1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN U23 với Sea Games 23

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Vincent_Valentinegr, 06/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. salometo

    salometo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, tại VCK Châu Á 2007, VN nên chơi với sơ đồ : 4 - 4 - 2, đội hình là : Quang Huy - Minh Phương, Bật Hiếu, Mạnh Dũng, Văn Trương - Bảo Khanh, Quốc Vượng, Hữu Thắng, Tài Em - Kesley, Thanh Binh.
    Về mặt mối chơi : tuỳ vào từng thời điểm, tuy nhiên có thể chọn lối chơi của Hy Lap ở 2004.
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Theo tôi, tại VCK Châu Á 2007, VN nên chơi với sơ đồ : 4 - 4 - 2, đội hình là : Quang Huy - Minh Phương, Bật Hiếu, Mạnh Dũng, Văn Trương - Bảo Khanh, Quốc Vượng, Hữu Thắng, Tài Em - Kesley, Thanh Binh.
    Về mặt mối chơi : tuỳ vào từng thời điểm, tuy nhiên có thể chọn lối chơi của Hy Lap ở 2004
    ------------------------------------------------
    Bác đưa Bảo Khanh đá cánh phải và trái cựa vì chú này thuận chân trái và hay gặt bóng...chú này đá cánh phải gặt bóng chân tái...thì bóng ra biên luôn. Chú Bảo khanh có thể đá Tiền Đạo lùi chổ Văn Quyến cho sơ đồ 4-4-2 để khấy động và tạo thành tam giác cánh phải với Văn Trương và Tài Em sẽ lên bóng ngọt ngào hơn....nhưng như thế thì lại phải bỏ Quốc Vượng...mà QV thì thủ tốt hơn BK và sút xa thì chú này tốt nhất hiện nay (kế tới Tài Em). Vì lẽ đó tôi thiên về chọn QV dù phải để BK ngồi ngoài.
    Phía Trái đá tiền vệ hậu vệ biết tấn công mang bóng lên thì ngoài Minh Phương và Tấn Tài không ai đá công coi được...riêng chú Tấn Tài tuy nhỏ như xông xáo và dai sức...đá tiền vệ phải tôi không có gì phàn nàn....tuy nhiên một mình chú ấy lên bóng thì cánh phải sẽ yếu...nếu MP đá hậu vệ phải thì sẽ phối hợp hổ trợ tốt hơn...cả hai cùng dốc cánh sẽ hiểu ý nhau. Một khi có 2 hậu vệ cánh phải thường xuyên tham gia tấn công như thế cặp trung vệ sẽ rất phân tán và lõng lẽo do đó cần cặp tiền vệ trụ to lớn trám chổ, vì thế tôi thích Phước Vĩnh và Hửu Thắng vào 2 chổ này....Trong mội đội bóng lên bóng từ hai cánh và trung lộ là 3 đường nếu VN lên được cả 3 đường thì quá mạnh đàn áp người ta rồi...tôi không nghĩ VN có đủ thực lục thế. Nếu bị dồn ép trung lộ QV lùi về sâu hơn biến thể 4-4-2 thành 4-5-1 của Chelsea...Quốc Vượng sẽ là tiền dạo lùi và tiền vệ càn quét giửa sân đá nh7 Lampard...như thế phòng thủ mạnh mẽ trước khung thành và phản công cơ dộng hai cánh cùng tiền đạo cắm TB....theo tôi đội hình 4-5-1 này phù hợp với thực lực Vn khi đối đầu với đội mạnh hơn.
    Nếu may mắn dẫn bàn trước...lúc đó dối phương dồn lên tấn công tạo sức ép....cơ hội phản công sẽ cao hơn nhưng cần phòng thủ mạnh hơn nửa....lúc này có thể dưa Hải Lậm vào thế MP hoặc đẩy MP lên Hải Lâm thủ...tăng cường thêm sức mạnh hàng thủ với 1 chú thần đèn nửa...thậm chí có thể dùng cả Hải Lâm và Đức Anh trấn cánh phải...đưa Bảo Khanh vào thay Quốc Vượng chỉ cần một chiêu lên bóng cơ động giửa Tài Em, Bảo Khanh và VT là đủ....thậm chí trong 5 lần cố gắng 1 lần thành công là cũng làm đối phương sợ rồi...khi đối phương ép mình quá...thì sút xa là khó có cơ hội (đây dành cho thế trận hơi dằng co).
    Vì vậy đội hình 2 tôi đựa ra là đội hình thủ chém đinh chặc sắt...khi dẫn trước 1 bàn.
    Cũng có thể xắp
    Quang Huy
    Hải Lâm, Mạnh Dũng, Bật Hiếu, Văn Trương
    Anh Đức, Phước Vỉnh, Hửu Thắng, Bảo Khanh, Tài Em
    Thanh Bình.
    Tôi nghĩ là Hửu Thắng sẽ đá trở lại năm tới. Khi tôi xắp xếp Anh Đức vị trí tiền vệ phải vì đả 2 lận trong Agri Bank (và mấy lần đá tập) ông Đần đã đưa AĐ vào thay ở vị trí này...hẳn nhiên ông ấy có dụng ý về sau. Ngoài ra tôi trông chờ sự trở lại của Như Thành giửa mùa 2006 được đá lại (như thế nếu Văn Trương chấn thương thì Bật Hiếu hay Tài Em đá được)...cặp trung vệ sẽ là Mạnh Dũng và Như Thành (hay Hùng Dũng).
    Kể ra thế hệ này VN không tồi...chỉ là xử dụng thế nào hiệu quả hợp lý 1 mà thôi.
    Nếu chọn 20 chú xuất xắc nhất cho tuyển VN thì tôi nghĩ là,
    Quang Huy, + hai chú thủ môn (ai đây?)
    hậu vệ: Hải Lâm, Hùng Dũng, Mạnh Dũng, Như Thành, Bật Hiếu, Văn Trương
    tiền vệ: Minh Phương, Tấn Tài, Phước Vĩnh, Hửu Thắng, Quốc Anh, Tài Em, Quốc Vượng.
    tiền đạo: Thanh Bình, Văn Quyến, Bảo Khanh, Công Vinh.
    Chú Kesley chắc không được cho nhập tịch đâu.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nếu như chơi ngoại binh cho Kesley nhập tịch thì chơi cho tới luôn dụ thêm Philani, 2 anh em nhà Rodiques và nhện đen Fabio Dos Santos. Chỉ chừng nửa triệu USD...bảo đãm dụ xong các chú này nhập tịch và đá hăng hái. Không cần tốn kém bằng kế hoạch này nọ ngắn hạn hay dài hơi mà kết quả là ...không mấy ai tin tưởng. (Các bố Lờ Đờ lập kế hoạch thì rất tốn kém...chớ có bao giờ hiệu quả đâu).
    Chỉ với một số tiền khiêm tốn....dụ cho các chú trên nhập tịch thì....đi đâu xa không biết...nhưng ĐNA...Thái gặp VN cũng là thái dúi luôn...mấy tụi khác cứ đè cho chèm bẹp hết.
  4. BearFather

    BearFather Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    Em cũng muốn đội tuyển có mấy chú như Kesley, Santos nhưng mà điều này khó xảy ra lắm bác ạ. Bởi vì có nhiều người không thích xem bóng đá (hay bóng đá Việt Nam) nhưng vẫn cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam một cách cuồng nhiệt, theo em đấy là tinh thần tự hào dân tộc. Nếu như một ngày mà Việt Nam có thắng được bọn Tàu nhờ 2 bàn thắng của Kesley và Philani cùng với những pha cứu bóng xuất sắc của Santos thì chắc nhiều người cũng chẳng thấy vui lắm đâu.
    Bọn Sing nó mua cầu thủ nước ngoài thì kệ bọn nó chứ, dân mình 80 triệu người ai cũng ăn cùng, ngủ cùng với đội tuyển Việt Nam cả, cần gì phải nhập mấy chú ngoại chứ.
  5. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tự hào dân tộc hay là tự ti giấu dốt. Một đội bóng mạnh mang lại tự hào dân tộc là một đội bóng của những cá nhân giỏi biết chơi vì tập thể. Cho dù cá nhân đó có là da đen hoặc da trắng nhưng họ đã cống hiến sức lực cho đội bóng thì cũng chẳng có gì là đáng hổ thẹn cả. Bác cứ thử tưởng tượng một ngày đẹp trời nào đó đi chơi du lịch bên Tàu mà tự dưng được vài chú da đen hoặc da trắng nào đó tự giới thiệu là người VN thì chắc lúc đó bác ngã lăn ra vì đau tim mất nhỉ.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Last Updated : Wednesday, November 02, 2005 11:18:00 PM
    All square in Athens
    The Singapore U23s put in a solid performance in the first match of their tour of Athens when they drew 0-0 with the Greek Olympic team on Wednesday.
    The Young Lions showed good defensive shape and willingness to go forward through 90 minutes at the Agios Kosmas Sports Center.
    They could have taken a win against the Greek side preparing for the 2008 Beijing Olympics, had substitute Ashrin Shariff not blown his chance when put clear late on.
    "The Greek team had nine players over the height of 1.85m and they were all very strong, so it was a physically demanding game for us," said Singapore coach Radojko Avramovic.
    "But we coped physically with them, and I think we did very well there. In the first half they pressured us, and our defence did a good job. In the second we created some chances and should have scored.
    "But overall I''m happy with the determination and attitude that the boys showed," said the Serbo-Montenegrin.
    The SEA Games-bound U23s take on Greek giants Olympiakos next on Tuesday 8 November.
    Singapore U23: Hassan Sunny, Baihakki Khaizan, Precious Emuejeraye, Juma''at Jantan, Ridhuan Muhammad, Itimi Dickson (Fazrul Nawaz 46), Ruhaizad Ismail (Khairul Amri 58), Shi Jiayi (Jeremy Chiang 83), Rosman Sulaiman (Tengku Mushadad 64), Shahril Ishak, Agu Casmir (Ashrin Shariff 46)
    --------------------------------------------------------
    Tạm dịch,
    Chắc chắn tại Athens
    Tuyển U23 Singapore đả có một trận đấu đầu tiên rất vửng vàng trong chuyến du đấu tại Hy Lạp khi thủ hoà 0-0 với tuyển olympic Hy Lạp và ngày thứ tư
    Các chú sư tử con đả trình diễn một lối đá phòng ngự tốt và sẳn sàng mạnh dạng tấn công trong suốt 90 phút trên sân Agios Kosmas Sports Center.
    Họ thậm chí đã có thể dành một chiến thắng trước một đội Hy Lạp đang chuẩn bị cho Olympic 2008 tại Bắc Kinh, nếu như cầu thủ vào thay Ashrin Shariff không bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn rõ ràng.
    " Đội Hy Lạp có 9 cầu thủ chiều cao hơn 1.85m (cái này các bác lưu ý, bản tin VNN thì dấu tịt, vì nếu đựa ra chắc các chú lùn VN khó có tương lai, tư duy bóng đá làng!) và tất cả đều rất khoẻ, cho nên đây đã là một trận đấu đòi hỏi cạnh tranh sức lực cho chúng tôi" ông HLV Singapore Radojko Avramovic nổ thế.
    "Tuy nhiên chúng thôi đã chơi thể lực với họ, và tôi nghĩ rằng dội chúng ta đã làm rất tốt (oải chưa các Fan VN). Hiệp một chúng tôi bị dồn ép, nhưng hàng phòng ngự đã chơi tốt. Sang hiệp hai chúng tôi đã tạo ra một số cơ hội tốt mà lẽ ra đáng phải có bàn thắng"
    "Tuy nhiên nhìn chung tôi hài lòng về sự quyết tâm và tinh thần của các chàng trai trẻ chúng ta trong trận đấu này" lão Serbo-Montenegrin (?) nổ tiếp theo như pháo.
    Đội chuẩn bị cho Sea Gâm U23 này sẽ gặp đội bóng nổi tiếng Hy Lạp Olympiakos vào thứ 3 mùng 8 tháng 11 tới..
    Các cầu thủ U23 trong trận vừa qua :
    Singapore U23: Hassan Sunny, Baihakki Khaizan, Precious Emuejeraye, Juma''at Jantan, Ridhuan Muhammad, Itimi Dickson (Fazrul Nawaz 46), Ruhaizad Ismail (Khairul Amri 58), Shi Jiayi (Jeremy Chiang 83), Rosman Sulaiman (Tengku Mushadad 64), Shahril Ishak, Agu Casmir (Ashrin Shariff 46)
    Các bác thông cảm, thời giờ có hạng + không phải dân dịch thuật hay phóng viên thể thao...tôi tạm dịch nhiêu thôi...
    Nếu có thời giờ tôi sẽ tìm hiễu U23 Indonesia...chắc phải chơi tiếng nước nó...trang tiếng Anh hơi bị ít.
  7. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Bác Tuấn chịu khó mày mò ghê. Em đọc tin này em cũng rét quá. Olympic Hy Lạp mà nó còn đá ngang ngửa ngay trên sân Hy Lạp thì vào SG này nói coi ra cái gì. Mấy chú lùn VN thì chỉ được cái gầm gừ trên sân VN thôi. Em cũng mong kì này tụi Sing nó vô địch tuyệt đối, giã cho cả Thái và VN vài bàn không gỡ thì lúc đó dân VN mới sáng mắt ra. Mà tụi U20 Nhật tại Agribank Cup vừa rồi cũng có một chú đen xì đá đấy. Cứ tưởng dân Nhật là phát xít và tự hào dân tộc còn hơn dân VN lắm hoá ra cũng phải nhờ đến mấy chú đẻn.
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tuyển VN U23 với Sea Games 23

    Chủ nhật, 6/11/2005, 19:14 GMT+7

    U23 Việt Nam nằm ở ''bảng tử thần'' tại SEA Games

    Theo kết quả bốc thăm bóng đá nam SEA Games tại Philippines chiều nay, U23 VN không những rơi vào bảng 5 đội, mà còn phải đối đầu với Myanmar, Indonesia, Singapore và Lào. Trong khi đó, bảng A của Thái Lan chỉ có thêm Malaysia, Campuchia và chủ nhà Philippines. Môn bóng đá nữ sẽ không đấu bán kết.


    U23 VN (đỏ) có thể phải sớm giao đấu với Thái Lan ở bán kết, nếu vượt qua bảng "tử thần". Ảnh: Anh Tuấn

    Ở môn bóng đá nam, Brunei và Đông Timor rút lui. Như vậy, chỉ còn 9 đội tham dự là Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Philippines, Lào, Campuchia và Singapore. Hai đội Việt Nam và Thái Lan được chọn làm hạt giống ở hai bảng B và A. Trận khai mạc sẽ đá vào ngày 20/11. Hai trận bán kết sẽ diễn ra ngày 2/12, hai trận đấu cuối cùng (chung kết và tranh HC đồng) sẽ diễn ra ngày 4/12.

    Tại bảng B, U23 VN sẽ lần lượt gặp Singapore (ngày 20/11, lúc 18h30), Lào (18h30, 22/11), Myanmar (18h30, 24/11) và Indonesia (18h30, 26/11). Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào bán kết.

    Đôi nét đánh giá về các đối thủ cùng bảng với U23 Việt Nam
    Indonesia không những luôn là đối thủ khó của bóng đá Việt Nam, mà đội U23 hiện nay của họ còn thi đấu dưới sự dẫn dắt của "cáo già" P. Withe - cựu HLV trưởng tuyển Thái Lan.

    U23 Singapore cũng rất mạnh, với nhiều trụ cột từng cùng đội tuyển của họ đoạt chức vô địch Tiger Cup 2004, trong đó đáng chú có hai cầu thủ ngoại nhập tịch là tiền vệ Itimi Dickson, tiền đạo Agu Casmir, và thủ môn Lionel Lewis. Singapore thường chơi bóng đơn giản, nhưng có thể lực tốt và rất khó chịu với lối đá bóng dài, bổng.


    Singapore vô địch Tiger Cup 2004 và đang hướng tới tấm HC vàng SEA Games 2005.
    * Tại Tiger Cup 2004, tuyển Indonesia đoạt ngôi á quân, còn Singapore của HLV Avramovic vô địch.

    U23 Myanmar cũng không dễ chơi. Các cầu thủ của họ có thể lực, kỹ thuật và luôn thi đấu rất quyết liệt. Dàn cầu thủ U23 của họ đã có nhiều năm thử sức ở cả SEA Games lẫn Tiger Cup.

    Lào bị coi là đội yếu nhất bảng, nhưng họ đã tiến bộ nhiều thời gian qua và có khả năng gây bất ngờ.

    * HLV Riedl không quá quan tâm tới việc U23 VN nằm ở bảng nào, nhưng có tham vọng đứng đầu bảng để tránh gặp Thái Lan ở bán kết. Đây là mục tiêu rất khó, khi chúng ta rơi vào bảng có tới 5 đội, và đa số đều khát khao giành huy chương.


    Tại bảng A, ĐKVĐ Thái Lan và Malaysia gần như chắc chắn sẽ nắm tay nhau vào bán kết, bởi hai đối thủ còn lại là Campuchia, Philippines yếu hơn hẳn.

    Bóng đá nữ không đấu bán kết

    Ở môn bóng đá nữ, ban đầu, Indonesia, Myanmar và Thái Lan đều ủng hộ phương án 2 của nước chủ nhà là đá vòng tròn một lượt tính điểm, và chọn ra 4 đội đứng đầu vào bán kết. Nhưng tại buổi lễ bốc thăm chiều nay, phương án 1 đã được lựa chọn. Theo đó, 5 đội tham dự (Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Indonesia và Philippines) sẽ vẫn đá vòng tròn một lượt, nhưng chỉ hai đội có số điểm cao nhất vào đấu trận chung kết; đội thắng sẽ đoạt HC vàng và đội thua nhận HC bạc. Như vậy, môn bóng đá nữ tại SEA Games lần này sẽ không có bán kết.

    Nữ Việt Nam gặp ứng viên vô địch Myanmar ngay trong trận đầu ra quân (ngày 22/11). Sau đó, đội sẽ có đến hơn 3 ngày nghỉ trước khi đấu với Thái Lan vào 26/11. Ngày 28/11, Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Philippines, trước khi thi đấu với Indonesia (ngày 30/11). Trận chung kết của giải sẽ diễn ra ngày 3/12/2006.

    Sau khi đấu vòng tròn một lượt, nếu nhiều hơn hai đội có số điểm bằng nhau, sẽ xét đến lần lượt các chỉ số phụ hiệu số bàn thắng/bàn thua, tổng số bàn thắng, kết quả đối đầu, thi đá luân lưu và cuối cùng là bốc thăm.

    T.T.

    http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2005/11/3B9E3CFB/
    ----------------------------------------------------------

    Rồi...kể như xong luôn....kết thúc sớm cho U23 VN. Cup vô địch...đừng mơ tới nửa.

    Vượt qua Myanma, Lào, Indonesia, Singapore (nếu may mắn)...mà lọt vô 2 đội vào chung kết thì ....đội hình què hết một nửa...sức mạnh còn lại chỉ đủ thắng Campuchia mà thôi...khả năng có huy chương là khá nhỏ 20%...chớ chưa nói huy chương vàng cho mệt....chỉ tổ vất vả hy sinh cho chúng nó táng vào đầu.

    Đây là đỉnh cao của bóng đá khôn lỏi của thằng Thái đen tự nhận Tàu lao mà chú Tande đả đề cập. Agribank đá cho cố xác vô....để chứng minh một điều dòng máu mới của Thái mà nó bơm và dùng ba cái tư duy khôn lõi tạo được cũng như con k...
    Cũng như thằng Malaysia là thằng đang có vấn đề nhất...dễ luộc nhất...thế là nó gom về chung với Campuchia và Phi cho có tụ...ung dung chờ đợi bên kia trâu bò húc nhau ngư ông hưỡng lợi. Cái trò khôn lõi này được thằng Phi đen và ngu cùng bắt tay thi hành có lẽ để kiếm 1 xuất bán kết (nhưng mà hơi khó...vì thằng Mã coi thế chớ cũng không thể chèn ép quá đáng)...rồi các bác sẽ thấy...thằng Phi thì ngẫm nghĩ luộc dược chú Campuchia...cố thủ hoà với Mã....còn Thái nó thả cho ăn để trả lễ cùng nhau thực thi âm mưu này. Thái nó sẽ trợ giúp thêm bằng cách táng cho Mã tối tăm cả ra...thì có đường Phi sẽ hạng nhì với 2 trận thắng như Mã và hơn hiệu số thắng thua....(đó là đá đúng thực lực Mã nó thắng Phi và Campuchia...thua Thái)....tuy nhiên nếu Mã huề Thái (khó vẩn có cơ hội)...thì mưu đồ thằng Phi sẽ công toi.

    Chuyện bốc thăm kiểu này cũng chứng minh rằng bóng đá ĐNA muôn đời sẽ không khá nổi vì cái khôn lỏi này. Ngoài việc tính toán lưu manh, còn có việc làm ngu như bò. Nếu như dựa kết quả Sea Games 22 VN và Thái hạt giống số 1, thì dựa vào hạng Fifa hay Tiger vừa rồi Indo và Sing cũng hạt giống số 2, kế tới Mã và Miến hạt giống số 3....trong trường hợp này...giở trò quá lộ liễu cộng thêm làm việc cực ngu nửa....như thế cả bọn lảnh đạo thể thao ĐNA vừa ba trợn tham lam và ngu chớ riêng gì Lờ Đờ nhà ta...cùng một ổ cá mè 1 lứa hết.

    Rồi thì Sea Games này thằng Phi nó sẽ vô địch...trọng tài nó sẽ đè ra mà cho Phi thắng hết...chú nào càng hay sẽ càng bị loại từ vòng ngoài mà thôi.

    Việt Nam muốn khá...nên chỉ chơi với bọn m..i rừng này cho có lệ...để buôn bán làm ăn sau này...nên chú trọng hướng thượng gia nhập đua tranh cùng bọn Đông Á...chấp khởi đầu hạng bét cũng ok rồi từ đó sẽ phấn đấu lên....cả bọn Hàn, Nhật, Trung Quốc, Hongkong, Tauwain...đều da vàng ăn đủa văn hoá nho và thuần chủng....chỉ có VN tự dưng tách ra chơi chung với ăn bốc da đen lại lai túi xụa...đen trắng vàng vện...không ai giống ai.....chơi luật rừng...rỏ chán.
  9. BearFather

    BearFather Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    Nếu ĐTVN thắng bằng mấy chú đánh thuê thì có gì là tự hào về người Việt Nam mình nhỉ. Mà chắc gì khi ấy ĐT còn giữ được sự đoàn kết, nhớ hồi chú Casset mới về VN có có hòa nhập được đâu, toàn ngồi một mình một góc đấy thôi.
    Em nghĩ bác không nên mang nặng thành tích như thế, cái này người ta gọi là xây nhà từ nóc bác ạ.
  10. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là bọn Thái điếm quá. Đảm bảo bọn Thái này có lẽ lo sợ trước trận thua VN ở Arigbank Cup và tin tụi Sing mới tuyển mộ được mấy chú lính lê dương tinh nhuệ đây. VN kì này mà qua được vòng loại là may lắm rồi. Mà qua được thì không chết cũng bị thương nặng chứ chẳng hy vọng có huy chương gì. Mấy nước ĐNA cứ đá bóng bàn kiểu này thì tài năng sẽ chẳng bao giờ vươn quá cái tầm ĐNA cả. Bác Tuấn nói đúng á, VN mà cứ chơi với bọn này không bao giờ khá nổi. VN gia nhập nhóm này chỉ vị địa lí gần nhóm này với lại cần nơi tựa để chống lại đám Tàu thôi. Nhưng cả cái nhóm ĐNA này đều bị cái tư duy khôn lỏi và đa nghi của Tàu ảnh hưởng nặng nên chẳng thằng nào tin thằng nào cả. Cho nên Tàu nó lợi dụng điều này để xử lí từng chú ĐNA một trong vụ tranh chấp biển Đông một cách êm thắm có lợi cho Tàu. Bóng đá VN bây giờ muốn khá thì chỉ có cách là tách biệt hẳn với đám ĐNA này và cả với đám Tàu nữa. Với bọn ĐNA này thì chỉ nên chơi xã giao mặt ngoài không nên chọn bọn này để làm thước đo so sánh được. Bóng đá VN muốn mạnh thực sự thì nên học hỏi và dùng các nền bóng đá của Đại Hàn, Nhật và của các nước phương Tây làm thước đo. Nói tóm lại VN chỉ nên chơi ở các kì Sea Games cho nó đúng cách xã giao thôi. Thắng thua không quan trọng, quan trọng là mình chơi đúng sức mình chứ không nên chơi bẩn như tụi ĐNA này.

Chia sẻ trang này