1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN U23 với Sea Games 23

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Vincent_Valentinegr, 06/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juventusvn

    juventusvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    -Ông ko hiểu thật hay cố tình ko hiểu vậy Usa, tôi đã nói rồi, P nó tự đào tạo cầu thủ cho mình, ko có chơi ngang như vn, ông thử tìm 1 thằng nào thành danh rồi mới nhập tịch P tôi xem, hơn nữa những thằng đó có 2 quốc tịch từ nhỏ vì hoặc là sinh ra ở P hoặc có họ hàng là người P. P nó tự hào là đúng rồi, do nó đào tạo mà, cầu thủ do nó đào tạo thì dĩ nhiên phải phục vụ cho đội tuyển của nó, mà nó cũng dek ép, dek mua bằng tiền, có tài thì nó đề nghị, chú nào thích thì vô, ko thích thì thôi, mà đa số là đồng ý vì họ coi P là quê hương của mình rồi.
    -Trong đây có 4 người tranh luận, 2 người phản đối, và chúng tôi luôn phân tích, đưa ra bằng chứng rõ ràng để bác bỏ chuyện nhập cầu thủ: từ trước tới nay trong lịch sử chưa có đội bóng nào phát triển nhờ nhập cầu thủ và thành công (đừng đưa dẫn chứng là P nữa nha ông) Thua trận do kém tài hơn người ta, điều kiện khó khăn hơn người ta thì sao lại nhục. Bóng đá, chỉ là 1 trò chơi, ko ai dựa vào đó để đánh giá về 1 quốc gia, 1 cá nhân của quốc gia đó, người Anh sáng tạo ra bóng đá nhưng mãi vẫn xếp sau Braxin, người ta có thấy nhục đâu. Các bác trong này hình như rất coi trọng quá mức việc thắng thua, cứ thua vài trận là các bác ấy cuồng lên. Bác nhìn sang Thái xem, vào tứ kết Asiad 98, hạ HQ, tưởng đã vươn tới Châu Á, thoát khỏi vùng trũng này, nhưng nay vẫn thua te tua, vừa bị loại khỏi Tiger, nếu là người Thái, bác có cay ko, có tức ko (à, với bác chắc lúc đó bác kêu gọi nhập 11 ngoại binh cho ĐTQG TL rồi cũng nên) thế nhưng người ta ko thèm nhập cầu thủ ngoại, dù cho chất lượng cầu thủ ngoại của người ta hơn vn xa (Chaiman từng dẫn dắt đồng đội vào chung kết C1 Châu Á), họ vẫn kiên trì với đường lối đã chọn: đưa cầu thủ sang Châu Âu học việc, mời các đội bóng mạnh cọ xát, và mới đây vừa lập trung tâm đào tạo cầu thủ trẻ cho Liverpool ở TL----> đây mới là những cái chúng ta nên học chứ ko nên đua đòi theo bọn sing dùng tiền mua thành công.
    - Bác Usa viết: "Khi hy vọng vào tương lai người ta củng cần sống bằng thực tế. Trong khi vẽ vời nhửng tương lai sáng lạng của tuyển VN trong 10, 20 năm tới mà 80% chẳng ai tin gì thì cũng phải thoả mãn khác vọng của người hâm một đã chán và không muốn thấy VN chỉ phấn đấu bì bõm mãi trong vũng lầy ĐNA...ra khỏi nó ta chỉ là viên gạch lót đường.
    Nếu có ngoại binh 4,5 chú dĩ nhiên là tuyển VN chỉ mạnh thêm chớ không yếu đi...có thể đủ vượt qua ĐNA hoặc ít nhất cũng sẽ vẫn duy trì tại tốp đầu mà không bị lạc hậu trong thời thế thiên hạ cũng sẽ thay đổi mạnh. Trâu chậm uống nước đục. Nếu tuyển VN có 4,5 ngoại binh...vẫn sẽ có thể vẫn là viên gạch lót đường...nhưng viên gạch này sẽ to hơn có thể làm nhiều anh khác đi qua vấp té u đầu.
    Một viên gạch lót dường êm ái và một viên gạch lót dường kiểu ngáng chân...tư cách khác nhau"---> Tôi chưa bao giờ từ bỏ, chưa bao giờ chán đt VN dù họ có thất bại cỡ nào thì trước những trận đấu của đt tôi vẫn háo hức chờ đợi, cái cảm xúc đặc biệt này tôi chỉ có với 2 đội bóng, 1 là juventus, clb mà tôi thích, 2 là ĐTVN, vì tôi yêu họ, vì họ mang màu cờ sắc áo của VN. Còn bác, tôi nghĩ bác chỉ yêu thành tích, bác chỉ muốn VN thắng bằng mọi cách để bác khỏi xấu hổ, khỏi phải mang "nỗi nhục bại trận". Nhập cầu thủ để rồi vẫn là gạch lót đường, nhập cầu thủ để ko lạc hậu trong khi thiên hạ cũng thay đổi mạnh???? Vâng, trong khi các đội khác thay đổi nhờ nội lực của mình (trừ thằng sing) thì VN ta phải nhập cầu thủ để theo kịp họ, tự hào quá đi mất. Chưa nhập, ta thua, là đá lót đường nhưng vẫn có thể ngẩng cao đầu (như trận gặp HQ), nhập rồi, ta vẫn thua (chắc chắn sẽ thua vì ko hơn ai ở cái Châu Á này), nhưng sẽ phải cúi đầu mà rời khỏi sân vì nhục, đã nhờ đến người ngoài giúp rồi mà vẫn thua.
    -"thậm chí VN có chú nào trắng hay đen đẽ tại VN đá bóng tại VN và nói tiếng VN muốn nhập tịch VN trở thành người VN đá cho VN cũng sẽ không bao giờ được"----> cái này có rồi hẵng nói, đừng suy diễn bậy bạ vô căn cứ.
    -"Còn những cái mà đáng để chúng ta nhục thì chúng ta lại không cảm thấy nhục bởi vì chúng ta tự bào chửa bởi những lý do này nọ (nghèo, chiến tranh)"---> những cái này ko phải là nguyên nhân kìm hãm bóng đá vn sao,cần gì phải bào chữa khi nó đúng như vậy, tìm trên thế giới 1 nước nào có hoàn cảnh giống như VN nhưng bóng đá phát triển cho tôi xem. Mk, 75 mới hoà bình, ktế là con số 0, bị Mỹ cấm vận, làm sao có điều kiện đầu tư phát triển bóng đá khi cái ăn còn ko đảm bảo.
    -"Tuyễn VN thuộc loại yếu nhất TG bì bỏm trong nền bóng đá tồi nhất TG...cùng với những đối thủ ngu nhất đần nhất không biết đá banh bằng chân lẩn đầu.
    Các chú phải đốt đuốc mới tìm ra một thằng Thái nhọ, Mã, Phi hay Indo (gốc Tàu không kể)...ở những trưởng đại học gọi là có tiếng tại Mỹ)....chúng nó ngu...thì thế đã đành còn VN thì...đồng cân lạng....thế mà không cảm thấy nhục."---> bác nói thế này đủ để tôi coi thường bác rồi, bác là cái gì mà dám nhận xét 1 dân tộc là ngu, bác ko có cái quyền đó, và cũng ko có căn cứ để nhận xét, đừng vin vào chuyện đại học Mĩ, nghe nó ngu lắm.
    -Bác đưa ra dẫn chứng về việc BD thắng Hạ Môn: thứ nhất, hãy xem trực tiếp trận đó để biết tụi Hạ Môn "đẳng cấp" tới cỡ nào, và nếu BD thực mạnh vậy thì hãy thi thố ở đấu trường Châu Á cấp CLB xem có bằng ai ko. Thứ hai, cầu thủ ngoại là cần thiết cho giải VĐQG vì nó sẽ giúp các cầu thủ nội học hỏi nhiều, nâng cao chất lượng giải, thế nhưng ở CLB thì có thể có cầu thủ ngoại nhưng ở ĐTQG thì ko, 2 chuyện này ko thể đánh đồng với nhau, Inter có thể chỉ có 1,2 cầu thủ Ý trong đội hình, Chelsea có thể chỉ Terry và Lampard đá chính nhưng tuyệt ko có 1 thằng ngoại nào ở đt Ý và Anh, Real Madrid có thể là CLB mạnh nhất thế kỷ 20 nhờ cầu thủ ngoại nhưng TBN dù ko thành tích vẫn kiên quyết ko nhập cầu thủ.
  2. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Mr. Dukoon,
    Tui lâu lắm rồi không theo dõi bóng đá nên chỉ biết lai rai về tình hình đội tuyển VN. Tui thấy đồng chí rất ư là có tinh thần ái quốc trong thể thao. Nhưng tui có vài gợi ý lẫn câu hỏi
    1. Tui thấy đội tuyển Mỹ, cũng cả lô gốc Mễ, rồi mấy giải trước, có anh chàng bên Đức, cũng già rồi, chắc bị chê bên ấy, nên chạy qua Mỹ với cớ là Mỹ lai. Đâu có sao đâu. Đội tuyển bóng bàn, vũ cầu của Mỹ cũng rứa, đa số là Ba Tàu .
    Kế đó, đa số các tay khoa học gia được giải Nobel, mang tiếng là Mỹ, nhưng gốc là ở Châu Âu. Thấy ai nấy cũng vui vẻ . Tui nghĩ đá banh có cái quái gì đâu mà phải lo lắng đến chuyện phải thuộc quốc ca hay Như có bác hồ . Vấn đề ở chỗ phải tìm cách nâng cao trình độ bóng đá nói riêng, và thể thao nói chung. Dĩ nhiên, màu cờ sắc áo quan trọng nhưng có nhiều thứ mà sĩ diện dân tộc cần đáng được quan tâm. Thể thao, bóng đá xét cho cùng, chỉ là phương tiện giải trí lành mạnh
    2. Đồng chí chắc vẫn chưa bị thuyết phục . Thế thì đồng chí nghĩ sao khi VN vẫn ngữa tay xin tiền viện trợ đủ mọi nơi , vẫn là nước nghèo có hạng trên thế giới (Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, trong bài diễn văn trước quốc hội cuối năm 2004, có nói là trong lần xin viện trợ, một chuyên gia kinh tế bảo "sao nước mầy cứ tự hào là anh hùng, mà lại không thấy nhục khi cứ xin tiền hoài, phải ráng lên chứ" . Ông bảo ông cảm thấy nhục lắm .
    Nhân công, phụ nữ ra nước ngoài bị chà đạp danh dự . Mấy chuyện nầy mới là quan trọng hơn đó . Sá gì việc cho mấy chàng đen trắng vào giúp ta giành banh với Thái với Singapore .
    3. Nếu để thoả mản tự ái dân tộc qua mấy chuyện cỏn con như thế, vẫn chỉ là AQ của Tàu mà thôi
    Chúc vui
  3. juventusvn

    juventusvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    1. Nói tên những thằng gốc Mễ ấy ra đi, cả cái thằng người Đức nữa, xem bóng đá cũng lâu mà sao mình ko biết mấy thằng này ta. Còn nước Mỹ, tên nó đã là hợp chủng quốc, dĩ nhiên dân của nó có nhiều gốc khác nhau. Đội tuyển của nó đa chủng tộc nhưng quan trọng là ai đào tạo, nó có nhập ngang xương những thằng do nước khác đào tạo ko??? Nhập cầu thủ là nâng cao trình độ hả, cái này mới nghe lần đầu, trình độ đó là của mấy thằng ngoại, ko phải của cầu thủ VN, nếu thắng thì người ta khen mấy thằng ngoại chứ ko khen là "người vn đá banh hay quá", thấy sự khác biệt ko???
    -Nghèo thì phải xin viện trợ thôi, mấy thằng Tây nó giàu cũng là nhờ bóc lột thuộc địa chứ đâu, có ai trên thế giới này phát triển mà ko nhờ người khác giúp. Đừng nói Nhật nha, ko nhờ mấy đơn đặt hàng quân sự của Mĩ (để đánh VN) thì cũng chưa chắc được như ngày nay.
    -Chẳng lẽ chuyện lớn thì mới cần quan tâm đến thể diện quốc gia, còn chuyện nhỏ lại ko cần, cái nhỏ ko làm được thì nói gì đến cái lớn???
  4. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy bác Tuấn mới viết một bài không cá nhân hoá khi bàn luận thế mà bác dukoon và juventusvn đã cá nhân hoá vấn đề rồi. Nếu cứ đà này thì chắc sẽ thành cái chợ mất. Bác juventusvn thì cũng còn nhớ được Nhật phải tuyển mấy cầu thủ Brazil nhưng cũng nhanh nhẹn chối những cống hiến của các cầu thủ này. Không biết bác có coi giải Arigbank cup vừa rồi không, đội hình U20 Nhật vừa rồi cũng có một chú đen xì đá đấy. Theo bác việc không hát được quốc ca và việc ghi bàn cho tuyển VN thì cái nào quan trọng hơn? Mà thôi ai cũng có ý kiến của mình rồi. Tôi hoặc bác Tuấn mà làm chủ tịch VFF thì chắc chắn chúng tôi sẽ dùng cầu thủ ngoại và cùng đi đá World Cup với đội tuyển VN trong vòng 15 năm tới. Hy vọng là thế . Bác dukoon và juventusvn mà làm chủ tịch VFF thì viết cái ghi chúc cho chít chắt rằng khi nào đội tuyển VN đá World Cup thì đốt cái vé hàng mã để bác đi xem cùng.
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đả tường có nước nào dựa vào cầu thủ nhập tịch mà thành công chưa ?
    Mỗi dân tộc đều có lòng yêu tổ quốc...không ai từ bỏ quyền lợi phục vụ tổ quốc mình trừ khi tổ quốc không cần thới họ.
    Các cầu thủ giỏi dù trong các nước nghèo đánh thuê chém mướn kiếm cơm cũng về bảo vệ mầu cờ sắc áo nước mình khi được gọi.
    Như thế việc dùng tiền tuyển một ngoại binh để đi xa là không phải có tiền là được...nhưng phải tuỳ vào trình dộ và tầm nhắm mỗi nuớc.
    Có nước nào xử dụng ngoại binh thành công? Có tuỳ từng nước ít hay nhiều do nhân tài trong nước có bao nhiêu và ngoại binh chất lượng tốt có bao nhiêu chịu phục vụ. Ngay trước mắt Singapore nhờ 4 thằng ngoại binh hùng dũng vô địch tiger cup. Kế đến là Nhật 98-2002 củng xài ngoại binh 2 tên đá tạm dược ở WC. Còn nước dùng ngoại binh là chuyện thường ở huyện là nước Mỹ. Đội tuyển trược băng nghệ thuật hay thể dục dụng cụ Mỹ gồm nhiều đấu thủ giỏi òng cốt là di dân từ Dông Âu và Trung Quốc...những nước có truyền thống mạnh về môn này...Và Mỹ cứ có sẳn là xài luôn. Những đứa HLV giỏi muốn vô quốc tịch Mỹ cho vào, muốn gì dược nấy ....như tại nước họ đễ dào tạo vận dộng viên thi đấu cho nước Mỹ....hai môn này giờ Mỹ mạnh lúc trước 90s ít ai quan tâm và Mỹ cũng rất xoàng.
    Giờ trở lại bóng đá...trong quá khứ và hiện nay tuyển Mỹ là tập hợp của các chú Mễ di dân, các chú Đông Âu, và gốc Mỹ la tinh và chỉ một số ít da trắng hay đen là dân Mỹ. Bởi vì chỉ dân này mới chơi bóng đá, người Mỹ ở lâu tụi nhỏ đây lớn lên chúng chỉ chơi bóng đá Mỹ banh cà na thôi. Tai thần dồng Edu của Mỹ dược Anh mua đấy là dân di dân mấy năm thôi. Mỹ có thành công dùng ngoại binh không? Rất là, bởi vì bóng đá Mỹ không phát triển....ngoại hạng lương cũng chừng 10k/tháng...nhưng Mỹ chưa trượt một WC nào trong mấy kỳ gần đây. Nhưng đó là hiệp chủng quốc Hoa Kỳ.
    Vấn đề ở chổ thủ cựu bài tân. Muốn chỉ tự hào khi 100% công sức VN nghĩa là 100% xe nội địa hoá....thì đừng xài HLV ngoại làm gì nửa. Xài HLV ngoại thắng cũng chưa do bộ óc VN 100%.
    Tôi không phải là người đòi hỏi phải ngoại binh này nọ...nhưng vì mầu da, tự ái mà cư xử cứng nhắc không nên. Nếu bỏ 1 triệu mua một em và đầu tư 5 triệu đễ có 5 em tạo thành tích...thì tôi phản đối. Còn đằng này có một số ngoại binh năm nĩ dược cống hiến không lấy tiền mà vì tự ái này nọ không mỡ rộng tấm lòng quốc tế CS cao cả thì...hehehe...chỉ có nói không e rằng bị xem là xạo.
  6. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Véo cằm Mr. Vove
    Sự hiện diện của bạn là niềm vui của chúng tôi
    Đọc đoạn này tôi phát phì cười,ý của Vove nếu diễn giải ra thì sẽ là :
    Đã trót "nhục" rồi thì nhục luôn một thể, không cần đếm xả đến danh dự tự trọng !
    Trong kinh tế và chính trị không có chỗ tồn tại cho những anh hùng rơm, những kẻ ngây ngô thiếu thực tế, câm điếc mù lòa trước thời cuộc. Nhưng rõ ràng kinh tế _ chính trị là kinh tế _ chính trị thể thao là thể thao, Vove đồng nhất rồi hoán đổi lộn tùng phèo lên như thế mà coi được sao ?
  7. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Vài lời cùng tande :
    Nói thật với tande đọc đoạn này tôi thấy tande nhẹ nhàng cũng bị hoang tưởng, còn nặng hơn thì không dám bàn !
    Mặt bằng chất lượng cầu thủ ngoại ở V_league so sánh với J_league, K_league v v... ra sao ? Liệu trong 5,10,15 năm tới chúng ta đã đủ tiềm lực về kinh tế cũng như tính thu hút để đưa về được những ngoại binh đủ đủ chất lượng so sánh được với họ ? Có đầu óc cũng phải biết suy nghĩ trước khi nói chứ, chả lẽ đầu của tande chỉ để mọc tóc thôi à ?
    Quay trở lại với bác Tuấn,
    Về HLV ,chúng ta thừa nhận là các HLV nội của ta không đủ năng lực cũng như bản lĩnh, khi nội lực không thể phát huy thì chúng ta buộc lòng phải dùng ngoại lực. Tiếp thu tinh hoa của ngoại quốc nhưng thi đấu , cống hiến bằng năng lực bản thân . Đó là hướng đi chung của các nước có nền bóng đá kém phát triển hiện nay !
    2 câu hỏi của tôi vẫn chưa có được những lời giải đáp :
    1/ Ngoài thằng Sin mặt dầy hơn mặt thớt ( đưa thêm vào thằng Mẽo hợp chủng quốc, nền văn hoá bản địa là con số 0 ) , không có khả năng phát triển về nội lực , đã có nước nào bỏ qua tính tự tôn dân tộc nhập tịch "khẩn cấp" đến 3 cầu thủ chưa ?
    2/Đã có ĐTQG nào dựa vào nhập tịch để thành công chưa ?
    Được dukoon sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 10/11/2005
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Last Updated : Tuesday, November 08, 2005 12:06:00 AM
    Ashrin hattrick seals Y Lions win
    ATHENS, GREECE: A second half hattrick from subsitute Ashrin Shariff propelled Singapore U23 to a 4-1 win over an Olympiakos Selection side on Tuesday afternoon.
    The Young Lions went behind after 19 minutes at the home of the Greek giants, the 33,500 seater Georgios Karaiskakis Stadium.
    But forward Khairul Amri equalised for Singapore seconds before the break when he converted Shahril Ishak''s free kick at the far post.
    They then took the lead after 67 minutes when substitute Ashrin met Itimi Dickson''s cross with a powerful header into goal.
    Three minutes later, Fazrul Nawaz took down Ridhuan Muhammad''s cross and played Ashrin in with a precise pass, and the 23-year-old made no mistake with his second goal.
    He completed his hattrick four minutes from the end after latching onto Dickson''s cross and lobbing the ball over the advancing keeper.
    "Overall it was a good game against a team that had a mixture of senior players and youngsters," said Singapore coach Radojko Avramovic.
    "I''m happy that we showed good character to come back after conceding a goal early on.
    "We also have no injuries and for me that''s very important. The team is working hard and we must continue to focus on looking forward to the SEA Games.
    "It was good for Ashrin that he scored a hattrick and I hope this gives him further motivation to work even harder for the SEA Games."
    Singapore U23: Lionel Lewis (Hassan Sunny 60), Juma''at Jantan (Shariff Abdul Samat 85), Baihakki Khaizan, Precious Emuejeraye (Sevki Sha''ban 80), Ridhuan Muhammad (Jeremy Chiang 75), Khairul Amri (Itimi Dickson 45), Shi Jiayi (Tengku Mushadad 60), Rosman Sulaiman (Firdaus Salleh 60), Ruhaizad Ismail (Isa Halim 45), Shahril Ishak (Fazrul Nawaz 60), Agu Casmir (Ashrin Shariff 45)
    --------------------------------------------------
    Tạm dịch
    Ashrin lập hattrick ấn định chiến chắng cho Y Lions.
    Tại Athens, một cú hattrick trong hiệp hai từ cầu thủ vào thay Ashrin Shariff là cú hích làm nên chiến thắng 4-1 cho Singapore U23 trước đội hình chọn lọc của Olympiakos Selection trong buổi chiều thứ ba.
    Đội Young Lions bị dẫn sau 19 phút trên sân nhà của dội bóng nổi tiếng HyLạp tại sân 33,500 chổ Georgios Karaiskakis.
    Nhưng tiền đạo Khairul Amri đả cân bằng tỷ số cho Singapore vài giây trước khi hiệp 1 kết thúc sau khi đả tận dụng thời cơ từ quả đá phạt gần vị trí phạt góc của Shahril Ishak.
    Sau đó họ vươn lên dẫn trước sau phút 67 khi lại cầu thủ vào thay Ashrin nhận quả tạt căng ngang của Itimi đánh đầu cực mạnh ghi bàn.
    Ba phút sau thì Fazrul Nawaz bị đốn ngã. Muhammad đá phạt tạt ngang chính xác cho Ashrin và tuyển thủ 23 tuổi này đả không bỏ lở cơ hôi ghi bàn thứ 2 cho mình.
    Rồi chính anh đả hoàn tất hattrick 4 phút trước khi tan trận khi di chuyển đột phá nhận quả tạt của Dickson và tâng bóng qua đầu vô lưới thủ môn đã lên hơi cao.
    "Nhìn chung đây là một trận đấu hay trước một đội bóng gồm có các cầu thủ kỳ cựu (chính) và các cầu thủ trẻ (tuyển trẻ hay dự bị?)" HLV Singapore Radojko Avramovic hứng chí nổ.
    Tôi hài lòng vì chúng tôi đả thể hiện được bản lĩnh riêng khi lội dòng nước ngược trong một trận đấu sớm bị dẫn trước.
    Không có cầu thủ nào bị chấn thương và với tôi điều đó rất quan trọng. Cả đội đã tập luyện rất nhiều và chúng ta vẩn phải tiếp tục tập trung phấn đấu cho mục tiêu Sea Games.
    Thật tuyệt khi Ashrin đã lập dược một hattrick, tôi hy vọng điều này sẽ là động lực giúp anh ấy thi đấu hay hơn tai Sea Games tới đây.
    Đội hình Singapore U23 trận này : Lionel Lewis (Hassan Sunny 60), Juma''at Jantan (Shariff Abdul Samat 85), Baihakki Khaizan, Precious Emuejeraye (Sevki Sha''ban 80), Ridhuan Muhammad (Jeremy Chiang 75), Khairul Amri (Itimi Dickson 45), Shi Jiayi (Tengku Mushadad 60), Rosman Sulaiman (Firdaus Salleh 60), Ruhaizad Ismail (Isa Halim 45), Shahril Ishak (Fazrul Nawaz 60), Agu Casmir (Ashrin Shariff 45)
    -----------------------------
    Các bác nghĩ thế nào?
    VN sẽ luộc Singapore chớ.
    Nôi binh ta sẽ dập nát Lê Dương chớ.
    Câu trả lời sẽ là sau trận đấu. Không lâu đâu.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nhiều khả năng trong 10 năm tới. Mục tiêu thực tế nhất của VN là có "huy chương" tại các giải ĐNA ....như là mục tiêu kỳ này. Đôi khi mục tiêu nay còn có vẻ quá tầm nửa cơ....tại tại tại...nhưng ta không bao giờ có lổi. Hoan hô nôi binh...các anh cứ đá...ráng đường thua nhé.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hình: TMN CSG (xanh) quá nhỏ bé trước Tampines Rovers. Kết quả chiến thắng 3-1 thuộc về đội bóng đến từ đảo quốc sư tử do công của Noh Alam Shah, Branko, Aliff.
    Hình ảnh này sẽ được lập lại khi Minh Đức 1,71m trung vệ "thép" VN sẽ là tấm lá chắn cuối cùng để khoá chặc các tiền đạo U23 có chiều cao và thể lực cực tốt 1,8m+. Đừng lo hảy đạt niềm tin vào MĐ nhu 7 chúng ta đả từng đặt niềm tin vào Huy Hoàng với sự trợ giúp đắc lực của báo chí chê bai bươi móc Mạnh Dũng để nhét cho dược Huy Hoàng vào 1 trong 2 vị trí trung vệ trong trân VN với Indo tại Tiger Cup...kết quả Huy Hoàng đá cực hay (đã bơm trung vệ thép thì phá quả bóng là hay vô cùng, hụt quả bóng...lổi nhỏ bọn Âu Châu cũng vẩn...tại....) và VN kiên cường thua 0-3. Hảy đạt niềm tin....vào Minh Đức nhé.
    Tương lai bóng đá VN là diễn tả từ tấm hình này....lẽ nào 80 triêu dân không kiếm ra 6 chú 1,8m đá được cho vô mà cứ...có phải chăng tại ta có vấn đề trong việc dùng người.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này