1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2010. Các trận giao hữu đầu năm

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi GDTLA04, 02/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Trận Li băng - Việt Nam diễn ra ''không khán giả''
    Cập nhật lúc 23:32, Thứ Ba, 05/01/2010 (GMT+7)
    ,
    - Theo án phạt mới được công bố từ AFC, trận đấu giữa Li băng và ĐTVN trên sân Saida Municipal vào lúc 19h15 ngày 6/1 sẽ diễn ra mà không có sự theo dõi trực tiếp của khán giả.
    Lý do của án phạt này mà AFC áp dụng đối với nước chủ nhà Li băng là do ở trận đấu trước đó của Li băng, cũng trên sân nhà , thua Trung Quốc 0-2, CĐV chủ nhà đã phản ứng trọng tài và cầu thủ đội khách.
    Như vậy, mặc dù sức chứa của sân Saida Municipal là 25.000 chỗ ngồi nhưng đây không phải là lợi thế với đội chủ nhà Li băng.
    ĐTVN Ảnh: Đức Anh
    ĐTVN (áo trắng) không phải chịu sức ép từ CĐV trên sân Saida Municipal Ảnh: Đức Anh
    Trở lại với buổi tập cuối cùng trước trận đấu của ĐTVN, cả 19 tuyển thủ đều ra sân tập luyện bình thường và không có ai phải ngồi ngoài vì điều trị chấn thương.
    Sân tập, sân thi đấu có mặt cỏ đẹp nên điều kiện sân bãi có thể coi không phải là một trở ngại với ĐTVN.
    Tuy nhiên, vẫn với lý do mệt mỏi vì di chuyển và thức ăn không hợp khẩu vị nên thể lực của đa phần của các cầu thủ vẫn chưa thật sự sung mãn.
    Duy chỉ có tinh thần của các cầu thủ thể hiện trong buổi tập là điều khiến HLV Calisto hài lòng.
    Trận đấu giữa Li băng và ĐTVN diễn ra vào lúc 19h15 (giờ Việt Nam) và được kênh VTV2 Đài truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp.
    *
    Chí Lâm
  2. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Li băng - Việt Nam: Chiến đấu, nhưng bằng cách nào?
    Cập nhật lúc 05:52, Thứ Tư, 06/01/2010 (GMT+7)
    ,
    - Chỉ cần đoạt được 1 điểm từ trận gặp Syria, Trung Quốc sẽ khiến cho mọi nỗ lực của ĐTVN ở cuộc đối đầu với Li băng trở nên vô nghĩa. Nhưng dù chỉ còn 1% hy vọng, ĐTVN cũng phải đá vì một chiến thắng.
    Không du lịch, chẳng học hỏi, ĐTVN đi để thắng
    29 giờ bay và mỏi cổ chờ đợi, các thành viên ĐTVN chẳng dại gì ?Thành xác?T mình như vậy để đến Li băng chỉ với mục đích vô thưởng, vô phạt, du lịch.
    Còn nếu để nói học hỏi cũng không đúng vì Li băng, đội bóng đã thua cả 4 trận đã đấu tính từ đầu vòng loại Asian Cup 2011 đến nay chẳng đáng để thầy, trò HLV Calisto học hỏi.
    ĐTVN Ảnh: Đức Anh
    ĐTVN (áo trắng) ra sân với khát khao chiến thắng Ảnh: Đức Anh
    Vậy thì mục tiêu còn lại của ĐTVN là gì? Đó chỉ có thể nói là chiến thắng.
    Cho dù có thể kết quả đó, 3 điểm có được trước Li băng chẳng giúp ĐTVN thay đổi được số phận của mình nhưng chúng ta vẫn cứ ra trận với mục tiêu giành chiến thắng.
    Đó là tâm lý chung của các cầu thủ ĐTVN trước mỗi trận đấu dù lớn hay nhỏ và hẳn nhiên, HLV Calisto luôn muốn truyền lửa cho các học trò hướng họ đến một chiến thắng như mong đợi.
    Đây cũng là cách chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho ĐTVN trước khi bước vào trận đấu cuối cùng tại vòng loại Asian Cup 2011, gặp Trung Quốc, trận đấu sẽ diễn ra trên sân nhà Mỹ Đình 11 ngày sau đó.
    Nhưng bằng cách nào?
    Sẽ chẳng còn ai thích hợp hơn HLV Calisto và các học trò trả lời câu hỏi này. Trong khi các tuyển thủ là những người trực tiếp thi đấu trên sân, thể hiện sự nỗ lực của mình thì HLV Calisto lại là người phải bày binh bố trận.
    Khi mà Công Vinh, Quang Thanh, Hồng Sơn, Việt Cường không thi đấu được vì những lý do khác nhau, Tài Em thì cũng xa rời đội tuyển ngót nửa năm trời thì HLV Calisto buộc phải đặt niềm tin vào những trụ cột còn lại như Như Thành, Phước Tứ, Tấn Tài, Việt Thắng...
    ĐTVN Syria Minh Phương. Ảnh: Đức Anh
    Nhưng vẫn cần sự ăn ý giữa lớp cựu binh như Minh Phương (trái) và các cầu thủ trẻ Ảnh: Đức Anh
    Bên cạnh đó, ông thầy người Bồ cũng sẽ dành cơ hội thi đấu cho các cầu thủ trẻ, những người được đôn lên từ đội U-23 sau khi họ đã giành tấm HCB SEA Games 25.
    Đình Đồng, Thành Lương, Trọng Hoàng là những tuyển thủ U-23 nhiều khả năng đá chính nhất ở trận gặp Li băng. Thậm chí, có thể khẳng định, bộ ba này sẽ là trụ cột của ĐTQG, ít nhất là trong thời điểm hiện nay.
    Sự kết hợp giữa hai thế hệ cầu thủ, cựu binh và đội ngũ trẻ sẽ giúp lối chơi của ĐTVN trở nên tươi mới hơn. Còn về sơ đồ chiến thuật, cho dù đó có là U-23 hay ĐTQG thì dưới sự huấn luyện của thầy Tô, cũng không có nhiều khác biệt, đó là sơ đồ 4-5-1.
    Li băng không mạnh nhưng đây là trận đấu sân khách của ĐTVN nên chắc chắn, một sự thận trọng khi lâm trận là điều không thừa.
    Phòng ngự chắc chắn, tranh thủ phản công nhanh và tận dụng được cơ hội, ĐTVN đã từng nhiều lần giành chiến thắng theo kiểu như vậy và trận đấu này cũng không phải là ngoại lệ.
    Đội hình dự kiến của ĐTVN:
    [Đức Cường, Đình Đồng, Như Thành, Phước Tứ, Đình Luật, Thành Lương, Duy Quang, Tấn Tài, Trọng Hoàng, Vũ Phong, Việt Thắng.[
    Ôi mẹ ơi, chàng trai vàng Điình Đồng lên công về thủ nhịp nhàng xỏ giày vô đá trận này các bác ơi..... Trận này trông chờ vào Đình Luật, nếu cu này đá chắc chắn như trận Olympiakos thì xuất HV Phải sẽ thuộc về chú ấy và khi Quang Thanh trở lại sẽ là HV trái, 2 chàng trai Việt Cưồng và ĐĐ cho về quê chăn vịt được roài
  3. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.894
    Đã được thích:
    1.171
    Nếu Libăng cũng mới lủng củng nội bộ và phải đá trên sân không khán giả thì tôi xin đánh giá lại tình hình, theo tôi tỉ số sẽ là 1-1 hoặc 1-0 nghiêng về phía ĐTVN.
    Người ta có câu "chó cậy gần nhà , gà cậy gần chuồng" , nhưng bây giờ chuồng nó cũng không giúp nó được thì sợ gì chứ.
  4. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Cơ hội thì vẫn còn .Vấn đề nằm ở thằng Syri nó có chịu đá ko thôi.
  5. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Syria đá lúc nào nhỉ ?
  6. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    sau chúng ta 5h
  7. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    1.170
    Nói chung thì trận này đá thì cứ đá thôi,có nghe ngóng cũng chẳng giải quyết dc gi nhiều.Khả năng thắng của VN mình là có vì đội bạn đá sân nhà mà ko có khán giả thêm nữa là đội hình của Libang có sự thay đổi (hình như có nhiều cầu thủ trẻ) .
  8. dovavang

    dovavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    43
    Là người VN ai chẳng mong VN thắng nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, cửa đi tiếp của VN nhỏ như kẻ chân con vi trùng ( đồng chí nào nói ý nhỉ-quên rồi ). Việc nên làm là đá giữ chân truớc các bạn Lebanon thôi, thắng thua không quan trọng, quan trọng là trận chiến danh dự với Khựa ở lượt cuối kìa.
  9. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    235
    Vn sắp đá rùi, mong anh em cổ vũ, tiếc là ko có Quang Thanh
    Hai vị trí hậu vệ phải là QThanh Và Đình Luật
    Nhu vậy VN hàng thủ tòan anh đô con dày nguời,lớat chóat dinh duởng làm dự bi hết
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Nói chung đây chắc chắn là một trong những trận hiếm hoi mà cầu thủ VN đá với đầu trống rỗng đấy :D. Để xem khi tâm lí không tiền không gái cầu thủ ta đá thế nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này