1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN U23 với Sea Games 23

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Vincent_Valentinegr, 06/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. juventusvn

    juventusvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    -Rồi, lại nữa, vậy nếu để 1 thằng to con nào đó vô sân và thua do bị tụi nó xỏ mũi thì bác vui hơn hả???
  2. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cầu thủ Nhật đó có đen hay không thì bác mở to mắt ra mà nhìn. Đưa cái danh sách tên này lên làm gì, tên thì liên quan gì đến màu da của nó. Mà đây là lần cuối cùng tôi trả lời bài bác. Cách nói chuyện của bác thật không đáng trả lời.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Các bác tranh luận cũng xin đừng nóng máy quá.
    U20 có thằng tiền vệ phải Nhật đen thui như cột nhà cháy là thật 100%...cũng có thể là con lai. Vẩn còn khá hơn VN.
    Bóng đá Hy Lạp trong thời kỳ Huy Hoàng tại khu vực Âu Châu củng huy hoang hơn thời kỳ VN huy hoàng tại khu vực Đông Nam Á chưa nói ra Á Châu quá xa. Mà muốn huy hoàng tại Âu Châu khó hơn tại Á Châu 10 lần. Sự huy hoàng này bắt dầu từ CLB rồi tới tuyễn QG của họ. VN là 000000. Có cố đè thành tích họ xuống đễ bào chửa cho VN thì không ai cấm. Nhưng mình nghèo kiếm những thằng nghèo khác tự an ủi ta cũng không nghèo...sẽ nghèo mãi với tư duy này...gọi là AQ không xai.
    Sau trận thắng 4-1 vừa rồi của U23 Sing...các bác tự tin nôi lực nghĩ VN sẽ táng Sing mấy quả...để tui bắt Sing cho. (không phải không mong VN thắng, nhưng tôi thực tế...cầu hoà là may).
    Trước Tiger 2004 tôi cảnh báo Sing...cuối cùng nó vô địch thiệt.
    Theo tôi xác xuất vô địch Sea Games bóng đá lần này Thái 60%, Sing 30%, Indo 6%, VN 4%.
    Nhớ lại Tiger Cup sau trận đầu hoà Sing 1-1 tôi đã nói được rồi trận này khó đá bọn Sing đá khó thở. Cặp trung vệ Hùng Dũng Mạnh Dũng đả đá khá tốt...nhưng các bác ấy cứ bới lông tìm vết chê hết Hùng Dũng hửu dũng vô mưu tới Mạnh Dũng chậm chạp thiếu quyết đoán...rồi bơm thằng cánh phải Indo nào là tốc dộ nguy hiễm...linh tinh...chủ yếu chỉ đòi cho bằng được nhét chú Huy Hoàng nhà Nghệ vô thôi nào thép này thép kia....ôi thôi đủ thứ. Huy Hoàng vô ngay trung vệ trái trấn cánh phải thằng kia....cuối cùng thép thế nào hiệp 1 lãnh 3 nhót lại lãnh cả thẻ. Thẳng Mạnh Dũng vừa nản vừa bất mãn vừa ấm ức hiệp hai leo mẹ lên khán đài ngồi.
    Đễ kỳ này xem trung vệ Thép Minh Đức nhà Nghệ sẽ cay được tới đâu. Có gì cứ đổ cho Hải Lâm, Bật Hiếu đi...thua ai thì thua, thay ai thì tay....nhà Nghệ không vô thì chửi toáng, kêu vô khống đá chính cũng cằn nhằn điết mũi. Văn Quyến bao nhiêu giải mổi Sea Games là OK...các giải khác có ra gì đâu.
  4. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Anh em nhà Carlos thi nhau ghi bàn!
    (VietNamNet) - Cúp TH Bình Dương 2005 đã xác định được 4 đội vào bán kết. Theo đó, chủ nhà đụng độ Đà Nẵng còn GĐT.LA so tài với Tampines Rover...
    Các học trò ông Calisto đã chơi một trận không đúng sức nhưng vẫn thắng đậm Điện lực Thái Lan 4-1 nhờ công của anh em nhà Carlos...
    Ở trận cuối vòng bảng, ĐKVĐ V-League GĐT.LA gây ngỡ ngàng cho khán giả không phải vì sự ''''''''bùng nổ'''''''' trên sân mà ở một lối chơi khó hiểu, có phần dưới sức mình. Tuy rằng, chung cuộc họ vẫn thắng đậm, đoạt suất vé bán kết nhưng quả thực, đây là trận đấu dở nhất của Gạch tại Cúp bóng đá TH Bình Dương 2005.
    Soạn: AM 615345 gửi đến 996 để nhận ảnh này
    GĐT.LA ăn mừng chiến thắng
    Minh Phương (7) mở đầu cho một loạt những pha dứt điểm vô duyên của nhà ĐKVĐ khi ở phút thứ 7, một mình một bóng trong lúc thủ môn Điện lực Thái Lan đã lao ra nhưng anh lại tâng bóng đi ra ngoài một cách đáng tiếc. Phút 11, từ bên cánh trái, Antonio (10) tạt ngang cho Minh Phương, cầu thủ này bỏ bóng để Tshamala (9) trong thế thuận lợi hơn kết thúc. Nhưng Tshamala cũng vụng về sút ra ngoài.
    Phút 17, lại là Tshamala dứt điểm ra ngoài cầu môn. 2 phút sau đó, Santos (1) lên thực hiện pha đá phạt rất căng, thủ môn Yaodam (21) đẩy được bóng ra, Antonio (10) lao đến sút bồi vọt xà! Phía Điện lực Thái Lan, phút 13 cũng tạo được tình huống nguy hiểm trước khung thành Santos, tuy nhiên đội bạn không tận dụng được.
    Phút 25, điều GĐT.LA chờ đợi rồi cũng đến, và khá bất ngờ. Từ bên cánh trái, Rodrigues (16) tưởng như sẽ tạt vào cho đồng đội thi anh tung cú sút thẳng về khung thành khiến thủ môn Điện lực Thái Lan bó tay, mở tỷ số.
    Nhưng bàn thắng ấy không đủ để ''''''''hóa giải'''''''' sự kém duyên của GĐT.LA trong các tình huống đáng kể tiếp theo. Có thể nói, hiếm khi nào các học trò ông Calisto lại để vuột trôi nhiều cơ hội như chiều nay (10/11).
    Sau giờ nghỉ giải lao, Điện lực Thái Lan nắm bắt được nhiều cơ may hơn nhưng cái duyên ghi bàn của họ cũng không khá hơn GĐT.LA là bao. Phút 64, đội bóng đến từ xứ Chùa vàng nhận bàn thua thứ 2 từ pha đánh đầu khá nhẹ nhàng của Rodrigues. Bên ngoài sân, ông Calisto đã có thể nghĩ đến việc rút quân ra dưỡng sức cho trận tiếp theo.
    Bảng B khép lại với GĐT.LA dẫn đầu (7 điểm, h/s 8/3), Đà Nẵng (5 điểm, 4/2), Hyundai Mipo (4 điểm, 3/3), Điện lực Thái Lan (0 điểm, 2/9). Như vậy 2 trận bán kết sẽ là: Bình Dương - Đà Nẵng và GĐT.LA - Tampines Rover.
    Theo đúng lịch ban đầu thì chủ nhà sẽ đá trận BK1 diễn ra vào lúc 15h30 ngày 12/11. Tuy nhiên, BTC đã đề nghị hoán chuyển với cặp BK2 (17h30). Nhưng GĐĐH Phạm Phú Hòa của GĐT.LA không đồng ý với đề xuất này, bởi theo ông Hòa, khi xếp lịch nếu muốn ưu tiên cho chủ nhà, BTC nên chú ý đến việc đó ngay từ đầu, chứ đến phút chót mới đổi thì thật khó chấp nhận.
    Đầu tiên là Minh Phương nhường chỗ cho Ngọc Thanh (14), sau đó đến Bruno (5) vào thay Rodrigues, rồi Văn Tâm (17) thay Phi Thường (15). Phút 82, Điện lực Thái Lan rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 nhờ công của Victor Mensah (15). Và đó cũng là bàn danh dự cho vị khách Thái Lan. Bởi sau đó, tiếp bước đàn anh Rodrigues, Antonio (10) cũng 2 lần lập công cho GĐT.LA vào các phút 86 và những giây cuối của 3 phút đá bù giờ, ấn định chiến thắng 4-1 cho đội nhà.
    Được tande sửa chữa / chuyển vào 04:50 ngày 11/11/2005
  5. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Bác nào cần thì xem lại trận gặp U20 Nhật ở đây ;
    http://vietnamtelevision.vnn.vn:8088/GiaiAgribankVN_NB.wmv
    Tôi đang có vịệc bận nên không coi được. Các bác xem lại rồi nói hộ ku da đen số mấy nhé .
    Trích bài viết của tande:
    Sao lại không để làm gì ?
    Đưa danh sách lên để thấy rằng đó hoàn toàn là những cái tên Nhật. Cậu ta có thể có dòng máu nước ngoài nhưng rõ ràng cậu ta cũng có những huyết thống gần gũi với người Nhật, việc cậu ta thi đấu cho ĐTQG là điều hoàn toàn bình thường.
    Mà đen thì có ảnh hưởng gì ? Nhật cũng đã vài lần nhập tịch cho cầu thủ, nhưng điều cơ bản nhất là họ không đưa đó thành "chính sách" để đi đến thành công (như cậu ) và nhìn chung trên thế giới cũng không quá Quốc gia nào có lòng tự tôn dân tộc lại nhập tịch đến 2,3 cầu thủ. ( Đừng nói là 5 như tande )
    Cậu tande và cả Tuấn USA nếu chưa trả lời được những câu hỏi của tôi thì đừng có già mồm nữa . Việt Nam cần thành công nhưng thành công phải mang có "hồn" Việt Nam, còn nếu đó chỉ là cái vỏ thì Việt Nam không cần, ngàn lần không cần, mấy anh chàng vọng ngoại nghe rõ chưa ???
  6. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Tuấn từ trước tới nay có vẻ cay cú dân Nghệ nhỉ ? Quê ... mẹ vợ tương lai của tôi đấy !
    Tôi đã nhắc Tuấn 1 lần đừng nói xách mé địa phương khi tranh luận, dễ dẫn đến mọi người cay cú nhau. Giờ giả sử có thằng cứ tranh luận là nó lôi "rau má" với "đường tàu" vô nó hầu chuyện Tuấn chắc Tuấn thích lắm hả ?
  7. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Bác nói tôi vọng ngoại à? Bác có bằng chứng gì là bác vọng ngoại ít hơn tôi không? Cái xe đạp, cái nồi thép, cái bếp ga, cái học thuyết Mác Lênin, cái quần tây vợ tương lai của bác mặc, rồi ông Riedl, đức Phật, thánh Jesu, mấy thứ này là đồ VN chắc.
  8. juventusvn

    juventusvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    -Ối trời, đưa cả mấy cái này vào nữa, nói về bóng đá ko xong (đưa ra cái vd nào đều có vấn đề hết) nên bí quá nói bừa hả
  9. juventusvn

    juventusvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    - Hê, bác cứ nhắc thời huy hoàng của HL hoài vậy, cái đó của 04 rồi, giờ là 05, khác nhiều đó, sao ko thấy bác nhắc nó "huy hoàng" thua cả Nhật và Albani và giờ đang ngồi nhà bấm PS2 thay vì chuẩn bị hành lý đi Đức. Còn nữa đây là OL HL, nó còn tệ hơn cả tuyển QG
    - CLB HL tôi chẳng thấy có chút huy hoàng nào cả, bác cho vài vd chứ cứ nói thế ai chả nói được. Mà thôi, tôi chỉ muốn xin ý kiến bác về việc tụi Thái nó táng cả MU,arsenal,bolton, etc...Đừng lấy mấy trận giao hữu ra để uy hiếp tinh thần nhau chứ. Lỡ mà anh em tuyển có lạc bước vô đây thấy được mấy thông tin của bác rồi run chân đá ko ra gì thì sao
    - Tôi reply lúc nào cũng từ việc dùng vdụ cụ thể để phân tích những gì bác nói, còn bác hình như ko thèm để ý những gì tôi nói nhỉ, chỉ chăm chăm để cái cảm xúc của mình nó tuôn trào, như ông dukoon nói, toàn là cảm tính. Bác dukoon hỏi có 2 câu, cứ đánh trống lảng mãi
  10. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Sao tande không nêu luôn mấy loại bao cao su có gai phát sáng tôi hay dùng vào cho xôm trò ?
    Hình như đến lúc này tande vẫn chưa ý thức được cụm từ thiêng liêng Quốc gia Việt Nam đứng đằng sau hai chữ đội tuyển thì phải ? Đời thủa nhà ai lại có cái lí luận 5 cầu thủ ngoại trong Đội tuyển Quốc gia !? Muốn làm hề cho anh em box này thì cũng ... "thông minh" vừa vừa thôi chứ, "thông minh" quá đáng như thế thì chúng tôi cười vỡ bụng mất
    Được dukoon sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 11/11/2005

Chia sẻ trang này