1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2010. Các trận giao hữu đầu năm

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi GDTLA04, 02/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Ông Calisto hiện đang làm việc không đi đôi với lời nói của mình. Bảo rằng Được Em và Đức Dương không muốn cống hiến cho tuyển nên cho về và sẽ không bao giờ gọi lại nữa. Vậy thì ********* Núi lúc nào có lợi thì "muốn cống hiến" cho tuyển, lúc nào không lợi thì mất hộ chiếu, thì lại không đụng đến. Làm như vậy đám cầu thủ có phục trong lòng không???? Được Em, Đức Dương có lẽ chúng nó hiểu rằng gọi lên chỉ là đủ quân số đá tập, sau đó kiểu gì chả loại hoặc dự bị, vậy thì nấn ná ở lại làm gì. Khi trong lòng người ta không phục thì sự hứng thú cũng còn ít lắm.
  2. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    thằng Quang Hải nhìn tru thật
  3. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    từ khi gọi lại thằng pig quyến là ông Tô đã đánh mất chính cái tôi bấy lâu nay của mình rồi. 1 thằng mà thể hình, thể lực = 0 , phong độ = 0 , bất tài vô tướng , chấn thương liên miên , tư cách đạo đức đáng giá mấy chục triệu ... mà cũng gọi lại được.
    Thôi thì thông cảm cho ông Tô tuổi cao sức yếu, giờ chỉ còn trông vào đồng lương của VFF để sống. Bán mình thì cũng nên bán giá cao 25k/tháng, bán thấp như Quyến béo ngày xưa mới nhục.
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Nếu Huy Hoàng đá chính thì VN không sớm thì muộn cũng bị loại. Tư duy đá bóng của thằng này nếu sinh vào những năm 70,80 thì rất hợp. Còn bây giờ thì nên cho đá Futsal.
    Tôi phán thẳng 1 câu, thằng nào khen Huy Hoàng hậu vệ tốt là những thằng đ** đá bóng bao giờ, hoặc nếu có đá thì là cái kiểu chiều chiều xách giày bata ra đá gôn xếp gạch. Bỏ qua những thể loại con hát mẹ khen hay kiểu bênh gà nhà.
    Hậu vệ không biết chơi bóng bổng, lúc nào cũng chực chực song phi hoặc móc xe đạp chổng ngược để phá bóng, ngu ko để đâu cho hết. Mình vẫn nhớ có 1 năm nào đấy đá với Thái, bóng bổng ở trong vòng cấm địa, thằng này nhảy lên nhưng không đánh đầu, mà định móc bóng, nhưng do ước lượng sai nên thế quái nào thành vung tay đập bóng ===> Penalty.
    Cái thời "Huy Hoàng" của anh ở đội tuyển thì VN chẳng biết chất thép hay tắc bóng đẹp đến đâu nhưng toàn để thua những bàn cực kì ngớ ngẩn kiểu bại não như "tự phá bóng vào lưới nhà", "để xổng cầu thủ đội bạn", "nhường nhau bóng rồi phá vội vào chân đội bạn", hoặc "tung người vô lê phá bóng, bị phạt cao chân"....etc....
    Từ ngày có Như Thành + Phước Tứ, tuy vẫn run nhưng còn đỡ hơn tí.
    Chứ cái hàng thủ 100% chất Nghệ như Hồng Sơn, Huy Hoàng, Minh Đức, nói thật mất lòng chứ không đủ trình để đá ở Đông Nam Á, đừng nói xa hơn. Những bạn ở Nghệ An có thể khó chịu, nhưng nói thật, các bạn tự hỏi mình xem với cái hàng thủ 1m70 và không biết chơi đầu như thế, mỗi lần bóng bổng câu vào , tôi xem cũng thấy muốn vãi một số thứ, như kiểu xem thể thao mạo hiểm.

    Văn Quyến, như từ trước tới giờ, quan điểm với chú này là đá tốt thì thế nào cũng ok, đá kém thì bay hộ lấy chỗ cho thằng khác.
    Nhưng nhiều khi người VN mình có vẻ thích thể hiện cái gọi là "đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại" thì phải, đôi lúc còn thái quá.Vì mình cũng chẳng phải Fan của VQ nên chỉ đơn giản là chờ thôi, đá hay thì khen mà đá kém thì chửi, đơn giản và rõ ràng.
    Song thật ra với cầu thủ chuyên nghiệp chỉ cần sau buổi tập táng bia vào là hôm sau khác hẳn rồi, đừng nói đến việc nghỉ thi đấu đỉnh cao lâu như thế, cứ nhìn xem Quốc Vượng, Quốc Anh, có ra đâu vào đâu, mà thậm chí bọn này còn được ra sân nhiều hơn chú Q.Cũng chẳng hi vọng lắm, nhưng đội tuyển còn thừa slot thì cứ chờ xem thế nào thôi. Kể ra nếu cả giải thằng này chỉ ghi được 1 bàn duy nhất ( nhưng chắc chắn sẽ ghi ), thì cho vào đến lúc nguy cấp lấy ra dùng cũng được.

    Hậu vệ nó cũng là con người, ngày luyện tập 6 tiếng vã mồ hôi, cũng có tài năng, tư chất, cảm xúc, chứ có phải mỗi mình ông có tư chất tài năng ( khổ luyện thì chắc chắn ko bằng nó ) đâu mà cứ nghĩ lấy 2 chữ "tư chất" ra mà đè người ta lúc nào thì đè ???
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Tôi cũng không khoái Huy Hoàng, nhưng mọi người cứ bình tĩnh xem thế nào đã. Xét đơn thuần ở chuyên môn thôi nhé:

    - Văn Trương: nói ít thôi, cố mà đá đi. Công ngon nhưng thủ bình thường, đấy là nói hồi ở đỉnh cao phong độ. Tuy nhiên năm vừa rồi hắn chơi cũng được ở HAGL.Có thể kiếm được 1 suất ít ra là dự bị cho cánh trái- nơi ta yếu nhất.
    - Văn Quyến: 90% là gọi lên rồi lại cho về. Vừa chấn thương rồi. Để lấy lại được phong độ gần bằng hồi trước thì khó bằng giời.
    - Huy Hoàng: nhất quyết phản đối đưa vào đá trung vệ. Có thích thử thì thử ở cánh phải như hồi tavares ấy.
  6. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    .
    cái trái trúng tay ấy của Huy Hoàng không phải là trận gặp Thái đâu. Gặp thái mình hình như chưa bị penalty lần nào. Trận đó tôi nhớ là Aisiad năm 2006 ở Quata gặp thằng nào ở Tây á ấy. Việt nam đang cầm hoà bị trái của Huy hoàng nên mất tinh thần thua luôn.
    Tôi còn nhớ thành tích của Huy hoàng, trận gặp thằng UAE trên sân nhà năm 2007, tiền đạo đối phương vượt qua anh ta nắm quần kéo lại làm thằng kia nổi điên xuýt uýnh lộn. Hên là trận đó đá sân nhà nếu gặp sân khác là Huy Hoàng ăn cái thẻ đỏ rồi
  7. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Được em và ĐD về là đúng rồi; mịa gọi bọn tù tội vào làm gì cho tốn gạo; tôi từ lâu đã phản đối lão TỒ dẫn dắt VN thêm sau khi đăng quang AFF; lão ấy già rồi,về quê chăn bò thôi. nhìn đội hình nản chẳng muốn nói,VQ có đíu tư cách gì mà gọi vào tuyển ???? đá hay? thể lực dồi dào? ghi nhiều bàn thắng ???? 10 năm có hộ chiếu rồi à ? huy hoàng trở lại ....
    vì thế đánh giá VN không lành mạnh,cả thể thao và ... lão Tồ kiếm ít tiền dưỡng già hay sao mà gọi lại bọn rác rưởi này???
  8. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Người đẹp Huy Hoàng đây. Tài năng đỉnh cao của người đẹp đã được lưu danh vào youtube mãi mãi


  9. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    đúng là trái ấy đấy,tôi còn nhớ mãi ở asiad doha quatar. THành tích của anh ấy đúng là vô đối thật
  10. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.472
    Đã được thích:
    1.171
    Đội tuyển Quốc Gia Việt Nam và những cuộc "trốn chạy"

    Liên quan đến sự việc một số thành viên "mới" của DT QG VN xin phép ông Tô dc nghỉ phép để lo công việc gia đình nhưng ông Tô đã hết sức cứng rắn và yêu cầu các thành viết đơn xin ra khỏi đội.
    Có vài thắc mắc của mình với vấn đề này:
    - Các cầu thủ nước ngoài gặp trường hợp như cầu thủ VN thì có hành xử như vậy không ?
    - Chế độ đãi ngộ đối với tuyển thủ ra sao ? Những việc như của Được Em hay Đức Dương tại sao lại phải làm việc trực tiếp với ông Tô nhỉ,vai trò của ban huấn luyện người Việt ở đâu nhỉ sao không đứng ra để giải quyết hết tâm tư nguyện vọng của anh em.
    ####################
    Rất có cảm tình với Được Em (tài năng),cái lý do anh đưa ra cũng dc rất nhiều người ủng hộ.Nhưng cái ảnh này ... (anh ta có đang nghiêm túc không !?)

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này