1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2007: làm nên lịch sử khi lọt vào tứ kết Asian Cup 2007

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vangtrangkhoc68, 20/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Azkazukin

    Azkazukin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà sung thì khối ku hoà cũng bay í chứ
  2. sinhngay13

    sinhngay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Anh em ức chế chửi bác "đần" ác quá...
    Tôi thì ức chế thằng trọc Hùng Dũng, nhìn nó vào biết là điềm gỡ, đánh đầu phá bóng ngu vãi hàng
  3. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Bay đi đâu mà bay . Cầu thủ chưa đá các bác đã bay , phải nhìn nhận thực tế 1 chút chứ. Vừa nửa năm trước Quatar vừa vô địch Asiad VN hoà được với nó là quá thành côn rùi. QT mạnh hơn UAE nhiều lần . Cụ thể là chơi sáng tạo , thể lực và kĩ thuật tốt hơn. Có thằng tiền đạo nhập quốc tịch rất xắc xảo.
  4. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    HÍC híc... lão đần ko cho Mai Xuân Hợp tham dự kỳ này. chán với chú Hùng hục hục hữu Dũng vô mưu.
  5. PhuHaoGia

    PhuHaoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy còn 2 thằng em trung vệ Olympic nữa, có khi đá còn hay hơn Hùng Dũng ấy. Chú này tuy trâu bò, nhưng chỉ nên cho đá cánh cho khán giả đỡ bị đau tim.
  6. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Ờ đúng rồi, cả con trâu đất này nữa. Nhớ nhất quả bóng bổng, thằng Qatar đứng che người, chú Hùng Dũng (đúng là hùng dũng thật, tiếc là không tài em) chạy hùng hục ra cản phá (mà chả hiểu cản cái gì), quả bóng chạm đất nảy ngược lại, chú ý lỡ đà nhìn như con lật đật.
    Nhưng thôi, anh em đội tuyển đá thế là hết mình rồi! Việt Nam vô địch!
  7. sinhngay13

    sinhngay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tưởng hôm nay được ra đường, chán quá, biết hòa là vẫn còn may nhưng đã dẫn trước rồi...thấy tiếc...Không biết cơ hội lọt vào tứ kết giờ là bao nhiêu phần trăm đây, mong sao các trận sau mấy thằng khác trong bảng gặp nhau toàn hòa...
  8. levitan2003

    levitan2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Trận này mình may mắn có bàn mở tỷ số nhưng đúng là càng xem càng thấy chán ! Chán kinh khủng !
    Trong khi HLV đội Quata đang sốt ruột thay hết tiền đạo này đến tiền đạo khác thì ông Đần lại cứ ngồi giương mắt ếch ra đấy , chẳng làm gì cả . Sao không sử dụng ngay Anh ĐỨC người đã vào sân thay người rất xuất sắc trận trước để lam mới hàng công đang quá nghèo nàn, trong lúc đội bạn đang bối rối.
    Sao không chỉ ra được những điểm huyệt cần đánh vào ngay lúc này. Nếu ông chỉ cần chịu khó suy nghĩ một chút , dám quyết định đưa ra những quyết định thay người hợp lý thì một kết quả khả quan sẽ rất có thể sẩy ra !
    Nhưng như chúng ta đã thấy ! Ông ngồi đấy , trong đầu ông chảng có trận đấu nào cả , chẳng có Việt Nam nào cả chỉ có cái thận đang đau của ông. Ông ngồi đấy và chờ mong trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu như đã từng thể hiện ở bao kỳ Sea game trước .
    Ông không muốn tạo ra sự đột biến , không muốn bị báo trí chỉ trích nếu quyét định của ông là không đúng đắn. Ông Đần chỉ muốn cầu hoà . Mà trận đấu thì cứ một phút cũng có thể làm nên mọi chuyên.
    Một ước mơ Việt Nam chiến thắng , một sự maọ hiểm sử dụng các cầu thủ mới như Thái Lan chiến thắng Oman ông không dám . Chúng ta còn mong gì nữa ở một con người cầu toàn như vậy
    Tiếc cho Việt Nam , tiếc cho bao trái tim nhiệt huyết với trái bóng ..........
    Buồn cho cơ hội vào tứ kết dâng đến tận tay nhưng lại có người ngoảnh mặt vứt đi .
    Tan nát trái tim Việt Nam
    Giá trong nhưng lúc như vậy ông chịu khó thay đổi một chút trên hàng công , chỉ cần một bàn nữa thôi thì có phải đội bạn sẽ phải thua tâm phuc khẩu phuc không ? Thực ra đôị Việt Nam đâu có yếu kém quá .
    Yếu kém ở đây là ở ban Huấn Luyện những người ở ngoài Ngáp và mơ đến những đồng tiền thưởng ..
    Buồn cho những cầu thủ dự bị cứ mãi sẽ là dự bị nếu không có ai chấn thương .
  9. manhgia

    manhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    phải công nhận quintana đá tốt wa,càn lướt,kỹ thuật
    nhưng chúng ta đã cố hết sức,chúc mừng
  10. xquangvinhx

    xquangvinhx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Bác Đần đúng là đần thiệt...nhưng hy vọng bác có cái niềm tin chiến Hòa giữ sức cho anh em đụng Nhật (cái này em tự an ủi mình).
    Chó cắn thằng HD..mày hùn hục mà làm đếk ra cái trò gì...con rơi ông nào hay gì mà được đưa vô ngồi đó vậy (xin lỗi mod em nóng quá).
    Thay mặt tư lệnh vùng 7...tôi ra lệnh cho anh em dốc toàn bộ sức lực ...ủng hộ UAE
    Được xquangvinhx sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 12/07/2007

Chia sẻ trang này