1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2010. Các trận giao hữu đầu năm

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi GDTLA04, 02/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Thế nào các pác? cũng là làng nhàng như bóng đá phường thôi, 20 năm hay 50 năm nữa thì vẫn là học hỏi là chính, giao lưu thắt chặt quan hệ chứ làm sao mà thi đấu với ngta, dù là giao hữu. Nào là QBV, thần đồng, máy ủi ... toàn là vớ vẩn
  2. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Nửa cuối hiệp 2 mới xem đã 2 nháy, thấy anh BLV bi bô : "DTVN đã chiến đấu hết mình trước các cầu thủ to cao ..." chuyển kênh luôn.
  3. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    ============
    THẾ RA MESSIA THÀNH LƯƠNG BÓ TAY TRƯỚC HẠNG 2 CỦA ĐỨC À? NGÔI SAO 10 NĂM DHS, KINH CÔNG TẤN TRƯỜNG ... ĐỀU PHẢI NGHE ĐIỆP KHÚC CAO TO À? CÓ LẼ TRONG 1,2 NĂM TỚI CHÚNG TA SẼ NGHE CÂU "CÁC CẦU THỦ LÀO VÀ ĐÔNG TIMOR CÓ THỂ HÌNH QUÁ CAO TO, LÀM GIẢM SỨC TẤN CÔNG CỦA CÁC CẦU THỦ VN, HAY LÀ HLV ABCDE ĐANG TẬP LUYỆN CHIẾN THUẬT ĐỂ CHỐNG LẠI LỐI CHƠI PRESSING TOÀN SÂN, ĐÀN ÁP THỂ LỰC VÀ KHÔNG CHIẾN CỦA LÀO" . NẢN CHO CÁC CHÚ VN
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tui coi trái thua 1-0 ...lỗi thằng Đức nghệ số 3 ...nó không tự dưng bỏ chạy ra thì thằng khi sút trung nó rồi . Đíu Mịa Đức Nghệ mà đá trung vệ giỏi thì XMHP giờ nầy đâu lình xình .
    Hàn sẽng nó vật cả cở Ghana 3-0 ....thì Făng Phuột này gặp nó ăn 5 nhót là ít ...Ấy thế mà VN thua 0-2 dễ dàng .
    Mia cở thằng Trọng Hoàng mà còn hoàn toàn tắc tiếng . trên sân chỉ thấy mỗi thằng Thành, thắng Luật và thằng Thắng bế là đá ...phần còn lại sợ chỉ chạy lăng quăng . Đua không dám thì không lại, húc không dám vì sợ gẩy xương, cầm bóng không dám vì sợ mất bóng ....Một đám ...không biết nói sao .
    Nhìn những thằng Tấn Tài, Sỹ Cường, Thành Lương, Trọng Hoàng, thằng nào cũng dưới 1.7m tới 1.63m chạy lấp xấp tới c mấy thằng Đức mà tuổi hổ cho bóng đá VN.
    Trong khi thay mấy thằng này = mấy thằng Tây nhập còn có bóng đá mà xem. Mịa hôm nay không phải bóng đá mà bóng thằng Đức nó đè tí vịt .
    Làm ơn mấy ông VFF và mấy ông NA bỏ tầm nhìn lúa nước dùm cái ....bóng đá mà các ông cứ hô hào nội lực ...nội lực của các ông toàn còi, suy dinh dưỡng thiếu cân từ bé....nội giun nội sán thì có làm đíu gì có nội lực .
  5. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Bọn Eintracht Frankfurt bỏ nguyên cả hàng hậu vệ ở nhà không mang theo mà việt nam không làm được quả nào thì hơi bị nhạt. Trên diễn đàn của CLB Frankfurt chúng nó cũng bàn khá sôi nổi về trận đấu này. Nếu việt nam có ngoại binh trong đội hình thì đã làm cho bọn Đức ấn tượng hơn về hình ảnh đất nước.
    Bọn Đức cổ vũ trên sân Mĩ đình là thuộc hội fan của Frankfurt, đi extra từ Đức qua để cổ vũ cho đội.
  6. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    dạo này vào đây toàn thấy bàn luận Inter, mou, barca, mu rồi giờ là braxin, agen ...., Ít người còn quan tâm đến bóng bánh Vịt ngay tại room nhà Vịt
  7. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Xem bóng bánh trình độ cao mãi rồi xem VN chẳng được. Đá như con nít thôi.
  8. ducthang74

    ducthang74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    trình của vn chỉ có thế thôi
  9. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.472
    Đã được thích:
    1.171
    Mình trực tiếp tới sân theo dõi trận này,xin có vài nhận xét :
    -Trình độ và đẳng cấp của cầu thủ VN là thua kém đội bạn.Nếu như nói các cầu thủ VN đá giữ chân thì các cầu thủ đội bạn cũng thế và có thể nói H1 các cầu thủ Fankfurt đá rất chậm có thể do giải quốc gia vừa kết thúc,thêm nữa là phải di chuyển với quãng đường khá dài nên chưa làm quen dc với khí hậu.
    -Trận đấu chỉ thực sự diễn ra ở nửa đầu H1 và H2 khi các cầu thủ VN tích cực hơn + đội bắt đầu vào guồng.Một số bạn cứ chê bai Thành Lương,thực sự thì Thành Lương rất dc (HLV đội bạn còn khen) và đây cũng là cầu thủ duy nhất dc khán giả hô vang tên trong trận đấu và khi thay ra.Điểm yếu của TL thì ai cũng nhận rõ rồi,điểm tích cực của TL là rất nhiệt tình và năng nổ.Hầu như các pha tấn công đều đẩy qua cánh của TL.Mình ngồi ở khán đài B nên H2 có dk theo dõi gần hơn cánh TL.Chú hậu vệ của Fankfurt cánh này luôn để ý TL,những tình huống bóng bổng thường thì là mất bóng nhưng khi phối hợp đan nhỏ và chạy chỗ thì cũng có gây vài khó khăn cho hàng thủ đội bạn.Ấn tượng nhất là quả bóng dc HV mình phá rất bổng sang phần sân đội bạn,HV thì dâng lên hết,tiền mình thì không tham gia tấn công vì việt vị,một mình TL băng lên sát đường biên ngang và khống chế quả bóng rất ngọt.Tiếc là góc sút quá hẹp nên thủ môn đội bạn cản phá dc.
    -Sang H2 khi đội bạn tăng tốc thì VN thực sự khó khăn,y như trận gặp tuyển TQ.Lạ là đội bạn không xuống cánh rồi tạt vào mà chủ yếu tấn công trung lộ.Bàn thua đầu tiên đội bạn phối hợp rất nhanh ở trung lộ rồi dứt điểm.Tấn Trường hình như không có phản ứng gì,bàn thu thứ 2 cách đó khoảng 2'' khi mà đội bạn vẫn duy trì hưng phấn và tốc độ di chuyển và phối hợp nhanh trong khi VN bị rối.
    -Sau khi bị dẫn 2 bàn thì điểm sáng là tinh thần thi đấu của các cầu thủ VN khá tốt,các tình huống phối hợp nhuyễn hơn tuy vẫn có vài pha chuyền bóng hay khống chế hỏng của cầu thủ nhưng tốt độ ban chuyền và xử lý nhanh hơn.Dàn xếp tấn công trung lộ và đi bóng qua người khá hay,tiếc là nó chỉ mang tính thời điểm chứ không dc duy trì liên tục.
    -Một số bác cứ ném đá đội tuyển chứ mình thấy các cầu thủ chủ chốt chơi thế là dc,dc ở đây là so với mình còn như bác nào muốn ss ở tầm cao hơn thì e rằng là phải đợi 1 thời gian dài nữa khi tầm vóc của các cầu thủ dc cải thiện,chí ít là về chiều cao nữa đến la khả năng tư duy chiến thuật và kĩ thuật cơ bản.Nói đâu xa nhìn tụi nó chơi đá ma thì cũng biết khả năng khống chế,xử lý là tốt thế nào.Mình dc xem bọn TQ,Quatar,UAE,Fankfurt trước trận đấu và trong giờ nghỉ chúng nó đá ma với nhau rồi so sánh với cầu thủ VN cả cấp độ đội tuyển lẫn CLB thấy sự khác biệt khá lớn.Ấn tượng lớn nhất của mình là bọn dự bị của TQ,sau giờ nghỉ giữa hiệp nó chia cặp ra mỗi nhóm 2 người,mỗi người đứng 2 đầu sát với đường biên dọc rồi chuyền bổng cho nhau.Hôm đó sân cũng khá ướt nhưng từ người chuyền bóng đến người khống chế rồi chuyền ngược lại đều khá hoàn hảo,ở chỗ thằng khống chế chỉ 1 nhịp khống chế rồi di chuyển vài bước chân rồi chuyền sang bên kia ngay.Khống chế bằng cả chân và ngực.Nhìn sang mấy ông VN toàn đá ma với nhau có ban chuyền bổng thì toàn là đoạn ngắn,thằng chuyển thì đưa quả bóng bay theo quỹ đảo lung tung nói chung là không có đường nét,thằng nhận bóng phải chạy vài mét mới đến chỗ rơi của quả bóng và khống chế để chuyền lại thì mất vài nhịp.
    -Nhóm cổ động viên Fankfurt chỉ có phần nhỏ ở C,D và chút ít là tầng 2 khán đài B nhưng cổ vũ rất máu,nhưg VN mình cũng đâu kém.Có 1 bác mặc áo đỏ in dòng chữ "I Love Calisto",suốt cả trận hô hào và là nguồn cảm hứng cho những tràng vỗ tay hay những tiếng hô "Việt Nam,Việt Nam" bất tận.Càng yêu những con người hết mình vì tình yêu bóng đá VN bao nhiều thì càng ghét bọn VDF ,VFF với bọn quản lý sân,từ soát vé đến cơ động bấy nhiêu.Người ta bỏ tiền vào sân (một số tiền không hề nhỏ) nhưng thái độ phục vụ quá kém.Hết trận đấu mọi người muốn nán lại để vỗ tay cảm ơn cầu thủ đội bạn mà chúng nó đuổi ra hết,thái độ rất hằn học và nhiều lần rồi.
    -Đội tuyển VN cũng như bộ mặt của xã hội, vẫn trên con đường hoàn thiện.Yêu ghét là ở mỗi người nhưng mình luôn cổ vũ cho đội tuyển hết mình,dù ở hoàn cảnh nào .Nhất là hiện nay đội tuyển do HLV Calisto - một người rất đáng kính dìu dắt.
  10. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn chưa phải bỏ tiền ra mua vé chợ đen vào để xem chúng nó đóng kịch và bán độ nhỉ?
    Tôi thì vớ phải rồi nên cú lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này