1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2010. Các trận giao hữu đầu năm

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi GDTLA04, 02/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Tôi vẫn nêu lại quan điểm của mình sau vinh quang AFFcup;đã đòi thanh lý ngay chú Tồ về nước hoăc sang T&T cho sớm mà pác cứ níu kéo; nào là cống hiến ...bla bla... giờ thì ân hận ... nói thiệt với các pác chú ĐTVN mà đá với Trai làng tôithì hiệp 1 VN thắng 5-0; hiệp 2 thắng thêm 2 quả ở 10phút đầu tiên còn hưng phấn và thua lại 8 bàn ở những phút cuối trận,. 1 đội già nua và đíu thể lực ... vì sao các pác biết rồi đấy.
    tại sao Liên đoàn trọng thành tích; các pác là người nhà nước, cán bộ có trách nhiệm, năm nay thành tích, báo cáo, năm sau thi đua cái huân chương hạng 3, 2, 1... rồi vì sự nghiệp TDTT ... thời buổi loạn lạc như vn kiếm cháo được bữa nào hay bữa đó, việc đíu gì lo cho lâu dài. mình không tranh thủ thằng khác nó cũng làm ... thôi thì vì nhân dân vậy.
    Mỗi đợt tâm trung tôi đề nghị cho minh bạch giá cả, tranh bơm đểu nâng bi. đại loại chú nào muốn vào tuyển thì bỏ phiếu phogn bì; chú nào cao thì sao; sau đó chọn 30; trong 30 lại chon đá chính,phụ ... lại phogn bì như trên. như vậy chúng ta có kinh phí hoạt động và anh em cũng máu, anh nào khhông máu chơi khônglại thì về, khỏi ấm ức, như TQ nó làm í, không phải lén lút như vn :) đưa xì ke đại diện TQ
    em hơi búc xúc ,các pác thông cảm
    bác tồ nhận lương cao;tiền thuế của nhân dân nhưng năm nay chưa thấy cống hiến gì ,cuối năm thất bại thi biết tự trả lại tiền cho lương tâm đỡ cắn rứt.
  2. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Mới chỉ là giao hữu thôi. 2 năm trước tầm giờ này, đá giao hữu kết quả còn thảm hại tè lè hơn năm nay cơ. Đến giải đã bác ạ.
  3. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Trước hết bác cứ thử điểm danh xem có những gương mặt sáng giá, đá tốt nào ở cấp độ CLB chưa có mặt trong ĐTQG và ĐT U23 ? Bác phải nhìn rõ vấn đề là khâu đào tạo và cả vấn đề con người của chúng ta đang chững lại trong 1,2 năm gần đây. Các cầu thủ trẻ tiềm năng gần như không hề xuất hiện vậy chúng ta bắt Tồ làm mới con người của ĐT liệu có quá vô lý ? Gốc rễ là phải nhắc đến hệ thống đào tạo trẻ của từng CLB kia.

    Bác Roméo chém cứ gọi là phần phật ,vừa phải thôi chứ bác .
    Làng bác ở đâu thế ? Bố trí cho cái đội phong trào mình đang đá giao lưu học hỏi đôi trận được không ? :-ss

    Về trận đấu hôm nay, cơ bản là lối chơi của ĐT đã khá hơn trận trước. Sự góp mặt của Minh Châu và Vũ Phong làm lối chơi đội tuyển tốt lên tương đối nhiều. Thời gian tới , khi gắn kết được bộ khung phòng ngự cộng với những bổ xung tốt như Anh Đức , Tiến Thành, Văn Trương chúng ta chắc chắn sẽ hoàn thiện hơn.
    Hòa 1 đội bóng hàng đầu Châu Á với 1 lối chơi chấp nhận được rõ ràng là 1 tín hiệu tốt. Giải này cũng đã chỉ rõ những điểm yếu chí mạng của ĐT . HI vọng ĐT sẽ sớm hoàn thiện và trình diễn 1 bộ mặt tươi sáng trong thời gian tới [r2)]
  4. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.596
    Đã được thích:
    1.937
    Thật ra ko thấy có nhiều hi vọng cho năm nay. Năm 2008 tuy đá tè le 11 trận, nhưng qua 11 trận đó trong này nhiều mem cũng nhìn thấy được triển vọng, có nhân tố mới (Tứ, Châu, Thắng), phòng thủ ngày càng chắc chắn. Thực tế những trận vòng bảng đá ọp ẹp cũng do sự xuất hiện của những tên lùn huyền thoại Minh Đức, Thành Lương. Từ BK lão Tồ dẹp hết mấy chú đó đi thì đá như lên đồng. Cộng thêm may mắn nữa thế là vô địch. Có 1 yếu tố tế nhị nữa là do bị chửi dữ quá, Tồ tự ái bất hợp tác với báo chí, tụi cầu thủ tự ái đá chết bỏ thôi.

    Còn năm nay, nhìn qua đội hình chả thấy đồng chí nào mới qua 3 tuyến. Cái tên đáng chờ đợi nhất, theo tui, là Anh Đức, thì cũng đã lên tuyển từ Asian Cup 2007. Tồ dạo này gần như chả phải là Tồ 2002 hay Tồ của ĐTLA ngày xưa nữa. Nếu thực sự ông ta làm việc thì ko thể dễ dàng bỏ qua Được Em cùng vài chú Đồng Tháp khác (tui ko nhớ rõ tên), vừa có thể hình thể lực vừa có kĩ thuật khá. Nếu là Tồ thì ko thể chấp nhận cầu thủ coi thường nghĩa vụ QG như Hồng Sơn, Huy Hoàng. Giờ được tụi báo chí bơm thổi, cộng lương cao, ông ta cũng thoả hiệp rồi thì phải.

    Vừa ko có phát hiện nào ra hồn, vừa có sự quay lại của những tên phá hoại Huy Hoàng, Hồng Sơn, sắp tới là Công Vinh. Hi vọng nào đây ?
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16

    Nhìn tên HH đá quả bóng đó đúng là ngứa mắt. Bóng câu qua đầu hắn bao nhiêu mét. Đáng lẽ ra là phải cắm cổ chạy che bóng thế mà hắn quay lại chơi một cú đá móc [r23)] Thằng này đúng là tinh trùng của bóng đá VN trong vòng 10 gần đây
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mình hết hy vọng khi danh sách sơ tuyển VN có tên anh Huy Hoàng và anh Hồng Sơn .

    Cung hy vọng cuối cùng anh Hoàng lại về . Dù sao cũng đã hy vọng mong manh vậy . Là người VN ai chả muốn Vn lại vô địch vũng sình .

    Nhưng chút hy vọng mõng manh đó hôm nay cũng chấm hết qua trận Triều Tiên rồi . Có thể khẳng định anh Hoàng sẽ có 1 xuất và đá chính tại giải ĐNA lân2 nầy. Qua đó cũng xin khẳng định là VN sẽ không vô địch. Hoặc là bạc (nếu hên) hoặc không có đồng luôn .

    Đừng trách bác Tồ thoả hiệp . Bởi vì bác ấy ngoài nhiệt huyết cũng còn cơm áo gạo tiền . Nếu không bỏ vợ con sang VN gần 10 năm làm gì . Bên cạnh tâm huyết giúp bóng đá VN bác ấy còn phải giúp bản thân . Cho nên nếu khổ chủ đã không cần tâm huyết tất bác ấy phải đạt trọng tâm vào bản thân . Con bác ấy cũng không có nghề ổn định ...môi giới cầu thủ loại Công Vinh ...thì coi như là loại thất nghiệp rồi . Com áo gạo tiển vợ ốm con đói đâu phải chuyện đùa . 10 năm tâm huyết cho bóng đá VN bác ấy cũng không thể thay đổi được đầu óc mượn danh vì nước để tư lợi của đám điếm trí thức cầm cán . Thôi thì xuôi theo chúng nó ...thua thì về sớm. 3 năm huỷ hợp đồng + tích cóp cũng là lúc hồi cố hương dưỡng già . Khổ nổi sau Tồ cũng không có ai có tâm và khả năng hơn Tồ . Coi như cái số bóng đá Vn nó vậy .

    Trận Triều Tiên thì quá dễ để hoà chỉ cần cái phong bì cho mỗi chú 300 usd thì ngoài giải nhất ...các chú TT cần thắng VN làm gì . Như vậy là nương chân cho chủ nhà giử mặt mũi . Những lúc như vậy cho anh Huy Hoàng vào diễn kịch thì còn gì đẹp hơn .

    Vâng anh HH đã trở lại tuyển tất phải có chuyện lớn rồi . Năm nay trúng mủa gạo có giá bà con rũng rỉnh ...chắc máu đập cho tuyển VN đây . Nhân cơ hội này mà không làm 1 cú lớn dưỡng già hay sao .

    Chắc chắn anh HH sẽ ráng đá thật hay để VN vào bán kết, chung kết thì tốt (bên cạnh anh ấy còn mấy anh nghệ khác). Neu anh Đức nghệ sánh vai cùng anh HH cũng chẳng ngạc nhiên . Dĩ nhiên là Thái và Sing không thể mua. Miến cũng vậy . Nếu xui loại sớm coi như công cốc . Nếu hên đứng đầu thì bán trận chung kết cho nó hoành tráng . Đứng thứ 2 thì bán 2 trận trận đụng Thái, bà con thua đau sẽ đập gỡ trận 3-4 ....(nếu có---cho thua cháy nhà luôn) .

    Đơn giản là vậy nên mạnh dạng dự đoán hvb và không có gì gặm hết . Chờ mà xem nha.

    Các bô trên VFF cũng có chân đạo diễn kiếm chác vụ này . Thua thì đổ thừa Tồ rồi đền tiền rồi cho Tồ đi và đòi thay máu trẻ khoẻ ....thế là CP phải mất tiền bồi thường + tiền đầu tư dòng máu mới ...cho tương lai bánh vẽ muôn đời không có . Độ thì chúng nó hốt .

    Chuyện này có khác gì phim Nguyễn Ái Quốc ở HK . Một phim đầu tư xin tiền chính phủ 1 tr đô la mang sang HK để mướn tàu nó làm phim đóng phim thậm chí nói tiếng tầu luôn . Ta được 1 diễn viên đóng vai Nguyễn Ái Quoc ! Tien chinh phủ bỏ ra trên danh nghĩa làm phim ****** vào túi ai ? Bọn Tàu và những thằng sẽ ra cái vụ này . Cuộc đời ****** muốn làm phim sao không ở Paris, ở Mạc tư Khoa, ở VN hay trên tầu thuỷ mà phải ở HK nơi không có dấu ấn lâu dài. Làm phim về lãnh tụ chúng ta mà toàn xổ tiếng Tàu và tiếng Anh ...$$$ ta bỏ ra mà không có tý mùi hương Việt gì từ tiếng nói đến diễn viên . Làm xong phim Tàu không coi, VN không coi chiếu chùa VTV và mạng không ai coi rồi cất kho lỗ 1 tr và tiền marketing .....để cất kho làm tư liệu nghệ thuật hay là tư liệu về Bác ? Bởi vì chúng nó mang bác ra làm bình phong đục khoét ...Có ai dám chửi hay phê bình gì không ? Những thằng điếm trí thức nó rất thông minh và tính giỏi để bán dân ******** tư ích như vậy.

    Chúng ta xắp xem một mùa banh tuyển VN thuần việt mạnh nhất 1 năm mà người việt tự hào và ủng hộ bản sắc Việt hoà nhập không hoà tan (như thực tế chẳng hoà tan cũng cóc hoà nhập - chỉ xắp mượn chiêu bài yêu nước để hoà $$$ dân ta mồ hôi và máu sau 1 năm bội thu vào túi chúng nó) .

    Tôi được nhiều người biết đến vì dám nói sự thật, và nói đúng trước khi xảy ra. Sau khi VN thua tan tác kỳ này mới nhảy vào chửi hôi ....có giúp người chết sống lại không ? Để rồi mà xem.

    Trận hoà Triều Tiên kéo bóng đá VN lùi thêm 10 năm nửa .
    Tiếc thay cũng rất Long nhưng không phải Long chân anh Hoàng mà long chân anh Quang Thanh một cầu thủ VN chân chính . Buồn cho chân em Thanh nhưng mừng cho em nhờ thế khỏi nhơ nhuốc tai tiếng sau này .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    HLV Calisto nhớ Công Vinh
    Nhìn lại cả ba trận đấu Cup 1000 năm Thăng Long, HLV Calisto chấm điểm 7 cho tuyển Việt Nam. Ông hài lòng với màn trình diễn của các học trò nhưng cho biết rất nhớ Công Vinh khi mà đội đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn.
    [​IMG]HLV Calisto trong buổi họp báo sau trận cuối tại Cup 1000 năm Thăng Long. Ảnh: Hoàng Hà.
    Để CHDCND Triều Tiên cầm hòa với tỷ số 0-0 tối thứ sáu, tuyển Việt Nam chỉ về nhì ở Cup 1000 năm Thăng Long. Nhưng ông Calisto không thất vọng về điều này: “Hòa là kết quả hợp lý. Tôi hài lòng với màn thể hiện của các cầu thủ hôm nay. Họ đã chơi với khát vọng chiến thắng và tinh thần thi đấu rất cao. Kiểm soát bóng tốt, có cơ hội ghi bàn nhưng chúng tôi lại không tận dụng được. Tuyển Việt Nam không đặt nặng thành tích ở giải này vì thế tôi không buồn khi chỉ về nhì. Vấn đề là qua ba trận đấu bạn thể hiện như thế nào và thu về những gì?
    Ba trận đã đấu chúng tôi chơi tốt ở trận hòa Triều Tiên 0-0, đá rất tốt ở hiệp hai trận thua U23 Australia và trước đó là trận thắng U23 Kuwait. Đó là màn trình diễn không tệ ở một giải giao hữu. Nếu phải chấm điểm, tôi sẽ cho tuyển Việt Nam điểm 7 trong thang 10 ở giải này. Dĩ nhiên còn nhiều khiếm khuyết nhưng chúng tôi còn hai tháng khắc phục tất cả những điều đó để hoàn thiện trước khi dự AFF Cup vào cuối năm”.
    Đấu ba trận nhưng tuyển Việt Nam chỉ có được ba bàn thắng (đều chỉ được ghi vào lưới U23 Kuwait - đội yếu nhất giải), HLV Calisto thừa nhận dứt điểm hiện là vấn đề của tuyển Việt Nam. “Chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Cần phải thay đổi điều này. Tôi đang chờ tin Công Vinh. Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại sau chấn thương để đem đến nhiều hơn nữa những phương án tìm bàn thắng cho tuyển Việt Nam”. Công Vinh vừa trở về nước sau khi phẫu thuật thành công chấn thương tại Bồ Đào Nha. Theo dự tính của HLV Calisto, tiền đạo này sẽ quay lại tuyển Việt Nam vào cuối tháng 10, sau trận giao hữu với tuyển Ấn Độ.
    Ở trận hòa Bắc Triều Tiên 0-0, lần đầu tiên sau hai năm trung vệ Huy Hoàng đã có mặt trong đội hình xuất phát của tuyển quốc gia. Vẫn xông xáo, lăn xả, Huy Hoàng được HLV Calisto đánh giá cao: “Tôi hài lòng với cách Hoàng thi đấu. Rất mạnh mẽ và đầy tính chiến đấu. Sự trở lại của Hoàng rất có ích cho tuyển Việt Nam. Tôi đang có những trung vệ giỏi. Ngoài những người đang có mặt ở đây tôi còn có Minh Đức đang ở đội U23. Ai có phong độ tốt nhất sẽ có suất đá chính, tôi vui vì vị trí trung vệ đang là cuộc cạnh tranh của nhiều cầu thủ giỏi”. Về nhân sự của tuyển Việt Nam sau Cup 1000 năm Thăng Long, HLV Calisto tiết lộ sẽ trả Sỹ Cường về CLB Hà Nội T&T và gọi thêm vài gương mặt tiêu biểu từ đội U23 để chuẩn bị cho AFF Cup 2010 vào cuối tháng 12.
    HLV Jo Tong Sop của đội vô địch Cup 1000 năm Thăng Long cũng đánh giá khá cao tuyển Việt Nam: “Các bạn đã chơi tốt, đặc biệt là hàng phòng ngự. Chỉ cần một điểm là vô địch nên chúng tôi chọn giải pháp phòng ngự phản công. Tôi hài lòng với giải đấu này”.
    [​IMG]HLV Jo Tong Sop của Bắc Triều Tiên. Ảnh: Hoàng Hà.
    Khoa Nguyễn
    ===========================================================================
    Tuyển VN xuất sắc cầm hoà đội dự World Cup

    Cập nhật lúc 21:30, Thứ Sáu, 24/09/2010 (GMT+7)
    ,

    Quyết tâm giành chiến thắng giúp ĐT Việt Nam có trận đấu khá tưng bừng nhưng chỉ có thể giành được trận hòa 0-0 với ĐT Triều Tiên. Kết quả này đồng nghĩa với việc đoàn quân HLV Calisto chỉ giành được ngôi Á quân tại Cúp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.



    Thất bại 0-2 trong cuộc đối đầu với U23 Australia cách đây 2 ngày đã khiến cơ hội giành chức VĐ của ĐT Việt Nam giảm đi ít nhiều. Tuy nhiên với kết quả hòa giữa đại diện xứ sở Kangaroo và U23 Kuwait trong trận đấu sớm lượt trận thứ 3 đã giúp chủ nhà thêm quyết tâm vào một kết quả khả quan.

    Dù nhỉnh hơn đối phương về thế trận và tạo được khá nhiều cơ hội ngon ăn nhưng những gì ĐT Việt Nam làm được chỉ là kết quả hòa 0-0 trước một ĐT Triều Tiên chơi gắn kết và không ngại va chạm.

    Trở lại với diễn biến chính, do trung vệ Phước Tứ bị treo giò do đã nhận đủ hai thẻ vàng nên cặp trung vệ của ĐT Việt Nam ở trận đấu này là bộ đôi Huy Hoàng – Như Thành. Trên hàng tiền vệ, Minh Châu có tên ngay từ đầu trong đội hình xuất phát bên cạnh Minh Phương, Vũ Phong và Tấn Tài.
    [​IMG]Tấn Tài (đỏ) và đồng đội đã chơi khá tốt trong hiệp một nhưng chưa đủ để chọc thủng lưới Bắc Triều Tiên
    Phút 12, có khoảng trống trước mặt, Trọng Hoàng không ngần ngại dứt điểm khá uy lực đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc. Một phút sau, đến lượt Việt Thắng kết thúc không thành công.

    10 phút sau, hậu vệ Triều Tiên phá bóng không dứt khoát và Minh Châu tung cú sút cận chân nhưng không thể đánh bại được thủ thành Ri Myong Guk.

    Mặc dù nhỉnh hơn đội khách về chiếm lĩnh khu trung tuyến, nhưng ĐT Việt Nam lại tỏ ra bế tắc trong việc tiếp cận cầu môn đội Triều Tiên mặc dù nỗ lực triển khai bóng từ hai bên cánh.

    Tấn công nhiều nhưng không tạo được sự khác biệt, hàng tiền vệ áo đỏ trong những phút cuối hiệp một bất ngờ chơi chùn xuống và để đối phương gây được ít nhiều sóng gió.

    Phút 40, đội bóng áo trắng có cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Pak Chol Min thoát xuống sát đường biên ngang trước khi căng ngang để Pak Song Chol dứt điểm cực căng buộc thủ thành Hồng Sơn đấm bóng.

    Ngay lập tức Mun In Guk lao vào đá bồi nhưng Quang Thanh kịp chặn bóng ngay trên vạch cầu môn cứu cho ĐT Việt Nam khỏi bàn thua trông thấy.

    Ngay đầu hiệp hai, trong tình huống triển khai tấn công đầu tiên, đoàn quân HLV Calis*****ýt chút nữa đã có được bàn thắng. Việt Thắng làm tường để Minh Phương từ tuyến hai băng lên tung cú volley nhưng Ri Myong Guk kịp đổ người tóm gọn.

    Không dừng lại đó, phút 49, Vũ Phong có bóng chếch bên cánh trái đã bất ngờ tung cú sút đánh bại được thủ môn đối phương nhưng lại dội trúng cột dọc ra ngoài rất đáng tiếc.

    Phút 61, trong tình huống tấn công tưởng chừng vô hại, pha tạt bóng hụt của Jon Kwang Ik vô tình trở thành cú đá hiểm hóc buộc Dương Hồng Sơn phải phá bóng chịu quả phạt góc.

    7 phút sau, từ pha đá phạt bên cánh trái, An Chol Hyol dứt điểm lập bập khiến thủ môn Hồng Sơn để ói bóng. Rất may Minh Châu kịp giải nguy trước khi Pak Chol Min lao vào đá bồi.

    Với quyết tâm giành chiến thắng, HLV Calisto đã có một số điều chỉnh chiến thuật khi tung Quang Hải, Tài Em vào sân thay cho Minh Phương và Trọng Hoàng. Dù vậy trong những phút cuối trận, đã không có bàn thắng nào được ghi.

    Chỉ cầm hòa 0-0 trong trận quyết định, ĐT Việt Nam chỉ giành được ngôi Á quân với 4 điểm (1 thắng, 1 hòa và 1 bại). Trong khi gặt hái được 7 điểm, CHDCND Triều Tiên đã chính thức đăng quang Cúp VĐ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

    (Theo Dân Trí)
    =========================================

    Công nghệ làm độ đang bơm hết mình .

    Tuyển Vn mạnh nhất 10 năm. Có trung vệ Huy Hoàng số 1 mười năm, Hồng Sơn tm số 1 mười năm, Công Vinh tiền đạo triệu đô. Minh Đức nghệ sinh ra để đá trung vệ .

    Đã xuất sắc cầm hoà trieu tiên dư WC 2010. Thiếu Công vinh nhà . Nhớ CV quá đi ....có Vinh thì TT thua thảm . Đừng lo Úc không đá giải vũng xình .
    Như vậy ta 99.99999% vô địch kỳ này . Thái là gì, Sing là gi ...các tay viết tha hồ ngợi ca ...ai nghe theo thì đập hết mình (mấy thằng ngợi ca có dám đập hay không) ....tội nghiệp những người yêu nước mê bóng bánh và máu chiến ngây thơ . Trúng mùa vợ con làm như trâu chó ..không biết rồi có hưởng tý gì không .
  7. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Hoàng đại ca chưa chắc đã được đá chính đâu.

    Thực ra nếu hàng tứ vệ có 1HH lởm nhưng cả 3 người còn lại đá tốt+ Tiền vệ trụ ngon thì cũng phải bi đát lắm.
    Hồi 2006 AFF cup cặp Trung vệ HH và Như Thành đá cũng được, Cả vòng bảng ko để lọt bàn nào. HH chỉ khi ra ngoài gặp Úc , Hàn, Nhật...thì mới sợ
    Mà tôi nghĩ ông Tô vẫn để Phước Tứ đá chính thôi
    Cái lo là lo vị trí của Hồng Sơn kìa, thấp quá thành ra bắt bóng chả yên tâm tí nào. Không biết đến bao giờ Tấn Trường mới được bắt chính, mong là bác HS sau giải này tự xin nghỉ đi là tốt nhất
    Sau giải này ở TP HCM sẽ bổ sung vài chú từ U23, nếu đó là Thanh Hưng, Hoàng Quảng, Anh Đức thì cũng ổn đấy.
    So ra với 2008 thì mùa này có thêm Trọng Hoàng có khi còn ngon hơn Tài Em
    Không biết danh sách có bao nhiêu cầu thủ nhỉ? 22 chăng
    Nếu thế thì sẽ là:
    Hồng Sơn (Tấn Trường)
    Như Thành, Phước Tứ, Quang Thanh, Việt Cường, Huy Hoàng,Minh Đức, Hoàng Quảng
    Minh Châu, Minh Phương, Tài Em, Trọng Hoàng, Thanh Hưng, Vũ Phong, Tấn Tài, Thành Lương
    Việt Thắng, Công Vinh, Quang Hải, Anh Đức
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.055
    Đã được thích:
    4.140

    Ông Tồ sẽ không bao giờ để cặp HH và Minh Đức đá trung vệ đâu, kiểu gì cũng phải có 1 trong 2 người NT hoặc Phước Tứ
    Thứ hai nữa là ông Tồ sử dụng dự bị rất khéo nên đội hình ít bị quá tải, hồi 2008 Minh Đức vòng bảng đá ẹ quá, từ BK Tồ toàn dùng Phước Tứ
    Lo nhất vẫn là vị trí của Hồng Sơn



    Danh sách đi AFF cup là 22, nhưng trong 1 giải đấu lên tới 7 trận như thế thì luôn có 3 thủ môn.
    Danh sách gia cát dự của bác thì Hoàng Quảng chưa chắc lên tuyển nếu văn Trương có phong độ tốt, Công Vinh rất khó .

    Cứ than thở Huy Hoàng, nhưng mọi người cũng nên công tâm nhìn là để Huy Hoàng đá dự bị cho trung vệ hoặc hậu vệ phải thì cũng được, thay cho Minh Đức nghệ.
  9. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Nói chung đây chỉ là giao hữu, bao giờ con cọp cúp thì mới là giải chính, Bác Tồ cũng có cái khó của bác, dù có không thích Hoàng đại ca thì nếu đuổi về bác sẽ bị cả làng , cả tỉnh người ta chửi , nên bác cũng đuổi cũng phải từ từ
  10. i1chat

    i1chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    81
    Chứ bố muốn ổng làm gì, muốn phát hiện thì phải có tiềm năng mới phát hiện được chứ Vleague và hạng 1 có đc mấy thằng tiềm năng ?
    Bác Tô xây dựng lối đá thích hợp với chúng ta ngày càng nhuần nhuyễn là mừng rồi. :-"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này