1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2010. Các trận giao hữu đầu năm

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi GDTLA04, 02/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    .
    nếu gặp U23 úc và U 23 kuwait mà để cho Huy hoàng với hồng sơn đá thì chuẩn bị sọt để đựng bóng, biết đâu đó lại là điều hay để ông Tồ cho mọi người thây năng lực thật sự của Huy Hoàng và Hồng Sơn. Tụi thái và Indo đều có tây đá trong đội tuyển rồi. ổng mà để hàng phòng ngự này thì 1 tương lai u ám đang chờ chúng ta ở AFF cup
  2. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    VFF bây giờ khác j SLNA mở rộng đâu. Hoặc là VQ ở đẳng cấp như Robben nên phải chạy chữa cấp tốc để chú ấy đá cúp Tí Ghẻ.
    Càng theo dõi thông tin tuyển VN càng thấy hài hước và mù mịt.
  3. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    [B]Đội Thái quyết đòi nợ

    Thứ Sáu, 17 Tháng chín 2010, 08:09 GMT+7 [​IMG]

    Trong khi tuyển VN vẫn còn chưa định hình được bộ khung thì đội Thái đã sẵn sàng cho chiến dịch soán ngôi vương của thầy trò HLV Calisto.
    Ngay sau lễ bốc thăm AFF Cup 2010 tại Hà Nội, HLV người Anh Bryan Robson đã tuyên bố trên website của LĐBĐ Thái Lan: “Chúng tôi đã sẵn sàng giành lại ngôi vô địch Đông Nam Á”.
    Cựu đội trưởng tuyển Anh chắc chắn không nói suông vì nếu chứng kiến quá trình chuẩn bị của người Thái, ngay cả đương kim vô địch tuyển VN, đội vừa thăng hai bậc lên hạng 125 thế giới vào hôm qua, 16-9, cũng phải dè chừng.
    [​IMG]
    Sự hồi sinh của Sarayoot (9) và phong độ chói sáng của Thonglao là cơ sở để đội Thái hy vọng soán ngôi tuyển VN.
    Tuyển Thái sẽ có “tây” ?
    Sáu năm trước, Singapore với những “ông tây” đá bóng đã khuynh đảo cả làng cầu Đông Nam Á khi hạ bệ người Thái để giành ngôi vô địch Tiger Cup 2004.
    Chính sách nhập tịch ngoại binh của đội bóng đảo quốc sư tử tiếp tục phát huy tác dụng ở AFF Cup 2007 bất chấp việc các nước khác trong khu vực liên tục mỉa mai Singapore đã lên ngôi không xứng đáng, thiếu bản sắc dân tộc...
    Tuy nhiên, chính một trong những quốc gia chỉ trích Singapore nhiều nhất là Thái Lan lúc này cũng đã phải thay đổi quan điểm về chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch cũng như lên tiếng mời gọi những cầu thủ “Thái kiều” về giúp sức cho bóng đá quê hương.
    Điển hình nhất chính là cặp tiền đạo đang đá cho CLB Bangkok Glass là Michael Byrne và Peter Laeng. Cả hai đã xuất hiện lần đầu tiên trong màu áo đội tuyển các ngôi sao Thái Lan ở trận giao hữu thua đương kim vô địch Cúp UEFA Atletico Madrid 0-3 hôm 2-8.
    Michael Byrne từng được gọi vào đội hình U21 Xứ Wales ở Giải Vô địch U21 châu Âu năm 2002 trong khi Peter Laeng là người Thụy Sĩ gốc Thái, từng thi đấu ở đội trẻ các CLB Freiburg và Basel.
    HLV Robson không giấu ý định gọi cả hai vào đội tuyển Thái Lan chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2010 nên đã đề nghị và được LĐBĐ Thái Lan nhanh chóng đồng ý đăng ký trong danh sách đá giao hữu với Atletico và mới nhất là trận giao hữu gặp tuyển Ấn Độ và Singapore.
    Thực ra, một số thành viên LĐBĐ Thái Lan ban đầu cũng lo ngại sự có mặt của những “ông tây” ở tuyển Thái sẽ tạo dư luận không hay. Tuy nhiên, mọi chuyện đã êm thấm ngoài mong đợi khi từ người hâm mộ đến báo chí Thái đều ủng hộ quyết định trên vì tất cả đều muốn người Thái lấy lại vị thế số 1 Đông Nam Á.
    Tin tưởng cựu binh
    Cũng giống như trường hợp HLV Calisto gọi lại Huy Hoàng, Văn Trương, HLV Robson cho gọi hàng loạt cựu binh để chuẩn bị chiến dịch soán ngôi vương AFF Cup.
    Những tên tuổi từng thất sủng dưới thời HLV Peter Reid như tiền vệ Therdsak Chaiman, lão tướng Pipat Thonkanya hay thủ môn Kittisak đã được gọi trở lại. Kinh nghiệm của những cựu binh này sẽ giúp ích rất nhiều cho người Thái khi phải đối đầu với những đối thủ xương xẩu như VN hay Singapore.
    Ở giải AFC Cup vừa qua, Thái Lan có đến hai đại diện góp mặt tại vòng tứ kết là Muang Thong United và Cảng Thái Lan. Điểm đáng chú ý là nhiều gương mặt chơi rất hay tại đấu trường châu lục cũng đang có phong độ rất tốt ở tuyển quốc gia như Thonglao, Teerasil Dangda, Jetsada (Muang Thong United) hay Sarayoot, Soleb (Cảng Thái Lan).
    Riêng tiền đạo Sarayoot từng thất sủng thời HLV Peter Reid nhưng đang tỏa sáng khi liên tục ghi bàn trong cả 3 trận giao hữu thắng Ấn Độ 1-0, 2-1 và thắng Singapore 2-1. Cộng thêm sự hồi sinh của ngôi sao hay nhất ở hàng tiền vệ Datsakorn Thonglao, HLV Robson tin sẽ giúp người Thái đòi được món nợ trước Singapore và VN, hai đội bóng đã khiến họ 6 năm liên tiếp trắng tay ở cúp vô địch Đông Nam Á.


    Thái lan đã mạnh mà còn chơi nhập tịch nửa thì đúng là rất đáng gờm, trong khi đà nẵng nhà ta thì thảm bại còn 2 câu lạc bộ của Thái là Muang Thong và cảng thái lan đá rất có nét. Nghe nói thằng indo cũng tìm được thằng tiền đạo người Hà lan có gốc indo đá rất hay. xem ra tình hình bảo vệ ngôi vương của chúng ta rất khó đấy. VFF thì hạn chế nhập tịch, gởi gắm các cầu thủ gà nhà lên tuyển, các cầu thủ mới lên tập trung nản chí xin về, lực lượng thì rối rắm cộng thêm thủ thành số 1 của 10 năm và thêm trung vệ thép nửa thì đúng là nãn thật
    [/B]
  4. nguyenbuihien

    nguyenbuihien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Vòng loại AFF cup. Tránh Thái đâu phải đã mừng

    Kết quả bốc thăm đưa ĐTVN vào một bảng đấu nhẹ nhàng ở vòng loại AFF Cup 2010, nhưng chưa chắc đó đã là dấu hiệu đáng mừng cho hành trình bảo vệ ngai vàng…
    Nhiều người vui ra mặt khi thầy trò Calisto tránh được cuộc đụng độ sớm với Thái Lan ở vòng bảng. Tuy nhiên, chính ông thầy người Bồ thì lại tỏ ra dửng dưng trước… lợi thế này.
    “Tôi chẳng quan tâm lắm đến đối thủ nào sẽ gặp ở vòng đấu bảng. Đơn giản là vì nếu bạn muốn tiếp tục vô địch, bạn sẽ tiếp tục phải vượt qua tất cả” – Calisto thủng thẳng phát biểu trước lễ bốc thăm. Đấy là một “đáp án” đã được “thòng” sẵn để sử dụng cho tất cả các câu hỏi liên quan đến người Thái.
    “Không có đối thủ nào dễ dàng. Sự bất ngờ mà chúng ta dành cho các đội bóng ở AFF Cup 2 năm trước không còn nữa, và giờ là lúc chúng ta phải chiến đấu với trách nhiệm của nhà đương kim vô địch” – vẫn là Calisto, nhưng ông nói khi lễ bốc thăm đã kết thúc, và giọng điệu đã thận trọng hơn nhiều.
    Calisto có thể hài lòng, có thể không với bảng đấu của mình. Nhưng đằng sau điếu thuốc cháy đỏ trên miệng ông, đang có 2 câu hỏi đầy nhức nhối: sẽ đá với Singapore thế nào, và gặp Thái ở đâu!
    Trong lịch sử đối đầu tại AFF Cup và Tiger Cup (tiền thân của giải đấu này), ĐTVN chưa từng thắng Singapore trên sân nhà. Đau nhất là thất bại 0-1 ở trận chung kết Tiger Cup 1998, khi cái lưng của chàng kều Sasi Kumar đã biến niềm hy vọng của người hâm mộ Việt Nam thành nước mắt trộn nước mưa. Tiger Cup 2004, cũng bắt nguồn từ trận hòa 1-1 đáng tiếc với người Sing mà ĐTVN của Tavares bị loại ngay từ vòng bảng. Ngay cả ở AFF Cup gần đây nhất, giải đấu mà chúng ta lên ngôi vô địch, ĐTVN cũng suýt thua Singapore trong trận lượt đi tại Mỹ Đình. Tối hôm ấy, Calisto ngồi trên ghế chỉ đạo mà như ngồi trên muôn vàn ngọn giáo.
    “Cửa ải” Singapore lắm chông gai, nhưng vấn đề của ĐTVN, suy cho cùng vẫn là giải quyết bài toán Thái Lan, chính xác hơn là giải quyết nỗi sợ hãi muôn thuở mỗi khi quyết đấu với người Thái. Chúng ta từng làm câm lặng “sào huyệt” Rajamangala đúng đêm Noel 2 năm trước, nhưng đó chưa thể là sự đảm bảo cho những chiến thắng tiếp theo. ĐTVN chưa thể đạt đến đẳng cấp cửa trên, dù được xếp là hạt giống. Vì thế mà sẽ chẳng tốt lành gì lắm, nếu đụng phải Thái Lan từ bán kết.
    Và cũng vì thế mà Calisto chẳng hân hoan gì lắm khi nhận lá thăm. Nếu chạm mặt Thái ngay vòng bảng, những nước cờ của ông có thể vất vả hơn, nhưng sẽ dễ tính toán hơn nhiều…

    Phần mềm mới cho dân nghiền bóng đá không cần K+. http://www.efb.vn
  5. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Ở cấp độ ĐTQG:
    Báo chí và (dẫn đến) người hâm mộ VN cứ hay khinh thường Sing vì họ đá đơn giản quả chẳng biết ngoáy đít, chỉ biết chơi bóng dài bóng bổng kiểu anh (mà lại quên là nó cũng chẳng kém phần hiệu quả). Chứ thực ra mình kém Thái một chút nhưng cũng không nhỉnh hơn Sing nếu không muốn nói là ngang cơ trở xuống.

    Xét về thành tích thì chục năm trở lại đây Sing Thái đã chia nhau mỗi đội 3 lần vô địch ĐNÁ cùng cơ số lần có mặt trong trận cuối cùng. So với Việt Nam thì thế nào? Thế nên đúng lý là họ sẽ chẳng e dè VN chứ VN đừng nghĩ họ phải e dè ta.

    Xét về đối đầu thì với Thái quá rõ rồi, khỏi phải kể. Với Sing thì ta đâu có hơn, chưa bao giơ thắng họ tâm phục khẩu phục cả. Ngay cả AFF gần đây nhất ở trận lượt về tại Kallang ta cũng bị ép nghẹt thở cả trận và may mắn có bàn thắng của Q. Hải. Sự không phục của họ còn dẫn đến màn loạn đả khi chục ngàn cổ động viên Sing nhợn quây và hấp diêm một vài nhóm lẻ cđv Việt Nam. (Nói đến vụ này em còn cay, lần đó bọn nó cứ đồng thanh réo "Việt Nam! con củ c*c!" theo tiếng địa phương của nó suốt cả trận trong và ngoài sân. Chắc bác nào có mặt hồi đó ức lắm nhưng vì thế cô sân khách nên không làm gì được).

    Mặt khác, trong khu vực, em thật chỉ thấy có Sing là dám đá sòng phẳng và đếch sợ Thái. trong khi cả 2 đứa chúng nó đều thực sự không coi VN là đối thủ quá đáng sợ. (Thái thậm chí còn thích đá VN hơn là với Indo hay Sing. )Điều này xem trên các diễn đàn bóng đá của Sing thì thấy. Lời lẽ và thái độ của bọn nó trước tất cả các giải chứ không riêng gì năm nay đều không cần nhắc tới VN. Chúng ta ở đây thì nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ, ai cũng sợ ta muốn tránh ta. Nhưng đúng ra là chỉ có ta nghĩ thế thôi.

    Thiết nghĩ vì thế Sing hay Thái cũng như nhau thôi, phải xác định là chúng nó mạnh như nhau và mạnh ngang hoặc hơn ta để mà khiêm tốn, cẩn trọng. Đặt mình thấp hơn trong lúc trình độ xấp xỉ là cách để chiến thắng. Cứ mà huênh hoang tự đại ta đây là đứt.

    Mình 50 năm mới có cái cúp để tự hào thì họ hẳn còn tự hào hơn với gấp 3 lần số ấy.
    -----------------------------------------------

    Ngoài lê:
    Giá mà chuyển trận Việt Sing về Hải Phòng đá thì tốt nhỉ. Cho mấy thằng cđv Sing nhợn biết thế nào là cđv Việt Nam. sự việc 2 năm trước ở Kallang vẫn còn cay sống mũi lắm. Mấy anh em bị đánh, bị chửi chắc vẫn nhớ như in. Bác nào vào youtube mà tìm Singapore Vietnam aftermath thì tìm thấy vài video đấy.
  6. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Chả phải tránh thằng nào hết, đương kim vô địch thì phải chơi sao cho đúng tư cách đương kim b-)
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Có thể điểm ra một số gương mặt có khả năng bổ xung:

    Từ tuyển Olympic lên: Tấn Trường, Anh Đức, Minh Đức, Phan Thanh Hưng (?), Hoàng Quảng, Long Giang

    Từ Đà Nẵng: Phước Vĩnh +Hải Lâm. Quốc Anh nghỉ thôi, đang chấn thương.

    Nói chung nên fix đội hình tuyển già lại 20 thằng, tuyển trẻ 20 thằng. Sau khi đá giải Asiad thì cho thêm độ 6 cầu thủ tuyến trẻ lên rồi lọc lần cuối cùng.
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Hơi lo lắng khi Tồ định lắp Huy Hoàng vào đá thay Thành kếu. Đã đành Thành kếu xuống phong độ, nhưng tôi nghĩ nếu cần thì dùng Phước Vĩnh sẽ hiệu quả hơn nhiều.
    Nhưng có thể là báo đưa tin vịt thôi, phải xem đá giải thì mới biết
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hải Lâm hay Phước Vinh4 đều ổn . Vừa rồi Đà Nẵng thua vì thằng hv trái và tm bịnh quá mà thôi .

    Bây giờ cầu sau giải Thăng Long này thằng Huy Hoàng nó què mịa giò thì tuyển VN có hy vọng .
  10. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Nhiều khả năng đại ca Huy Hoàng đá tập vài trận rồi báo chấn thương, sau đó VFF sẽ hỗ trợ 15k $US cho anh sang Sin du hí ăn chơi giống trường hợp VQ ?
    Đợt này tự dưng móc mấy anh NA cũ mèm lên tuyển, chắc không phải xin suất mà là xin tiền.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này