1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN U23 với Sea Games 23

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Vincent_Valentinegr, 06/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Chính nhờ thế những trận gần đây MU thua nhiều....Bora gõ tới 4-1. Trận gặp Chelsea hôm qua cho C Ronaldo đá rồi...khá tốt mà MU thắng (tuy là cũng một phần nhờ hên)...và bác cứ yên tâm...chú PJ Sung sẽ tiếp tục ngồi dự bị dài hạng cho mà xem bởi vì các bình luận gia Anh nói chú này đá quá yếu trong trình độ chung MU.
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Chuyện cho nhập hay không...thì tuỳ mỗi người...theo tôi nghĩ ....hiện tại dư luận dân VN chưa sẳn sàng...phải tiếp tục bì bõm thêm 10 năm nửa, trượt 2 cái WC thỉ mới có thễ nghĩ khác...nhưng mà sẽ tiếp tục.
    Bóng đá Nhật chỉ thua VN từ những năm 50 về trước. Bat91 đầu từ 60 họ đã trở thành một đội khá mạnh tại Á Châu....nhưng phải chờ cho tới đầu 90s mới có thể lấy giải Á Châu và thắng vòng loại đi WC....Trong 30 năm là 6 thế hệ cầu thủ....chọn lọc đầu tư mãi...mới có dược phẩm chất tốt + một hai chú ngoại binh làm cú hích...đễ đi WC. Vn mới hội nhập 90s đến nay chỉ 15 năm thôi. Cổ động viên thích chờ 15, 20 năm nửa thì cứ chờ không sau cả. Thực tế bóng đá VN cũng có tiến bộ....nhưng cả TG dều thế. Nếu 10 năm trước tuyển VN ngang ngữa hạng 3 Âu Châu thì giờ ngang ngữa hạng nhì. Khoãng 10 năm nữa sẽ vào khoãng hạng 1, rồi 10 năm nửa tuyển VN sẽ vào khoảng ngoại hạng ...thì sẽ hy vong đi WC.
    Thực tế những đội ngoại hạng Nhật, Hàn, TQ không bao giờ thèm cho dội hình chính đá với VN trong các trận giao hửu...bởi dội hình dự bị cũng đủ chơi rồi...tuyễn VN giờ còn chạy ngoắng với tuyển SV Hàn (không chuyên)...không biết bao lâu nửa mới dược đá với Samsung Blue Wings dội hình dự bị thắng họ, rồi sau đó mới tới đội hình chính thắng họ...
    Mạnh 1 chưa chắc vô địch...nhưng yếu thì củng hên chỉ một lần...Sing sẽ tiếp tục vô địch và dẫn đầu ĐNA trong 5 năm tới...dĩ nhiên chất lượng ngoại binh hàng dạt cũng chỉ tới thế...họ sẽ là đội bóng khó nhá gây bất ngờ tại giải châu Á. VN ra khỏi nước sẽ tiếp tục là trái độn cho nhiều nước kiếm 3 điễm. Trong 5 năm tới bao giải ĐNA tụi Sing và Thái sẽ chia nhau quơ (THái vẫn còn mạnh)...VN dù hiện giờ có khá hay cố sức đá hợp lý....may ra thắng 1 lần với thực lực như hôm nay. Hiện nay không ai dám khẳng định VN có thể vô địch không là biết thực lực mình chẳng mạnh hơn ai rồi. Chớ thủ tổ chức giải Đông Dương: iệt Miên Lào....thì sự tự tin sẽ khác ...vì đẳng cấp khác chênh lệch.
    Nếu đã không ngoại hoá thì thôi...đã ngoại hoá chơi luôn 4-5 em thật tốt trong tầm tay...đễ làm chi? Đễ tạo sự khác biệt rõ ràng về đẳng cấp đe dẹp lép bọn đen đần ĐNA đi....còn không thì thôi...1,3 chú chẳng khác là bao nhiêu mà cũng vẩn mang tiếng rồi. Ý tôi là thế. Nhưng mà tôi không cổ dộng nhập ngoại bằng mọi giá đâu. Không nhập cũng OK...xem các cầu thủ VN đá hay hết sức dù thua vẩn tự hào hơn ngoại viện mà thắng. Nhưng mà nôi binh thua mà đá lại dỡ (cái này cũng thường xãy ra)...thì ê quá buồn quá đi. Nhưng mùa tới lại hy vọng lại ủng hộ.
    Sau Tiger Cup thất bại...cả một thời gian dài chúng ta đã quá nãn chẳng buồn nhắc tới bóng đá VN chớ chưa nói tới phân tích nguyên nhân....gì gì...có ai vô forum đâu. Bây giờ thắng...thế lại hưng phấn....rồi....bao năm rồi...lạ gì nửa. Được vui cứ vui...các bác nào đồng ý cứ tán vào, không thích cứ tán ra....chừng VN thua về...tản hàng chờ năm sau đến hẹn lại gặp.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Phải xem là thắng những ai ?
    VN chỉ mới thắng 1 chú đội hình tương đối đầy đủ là...chú Thái....còn tất cả các chú khác...toàn hàng rởm thôi. (Thua chú vô địch Hung tới 4-0 chỉ trong hiệp 1, chán nó không thèm ăn thêm. Chú này chắc gì hơn Olympic Hy Lạp mà Sing mới thủ hoà 0-0 vừa rồi)....thế thì reo hò làm gì? Chừng thắng Sea Games đi rồi reo hò nổ banh nhà ***g củng OK...muốn gọi thế hệ Bạch Kim cũng không ai cãi đâu và cũng không muộn. Chỉ sợ...
  4. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì cứ cho mấy chú ngoại binh đá ngay bây giờ. Chắc chắn sẽ có người phản đối vì "niềm tự hào dân tộc." Nhưng nếu mấy chú ngoại binh này mang VN vào đá ngang ngửa với Nhật ở Asian Cup chẳng hạn thì niềm tự hào dân tộc của mấy bác trong đây chắc sẽ còn tăng gấp bội.
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Theo tôi những thằng Phi Thái nó giở trò...mia nói kiểu gì thì xác xuất mà bốc thăm như thế còn khó hơn trúng số.
    Nầy nhé...phải bốc thăm bảng VN 5 đội (xác xuất 50%)
    Phải bốc thăm Indo trong bảng VN (xác xuất 50%)
    Phải bốc thăm 5 dội còn lại sao cho Campuchia và Phi vào bảng Thái (chớ Phi và Lào cũng chết mịa thằng Phi)....xác xuất (10% khoảng đó)
    Để có một kết quả toàn bộ 3 lần bốc thăm như trên xác xuất dưới 5%. Ấy thế mà "trúng số" đấy...chưa vô game đã hề rồi. Trọng Tài, Ăn Uống, Di Chuyễn, Sân Bãi là những "hề" không thể đoán trước.
    Một bản ngoạ hổ tàn long như bảng VN thì tốt nhất là biến thế bị động thành chủ động chờ thời hơn là cố gắng. Nếu đã có xắp sếp sẵn rồi...càng phấn đấu nắm thế chủ dộng số phận càng bị thiệt hại và hãm hại thêm. Mục tiêu chính của thằng Thái là cho lục quốc phận tranh cho u đầu chảy máu xong nó sẽ ung dung thống nhất thiên hạ. Thì VN phải đừng bao giờ đi vào cái bẩy của nó...nghĩa là cố gắng phải thắng từng đội và từng trận. Gặp Sing trận đầu rất khó khăn...bất cứ thằng nào ĐNA cũng ngại gặp VN trận đầu....như thế Sing sẽ đá thận trọng lấy 1 điễm bảo toàn thực lực cho các trận tới. Nếu Vn củng đá thế thì hoà. Tuy nhiên nếu VN cố thắng thì tên Sing cũng phải cố đá...kết quả nếu VN có vượt qua Sing thì cũng thiệt hại đáng kể và hao sức...sang trận tới gặp Miến...thì không đạt phong độ bị nó táng ngược...xui chèo luôn. Chưa nói không hên đã cố gắng mà thua Sing ...đụng Miến phải thắng...thì còn mệt nửa. Giả tỷ có hay thắng Sing rồi cố thắng Miến...thằng Sing thì củng đá rắn, còn thằng Miến khi thua thì không chỉ đá rắn mà còn đá xấu...vượt qua 2 thằng này...thương phế binh chắc hơn nửa đội.
    Theo tôi cứ thủ thành cho chắc...chờ cơ hội dâng tới miệng mà vẩn bảo toàn lực lượng. Nếu cố thủ chặc chú Sing không dám mạo hiễm 1 trận hoà nhẹ nhàng. Lực lượng nguyên vẹn. Gặp chú Miến thủ luôn...cở chú Miến thì tấn công VN chắc chắn hàng thủ sẽ hở táng nó khả năng hơi cao...còn không dằng co xui lắm thì hoà.

    Trận thứ 3 gặp Lào đàn em thì lảnh đạo ta gởi bức điện vài dòng qua cho chú kaysỏn gì....thế là vướt qua dễ dàng. Còn không thì với lực lượng đầy đủ đá nhàng nhàng vừa sức sẽ vượt qua Lào. Trận cuối tuỳ tình hình mà sẽ giải quyết thằng Indo. Như thế có nhiều cơ hội vô bán kết. Trong bảng này rất nhiều khả năng Lào và Miến củng sẽ ngáng cẵng một vài trận các chú kia....như thế khả năng tính toán trận cuối để đủ diễm vào bán kết của VN sẽ cao...nói chung ta lại nhường cho 4 thằng kia giết nhau...còn riêng mình đở đòn giử sức chờ thằng nào bị thương nặng là giết luôn thâu lục quốc. Thâu xong vao kiếm thằng Thái thanh toán. Cũng thủ cho chặc nhưng hiệp một hy sinh 2 chú dự bị...vào đá chấp nhận thẽ chơi cho kín một chút tiển thằng Thonglao và thằng Thần Đồng nó lên cáng ra sân...sao cho chịu 2 thẻ vàng cũng ok....sang hiệp 2 thay hai chú này ra cho chính thức vô giải quyết chúng nó....Thái mà mất 2 thằng kia...thì cũng là Thái dúi luôn. Nó đã cười cười chơi bẩn thì VN cũng cười cười và chơi bẩn hơn nó ngẩng cái huy chương vàng cho nó thấy thâm nho dân VN...tội chó gì chơi fairplay thua cho chúng nó cười mình dại.
  6. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Tuấn bảo thủ quá
    MU thua là do hàng thủ và vị trí tiền vệ phòng ngự thi đấu không đạt yêu cầu .
    Park thi đấu rất thành công trong những trận vừa qua, còn nhớ có 1 trận anh chàng trực tiếp kiến tạo cả 3 bàn thắng cho MU. Điểm mạnh nhất của Park là thể lực và sự bền bỉ, nếu Tuấn chứng kiến anh ta "hành hạ" các hậu vệ "thép" của Milan mùa trước như thế nào chắc chắn Tuấn sẽ không phán bừa phứa như thế.
    Park dư sức chơi bóng ở PL , tôi nhắc lại là "dư sức" nhé . Không phải bỗng nhiên mà anh ta cùng PSV mùa trước có thể khuynh đảo Champion league ( và trước đó là World Cup 2002_cái này tôi không nhắc,3 năm qua rồi, có nhắc với Tuấn chắc cũng giống đàn gẩy tai trâu thôi ) .
    Những lập luận của Tuấn tôi thấy từ trước đến nay phần nhiều mang cảm tính và không nhìn vào thực tế. Cậu nên nhìn vào thực tế nhiều hơn và nói những điều cậu chắc chắn biết. Những gì không biết và biết ít thì đừng nhiều lời. Những người hiểu biết họ cười cho , Tuấn ạ
    Được dukoon sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 08/11/2005
    Được dukoon sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 08/11/2005
  7. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Với cá nhân tôi ,chỉ có những gì người Việt Nam tự lực cánh sinh làm được mới đáng tự hào . Việc dựa vào "ngoại binh "_những người không mang trong người dòng máu Việt Nam, không có tình cảm sâu nặng với đất nước này, không có niềm tự hào về 1 lịch sử tự cường hào hùng v v.... để đi đến thành công là không chấp nhận được. Tande và 1 số bạn khác có thể thấy tự hào trong những hoàn cảnh như vậy , còn cá nhân tôi thì không ! Đó là điều tôi khẳng định !
    Chuyện nhập tịch này thực ra cũng đã rộ lên lần đầu khi anh chàng người Brasil Robson Lino đá cho GĐTLA muốn góp sức cùng ĐTVN tại Tiger Cup 2002. Lúc người hâm mộ bắt đầu bàn tán xôn xao thì cũng là lúc phong độ của anh chàng xuống thảm hại và cuối mùa thì biến mất luôn.
    Nhìn vào lực lượng ngoại binh hiện nay, xét về chất lượng và đẳng cấp, họ chỉ hơn cầu thủ Việt Nam chút ít, mặt bằng kém xa các giải của Trung, Hàn,Nhật v v... ( Nếu tài năng của họ thực sự là "đáng kể" thì họ đã không phải đến kiếm ăn ở "vùng trũng" của bóng đá thế giới. )
    Bên cạnh trình độ và đẳng cấp cũng phải kể đến sự ổn định. Chúng ta không thể tiên liệu được trước sự "ổn định" của những cầu thủ ngoại tại V _ league, họ có thể chơi rất hay mùa đầu nhưng hoàn toàn đánh mất mình vào mùa sau. Có được sự ổn định như Kiatisuk,Santos,Achlefu thực sự là của hiếm. Nhập tịch chỉ để đá 1 giải ngắn rồi ... alê hấp... xuống phong độ ...biến... thì có khác nào làm hề ???
    Có thêm sức mạnh ngoại binh vào thời điểm hiện nay, VN sẽ mạnh hơn trong đấu trường khu vực nhưng để đá ngang ngửa với Nhật Bản,hàn Quốc,Iran v v ... thì chưa chắc. Trình độ những cầu thủ ngoại ở V_league chưa đáp ứng được điều đó và nếu có đáp ứng được thì 1 con én cũng không làm nên mùa xuân.Chúng ta sẽ nhập tịch cho bao nhiêu người đây ???
    Để giải quyết triệt để tận gốc rễ của vấn đề, chúng ta không thể mộng tưởng đốt cháy giai đoạn trong thời gian ngắn. Chúng ta phải biết mình là ai và mình đang ở đâu để đặt ra những mục tiêu đúng đắn trong từng giai đoạn.
    Người dân Việt nam có tình yêu bóng đá cháy bỏng, dân số nước ta có hơn 80 triệu người. Nếu chúng ta có phương hướng phát triển hợp lí thì chắc chắn sẽ có những thành quả thiết thực và lâu dài. Những biến động tích cực trong những ngày gần đây của bóng đá Việt Nam là rất đáng mừng và đáng để cho chúng ta hi vọng.
    Được dukoon sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 08/11/2005
  8. juventusvn

    juventusvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    - Đọc bài của bác em thấy bác hơi bị viển vông, đặt mục tiêu tận wc cơ đấy, trong khi ở ĐNA còn chưa ăn ai, chúng ta thua các đội mạnh ở Châu Á là điều hiển nhiên thôi. Chúng ta đi sau họ cả mấy chục năm về kinh tế lẫn bóng đá, thế mà bác đòi hỏi chúng ta phải vươn lên ngang tầm với họ, làm quái gì có chuyện thần kì như vậy, cái gì cũng phải từ từ chứ, mới hội nhập với bóng đá ĐNA những năm đầu 90 mà nay đã muốn lên vươn tới tầm Châu Á, thật nực cười. Bác nói N mất 30 năm để được như bây giờ, nước N chờ được 30 năm để rồi tự hào khi những đứa con thân yêu của dtộc vươn tới tầm cao mới tại WC2002, lẽ nào người VN ko chờ được sao, trượt 2 WC, mới chỉ 8 năm mà thôi.
    - Nhật mạnh như ngày nay là do đkiện vật chất của họ tốt (cái này ta thua họ nhiều) ---> cải thiện tầm vóc và thể hình + với chiến lược đào tạo trẻ bài bản với việc đưa hàng loạt những cầu thủ trẻ sang Braxin, Châu Âu để học việc (vì thế mà giờ đây lối chơi của N ảnh hưởng Braxin khá nhiều). J-league của họ là một trong những giải hàng đầu Châu Á, thu hút khá nhiều cầu thủ quốc tế, thế nhưng họ có thèm nhập cầu thủ ồ ạt đâu. Thất bại ở trận cuối cùng vòng loại 94, te tua tại giải Châu Á 96, cay đắng lắm chứ, nhưng ko vì thế mà họ dùng tiền để mua thành công mà vẫn kiên trì với đường lối đào tạo bóng đá trẻ của mình để rồi vươn lên thành đội bóng hàng đầu Châu Á hiện nay. -----> Họ ko thành công nhờ nhập cầu thủ, và trên thế giới cũng ko có đội bóng nào chú trọng nhập cầu thủ để thành công.
    -Bác viết: "Nếu đã không ngoại hoá thì thôi...đã ngoại hoá chơi luôn 4-5 em thật tốt trong tầm tay...đễ làm chi? Đễ tạo sự khác biệt rõ ràng về đẳng cấp đe dẹp lép bọn đen đần ĐNA đi.." --->sự khác biệt về đẳng cấp gì? Một nền bóng đá ko tự đào tạo nổi nhân tài cho mình, phải dùng tiền mua "lính đánh thuê" mà cũng có đẳng cấp sao, rồi sau này cũng cứ dùng tiền như thế phải ko, cứ mua đi, cần gì đào tạo, ra nước ngoài xem thằng nào bèo nhèo, thất nghiệp nhưng ít nhất hơn tầm ĐNA thì kêu nó về đá cho CLB, rồi nhập tịch, khỏi tốn công sức, đầu óc, tiền bạc để củng cố công tác đào tạo. Thái, Indo ko lẽ nó ko có tiền, ko lẽ nó ko muốn mau chóng thành công, nhưng nó có nhập cầu thủ đâu??? Chỉ có mỗi chú sing, nhưng nói đi cũng phải nói lại, dtích + dsố của sing nó bằng cái tp của VN, số cầu thủ bóng đá trên tổng số dân ít ---> số thằng tài năng còn ít hơn nữa, tham vọng lại quá lớn nên mới phải làm thế, còn ta 80 tr người, chỉ cần đào tạo bài bản, nhân tài sẽ có, thế mà giờ lại đi nhập cầu thủ thì người ta cười vào mũi.
    -Chú sing thì cứ đợi đấy, nghe nói chú có dự án goal 2010 dự WC phải ko, anh sẽ ráng sống đến lúc đó coi chú làm được gì hay bỏ cả đống tiền để bì bõm ở ĐNA
  9. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Gởi bác dukoon,
    Gớm nghe bác nói mà tôi cứ tưởng đang học lớp chính trị ở một trường đào tạo cán bộ trung ương Đảng nào ấy. Bác cứ tưởng tôi không biết cái truyền thống tự lực cánh sinh của dân VN à? VN đã tự lực cánh sinh từ hơn 4000 năm nay mà kết quả là được cái gì? VN mà không nhờ đến cuộc chiến tranh VN thì chắc cả thế giới chả ai biết VN ở đâu. Bóng đá cũng vậy. Từ hồi bóng đá du nhập vào VN thì đã gặt hái được những gì. Nhiều lắm là vài trận xuất thần thắng đội này đội nọ. Tôi đồng ý rằng VN sẽ có những tiến bộ nhất định nếu chỉ dùng cầu thủ nội không. Chúng ta có thể trông chờ vào một ngày đẹp trời nắng ấm nào đó trong khoảng 10 năm tới, đội tuyển VN sẽ rất có thể lọt vào đá trong Asian Cup. Đấy là không kể nhờ lợi thế trên sân nhà như giải Asian Cup sắp tới đây. Và trong khoảng 20 năm tới chúng ta cũng có thể trông chờ vào một ngày nắng ấm nào khác đội tuyển VN với một phong độ xuất thần lọt vào vòng hai của Asian Cup nhưng cuối cùng đã bị Đại Hàn với thể lực và thể hình vượt trội đội đầu vào lưới đến 3 bàn không gỡ. Còn trong những ngày bình thường khác thì VN lâu lâu lại đoạt được 1 giải cup giao hữu trên sân nhà với mấy đội hạng hai nào đó của Châu Âu hoặc Nhật hoặc xuất thần đá bại đám Thái dúi đoạt Sea Games cup. Cứ mỗi lần xuất thần như vậy người hâm mộ bóng đá VN như bác đây chắc sẽ lại tha hồ mà hét ?othấy hàng quốc nội xịn chưa, sang năm thế nào VN cũng đá World Cup.? Nhưng sang năm thì kết quả vẫn là vũ như cẩn ?ochúng ta thua chỉ vì thể hình và thể lực, đảm bảo đợi thêm 20 năm nữa khi lớp trẻ ăn uống đầy đủ thì VN sẽ vào World Cup.? Tôi không dám dự đoán kết quả trong khoảng 30 năm tới vì lúc đó chắc gì tôi và bác đã còn sống nữa thì dự đoán làm gì.
    Tôi nói VN nên cho các cầu thủ ngoại đá nhưng có nói là phải dùng toàn các cầu thủ ngoại đâu. Theo tôi VN muốn đá ngang bằng với các đội Châu Âu thì sẽ phải cần ít nhất 5 cầu thủ ngoại. Vì vậy 5 cầu thủ ngoại sẽ là mức tối đa, còn lại chúng ta có thể dùng các cầu thủ nội thế nào tuỳ ý. Bác nói rằng các cầu thủ ngoại trình độ không hơn mấy các cầu thủ VN nên không thể giúp gì được. Nhưng bác đã cho cầu thủ ngoại nào đá chưa mà bác nói là không giúp gì được. Bác nói là các cầu thủ ngoại có phong độ nhất thời nhưng quyền chọn ai là quyền của HLV. Chẳng HLV nào đi chọn các cầu thủ có phong độ nhất thời cả. Các cầu thủ ngoại thì ngoài trình độ, thể hình và thể lực hơn các cầu thủ VN như bác đã xác định thì họ còn không bị ảnh hưởng bởi cái tư duy khôn lỏi như tôi đã nói. Họ cũng không bị ảnh hưởng bởi cái ám ảnh đẳng cấp như các cầu thủ VN. Họ vào sân là họ đá, họ chẳng sợ đối thủ nào cả. VN Theo tôi việc không bị cái tư duy đa nghi khôn lỏi và đẳng cấp ảnh hưởng thì còn quan trọng hơn là cái chuyện thể hình và thể lực. Nói tóm lại không có cầu thủ ngoại thì cháu của bác có thể hy vọng thấy VN lọt vào vòng hai Asian Cup còn chít của bác thì có thể hy vọng thấy VN đá ở World Cup nhưng đây sẽ là kết quả cao nhất mà VN sẽ đoạt được. Bác và tôi thì có thể hy vọng thấy VN đoạt cái SG cup.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thế bác có xem thằng P J Sung đá như hạch làm liệt cả cánh mặt trận MU thua Bora 1-4 không đến nổi phải cho C. Ronaldo vô mới sống lại cánh này và gở 1 trái danh dự....quá muộn.
    Dĩ nhiên thằng P J Sung phải hay thì MU mới mua...ở các đội khác trình dộ thấp hơn thì thằng này còn có nét . Tại MU...nó đá tôi thấy không ra vía gì....có thể ví đóng góp của nó như Vê Cu trong tuyễn VN vậy...chửi mười ngày, khendược 1 ngày. Bác không tin tôi cũng chẳng chờ lâu...từ rày PJS sẽ chùi ghế cho C Ronaldo đá thôi. Có những chú lùn đá tôi thích và không ý kiến gì có thể kể ra Markelle, Carlos, Robinho....nhưng có những chú lùn mà tôi không thích P J S, và Văn Quyến, Huy Hoàng. uy Hoàng, Văn Quyến đá nhiều quá rồi...thật tài như thế mà tầm vóc thế...nghỉ đi nhường chổ tuyển cho người khác cũng là tốt...vì co bộ hết ga cũng có bấy nhiêu thôi...hết khá hơn nổi.
    Không phải chú nào nhỏ tôi cũng chê, Văn Trương, Tài Em, Minh Phương, à những chú nhỏ phong độ tương đối ổn định thì chấp nhận. Các chú nhỏ còn lại Huy Hoàng, Quốc Vượng, Văn Quyến, Minh Đức, Tấn Tài, Văn Biển, Quốc Anh....thì trận hay trận dỡ....một đội hình mà phong độ như thế...tầm vóc 8/11 người không hơn 1,73m thì sẽ đi tới đâu...Thành tích tuyển VN thời gian qua củng phản ảnh kết quả rồi.
    Người Á Đông rất bảo thủ...người VN cũng vậy....do đó có những việc chỉ 10 là được...thì ta cứ từ từ 50 năm...như bác gì nói Nhật chờ 30 năm OK...ta mới 15 năm sớm chán....nhưng nếu Nhật mà còn chờ 30 năm thì VN có lẽ đạt mục tiêu thêm 30 năm nửa nghĩa là phấn dấu 2035 vô WC (vì nó quá tầm quá cao siêu như bác ấy nói)...đừng giả dối mục tiêu 2016 đi WC làm gì...lừa đảo lòng tin và chờ đợi hy vọng của người hâm mộ.

Chia sẻ trang này