1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN năm 2010. Các trận giao hữu đầu năm

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi GDTLA04, 02/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Vòng luẩn quẩn “Vinh-Quyến”
    Suốt quá trình tập trung của đội tuyển quốc gia lần này, HLV Calisto vẫn nhắc nhiều đến Công Vinh dù tiền đạo này đang dưỡng thương ở Bồ Đào Nha, đến ngày 10-10 mới về




    Đến khi Văn Quyến phải sang Singapore phẫu thuật cổ chân thì ông Calisto đã chính thức đưa Công Vinh trở lại danh sách đội tuyển.

    Công Vinh đã nghỉ thi đấu từ tháng 4 năm nay. Tính đến lúc trở về, tiền đạo đắt giá nhất VN đã có 6 tháng dưỡng thương. Nhưng ngay từ khi chưa trở về, Công Vinh đã được nhắc đến như một niềm hy vọng lớn trên hành trình bảo vệ AFF Cup.

    Nhìn lại mới thấy bóng đá VN luôn thiếu những trung phong đẳng cấp để giải quyết bài toán khó nhất: Ghi bàn. Ở Cúp Thăng Long vừa diễn ra tại Hà Nội, hiệu suất ghi bàn của đội tuyển quá thấp khiến ông Calisto lo lắng.

    Văn Quyến đã được phẫu thuật thành công nhưng khả năng góp mặt của anh ở AFF Cup không còn. Ông Calisto buộc phải đưa Công Vinh vào danh sách. Ngay cả khi Vinh có trở lại, câu hỏi về phong độ cũng sẽ được đặt ra. Sáu tháng không thi đấu sẽ khiến Vinh không dễ để tìm lại mình.

    Bóng đá VN những năm qua không thiếu nhân tài nhưng vẫn luôn mỏi mắt chờ một tiền đạo như Văn Quyến có thể xuất hiện trở lại. Khi Quyến vướng vào vòng lao lý, Công Vinh đã thế chỗ hoàn hảo. Thế nên khi Vinh dưỡng thương, Quyến được gọi lại trong tình thế có thừa khát khao nhưng thiếu sức.

    Đến khi Quyến không thể góp mặt thì đội tuyển lại buộc phải mời đến Vinh. Một vòng luẩn quẩn “Quyến đi, Vinh về” rồi “Quyến về, Vinh lại đi”. Nỗi lo thiếu một chân sút còn không lớn bằng nỗi lo đi vào lối mòn, cũ kỹ trong tư duy.

    Bóng đá VN có thói quen trông cậy vào cựu binh quá nhiều mà ít chấp nhận mạo hiểm, cho những cái tên mới khẳng định năng lực, dù HLV Calisto là một người rất thoáng và cởi mở trong cách dùng người.

    Dưới thời ông, Việt Thắng và nhiều cái tên khác như Quang Hải đã được hồi sinh và tìm thấy sức sống mới. Nhưng nếu vẫn chỉ sống với “giấc mơ” Vinh - Quyến thì liệu bao giờ bóng đá VN mới vượt ra ngoài đẳng cấp khu vực?

  2. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
  3. typn_number1

    typn_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Tí ghẻ cái giề mà Tí giẻ, thằng Tí nó bán xới hơn một kỳ rồi, các bác em thật, chẳng cặp nhựt thông tin gì cả.
    Khả năng bảo vệ cup của VN năm nay không phải là không có, nhưng chính vì điều này mà Tô bạn anh lại bảo thủ không dám có những thử nghiệm mới, do vậy bóng đá VN cũng sẽ không thoát được khỏi cái ao làng, nói chung anh cũng chẳng trách bạn Tô là mấy, vì do bạn ấy sống ở Việt lâu rồi bị hoà tan luôn... dù muốn dù không bạn Tô vữn phải cố để có được thành tích trong cái ao làng hầu làm vừa lòng mý thằng đệ anh bên Liên đòn :), cũng vì nồi cơm cả thôi.
    ịLt con iẹm bọn báo chí, suốt ngày cứ Vinh mý chả Quyến, thằng Vinh què gần nữa năm nay làm bạn với bệnh viện chẳng biết khi nào chạy lại được, mà khi tập chạy lại được rồi phải có quá trình tích lũy thể lực, tìm lại cảm giác với trái banh là cả một quá trình dài chứ chưa nói đến việc tìm lại phong độ, còn tại Vịt Lít mùa rồi chỗ của Quyến què tại đội bóng Nghệ là ở đâu? chỗ của nó là trên ghế dự bị, thỉnh thoảng được Thắng tù thả ra vài phút cuối trận...hy vọng gì vào những thằng này mà cứ ra rả suốt ngày. Anh thật với các bác em, cái bọn phóng tinh viên bóng đá rứt ư bệnh hoạn, nhiều thằng chả biết được tên cầu thủ mà vữn cứ chém như đúng rồi.
    Bóng đá Vn thế này: một thằng Bắc một thằng Nam ngang trình với nhau, và có thể thằng Nam hơn trình một chút thì thằng Bắc vữn được bơm vá hơn thằng Nam.
    Bạn Tô anh dạo này hơi ẫu trĩ, thay vì hài lòng với hiện tại những gì mình đang có để xây dựng tốt hơn là đặt niềm tin vào điều chưa đến, rất nguy hiểm...vì nếu đám cầu thủ chểnh mảng bất an cho vi trí của mình sẽ vào tay thằng đang còn bệnh thì điều gì xảy ra? thất bại là điều chắc chắn. Có lẽ mình sẽ đánh dây thép cho bạn Tô khuyên bạn ấy nên tin vào Thắng, Đức, Hải ... hơn là hy vọng vào những thằng què.
    Như anh đã từng nói với các bác em, vứn đề thiếu hụt bàn thắng tại ĐTVN không phải nằm ở cầu thủ mà là do chiến thuật của bạn Tô, kiểu quái gì mà bắt tiền đạo làm tường và tỳ đè, gây rối là sao? iẹM, theo anh thì tiền đạo là phải ghi bàn, tiền vệ là hỗ trợ phòng ngự và triển khai tứn công, ghi bàn được thì tốt mà không ghi cũng chẳng sao, ấy thế mà bạn Tô cứ bảo TĐ làm mồi để TV ghi bàn tìm đâu ra bàn thắng rồi lại la làng lên, các bác em thấy anh phán đúng chứ... cứ nhìn sang các nước có nền bóng đá phát triển, chiếc giày vàng CA, toàn những thằng thi đấu ở vị trí TĐ lấy chứ có thằng TV nào đâu?
    Anh không ghét gì các cháu Nghệ, ngược lại anh còn thích lối đá của một vài cháu... tuy nhiên, anh hoàn toàn đồng ý với một số bạn rằng nếu thằng Huy Hoàng đá ở ĐTVN thì hy vọng bảo vệ chức VĐ hầu như không có, không phải mê tín... nhưng VN vô địch nhăm 2008 là do thiếu nó đấy, anh thấy thằng này cho đi chặt mía, đốn củi hợp hơn đá banh.
    Chém đi chém lại thì anh chắc rằng nếu vữn là những cái đầu của mý thằng đệ anh bên vff và trình bạn Tô anh thì có đến năm 3000 Vn vữn chỉ là một thế lực trong ao, chứ khó mà ra khỏi :)
  4. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Nếu bác nào ở xa, không có điều kiện dùng internet mà chỉ đọc báo giấy thì sẽ tin chắc năm nay VN rinh cup dễ như đội U23 VN đá với đội bóng làng e vậy.
  5. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    hic
    sau cup Eximbank ở Sg vừa rồi báo mình nổ càng ác
    và đây là bài học cảnh báo tới tất cả chúng ta : http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/10/3BA21271/
    :-ss
  6. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Tự sướng nguy hiểm thật, dưng mà chỉ ae mình trên này biết với nhau, các bác VFF làm sao mà biết được. 2007 qua 2008 thấy đội tuyển đá tiến bộ hơn mà mừng, đến năm nay càng mừng, vì sẽ không còn cảnh đua xe gây tai nạn chết người nữa. Hoan hô các Phóng tinh viên chúng ta, hoan hô bác Tồ.
  7. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Mai Việt Nam đá giao hữu với Ấn Độ. Liệu có link nào phát trực tiếp không các bác?
  8. hxt_vn

    hxt_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
  9. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Hôm nay mấy giờ đá các bác nhẩy?
  10. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Theo giờ Việt Nam là 7 h 30 tối
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này