1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2010. Các trận giao hữu đầu năm

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi GDTLA04, 02/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Chủ yếu là do vấn đề tâm lý thôi bác. So về lực lượng thì Đà Nẵng ko hề kém Bình Dương năm ngoái, hơn đứt ĐTLA năm nào. Tiếc cho BD năm ngoái khi ông Chung cầm quân hơi kém tài.

    Còn ĐN thì tinh thần hiện giờ đuối quá. Lão Hiển đang vui thắng lợi với đứa con đẻ T T, bỏ thằng con ghẻ rồi. ĐN đá làm sao được khi nhiều cầu thủ đang nhăm nhăm tìm bến đỗ cho mùa tới. ĐN mà có đc khí thế như năm ngoái + H.Đức cầm quân thì hoàn toàn có thể đi xa hơn BD năm vừa rồi.

    Năm sau T &T, đb là chú SLNA vác chuông đi đánh xứ người:-w. Chắc là thảm hơn so với ĐN hiện giờ.
  2. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    bác nào biết lát nửa Vtv 3 chiếu trận c1 nào thì cho tôi biết với, mạng nhà tôi không coi online được
  3. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
  4. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    thank bác
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Năm tới mà thang SLNA được đá thì xem thế lực bóng đá VN nó oẹ ra sao với những tài năng NA chính thống .

    Tôi chuẩn bị cần xé đựng banh thôi .

    Cuối trân thua 0-1 chú Đức thay người tưởng thế nào cho ngay 2 em choắc 1.6m vô ngửi thêm tí khói . Chắc Đưc nghĩ hít chưa đủ đô . Tinh thần Đức cống này chưa đá đã nghĩ thua, đang đá cứ sợ không thua thảm ....mịa so với Chung xe ca thế nào được .
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đằng sau những lá đơn xin rời tuyển
    Thứ Hai, 13.9.2010 | 12:15 (GMT + 7)

    (LĐ) - Rất nhiều lần đội tuyển quốc gia đã phải đối mặt với vấn nạn các cầu thủ xin rút ngay khi vừa nhận được thư triệu tập.

    Cách lý giải đơn giản nhất vẫn hay được nhắc tới là “thiếu khát vọng”, rồi “tác động từ câu lạc bộ”. Nhưng, có một điều những người có trách nhiệm luôn tìm cách lảng tránh là chuyện các cầu thủ “không thở” được ở đội tuyển.
    Ghét nhau không lên tuyển
    Ngay sau khi vụ án dàn xếp tỉ số ở SEA Games 23 (Bacolod - Philippines) bị phanh phui, Tài Em và Tấn Tài - hai cầu thủ đi đầu trong nỗ lực ngăn chặn vụ bán độ - đã phải đối đầu với nhiều lời dị nghị, thậm chí là những lời hăm dọa của các đồng đội. Khi trở lại V-League, lần nào gặp một đội bóng miền Trung, hai cầu thủ này đều phải chuẩn bị tinh thần đương đầu với những pha vào bóng chẳng khác nào “triệt hạ” từ đối thủ.
    [​IMG]HLV Calisto sẽ phải đau đầu để giải quyết chuyện nội bộ trong phòng thay đồ của đội tuyển.
    Chuyện các cầu thủ ở đội bóng trên không ưa những cầu thủ đang là trụ cột của đội tuyển cả làng bóng đá đều đã rõ. Khi các trụ cột xuất thân từ đội bóng này “dính chàm”, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Đó là lúc một trụ cột của đội bóng này một mực từ chối lên đội tuyển mà chẳng cần lý do nào chính đáng. Nhiều người bảo cầu thủ này ở đỉnh cao rồi nên muốn dồn sức cho CLB. Nhưng cái chính là anh cảm thấy khó chịu khi mình không còn vây cánh ở đội tuyển, và càng khó chịu hơn khi phải ăn chung mâm, ngủ chung đội với những Tài Em, Tấn Tài…
    Mới đây, cầu thủ kỳ cựu nói trên đã trở lại với đội tuyển sau nhiều năm vắng bóng, người ta bảo HLV Calisto có tài thuyết phục. Nhưng chẳng phải năm 2008, chính cầu thủ này đã bay thẳng vào Sài Gòn, ngồi nói chuyện với HLV Calis*****ốt cả một ngày chỉ để từ chối lên tuyển đấy sao. Nếu chịu khó nhìn kỹ lại, giờ ở đội tuyển thì vây cánh cầu thủ này nhiều chẳng kém khi xưa. Nên chuyện có ở lại cùng đội tuyển hay không đôi khi không chỉ đơn giản là vấn đề chuyên môn.
    Và chạy khỏi đội tuyển
    Thời Thể Công được coi là nòng cốt của đội tuyển Việt Nam thì Minh Hiếu, thủ quân của Công An Hà Nội lên tuyển được vài hôm rồi… xách túi về. Đơn giản là ở đội tuyển anh chỉ là người thừa bởi Việt Hoàng, Hồng Sơn cùng nhiều cầu thủ Thể Công ở đó, cửa đâu cho Hiếu tranh chấp vị trí. Bóng đá là môn tập thể, chẳng ai chuyền bóng cho, hoặc đưa bóng “lỗ vốn”, không chấn thương đã là may. Sau lần Minh Hiếu về, vì sĩ diện và vì “tình hình chung”, không một thông tin nào về nội tình đội tuyển được công khai ra ngoài.
    Thế nên, liệu đã có ai lật lại sự kiện Tấn Tài nằng nặc xin về ở lần đầu tiên lên đội tuyển hồi năm 2004. Lúc đó, ở Khánh Hoà chỉ có mỗi Tài lên tuyển và cái cậu bé khờ khạo ấy đã quá choáng với các anh lớn. Tài không nói chuyện được với ai, hơn chục ngày ở đội tuyển là chục ngày của những căng thẳng và có cả tủi thân. Tài thà lạy HLV xin về còn hơn ở lại. Người ta bảo, Tấn Tài về vì bị HLV giật dây, thậm chí có người còn cho rằng Tài về để đá vòng chung kết U21 tổ chức ở Gia Lai. Chẳng ai chịu hiểu, hoặc cũng có thể hiểu nhưng không nói thẳng, vì sao Tấn Tài chạy trốn đội tuyển.
    Mới hôm qua, đến lượt Đức Dương, Được Em nộp đơn xin rời khỏi đội tuyển. Vẫn như mọi lần, người ta yêu cầu hai cầu thủ này viết đơn, gửi lên VFF cho đúng nguyên tắc. Ông thầy người Bồ tuyên bố cảm thấy thất vọng với sự chuyên nghiệp của 2 cầu thủ trên, ông giận dữ tuyên bố, nếu tôi còn là HLV ngày nào thì cả hai cầu thủ trên đều không còn cơ hội trở lại tuyển.
    Đương nhiên như mọi lần, người ta sẽ vẫn nghĩ rằng vì Đức Dương hay Được Em tự thấy mình không thể cạnh tranh vị trí được ở đội tuyển nên nản. Nhưng, nếu chịu khó hỏi chuyện và quan sát, không khó để thấy dường như hai cầu thủ trên rời khỏi đội tuyển vì cảm thấy cô độc. Từ ngày lên tuyển, cả Đức Dương lẫn Được Em chẳng biết nói chuyện với ai. Ở Đồng Tháp lên chỉ có mỗi Được Em và cầu thủ này chỉ thích đi câu cá hơn là ăn nhậu, còn Đức Dương không được các phe phái ưa khoái vì quá lành. Ở một đội tuyển gồm nhiều “hệ phái” như thời điểm này, có quá nhiều cầu thủ có cá tính và có cả hiềm khích với nhau từ trước như thế nào. Tránh sao được chuyện sẽ có cầu thủ muốn yên thân nên xin về.
    Có lẽ, đã tới lúc VFF phải cẩn trọng xem xét nguyên nhân đằng sau những đá đơn xin rời đội tuyển chứ không thể phó mặc toàn bộ đội tuyển cho HLV trưởng, kể cả chuyện quản lý. Kinh nghiệm cho thấy rằng, lần nào đội tuyển có dấu hiệu bất ổn nội bộ là lần ấy đội tuyển VN thua tan nát.
    Cao Hà

    ==========================================================

    Khi đại ca Huy Hoàng lên tuyển làm độ thì các em lành không muốn lãnh lịch thì biến cho mau .
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Tránh được Thái Lan ở vòng bảng chưa chắc đã là hay. Vòng bảng này giống vòng bảng cúp Tiger 2000, khi ta vào bán kết và thua indo 2-3

    http://vtc.vn/thethao/200-261853/the-thao/dtvn-tranh-ong-ke-thai-lan-va-nha-vo-dich-sea-games.htm
    ĐTVN tránh "ông kẹ" Thái Lan và nhà vô địch SEA Games
    15/09/2010 15:08 (VTC News) - Kết quả bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2010 đã mang đến niềm vui cho những người yêu bóng đá Việt Nam. Theo đó, ĐTVN đã tránh phải đụng những đối thủ khó chịu từ sớm.

    Lễ bốc thăm vòng bảng và vòng sơ loại AFF Suzuki Cup 2010 được tổ chức tại khách sạn Sheraton, bắt đầu từ 14h chiều nay (15/9). Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam với tư cách là đội đồng chủ nhà đã rơi vào một bảng đấu khá nhẹ, bảng B, với sự góp mặt của Singapore, Myanmar và đội xếp thứ 2 tại vòng sơ loại.

    Trong khi đó, bảng A lại quy tụ những đội bóng khó chơi hơn, bao gồm đội chủ nhà Indonesia, “ông kẹ” Thái Lan, Malaysia - Đương kim vô địch Đông Nam Á ở độ tuổi Olympic và đội dẫn đầu vòng sơ loại.

    Vòng bảng AFF Suzuki Cup 2010 được tổ chức từ ngày 1-8/12 tới tại Việt Nam và Indonesia. Theo kết quả bốc thăm chia bảng chiều nay, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi trận ra quân, gặp Myanmar vào ngày 2/12, trận đấu thứ 2, gặp đội nhì vòng sơ loại được tiến hành vào ngày 5/12 trước khi có trận đấu quyết định với Singapore vào ngày 8/12. Trong khi đó, các trận đấu của bảng A được tổ chức vào các ngày 1, 4 và 7/12.

    Như vậy, ngoài thuận lợi về kết quả bốc thăm chia bảng, đội tuyển Việt Nam còn gặp thuận lợi lớn ở lịch thi đấu trong hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch của mình. Trong 2 lượt trận đầu, với việc chỉ phải đụng 2 đối thủ dưới cơ, lại được chơi trên sân nhà Mỹ Đình, không khó để thầy trò HLV Calisto lấy trọn vẹn 6 điểm trước khi bước vào trận cầu quyết định với Singapore. Ngoài ra, các trận đấu của bảng A kết thúc trước một ngày, đồng nghĩa với việc ĐTVN có cơ hội “chọn” đối thủ cho mình tại Bán kết thông qua kết quả đối đầu với Singapore. Như vậy, nếu chơi tốt ở vòng bảng, đội bóng của thầy Tô hoàn toàn có khả năng tránh được Thái Lan tại Bán kết, đồng nghĩa với cánh cửa tiến tới trận Chung kết cũng rộng hơn rất nhiều.

    Trước khi vòng bảng khởi tranh, từ ngày 22-26/9, tại Vientiane, Lào, sẽ diễn ra vòng sơ loại AFF Suzuki Cup 2010, với sự tham dự của 4 ĐTQG Lào, Campuchia, Đông Đông Timor và Philippines. Các đội tham dự sẽ đá vòng tròn một lượt để chọn ra 2 đội dẫn đầu vào thi đấu vòng bảng. Bên cạnh lễ bốc thăm vòng bảng AFF Suzuki Cup 2010, Ban tổ chức cũng tiến hành bốc thăm các trận đấu của vòng sơ loại.

    Kết quả bốc thăm vòng bảng AFF Suzuki Cup 2010
    Bảng A: Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Đội nhất vòng sơ loại
    Bảng B: Việt Nam, Singapore, Myanmar, Đội nhì vòng sơ loại

    Lịch thi đấu AFF Suzuki Cup 2010

    * Vòng bảng
    Bảng A
    Ngày 1/12
    Thái Lan - Đội nhất vòng sơ loại
    Indonesia - Malaysia

    Ngày 4/12
    Thái Lan - Malaysia
    Đội nhất vòng sơ loại - Indonesia

    Ngày 7/12
    Malaysia - Đội nhất vòng sơ loại
    Indonesia - Thái Lan

    Bảng B
    Ngày 2/12
    Singapore - Đội nhì vòng sơ loại
    Việt Nam - Myanmar

    Ngày 5/12
    Singapore - Myanmar
    Đội nhì vòng sơ loại - Việt Nam

    Ngày 8/12
    Myanmar - Đội nhì vòng sơ loại
    Việt Nam - Singapore

    * Vòng Bán kết

    Ngày 15/12
    Nhì bảng A - Nhất bảng B

    Ngày 16/12
    Nhì bảng B - Nhất bảng A

    Ngày 18/12
    Nhất bảng B - Nhì bảng A

    Ngày 18/12
    Nhất bảng A - Nhì bảng B

    * Các trận Chung kết lượt đi và lượt về được tổ chức vào ngày 26/12 và 29/12

    * Lịch thi đấu vòng sơ loại AFF Suzuki Cup 2010
    Ngày 22/10
    Đông Timor - Philippines
    Lào - Campuchia

    Ngày 24/10
    Campuchia - Đông Timor
    Philippines - Lào

    Ngày 26/10
    Philippines - Campuchia
    Lào - Đông Timor



  8. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Thái lan xin vào bảng không có VN là quyết để loại VN từ vòng tứ kết cho bỏ ghét cái tội dùng trọng tài để vô địch kì vừa rồi =D>=D>=D>


    Vì sao Thái Lan chủ động xin vào bảng không có ĐTVN? 15/09/2010 18:28

    (VTC News) - Những ai có mặt tại lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2010 khá bất ngờ khi được nghe đại diện AFF thông báo mã số mặc định cho Thái Lan là A2 (vị trí số 2 của bảng A) còn Singapore là B2.
    Thái Lan và Singapore có cùng hệ số điểm 20 và được phân cặp vào nhóm 2. Đáng ra, BTC cũng sẽ tiến hành bốc thăm để chọn mã số, xác định bảng đấu cho hai đội bóng này nhưng cuối cùng đã có sự mặc định Thái Lan (A2), Singapore (B2), không cần thủ tục bốc thăm nữa.





    Lý do có sự "ưu tiên" này theo Tổng thư ký VFF, Trần Quốc Tuấn tiết lộ là do LĐBĐ Thái Lan (FAT) chủ động xin cho nằm vào bảng A và được AFF chấp thuận.

    Sở dĩ có chuyện "xin xỏ" này là nếu nằm ở bảng A, Thái Lan sẽ thi đấu 3 trận vòng đấu bảng vào các ngày 1, 4 và 7/12. Như vậy, họ không phải thi đấu vào ngày 5/12, ngày thi đấu của bảng B.

    5/12 là ngày kỷ niệm sinh nhật nhà vua Thái Lan, Bhumibol Adulyadej. Trong ngày này, tất cả mọi người dân Thái Lan đều có những hoạt động chào mừng. Nếu đội tuyển Thái Lan phải thi đấu ngày này thì phong độ chắc chắn không được đảm bảo, cách bày tỏ sự tôn kính của họ với quốc vương cũng bị ảnh hưởng. Ngoài ra, công tác truyền thông, tiếp thị cho AFF Suzuki Cup ngày này cũng sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn. Vì những lý do trên mà AFF đồng ý với đề xuất của phía Thái Lan.

    Theo đánh giá của giới chuyên môn, Thái Lan tự xin vào bảng A cũng đồng nghĩa với việc họ chấp nhận chịu thiệt. Không những vậy, cũng có ý kiến cho rằng, đó cũng là một cách người Thái tránh sớm phải đụng đầu với ĐKVĐ đồng thời cũng là chủ nhà, đội tuyển Việt Nam.

    Về phía đội tuyển Việt Nam, giai đoạn đấu bảng được nhiều người dự đoán là dễ thở hơn bảng còn lại nhưng mặt trái là chúng ta sẽ gặp khó khăn tại bán kết, nhiều khả năng sẽ chạm trán hoặc Thái Lan hoặc Indonesia.

    Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn đánh giá: "Có thể ĐTVN sẽ gặp nhiều khó khăn khi lọt vào bán kết nhưng năm 2008, chúng ta cũng ở trong hoàn cảnh tương tự nhưng rồi đã vượt qua được thử thách để lên ngôi vô địch. Đang là ĐKVĐ, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là phải bảo vệ danh hiệu này".

    Kể từ vòng bán kết tức giai đoạn đấu loại trực tiếp (knock-out), cách tính điểm các trận đấu sẽ có một số thay đổi theo luật bàn thắng sân nhà - sân khách. Cụ thể, nếu hai trận đấu lượt đi và về đều kết thúc với tỷ số hòa nhưng một trận hòa 0-0, một trận hòa có tỷ số thì đội làm khách ở trận hòa có tỷ số sẽ giành quyền đi tiếp. Chỉ khi nào tỷ số hai trận đấu giống nhau thì mới tiến hành thi đấu hiệp phụ. Trong hiệp phụ, nếu có đội ghi bàn thắng thì đương nhiên đội đó đi tiếp. Còn trong trường hợp hiệp phụ cũng hòa có tỷ số thì đội khách vẫn là những người được xác định chiếm ưu thế để vào chung kết.

  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Hàng tiền vệ 1m6 cộng với ngu sĩ Huy Hoàng, cù lần Hồng Sơn sắp sửa dạy cho Tây Ban Nha bài học đá bóng đây


    Đội tuyển VN 3 ngày trước Cúp 1.000 năm Thăng Long:


    17/09/2010 0:14




    HLV Calisto đã có sự thay đổi quan trọng ở hàng thủ đội tuyển VN khi ông sắp Huy Hoàng thay cho Như Thành để đá chính cùng Phước Tứ trong buổi tập chiều qua.
    Nếu như hai hậu vệ cánh (Việt Cường, Quang Thanh) đem lại sự yên tâm cho HLV Calisto thì có vẻ như ông vẫn còn khá băn khoăn ở vị trí trung vệ. Lo lắng trước sự phối hợp giữa cặp trung vệ Như Thành - Phước Tứ nên HLV Calisto đã quyết định thử nghiệm bộ đôi mới: Huy Hoàng - Phước Tứ. Như Thành luôn là sự lựa chọn số 1 kể từ năm 2008 nhưng sự trở lại của Huy Hoàng có thể sẽ khiến anh mất suất trong đội hình chính. Xét cả thể lực lẫn sự chắc chắn về chuyên môn (khả năng kèm người, bọc lót...), Hoàng nhỉnh hơn Như Thành một chút. Hoàng cũng là trung vệ rất có kinh nghiệm và anh thể hiện phong độ rất tốt tại V-League. Nếu thể hiện được sự ăn ý trong tập luyện ở 2 buổi tập cuối, rất có thể, Hoàng và Tứ sẽ được xếp đá chính trong trận mở màn Cúp 1.000 năm Thăng Long, gặp U.23 Kuwait ngày 20.9 tới đây.
    Cũng trong chiều qua, HLV Calisto đã yêu cầu đội tuyển VN học tập theo lối đá của đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha - dựa trên nền tảng kỹ thuật, không cần quá nhanh mà cầm bóng chắc. Lối chơi này có vẻ rất phù hợp với sơ đồ 4 - 5 - 1 của HLV Calisto: hàng tiền vệ gồm 5 người (Thành Lương, Tấn Tài, Tài Em, Minh Phương, Quang Hải) đều có kỹ thuật cá nhân tốt, khả năng cầm bóng chắc, có sức sáng tạo cao và liên tục biến hóa để chuyển thành 4 - 3 - 3 với Quang Hải và Thành Lương dâng cao có khả năng gây bất ngờ cho đối phương. Tuy nhiên một sự cố nhỏ đã xảy ra khi Thành Lương phải bỏ dở buổi tập vì sau vài ngày uống thuốc, anh cảm thấy không được khỏe. Văn Quyến vắng mặt nhưng anh vẫn ở lại Hà Nội. Quyến được VFF đồng ý sẽ đưa sang Singapore phẫu thuật chấn thương cổ chân tại Bệnh viện Parkway (nơi đã mổ thành công cho Quốc Vượng năm ngoái). Chi phí sẽ do VFF, CLB SLNA và một nhà tài trợ cùng đứng ra lo liệu.

    Trong số 3 đối thủ tại Cúp 1.000 năm Thăng Long, đội U.23 Úc sẽ đến Hà Nội đầu tiên vào 20 giờ 30 ngày 17.9 và sẽ có buổi giao lưu tại Làng trẻ em SOS vào ngày 21.9. Ngày 18.9, đội U.23 Kuwait sẽ đến vào 9 giờ 35, còn đội tuyển CHDCND Triều Tiên có mặt vào 22 giờ.
  10. tonnuchimse

    tonnuchimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc vnexpress.net thấy có nói tới chuyện ku VQ bị chấn thương và sẽ phẫu thuật tại Singapore (có thể phẫu thuật nội soi tại Việt nam). Tuy nhiên do thiếu kinh phí nên đang đợi tài trợ.
    Điều lạ ở đây là chi phí lại do VFF và SLNA phối hợp để chi trả khoản chi phí này (15000USD). Trong khi rõ ràng chấn thương của chú này là từ lâu "viêm xương con sên lâu ngày dẫn tới tràn dịch ở cổ chân phải" (trích vnexpress). Nếu chấn thương từ trước khi lên tuyển sao VFF lại sốt sắng chi trả nhỉ, lố bịch thật. Một thằng chấn thương ở SLNA lâu rồi, không được đá chính, giờ được gọi lên tuyển lại được chữa bệnh miễn phí do chấn thương từ lâu lắm rồi.
    Lên tuyển cũng có cái hay của nó :((
    Đúng là VFF - Vietnam Football Fun
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này