1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2007: làm nên lịch sử khi lọt vào tứ kết Asian Cup 2007

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vangtrangkhoc68, 20/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    trận này xác định cơ hội cho tuyển VN luôn, theo ý chủ quan của tôi nhé:
    trận nhật bản và UAE, Nhật thắng từ đó suy ra UAE có 2 trận thua. Điều này nói lên 1 điều rằng UAE sẽ quyết tử với Qatar. Trận cuối cùng xãy ra chí ít UAE sẽ có >= 1 điểm.
    loạt trận 2 VN gặp Qatar nếu VN có 1 điểm cơ hội đi tiếp là khá lớn, nếu mà thắng thì nói làm gì.
    Trận này VN và Quatar sẽ là trận chung kết của 1 vé đi tiếp. Qua trận này mới chính thức xác định đội tuyển VN như thế nào. Vì có quá nhiều điều để nói sau trận này.
    thứ nhất: mức độ trận đấu là rất quan trọng, đây chính là thời điểm thể hiện bản lĩnh của các cầu thủ của chúng ta. Nếu hoàn thành tốt trận này có thể nói tuyển VN hoàn toàn lột xác ( lúc đấy các đội khác nhìn VN với con mắt khác ngay)
    Thứ hai: Lợi ích sau trận đấu này là gì, ngoài chuyện thưởng cho các cầu thủ ko nói làm gì nữa nhé, còn chuyện VN trong con mắt bạn bè thế giới khu vực, cái này vĩ mô quá ko nói ai cũng tự hiểu.
    Thứ ba: sau cơn bảo và dư âm vẫn còn thì người hâm mộ quay lại với VL đông hơn điều này quá tốt, và thái độ của người hâm mộ dành cho các cầu thủ sẽ đổi khác rất nhiều ko còn lời bàn về các tiêu cực và cái nhìn nghi ngại nữa.
    thứ tư: VFF nâng tầm mình lên trong và sau giải đấu này, cái này thời gian trả lời quá rõ.
    MÌNH CHỈ LẠM BÀN THẾ THÔI, CHỜ CÁC LỜI BÀN CỦA CÁC PÁC
  2. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Có 2 ý:
    - Thứ nhất, thủ hoà Nhật khó hơn thắng Quatar
    - Thứ hai, nếu vào trận với Quatar với tâm lý chủ thắng thì dễ thua, chủ hoà thì có thể thắng
    Hai điều trên có vẻ nghịch lý với nhau, cũng là một bài toán khó. Mong ĐTVN có lựa chọn đúng và gặp may mắn !
  3. yahourt_pq

    yahourt_pq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cứ giở tờ báo nào ra là lại thấy tức anh ách...khen cho lắm vào... hừ... toàn đi tâng bốc...Mong cho các tuyển thủ của ta đừng ai đọc báo trong những ngày này...ko thì ảo tưởng và tự mãn thì chít...
    ...Mai rồi...hic...đúng ngày tớ thi...may là buổi tối chứ ko thì trốn thi mất
    Dù sao đi nữa, vẫn tin và hi vọng vào đội tuyển...tin vào Đt VN chớ ko tin vào những bài tâng bốc tự sướng kia
    Tiến lên đê!!! VN!!!
  4. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Nói thật với ông ltgbau, trước giải vẫn nghĩ VN sẽ thua cả 3 trận. Vẫn để giành 2 lời khen tặng cho ĐTVN: lời khen thứ nhất cho trường hợp đội nhà có 1 bàn thắng danh dự, lời khen thứ hai cho trường hợp chỉ thua sát nút. Giờ có trận thắng mà những 2-0 thì mất gì mà không khen ?
  5. franklincon

    franklincon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Trông bọn Tàu đá lố ngố thế thôi, các bác để ý kĩ xem, hơi bị khủng khiếp đấy. Này nhé, mấy chú vùng trũng đá = tinh thần là chính phải ko nào, trừ VN và TL có nhiều cá nhân giỏi thì bắt đc trận đấu. Bọn Tàu mấy phút đầu đá rất mất dạy: nhì nhằng, chú Mã Lai nào (chú Omar và chú số 10) đang định bốc thì anh Béo ko thèm bám đuổi, phạm lỗi liền. Ghi bàn ở phút 15, đợi Mã Lai vùng lên là anh í cho thêm 3 phát nữa, toàn quả phối hợp 16m50 bài bản từ những pha c.dài. VN phải học kiểu đó: tạt sệt sệt thôi (rất hợp cho VN thấp bé). Với lại anh Béo tận dụng cơ hội khiếp quá, lên quả nào chú MSA đi quả đó.
    Thôi, ko nói chuyện người ngoài nữa, ở Bảng B này, Qatar hoà NB rõ ràng là thiệt cho VN. Trước khi diễn ra thì Bảng B mình đc nhà chuyên môn đánh giá ở dạng ba: 1 đội vượt trội là NB có suất 1, 2 đội QAT và UAE tranh nhau suất 2, VN là cái bị kiếm điểm và b.thắng. Nhưng mà hết lượt 1 thì hề hề: VN đổi chỗ cho UAE rồi. Cái vé số 2 là chuyện của QAT và VN thôi ( trừ khi UAE đập đc NB với QAT ). Điều này tất nhiên là viển vông rồi. Nếu VN thắng QAT thì khỏi nói, chỉ chờ gặp Oman hoặc Úc thôi, khỏi tính TH này cho mất công. Còn nếu thua QAT thì coi như die, trừ phi chú UAE ăn đc anh Nhật hoặc QAT hoà UAE và VN hoà hoặc ăn NB. TH này cũng khó xảy ra.
    Vậy nếu tính hoà QAT thì sao? Thì QAT đã hoàn thành mục tiêu, việc của QAT chỉ là đập cho tụi UAE đã hết hi vọng vì thua NB. 2 đội VN và QAT tranh nhau suất 2, cùng ăn UAE, và hoà nhau thì việc định đoạt sẽ là KQ trong trận gặp NB. QAT nó hoà đc NB rồi, ko biết VN có làm đc ko? Vậy cách duy nhất đỡ phải nghĩ n` là thắng QAT.
    VN thắng QAT 2-1, cùng với NB vào TK gặp Oman (gặp tụi này còn hơn gặp Thái, vì VN ăn bọn dầu mỏ dễ hơn ăn Thái). Ăn Oman như ở O.team, Bk gặp Hàn (Hàn năm nay ko có nhiều sao lắm, ko J Sung, ko Park Chu Young, ko L Y Pyo, ko Lee Woon Jae .....),xem bọn Hàn gặp Arab Saudi thế nào đã rồi ăn Hàn gặp Úc ở CK: ko dám nghĩ tiếp
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thật ra đội hình có thay đổi hay không trận tới tôi nghĩ không quang trong, vì lối đá và chiến thuật không thay đổi nó đã tạo niềm tin cho VN từ O team tới tuyển QG rồi . Lúc trước mình không biết đá kiểu nào làm gỏi chúng nó chỉ biết phòng thủ vật vã chờ hết giờ và cầu trời đừng thua . Thua thì ráng ào lên gỡ nhưng mà không biết đánh đường nào hiệu quả. Cái lối tấn công của VN hiện nay làm các đối thủ rất ngán vì nó có cơ hội rất rõ ràng chỉ là tiền đạo và tiền vệ ta chuối cả buồng thôi . Nếu các bạn xem lại trận này sẽ thấy những đường sẽ nách vổ mặt khi Vũ Phong, Tài Em, và Minh Phương chọc bóng sóng gió nhất . Lối đá dốc biên tạt cánh chỉ có 2 lần tới được tiền đạo mình làm cho bọn nó giật mình. 1) là cú tạt của Vũ Phong ra sau lưng và Công Vinh de lui nhận và trả cho Tài Em bắn chim ở 21m . Quả nửa là cú vô lê cầu mây của TB lên non ....còn 1,2 quả tạt khác thì đi vào đồng không mông quạnh hay đi vào chân chúng nó . Điễm sáng tuyển VN giờ là lên biên nhưng khi qua nửa sân đối phương thì có thể chồng biên cũng có thể trả vào cho Minh Phương và Tài Em chọt chẹt ....ling tinh tạo đa dạng miếng đánh ....chứ cứ cắm đầu dốc xuống tạt vô em rằng VN toi mạng với UAE trận vừa rồi .
    Hiện nay thì VN đang có lợi thế . Chỉ cần nhận thức đúng sách lược là ta có thể hấp diêm tiếp chú Qatar .
    Các vị trí dự bị VN không khoảng cách với chính thức . Như Thành, Huy Hoàng đã có Hùng Dũng, Việt Cường sẵn sàng. Bên trên bất cứ lúc nào Đức Dương, Phong Hoà, Minh Chuyên, Anh Đức vào cũng tạo niềm tin . Thậm chí bây giờ chúng ta còn bàn cãi ai đá ai ngồi bứt cỏ ....đó là sức mạnh chiều sâu của VN cho giải này .
    Trận tới đá với Qatar, theo tôi VN chẳng vội gì dâng cao đội hình ...cứ đá kiểu ruồi bu thủ chặc chờ phản công nhanh . Cả 2 Nhật và Qatar mới 1 điễm họ mới mong kiếm điểm không phải VN . Chưa chắc UAE đã thua hết 2 chú kia đâu và 2 chú kia nhất là Qatar mới cần phải thắng VN ....ta cứ dương bẩy thủ cho chắc ...nếu đội hình không chặc cần thì đá 451 luôn bỏ chú Thanh Bình ra cho Hùng Dũng đá tự do mua đứt chú Q . và trợ giúp cho hàng thủ . Vẫn chưa an tâm ta cho chú Tấn Tài nghĩ sớm cho Anh Đức vào . Như vậy khi bị đá phạt và phạt góc ta có Như Thành Hùng Dũng Anh Đức không chiến cũng là an tâm .
    Không cần tìm chiến thắng cứ thủ cho chặc chờ sơ hở chọt 1 quả cho CV đua xuống hạ thằng gôn nó là xong . Tóm lại xưa khi cố thủ thì Hàn còn khóc thét chưa chắc Qatar đã làm nổi trò trống gì . Chơi đầu ở Á Châu này ai hay hơn Hàn ???? Chưa chắc bọn Qatar đã làm ra trò trống gì . Điều quan trong là phòng ngự số đông vững chắc chờ thời ...cơ hội sẽ đến chúng nó sẽ thua . Đừng cà tững đại gia đá đôi công với nó là OK . Tôi không nghĩ là ông Chung hay ông Đần nghĩ VN ngang chiếu hay trên chiếu Qatar ....chỉ cần ra trận biết mình biết ta ....khi kiếm 1 điểm là vui, thắng càng tốt là sẽ thành công thôi .
  7. trongthuc

    trongthuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    3
    ừ, hôm nọ còn nghe mấy ông VTC ca ngợi đây như là kỳ quan thứ 8 của thế giới mới nữa chứ đau cả người
    Ấy log nhầm nick, sửa chữ ký cái ko bị die
    Được trongthuc sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 11/07/2007
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Trông bọn Tàu đá lố ngố thế thôi, các bác để ý kĩ xem, hơi bị khủng khiếp đấy. Này nhé, mấy chú vùng trũng đá = tinh thần là chính phải ko nào, trừ VN và TL có nhiều cá nhân giỏi thì bắt đc trận đấu. Bọn Tàu mấy phút đầu đá rất mất dạy: nhì nhằng, chú Mã Lai nào (chú Omar và chú số 10) đang định bốc thì anh Béo ko thèm bám đuổi, phạm lỗi liền. Ghi bàn ở phút 15, đợi Mã Lai vùng lên là anh í cho thêm 3 phát nữa, toàn quả phối hợp 16m50 bài bản từ những pha c.dài. VN phải học kiểu đó: tạt sệt sệt thôi (rất hợp cho VN thấp bé). Với lại anh Béo tận dụng cơ hội khiếp quá, lên quả nào chú MSA đi quả đó.
    Thôi, ko nói chuyện người ngoài nữa, ở Bảng B này, Qatar hoà NB rõ ràng là thiệt cho VN. Trước khi diễn ra thì Bảng B mình đc nhà chuyên môn đánh giá ở dạng ba: 1 đội vượt trội là NB có suất 1, 2 đội QAT và UAE tranh nhau suất 2, VN là cái bị kiếm điểm và b.thắng. Nhưng mà hết lượt 1 thì hề hề: VN đổi chỗ cho UAE rồi. Cái vé số 2 là chuyện của QAT và VN thôi ( trừ khi UAE đập đc NB với QAT ). Điều này tất nhiên là viển vông rồi. Nếu VN thắng QAT thì khỏi nói, chỉ chờ gặp Oman hoặc Úc thôi, khỏi tính TH này cho mất công. Còn nếu thua QAT thì coi như die, trừ phi chú UAE ăn đc anh Nhật hoặc QAT hoà UAE và VN hoà hoặc ăn NB. TH này cũng khó xảy ra.
    Vậy nếu tính hoà QAT thì sao? Thì QAT đã hoàn thành mục tiêu, việc của QAT chỉ là đập cho tụi UAE đã hết hi vọng vì thua NB. 2 đội VN và QAT tranh nhau suất 2, cùng ăn UAE, và hoà nhau thì việc định đoạt sẽ là KQ trong trận gặp NB. QAT nó hoà đc NB rồi, ko biết VN có làm đc ko? Vậy cách duy nhất đỡ phải nghĩ n` là thắng QAT.
    VN thắng QAT 2-1, cùng với NB vào TK gặp Oman (gặp tụi này còn hơn gặp Thái, vì VN ăn bọn dầu mỏ dễ hơn ăn Thái). Ăn Oman như ở O.team, Bk gặp Hàn (Hàn năm nay ko có nhiều sao lắm, ko J Sung, ko Park Chu Young, ko L Y Pyo, ko Lee Woon Jae .....),xem bọn Hàn gặp Arab Saudi thế nào đã rồi ăn Hàn gặp Úc ở CK: ko dám nghĩ tiếp
    ----------------------------------
    Bác tính gì kỳ vậy . Bác làm như VN thắng UAE rồi thì = nghĩa là UAE sẽ thua tiếp 2 chú còn lại . UAE đá tệ thế thì trước giải người ta đã không có dự đoán UAE và Qatar tranh vé còn lại . 2 trận hoà hoặc 1 trận thắng hoặc 1 trận hoà là chuyện UAE có thể làm trong 2 trận còn lại . Chưa chắc chú Nhật đã hấp nổi chúa UAE đâu . Trong các trận tới giờ trận VN UAE là gay cấn máu lữa nhất . UAE chưa chắc dễ bị luộc như bác nghĩ đâu nhé .
    Thằng Indo còn hấp chú Bahrain thì giờ ông Mét Sù phải nghĩ ngợi thay đổi đối sách thế nào trong 2 trận còn lại chứ . Mà lão này không hay sao lãnh lương cao và có thành tích ???
    Bác cứ chờ xem .
  9. trongthuc

    trongthuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    3
    Bán kết cũng ở luôn Mỹ Đình chứ lị. giờ ko cần cầu cho vN nữa, cầu cho Thái qua được vòng bảng đi.
  10. trongthuc

    trongthuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    3
    Lôi cái topic này nên cái nhỉ, VN giờ đá 4-5-1 quá ổn.
    Có thêm nét mới là cặp tiền vệ trung tâm Minh Phương - Tài Em ko mạnh trong phòng ngự, thiên về tấn công nhiều hơn nhưng nhờ có Công Vinh chơi hộ công nên áp lực trong phòng ngự của Phương Em được giảm đáng kể. Tuy đá 4-4-1-1 nhưng ko quá thiên về phòng ngự lúc ông Chung cầm quân trước đây.

Chia sẻ trang này