1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Vn ra quân gặp Olimpiacos mà thiếu cầu thủ thứ 13.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lon_loi, 14/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Trận giao hữu này nằm trong chương trình giao lưu hữu nghị giữa hai nước, được sắp xếp qua đường ngoại giao. Toàn bộ cán bộ ngoại giao của Hy Lạp ở Việt Nam đều đến, bác Triết không đến mới là lạ.
    Lạ là bọn VFF sao ngu thế. Quả này ối đứa đau tim.
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Vừa ở sân về, ngồi khán đài B nên xem rõ hết.
    Nói chung trận này có 4 chi tiết hấp dẫn:
    - Thứ nhất chú thủ môn việt nam quá đỉnh, các bác ở trong sân mới thấy, nó vươn tay là chạm xà, mịa bao nhiêu bóng bổng nó xớt hết, ra vào cực hợp lí, nói chung lúc phạt góc mình rất yên tâm, chứ không có kiểu són đái như chú Sơn núi. Từ đây coi như Sơn núi hết thời. Sau Hoàng La là Tấn Trường, khung thành việt nam sẽ vững như núi.
    - Thứ hai, tiểu tướng thành lương tuy lắt léo nhưng chỉ là cầu thủ của trận đấu với Lào. Sau khi lắt léo, luồn lách anh toàn hết sức và chuyền hỏng. Từ khi thằng Hoàng Max vào, tuy không lắt léo nhưng nhờ thể hình và thể lực tốt nó khoan cánh phải dễ hơn chú Lương nhiều. Trên sân, từ lúc Hoàng Max vào, bóng bổng rót vào hướng đó mới nhờ vậy mà rơi vào chân các cầu thủ việt nam nhiều hơn. Cũng chính nhờ Hoàng Max mà việt nam có 3, 4 pha hãm thành nguy hiểm trong đó có 1 pha thành bàn.
    - Thứ ba, thằng Cong Vênh đáng nhẽ không nên vào sân, vì những pha đi bóng và dứt điểm trên sân của nó chỉ làm khán giả chửi nó rầm trời. Cá nhân và đầu óc tối tăm là 2 từ chính xác nhất để dành cho sự hiện diện của nó tối nay.
    - Thứ tư, Quang Hải đỉnh hơn Cong Vênh nhiều, đi bóng lắt léo, nhanh nhẹn và rất xông xáo. Từ khi nó và Hoàng Max vào sân thế trận tấn công khác hẳn. Ngoài ra cũng phải khen các vị trí khác đã chơi khá tốt, nói chung là tạm ổn.
  3. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    À quên, cái áo của Nike nhìn trên sân khá đẹp, không biết trên ti vi thế nào.
  4. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Với bộ áo body, các cầu thủ Việt Nam nhìn giống hệt các cầu thủ ... Đông Nam Á
    Thôi cũng đẹp. Các cầu thủ toàn là thanh niên mới lớn nên chắc là thích
  5. billgatevn2

    billgatevn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi : sau khi CV bị thay ra thì ai mang băng đội trưởng thế ?
  6. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Phước Tứ đeo băng đội trưởng thay Vinh.
  7. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Đây là trận giao hữu quốc tế chán nhất mà tớ từng xem. Lý do. Một bên nhiệt tình, bên kia khinh khỉnh. Giá được phép, tớ sẽ đập dép vào mặt từng thành viên đội Olimpiakos, từ cầu thủ tới HLV. Nhìn nó khinh mình quá, thật là bất nhã. Thật là xấu chơi.
  8. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Vote cho bác rồi, chứ nếu không đã vote nữa. Chỉ tiếc là dạo này BĐ TPHCM đi xuống nên những trận quan trọng không còn thi đấu trên sân Thống Nhất, vì vậy lâu lắm rồi tôi cũng không được xem.
    Tôi cũng chung ý kiến là Thành Lương tốt nhất không nên gọi vào tuyển VN, vừa nhỏ vừa yếu nên đá ở những trận quan trọng Thành Lương chỉ thi đấu được khoảng 20 phút đỉnh là đuối.
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Trận này đúng là một trận giao hữu. Mấy thằng Olympiakos đếch thèm đá. Nhìn mấy chú VN trong bộ áo mới người dầy đúng bằng nữa mấy thằng Olympiakos. Cũng may là mấy thằng Olympiakos này đếch thèm đá nên tuyển xứ Nghệ cộng mấy chú linh tinh còn có cửa múa may. Chắc Hy Lạp đang tính tiến lên XHCN nên mới gửi đội này sang đá giao hữu với VN Bọn này nếu đá thật sự thì chắc chỉ chạm người chúng là mấy chú tuyển xứ Nghệ đã ngã lăn ra rồi.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Trận hôm nay mà đc HS bắt thì VN bị thủng 2 trái. Còn không có Hoàng Max thì làm gì có mấy trái xuống cánh phải chuyền vào đẹp để thằng QH nó sút . Cơ sự khác nhau có vậy .
    Chán nhất là thằng BLV mổi khi Công Vinh có bóng và làm hỏng thì chú ấy cứ bào chửa hôm nay chơi không được hay, cảm giác bóng không được tốt lắm, có vẽ mõi mệt vì thi đấu quá nhiều ....vvv và vvv ...cho đến khi bị thằng QH thay ra thì tui nhẹ cả người . Có lẽ thằng BLV không cần rườm rà ra sức nâng bi cho thằng Công Vinh như bố nó chỉ cần tóm tắc 1 câu là đầy đủ : Hôm nay Công Vinh đá như ...*** ấy . (tính nói đá như hạch ...nhưng như thế chưa đủ ý nghĩa).
    Về chú Trọng Hoàng thì báo nghệ cũng bơm ngút trời nhưng hôm nay đá trên sân mà không thấy chạm bóng hầu như không có hiện diện ngoài trừ quả nhận bóng từ thằng CV và đẩy lên mây . Tiền vệ trụ mà đá thế thì đừng lên tuyển làm rối chân đồng đội ...đây là lời thật tình .
    Chú mà báo chí dèm pha nghi ngờ nhiều nhất trong quyết định ông Tồ là Duy Quang tỏ ra rất chững chạc và chắc chắn . Chỉ 1 lần sai xót tới quả phạt làm cầu thủ tầng ngoài và cung cấp bóng khá tốt + không có vẽ yếu thể lực do tuổi tác ....chứng tỏ mấy thằng bình loạn viêm dế đíu biết gì bóng đá nhưng khoái phán ta đây như biết rồi ....đây là 1 cái tát thứ 3 sau 2 cái tát CV và Trọng Hoàng .
    Chú Minh Đức tạm được hôm nay ...trận giao hửu thì chúng nó giử chân nên lối đá hơi du đảng SL có phần có hiệu quả chứ đá thật thì nó ào lên dẫm đạp xông tới là không xong .
    Chú Đình Luật đá vậy là đươc giống như Quang Thanh khởi đầu. Hậu vệ cánh là cứ bắt đầu như thế trước ...thủ ổn từ từ chọt chẹt lên sau . Ngay như hằng Việt Cường với Đồng Tháp nó lên bóng biên hay vậy và VFF mấy trận đầu nó cũng không biết lên bóng sau . Hải Lâm cũng vậy .
    Tóm tắc hàng NA chấm chú Đình Luật ...còn đám bơm vá còn lại biến dùng kể cả thằng Công Vinh .
    Nực cười nhất là Hoàng La h1 chú BLV còn có vẽ chê chổ này nghi ngờ chổ kia như chờ cơ hội VN thủng lưới là nhào vô cắn xé tâng bi Hồng Sơn ...nhưng khi Hoàng La tiếp tục làm chủ bầu trời và cứu thua mấy quả bay lượn như chim cảm giác khung thành quá nhỏ với hắn ...khả năng vô hơi khó là chú ấy quay 180 dộ ca ngợi ngất trời . Mịa loại thằng BLV này nó ăn cơm và ăn cám cũng không có khác gì nên mới thay đổi thái độ nhanh vậy .
    Một lần nửa những chú bảo thủ thất vọng vì không có lý do mà thọc khoét . Tuy chỉ là giao hửu nhưng chiến thăng 1-0 và màn trình diễn của 2 ngoại minh so sánh với đám SLNA dở hơi ...thì rõ ràng con đường cái hay đi lội bùn đã quá rõ .
    Những cái đầu nông cạn như cứ tưởng học giả nói như thánh chỉ có thực tế nó dập thẳng vô mặt mới vỡ ra ...nhưng đôi khi cũng chưa vỡ mới nứt thôi ...đầu đất là thế có thể nói ngu bao giờ cũng đi chung với bướng và áp đặt và khẩu hiệu yêu nước linh tinh .

Chia sẻ trang này