1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2010. Các trận giao hữu đầu năm

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi GDTLA04, 02/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Sao khong6 danh9 duoc75 dau61 ?
  2. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    khong the bo dau duoc......!Mod S.O.S.........
  3. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Ông Tô đang làm gì vậy?
    Lực lượng không hề thiếu để phải gọi lại những thằng bán độ, mà cho dù gọi lại cũng nên gọi những đứa đá được, kiểu như Phước Vĩnh, Quốc Anh ... Gọi lại thằng Pig Quyến dự bị chuyên nghiệp làm gì? ĐT đâu có thiếu thịt đâu ?
    Nói chung , bắt đầu thấy thất vọng Sir Tồ rồi. Quan điểm của ông Tô là luôn chọn cầu thủ dựa theo phong độ hiện thời, cái thằng dặt dẹo ấy có đá mấy trận đâu mà xem xét được phong dộ.
  4. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Vụ gọi lại Vê Cu ảo quá thật, dự bị cả mùa, khi đá cũng không có gì nổi trội !?
    Nhưng nói chung hữu xạ tự nhiên hương. Đặt ở 1 mặt bằng chung và cạnh tranh lành mạnh với các Quang Hải, Việt Thắng, Sỹ Mạnh vv ... Không có năng lực thì cũng chẳng có suất đâu. Gọi là 1 chuyện, lúc gút danh sách là chuyện khác.

    Toàn bộ forum h nay phang lô 75, 61 nhé .
    Đề thì có lẽ 69,96 là đẹp nhỉ ? [:D] /joke]
  5. tonnuchimse

    tonnuchimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem bản tin thể thao của truyền hình việt nam phỏng vấn mấy chú bán độ thì thấy chú Văn Chương (thì phải) phát biểu còn có giọng ăn năn và hối lỗi còn chú VQ thì mặt câng câng, chỉ nói là sẽ hoàn thành đủ giáo án của HLV đưa ra.
    Cũng chẳng hiểu gọi mấy thằng bán độ vào dịp 1000 năm làm gì
  6. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
  7. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    thằng ấy tên là Văn Trương hiện đang đá cho HA gia lai.
    thật không thể hiểu nổi ông TỒ ông ấy nghỉ gì, gọi thằng Văn Quyến béo như lợn ấy vào tuyển dịp này và gọi thêm đại ca HUy Hoàng nửa. Thằng béo Văn quyến không có nổi suất đá chính ở Nghệ an. Nếu không nể tình các sếp ở trên chắc đại ca Hữu Thắng tống nó về quê chăn lợn. tôi có coi vài trận thằng này đá mùa vừa rồi: chạy không nổi, có bóng thì chuyền lẹ đến đâu thì đến, đứng 1 chổ ngoáy rồi mất banh, hình như nó có 1 bàn thắng cực rùa không nhớ là trận nào: anh ấy treo banh vào vòng cấm, thằng thủ môn đấm bóng vào lưới thế là ngày mai đọc báo thấy 1 loạt bài ca anh VQ lên mây, không biết thằng này có bí quyết gì mà lũ nhà báo trung thành đến thế, khi nghe tin anh VQ được gọi vào tuyển là 1 lũ Fan nhao nhao lên là: thời anh VQ đã trở lại rồi là tái hiện những cú đi bóng ma thuật, những bàn thắng kinh điển, rồi là hãy cho anh cơ hội làm lại cuộc đời ... nói chung là anh ấy vẫn còn rất nhiều người hâm mộ lắm không dễ gì loại anh ấy được đâu.
    Lão Tồ không hiểu sao cứ 5 lần 7 lượt gọi đại ca Huy Hoàng trở lại thật không giống với tính cách của lão: thằng nào không thích cống hiến thì cút thẳng, đừng mơ gọi lại nhé, lão ấy tống Thế anh, Ngọc Thanh là những trường hợp điển hình. Thế mà đại ca HUy Hoàng mấy lần từ chối vậy mà lão vẩn gọi lại thì kể cũng lạ. Mà vị trí trung vệ chúng ta đâu có thiếu: Như Thành, phước Tứ, Chí Công, Minh Đức, Trương Đình Luật thậm chí có thể đôn bọn Olympic là Mai Xuân Hợp hoặc LOng giang lên việc quái gì phải gọi lại Huy Hoàng để nó nãy sinh tâm lý: mình là thằng không thể thay thế, lão tồ rất cần mình. Mai mốt mình nói gì lão ấy phải nghe nếu không mình ứ thèm lên tuyển nửa
  8. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Sau khi đội tuyển Vn vô địch AFF, bây giờ là mong ngóng thành tích ngoài ao làng, chứ AFF thì cũng không hứng thú lắm nữa. Trong khi đó ông Calisto toàn gọi thành phần mà người ta bảo là bây giờ thế giới dùng Intel core i7 còn việt nam ta thì dùng lại pentium 4. Xem U 23 còn sướng hơn.
  9. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Chúng ta đã từng bắn cháy máy bay bằng súng trường cơ mà bác , cứ phải tự tin lên :D:D:D

    Ku Được Em cũng theo chân anh Đức Dương xin về nhà lo việc riêng rồi nhé . Nói chung mấy đợt gần đây tinh thần cống hiến của nhiều cầu thủ xuống thấp quá ...
  10. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    Thằng Đức Dương và Được em về là phải rồi, làm gì có chổ cho nó ở đội tuyển, năng lực không phải là quá nổi trội, không thể cạnh tranh với bọn có thâm niên ăn cơm tuyển như: Vũ Phong, tấn tài, Thành lương, quang hải... lại không được bảo kê như anh quyến béo , ông Tồ vẫn còn chừa chỗ cho anh Công Vinh đang bị chấn thương nên các cậu ấy biết số phận của mình, về sớm cho nhẹ nợ, lúc này hết mùa giải là cầu thủ lo chuyển nhượng, lo hợp đồng... chuyện cơm áo gạo tiền, mỗi cầu thủ lót tay tính bằng tiền tỉ nên dại gì ở tuyển làm gì. Chưa kể trên tuyển chắc là có nạn bè phái, thân cô thế cô như 2 chú trên lại không có hi vọng cạnh tranh vị trí chính thức thì bố bảo mấy cậu ấy cũng không ở. Ông Tồ mà cứ làm như vậy thì chắc sẽ còn vài cầu thủ nửa có chuyện gia đình đột xuất xin về quá, đại ca Huy Hoàng đã trở lại tuyển, và có nguy cơ chúng ta sẽ được chứng kiến cảnh nghệ an hoá tuyển Việt Nam, lúc ấy thì vui rồi. Chúng ta sẽ được thấy nhiều hảo thủ rời khỏi tuyển hơn nửa vì lý do gia đình, con ốm, cha vợ bệnh, cháu vợ đau... Nói chung là Tuyển bây giờ chán quá. Hi vọng rằng AFF cúp tới đây chúng ta chứng kiến 1 sự thay đổi chứ không thì chẳng có chút hy vọng gì.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này