1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Vn ra quân gặp Olimpiacos mà thiếu cầu thủ thứ 13.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lon_loi, 14/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    235
    EM thấy bác Tuấn nói 1 câu hay.
    Khung thành dường như nhõ bé so với Hòang La.
    Chú này cao qua.Tự nhiên bóng bổng yên tam hẳn ra,cầu thủ cao nhất trên sân,đối thủ nhìn thấy trong 1 đám lùn có 1 thằng cao quá,mà lại thủ môn,nó cũng không dám câu bóng bổng,mặc dù đó là điểm yếu muôn thuở của VN.
    Thêm Hùynh K nữa :) thì tuyển VN sẽ hòan hảo hơn về hiệu xuất ghi bàn.Trận này Duy Quang đá hay quá..
  2. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    235
    Em cũng uớc nếu có Money khoảng 500 triệu USD, chắc muớn đất làm 1 sân vân động Tại TPHCM sức chứa 70-90 ngàn khán giả, có mái che.
    Thì sân đó sẽ là sân chính đội tuyển QG,từ khi sân thống nhất xuống cấp,không tổ chức giao hửu,thấy tnh thần thể thao nguời Sài Gòn chán quá.
    Sao ông Đức không đầu tư 1 SVD tại HCM nhỉ,Tiếc
  3. mario0707

    mario0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng cha lãnh đạo VFF cứ tưởng mời đc đội A của Olympiacos sang lên mới bán vé giá gần bằng trận U23 Brazil . Mà dù có là đội A của Olimpiacos sang thì chắc lượng khán giả cũng ko khá hơn đc là mấy . Đội ngũ lãnh đạo vừa tham vừa dốt thì bao h phát triển đc . Xem bọn Thái Lan , Malaysia , Singapore mà thèm , họ mời đc cả ManUtd , Liv sang mà giá vé chỉ xấp xỉ thậm chí kém cả trận gặp Olimpiacos B . Với cái kiểu tư duy này bóng đá Việt Nam sẽ còn tụt lùi nhìu . Và hy vọng đến đời chắt của chúng ta thì sẽ có lúc Barca sang Việt Nam .
    Được mario0707 sửa chữa / chuyển vào 07:42 ngày 15/05/2009
    Được mario0707 sửa chữa / chuyển vào 07:43 ngày 15/05/2009
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Vừa ở sân về, ngồi khán đài B nên xem rõ hết.
    Nói chung trận này có 4 chi tiết hấp dẫn:
    - Thứ nhất chú thủ môn việt nam quá đỉnh, các bác ở trong sân mới thấy, nó vươn tay là chạm xà, mịa bao nhiêu bóng bổng nó xớt hết, ra vào cực hợp lí, nói chung lúc phạt góc mình rất yên tâm, chứ không có kiểu són đái như chú Sơn núi. Từ đây coi như Sơn núi hết thời. Sau Hoàng La là Tấn Trường, khung thành việt nam sẽ vững như núi.
    - Thứ hai, tiểu tướng thành lương tuy lắt léo nhưng chỉ là cầu thủ của trận đấu với Lào. Sau khi lắt léo, luồn lách anh toàn hết sức và chuyền hỏng. Từ khi thằng Hoàng Max vào, tuy không lắt léo nhưng nhờ thể hình và thể lực tốt nó khoan cánh phải dễ hơn chú Lương nhiều. Trên sân, từ lúc Hoàng Max vào, bóng bổng rót vào hướng đó mới nhờ vậy mà rơi vào chân các cầu thủ việt nam nhiều hơn. Cũng chính nhờ Hoàng Max mà việt nam có 3, 4 pha hãm thành nguy hiểm trong đó có 1 pha thành bàn.
    - Thứ ba, thằng Cong Vênh đáng nhẽ không nên vào sân, vì những pha đi bóng và dứt điểm trên sân của nó chỉ làm khán giả chửi nó rầm trời. Cá nhân và đầu óc tối tăm là 2 từ chính xác nhất để dành cho sự hiện diện của nó tối nay.
    - Thứ tư, Quang Hải đỉnh hơn Cong Vênh nhiều, đi bóng lắt léo, nhanh nhẹn và rất xông xáo. Từ khi nó và Hoàng Max vào sân thế trận tấn công khác hẳn. Ngoài ra cũng phải khen các vị trí khác đã chơi khá tốt, nói chung là tạm ổn.
    ======================
    Xin bổ xung cho pác
    1) Hai cú sút trong góc hẹp của thằng Công Vinh và Tấn Tài táng ngay thủ môn không ăn thua thay vì chuyền vào trong như pha bóng Công Vinh sút, hay TT nhấn thêm 1 nhịp rồi nhả lại cho Quang Hải ...thì đã thành bàn chứng tỏ mấy chú VN dù có kỹ thuật khéo (cứ cho là thế) nhưng mà xử lý bóng như con bò thì mãi không khá nổi . Trong khi bọn Thái những pha như vậy nó nhả bóng vào giưa. Sút khi không có ai vì 95% không thể thắng . Chú Hoàng Max nó cho dù kỹ thuật không bằng (cứ cho là thế) nhưng nó đá bóng = đầu óc . Cú tm ra lỡ trớn ngay chính diện là nó ra chân luôn một vô 2 ra không chặn tới lui và mất bóng như cầu thủ VN và lối xử lý cũng giống bọn Thái . Cú xỉa bóng cho QH nó cũng có thể sút (mịa nó xuống nhanh quá bứt hậu vệ tới 3 bước chân) nó không sút và chuyền vào cho QH trước khung thành rộng thênh thang = thành bàn . Phải nói thắng Công Vinh nó cũng rất ngu không biết xử lý như thế còn hôm nào nó sáng thì nó chuyền vào chân hâu vệ hay vặn lưng người ta . Nói chung thằng này trừ khi hết bóng nó khều vào trong theo quán tính ai hên thì được như trân Sing chứ chẳng gọi là khéo léo hay đầu óc gì . Thằng Tấn Tài nó đá ngu thì đã hẳn (lại tham 10 triệu) gặp thằng Vinh đá cũng ngu y hệt Tấn Tài . Ấy thế mà nhiều thằng cứ khen Vinh đá khéo và đầu óc ...đúng là đầu óc bọn này chỉ đủ hiểu biết bóng đá tới cở khen chú đầu bò Công Vinh là đầu óc thôi .
    2) Công Vinh đá 65 phút không được tẹo gì quân ta chạy tét bơ lên rồi tét bơ chạy về ...thằng VT chạy hết xăng và muốn cháy máy vẫn không nhận 1 cuốc xe nào . Thằng Max nó cũng xuống cũng xỉa bóng vô và sóng gió ầm ầm vì nó kỹ thuật không cao nhưng nó đủ để giao bóng tới nơi nhận hàng .
    Không biết mấy thằng phét lác chuyên môn có vỡ ra điều trên không .
    Còn thằng La thì thôi rồi mịa nó quơ bóng trên đầu bọn tiền đạo Âu Châu cả 1/2 m thì bọn kia là chó gì có cơ hội mà đánh đầu .
    Còn thằng Hồng Sơn thì mới tay chưa tới mang tai chúng nó nên chim cò nhm nó cứ thun mịa nó hết .
    Cuối cùng thì không hiểu nổi bọn TT và VH tại sao chúng nó cứ ss giửa Phan Tốt và Hoàng Max nhỉ ....sao chúng nó không ss với vá ép Hồng Sơn .
    Riêng việc nó chê Santos cũng rất là thiếu công bằng vì anh ta cũng có những trận rất hay thí dụ trận Gạch thắng Hải Phòng 4-1 .

    Đồng ý Santos có mưa nắng nhưng anh ta không đòi lên tuyển để phá hoại như Hồng Sơn vì việc gì cứ phải chà đạp anh ta .
    Riêng thằng du đảng Hồng Sơn bắt như hạch trận Khánh Hoà thì nó giả mù.
    Được TuanUSA sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 15/05/2009
  5. chipcoredual

    chipcoredual Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Eh, thằng Tuấn Giả Mẽo kia, mày đam mê chửi bới mấy thằng Nghệ Ngố vừa vừa thôi
    Mày bị nó hấp diêm ở ngoài đời, bị bọn Nghệ Ngố tài giỏi cưỡng cho, chèn ép cho ở ngoài đời không ngóc đầu lên được nên lên đây gào thét, cay cú chứ gì
    Mịa, hôm qua thằng Minh Đức không cứu cho mấy quả có mà vỡ mồm.
    Thằng Trọng Hoàng nữa, nó là tiền vệ trụ chứ có phải tiền đạo *** đâu mà đòi nó sút đẹp, nhớ lại hồi Minh Châu đá trận đầu tiên ở AFF cup không ?
    Mẹ, hồi đó Minh Châu đá ngu như một con lợn, mấy thằng đá phủi phải chấp 2 thằng như Minh Châu, thế mà bây giờ Thonglao thấy Minh Châu thì quỳ xuống xin anh tha cho em.
    Nhìn chung chỉ có thằng Công Vinh đá ngu trận này, còn 3 thằng Nghệ Ngố còn lại đá thế là được
    Còn cái loại bể bi như mày, Tuấn Giả Mẽo ạ, thì chỉ có giỏi chọc lợn đằng đít thôi
    Được cái tính mày rất giống cái thằng Mou, một thằng chuyên gia chọc lợn đằng đít các đối thủ
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Điểm pha trận Gạch - Hải Phòng 4-1 .
    Bàn thắng đầu xuất phát từ pha phát bóng Santos.
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    http://www.youtube.com/watch?v=Xn2g01KCDKk&feature=related
    HAGL - T&T 2-0 Hồng Sơn chụp bóng bổng dở như hạch mà chú BLV vẩn ráng tâng bi .
  8. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Tôi có cảm giác là các cầu thủ việt nam, loại như Tấn Tài, Thành Lương, hay cả thằng to hơn một chút là Cong Vênh nữa, tuy có tí kĩ thuật thật, nhưng các chú nhỏ bé nhẹ cân quá, nên khi lừa qua đối phương toàn phải chạy vòng, vì tì đè với nó thì mình lăn mẹ ra đất rồi. Mà chạy vòng như thế thì vừa mất sức, chân trụ vừa không vững, thứ hai nữa là vì lòng vòng quá, mắt bận nhìn trái bóng, đếch có thời gian nhìn đồng đội đứng đâu nên toàn chuyền vu vơ.
    Thằng Hoàng Max thật sự kĩ thuật không có gì đặc biệt, nhưng tôi ấn tượng một cái là trên sân trong nó như con vượn, chân tay dài loằng ngoằng ( hiệp 2 nó chạy cánh phải đúng khán đài B nên nhìn rõ hết ). Thằng này đá cùng cánh với 1 thằng đen khác của Hi Lạp, nhưng nó húc khoẻ hơn nên mấy pha chú đên kia ngã quay lơ, bóng bổng cũng bị nó dớt. Kèm thằng Hoàng Max thực tế khổ hơn Thành Lương nhiều. Cũng chính nhờ thằng Max nó khoẻ, nên nó cầm bóng khá chậm rãi ( không sợ thằng nào nhào vào tì đè ) và thường có thời gian nhìn đồng đội, từ đó các quả chuyền vào trong hay xẻ xuống cánh của nó chính xác hơn hẳn. Đây chính là cái khác biệt mà cầu thủ việt nam dù kĩ thuật nhưng không làm được trò trống gì.
    Thằng Plympiacos đúng là đá không hết sức, nhưng nên hiểu đây là trận giao hữu, nó cũng chỉ muốn hoà, nên nếu mình không ghi bàn thì nó cũng sẽ chả ghi. Không phải vì nó khinh mình, mà có lẽ là ngoại giao. Sang hiệp 2 bọn nó đá bốc hơn một chút, về cuối thì còn nóng hơn, nhất là từ khi việt nam ghi bàn. Hậu vệ việt nam chưa phải là tốt, vì thỉnh thoảng bọn kia tăng tốc vẫn không bám đuổi được, nên bọn nó đã vài quả đối mặt thủ môn Hoàng La. Vị trí yếu nhất vẫn là Minh Đức, vì 2, 3 lần bị vượt qua. Theo tôi, nếu bọn Olympiacos đá thật sự ngay từ đầu thì hiệp 2 việt nam sẽ hết sức, những vị trí như Duy Quang sẽ không trụ nổi, và có lẽ bọn nó sẽ thắng khoảng 3 trái.
  9. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    235
    Bác tốn 250k hay vé mời vậy ta, đưoc xem tuyển Vn đá, em cũng máu lắm mà không có cơ hội nhìn cầu thủ trên sân thì phải đi xem mới biết đươc rõ nét hơn cách chơi... bác nhận xét tinh tế quá :).
    Cầu thủ VN mình lắt nhắt nhìu quá...
  10. maluudan

    maluudan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    14
    Em thấy các chú bên cánh trái nhà mình chú nào cũng ham 10M bỏ mẹ, CV với TT thì rõ ràng rồi. QH mới vào cũng hơi tham nhưng được mấy cái tình huống nó hợp lý chứ ko như chú CV.
    TRận này Duy Quang cấp bóng thế là ngon.
    Vui nhất là mỗi khi bóng xuống gôn La hay vào chân Max là bà con hò reo ầm ầm.

Chia sẻ trang này