1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2007: làm nên lịch sử khi lọt vào tứ kết Asian Cup 2007

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vangtrangkhoc68, 20/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacuadat1708

    hoacuadat1708 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chả biết có nên kể chuyện này ra không nhỉ?? em đích thực được dán nhãn mác ngoan hiền, chả bao giờ biết chơi lô đề hay cá độ bóng đá gì cả .Ấy vậy mà hôm trước buồn quá, mở TV thì mọi người trong nhà cứ đòi xem trận VN và các tiểu vương quốc Ả Rập ,em cũng chả biết các nước ấy nằm ở đâu nữa, nhưng có vẻ là những nước có nhiều dầu khí phải không các bác.Buồn ghê! xem mà mình chẳng biết gì,em nhắn tin gọi điện cho thằng bạn rủ cá độ.Mục đích chính không phải là xem bóng đá mà rủ cho có người xem cùng mà có người cùng nói chuyện .Em cũng đâu có biết đội VN mình là lót đường hay yếu nhất trong bảng... thôi thì tặc lưỡi," người VN thì phải cổ vũ cho đội tuyển VN chứ''" ,thế là em nhận bừa VN , giá trị cá độ là 1 chầu bia.Kể ra có thêm chút cá độ em cũng cổ vũ nhiệt tình hơn chút, cũng lo lắng khi đội mình bị tấn công hay đá phạt,chả biết vì màu cờ sắc áo hay vì mình thua thì phải trả độ 1 chầu bia.Em cũng nhảy cẫng lên hò hét khi đội mình thắng... kể ra cũng thú vị chứ các bác nhỉ.Em không biết diễn tả như thế nào khi biết mình thắng độ.Dù không uống được bia nhiều lắm( chỉ 2 cốc) em cũng thấy sung sướng .Đây là kỉ niệm cũng thú vị khi lần đầu tiên tham gia trò này.Em cũng cảm thấy hăng máu , kiểu như được bạc ý các bác ạ.Hôm nay muộn rồi, em kể sơ qua ...Dọn hàng lấy ngày may mắn của đội tuyển VN
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Kịch bản y hệt VN và Lebanon năm nào cuối trận nó càn lướt có nhiều vị trí mất sức đc Đần ngồi như phổng nhìn VN thua 2-0 .
    TSB nó may mà nhờ cái xà ngang cứu thua 2 lần không thì nước mắt lại như mưa .
  3. fly_to_sky

    fly_to_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Việt Nam mình không thua là may đấy các bác ạ !
    Ăn được quả công nhận là ...hơi rùa . Nửa cuối hiệp 2 cầu thủ Việt Nam nhà mình đá với ý đồ thủ rõ ràng quá .Sau khi bị ghi bàn thì mệt nhoài hết cả rồi, bọn Qatar thì vẫn chạy như trâu.May mà nó dứt điểm đập xà chứ không Việt Nam còn mệt mỏi nhiều cho trận đấu cuối .
    Mai Nhật Bản bóp chết UAE thì cơ hội cho chúng ta k nhiều .
    Nhật Bản mà hòa UAE thì trận cuối bọn UAE k buông cho Qatar ; hai thằng này mà ghìm chân nhau thì Việt Nam mình thua cũng vô Tứ kết ( Đấy là một kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra )
    Hòa trận này các cầu thủ và ban huấn luyện của chúng ta phải nhìn lại chính mình nhiều , chấn chỉnh nhiều và đề ra đấu fáp thích hợp cho trận đấu cuối cùng ở vòng bảng gặp Nhật Bản ( Sau một chiến thắng lịch sử và được báo giới tung hô lên tận trên mây ),các cầu thủ sẽ phải thi đấu tập trung hơn và bằng toàn bộ sức lực , khả năng của mình .Hơn lúc nào hết cơ hội lịch sử có mặt tại Tứ kết giải đấu cao nhất châu lục hiện rõ như thế này ! Anh chị em ta chỉ biết trông chờ , cổ vũ và mong muốn đội tuyển thi đấu tốt nhất trước Nhật Bản ( Thắng được thì tốt quá - mặc dù biết là hơi lạc quan tếu )
    Các bác ở trong Nam cố gắng hết sức mình cổ vũ cho "các bạn" UAE nhé ! bọn Qatar hòa nốt trận cuối đi !!!
  4. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Nói đi cũng phải nói lại, cả trận ( trừ 15'' cuối ) mình trên cơ nó chứ, nếu mà ko xuống sức nhanh thế thì cũng không đến nỗi suýt vỡ trân như vậy đâu
  5. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Các bác dự đoán trận UEA với Quata chưa ...tinh tiếp đi!
  6. Red_fanatical

    Red_fanatical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    Lão Đần lúc nào cũng nghệt cái mặt ra nhìn ghét thật, nhưng sao ko bố nào trên sân ra hiệu đòi thay người.... cả một bộ sậu làm vc chứ có mình lão Đần tự tung tự tác đâu, để cho Đần mặc sức Đần thì em e còn Đần hơn ý chứ Tình hình này dân mình phải đi cổ vũ UAE thật, nhưng bọn nó có lượng sức là chiến nổi Nhật ko, nói chung cũng vừa phải đừng để bọn nó nghĩ dân mình biến nó thành con tốt thí ,VN quyết đánh Nhật vào tứ kết đến người UAE cuối cùng là dc
  7. hoacuadat1708

    hoacuadat1708 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    eo ! lần đầu tiên vào mà đã như vậy rồi...tưởng tinh thần bóng đá là kết nối hoà bình, rút ngắn koảng cách.Chả thấy có tinh thấn tẹo nào.Các bác không muốn bạn gái các bác, vợ các bác sau này xem cùng bóng đá với mình à? chả lẽ các bác muốn bọn em chỉ biết hỏi "cầu thủ này có đẹp giai không? "
  8. edtddp

    edtddp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Nói đùa nhìn đội mình đá cảm thấy chán chán thế *** nào ý, đá gì mà tâm lý yếu xìu hơi giống bất lực trước gái đẹp thì phải, đá quá là phòng ngự để nó làm mưa làm gió, huấn luyên viên thì bảo thủ vẫn thế, chán *** buồn nói, để chúng nó chơi như chỉ một phần sân thôi ý, mà sao tinh thần chuối quá, thấy cứ kiểu này thì gặp Japan nó đè cho ít cũng là 3 quả, bọn Quatar hôm nay nó gặp *** chó đen thui chứ không nó nên cho mình ít cũng 3 quả, nhục quá.Chúng nó hôm nay chắc phải tiếc đứt ruột, 1 quả chạm sà ngang, 1 quả đập cột dọc, còn thằng thủ môn Quatar về nhà đập đầu vào chăn bông chết mấy lần cũng không đủ vì để bóng qua bàn tay.
    Bây giờ dân mình sang ủng hộ UAE chúng nó mới tiếc vì biết VN như thế nào rồi, chúng nó bảo ủng hộ tao cũng không đã nữa để Quatar dân vùng vịnh bọn tao vào chứ, kiểu này Việt Nam mất điện.
    Thôi đừng có mơ mộng hão huyền vào tứ kết nữa đi, đến đây là may mắn lắm rồi.
    1 thắng bất ngờ, 1 hoà cực kỳ may mắn trong thế đúng ra là thua đậm, còn lại chắc chắn 1 trận cuối với Japan thì nó cho biết thế nào là bóng đá đỉnh cao.
    KL: huấn luyện viên đấu pháp không hợp lý ở cuối trận, các cầu thủ tâm lý vẫn còn dát, để cho nó ép như thế mà chống đỡ vất vả rồi tâm lý e dè đối phương làm cho chạy cũng run, may mà có may mắn kéo lại không thì hôm nay vỡ mộng rồi.mà thực ra dã đặt dấu chấm hết rồi.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Lại còn chú Đức Dương chạy ầm ầm cũng không thấy ẩy vào trám dùm bác Vũ Phong cái ....thiệt là chán . Coi đài trung đông 15'' cuối chúng nó nói gì không biết cười khách khách khinh bĩ mà nhục ....cho VN thì ít mà nhục cho VN có những thằng lãnh đạo bỏ đống tiền nhà nước mua thằng Đần về làm ông nội chúng nó thì nhiều .
  10. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    ÙH NẾU EM LÀ G THÌ BỌN ANH CÒN TIẾP, CÒN NẾU LÀ B THÌ ANH NGHĨ EM VỀ MẶC VÁY THÌ HƠN. MÀ EM TÊN GÌ VẬY EM LÀ G À. HOAN HÔ EM!

Chia sẻ trang này