Đông Nam Á:

    * Cảm nhận của anh thế nào sau lúc chơi trận đầu tiên cho Hoàng Anh Gia Lai ở cúp quốc gia rồi V-League?

    - Không khác với những gì mà đồng nghiệp Thái Lan nói trước khi tôi sang đây: các giải đấu ở Việt Nam có chất lượng cao, được sự tài trợ của nhiều doanh nghiệp. Còn khán giả thì trên cả tuyệt vời. Tôi rất vui khi được nhiều người biết và gọi tên trên sân Cần Thơ, Pleiku rồi Quy Nhơn. Đó là bất ngờ lớn nhất và điều hạnh phúc của tôi.
    ...........
    Thonglao có thể giới thiệu đôi nét về bản thân và gia đình?

    - Tôi sinh năm 1983, cao 1,69m, nặng 70kg. Trên tôi có một chị gái rồi đến một em trai, hiện đang chơi cho trường Đại học Khonken. Tôi và anh Kiatisak cùng quê. CLB đầu tiên mà tôi thi đấu là trường cấp III Rajdamnen sáu năm về trước. Đó cũng là một nơi đào tạo cầu thủ có tiếng ở Thái Lan. Đa phần cầu thủ Thái đều xuất thân từ các trường Đại học, nói cách khác, họ vừa học văn hóa vừa đá bóng.

    Tôi đang theo học năm cuối khoa Quản trị kinh doanh, sang Gia Lai đá bóng, tôi sẽ tự học hàm thụ đến bao giờ cảm thấy ?ongon lành? nhất thì quay về Bangkok để xin dự thi tốt nghiệp. Với các cầu thủ phải đi đá nơi này nơi khác, nhà trường luôn cho nợ bài thi, bao giờ đá xong thì quay về học để trả nợ. Nhờ cách làm ấy mà Sakda vừa nhận bằng tốt nghiệp Đại học hồi mùa hè năm ngoái. Chơi bóng đá chỉ được chục năm là nhiều, cần phải có kiến thức và tấm bằng Đại học để xin việc làm khi chia tay với sân cỏ.
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Lại thua 0-1 trước than Quảng Ninh roài . Thể Công vẫn thế các bác ạ . Dạo này Thể lực thì yếu và Công thì vẩn dở .
    Riêng SLNA bà độ qué, xém chết mà vẫn chia điễm trước Nam Định . Tý nửa thì chia điễm sân nhà vẫn thắng trước CSG .
    Tuy nhiên với HLV Thể Công là người mới . Chờ vài trận nửa xem sao . Với SLNA ....lực lượng quá mõng ....chờ may mắn cũng vài trận thôi . Tuy nhiên dân choa cứ cố lên nhé ....được bao lâu hay bấy lâu .
  6. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    VN mình cũng có giải các trường ĐH mà .Có thấy cầu thủ nào của các trường ấy được chọn vào tuyển đâu .
    Chắc phải làm từ THCS giống Nhật ấy . (xem truyện Subasa ,JinĐô để biết thêm chi tiết )
  7. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    Ơ cho em hỏi, có phải Ngân Hàng Đông Á bây giờ là xi măng vinakansai Ninh Bình ko nhỉ? Mọi người nhắc đến em mới chợt nhớ ra ko biết cái CLB này nó biến đi đâu mất rồi.
    Ngày xưa còn có CLB hạng nhất có tên là khách sạn Khải Hoàn hay Khải gì đó ko biết bây giờ đã đổi tên hay là nghỉ đá bóng rồi nhỉ, có ai biết ko?
    Được a4cva sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 11/03/2007
  8. ntcbk

    ntcbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng có tên của một ông chủ đó thôi /
    Còn cái tên Thể Công /
    Không biết với mọi người thế nào chứ mình không thích cái tên này chút nào ! Sau chức vô địch Quốc gia năm ''98 CLB Quân đội đổi tên lại là Thể Công - với ý là tiếp nối truyền thống lâu năm của Thể Công khi xưa - tiền thân của CLB Quân đội lúc đó !Từ đó cũng bắt đầu đánh dấu một bước trượt dài của đội bóng áo lính ! Từ khi mình biết xem bóng đá ! Biết yêu quý một đội bóng thì đó là CLB Quân đội ! Đội bóng có nhiều cổ động viên nhất !Đội bóng có lối chơi đẹp ! Thắng không kiêu bại không nản ! Luôn vào sân với tính thần chiến đấu hết mình của người lính khi mang trên mình bộ quần áo đỏ và niềm tin , sự hy vọng của người hâm mộ trên cả nước ! Ấn tượng nhất là khi xem tường thuật trực tiếp trên truyền hình các trận đấu sân khách , lượng cổ động viên trên sân của CLB Quân đội luôn ngang ngửa với cổ động viên của đội nhà ! Những người đi trước có thể có hoài niệm đẹp về Thể Công oai hùng của một thời , muốn lưu giữ hoài niệm đó , muốn gợi lại truyền thống đó sau thành công năm ''98 của CLB Quân đội đã lấy lại cái tên Thể Công !.........Đó không phải là lý do khiến CLB Quân đội đi xuống ! Nhưng sự " đổi tên " đó khiến cho mình có cảm giác hụt hẫng , cảm giác trông thấy một sự thay đổi quá lớn của một người bạn thân thiết ! Với mình " CLB Quân đội " - Thể Công như một con người khác rồi ! Hẳn nhiều người cũng đã luyến tiếc cho sự mất đi của những cái tên như Tổng cục đường sắt - hiện giờ là HP HN , như Công an Hà Nội - HN ACB, như Cảng Sài Gòn , như Công an Hải Phòng , Hải quan..........
    CLB Quân đội lưu giữ lại trong mình đó là những chiều CN trên sân Cột Cờ nhỏ như cái sân đá "phủi " , khán giả ngồi tràn cả ra đường piste khi đội nhà thi đấu ! Là những lúc phát rồ lên khi Nguyễn Hồng Sơn có bóng , lúc Vũ Công Tuyền ghi bàn ....... là lúc CLBQuân đội đoạt chiếc cup duy nhất mà mình được chứng kiến .CLB Quân đội của ngày thi đấu cuối cùng mùa giải ''98 khi tiếp Hải quan trên sân Cột cờ ! Trận hòa cuối cùng của mùa bóng đủ đưa CLB Quân đội trở thành ông vua của bóng đá Việt Nam ! Trận hòa không làm cho người hâm mộ bằng lòng vì thật sự đó không phải là trận đấu hay của đội tuyển ! Nhưng rồi mọi thứ vỡ òa khi biết rằng CLB Quân đội vô địch ! Ôi cái cảm giác đó tuyệt vời làm sao ! Nó len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn , bắt tất cả vỡ òa trong niềm vui sướng !!!!!..........
    Đã 4 mùa giải vắng bóng CLB Quân đội - Thể Công - Thể Công Viettel tại giải đấu cao nhất của bóng đá nước nhà ! Dù không nói ra nhưng người hâm mộ đội bóng áo lính luôn hy vọng có một ngày đội tuyển tìm lại được ánh hào quang xưa của mình ! Mong mỏi yếu tố " nội lực " khẳng định được mình trên sân chơi lớn nhất của bóng đá nước nhà !
    Hy vọng ngày đó sẽ gần thôi !..........................
  9. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Không ở nơi đâu, đội bóng lại mất giá như Việt Nam.
    Giải vô địch từ Kinh Đô, EuroWindow V-League rồi giờ thành cái của nợ gì dài dòng không ai nhớ nổi.
    Những đội bóng một thời là tự hào của vùng đất giờ thành như thế này:
    Saigon Harbor (Thép Miền Nam Cảng) (và từ ngày đó đội bóng này không ngóc đầu nổi)
    Từ ngày đổi tên Thể Công, Viettel, đội bóng này không ngóc đầu nổi. Cầu thủ không còn tinh thần đại diện các chiến sĩ thi đấu.
    Hanoi Police: một cái tên rất chiến, từ ngày thành HN.LG.ACB rồi gì chẳng ai nhớ, cũng lụn bại luôn.
    Người ta coi bóng đá còn công cụ cũng giống như Liên Đoàn coi bóng đá để kiếm tiền trục lợi. Họ không coi đội bóng là niềm tự hào của một vùng đất, là linh hồn của một đạo quân. Khán đài vắng người xem, cầu thủ thiếu tinh thần thượng võ nên đội tuyển VN thi đấu bạc nhược, thỉnh thoảng xung một trận.
  10. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Chán quá bác ạ.Đá cứ phập phập phù phù,sân nhà thì thắng chật vật,sân khách dù đối phương mạnh hay yếu cứ lăn đùng ra mà thua,mà thua 0-1 mới tức.Đội hình ko thiếu cầu thủ có đẳng cấpnhưng lại thua mấy đội phọt phẹt hạng lông.Chán ko để đâu cho hết.
    @tuanusa:Bác ơi,vào chỗ này mình nói về Thể Công thôi bác nhé!Đừng lôi SLNA vào đây làm gì,đá sao kệ nó-ko bọn Nghệ lại vào đây gâu gâu nhặng xị lên mất hay!
    Kính bác

Chia sẻ trang này