1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2007: làm nên lịch sử khi lọt vào tứ kết Asian Cup 2007

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vangtrangkhoc68, 20/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacuadat1708

    hoacuadat1708 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí của những người không mê bóng đá...

    Xin lỗi mọi người nhé! em là người 100% không ham mê bóng đá cho lắm.Cả đời cứ nhìn thấy bản tin thể thao, hay tờ báo bóng đá là không cần xem mới hay cũ ,chỉ việc mang vứt đi. Đến tên 1 câu thủ cũng không biết...ấy vậy mà em vẫn tự nhận là mình biết hơn ối đứa khác đấy chứ.Ít ra em biết 1 đội có bao nhiêu người ,bao nhiêu phút là được 1 trận, hay chạm tay vào bóng là bị phạt..... Em chỉ nói sơ qua như vậy thôi. Còn bây giờ là việc chính cúa việc lập cái topic này.Em muốn ghi lại cảm nhận của những người mới xem bóng đá thôi các bác ạ! cũng có lắm chuyện kể lắm chứ.Ngay như các bác am hiểu tường tận về bóng đá cũng có cái thời xem mà không biết tại sao trọng tài thổi còi phạt. Hứng chí vì vừa xem 2 trận đấu tuyệt vời của Việt Nam em xin mạn phép. Mong các bác mở hàng cho quán nhà em đông khách
  2. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Không biết xong hôm nay có còn sức để chiến với thằng Nhựt Bửn không nữa đây May mà không thua chứ không thành công cốc hết cả
  3. manhgia

    manhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    uh,chú quintana đá tốt wa,đẳng cấp cao đó
  4. levitan2003

    levitan2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu có ai làm HLV lại đần hơn lão này không nữa ! Hay Lão không muốn VN thắng !
    Cầu thủ thì hết sức rồi mà lão không thèm thay ! Điên điên thế nào y !
    Ức chế *** thể chịu nổi
  5. Quen_mang_kinh

    Quen_mang_kinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Mấy bác bay... ác quá.
    Mình đá hay thế chê gì nữa.
    Chiến thuật cũng tốt cả hiệp 1 và đầu hiệp 2 khóa mọi đường vào khung thành của đội nó tấn công cũng sắc. Mấy cái các bác lo như sút xa, rồi câu bổng đánh đầu gần như hóa giải hết còn gì. Đá như thế 80 cuối trận dính bàn gỡ hòa rùa của đội bạn + chấn thương làm giảm tinh thần + thay người chưa hòa nhập lối đá loạng choạng là bình thường. Đội minh là Việt Nam chứ có phải Đức hay Italia đâu.
    Thần rùa nổi lên nhưng mà cũng xui, thủ gôn thì đau chân, hậu vệ dập thì chấn thương, Thanh Bình hình như cũng chấn thương - chấn thương thế ông D phải giữ người để thay chứ, đã một người thay hậu vệ rồi, giờ bác mạo hiểm thay tiếp để cuối trận vài thằng chấn thương đá 10 người không.
    Túm lại. Việt Nam đá quá tuyệt. Các cầu thủ chiến đấu bằng hết tinh thần và sức lực. Bao nhiêu năm rồi mới chứng kiến cầu thủ mình chiến như thế. Thế mà còn chê. Chiến thuật cũng ổn. Từ ứng cử viên lót đường giờ đội nào cũng nể. Thế mà nhiều bác cứ thích bay tưởng đội mình là Italy :)
  6. all_for_tomorow

    all_for_tomorow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    May mà Như Thành ko bị chấn thương nặng,trận sau vẫn có mặt được!Hy vong trận sau bọn nó hoà hết!mẹ lão đần.
  7. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Thằng đó lúc mình còn khoẻ làm được gì ngoài 1 pha bóng và còn lại là trố mắt ( bị cướp bóng ) , bọn nó chỉ ăn hiếp đc mình khi mình xuống sức thôi, tức wá
  8. sinhngay13

    sinhngay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Mấy bác bay... ác quá.
    Mình đá hay thế chê gì nữa.
    Chiến thuật cũng tốt cả hiệp 1 và đầu hiệp 2 khóa mọi đường vào khung thành của đội nó tấn công cũng sắc. Mấy cái các bác lo như sút xa, rồi câu bổng đánh đầu gần như hóa giải hết còn gì. Đá như thế 80 cuối trận dính bàn gỡ hòa rùa của đội bạn + chấn thương làm giảm tinh thần + thay người chưa hòa nhập lối đá loạng choạng là bình thường. Đội minh là Việt Nam chứ có phải Đức hay Italia đâu.
    Thần rùa nổi lên nhưng mà cũng xui, thủ gôn thì đau chân, hậu vệ dập thì chấn thương, Thanh Bình hình như cũng chấn thương - chấn thương thế ông D phải giữ người để thay chứ, đã một người thay hậu vệ rồi, giờ bác mạo hiểm thay tiếp để cuối trận vài thằng chấn thương đá 10 người không.
    Túm lại. Việt Nam đá quá tuyệt. Các cầu thủ chiến đấu bằng hết tinh thần và sức lực. Bao nhiêu năm rồi mới chứng kiến cầu thủ mình chiến như thế. Thế mà còn chê. Chiến thuật cũng ổn. Từ ứng cử viên lót đường giờ đội nào cũng nể. Thế mà nhiều bác cứ thích bay tưởng đội mình là Italy :)
    Đồng ý với ông này, như vậy là được rồi, nhưng vẫn thấy "ức chế" vơi thằng HD, éo có thằng này thì giờ ra đường mà hét Việt Nam vô địch rồi...
  9. hanoinet

    hanoinet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn cơ hội cho Việt Nam. ĐTVN cố lên!
  10. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    G hay B vậy. B thi? lượn, topic chắc ế

Chia sẻ trang này